1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo : Dịch vụ Oshin lừa đảo

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hanibal, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo : Dịch vụ Oshin lừa đảo

    Gia đình tôi có nhu cầu thuê người giúp việc để trông cháu nhỏ nên đã tìm đến dịch vụ môi giới là Hoan ở Phú Thọ, số ĐT 0210.213.473 với giá là 300k. Con mụ này dẫn tới 01 người làm tên là Yến (nó bảo là cùng quê với nhau), giá là 600k/tháng; sau đúng 01 tháng đứa này giả vờ bị ốm (nó bịa ra là bị Viêm màng não ?? - kinh bỏ mịe) rồi xin về chữa bệnh 01 tuần. Nó đi rồi vợ tôi vô tình gọi điện về cho thằng anh nó số ĐT 0977.161.236 để hỏi xem tình hình sức khỏe nó - thì mới vỡ lẽ là nó có về nhà đâu, chỉ gọi về nhà thông báo đã làm ở nhà khác cũng ở HN.
    Hóa ra là chúng nó quay vòng để ăn chia cái 300k tiền môi giới tại Hà nội : làm xong tháng đầu là kiếm cớ bùng
    Các bác cảnh giác nhé.

    Con mụ dắt mối là Hoan 0210.213.473
    Con oshin chim mồi là Yến có số mobile của thằng anh là 0977.161.236
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đọc báo thấy nhiều lắm rồi. nên tốt nhất là mình phải cảnh giác chị à. nhà em cũng đang thuê người giúp việc qua công ty giúp việc gia đình của anh bạn em. Hiện giờ vẫn chưa thấy có sự cố gì chị à.
  3. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Vâng , công ty bạn thuê ở đâu vậy...
  4. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trò này xưa rồi bạn ơi. Phương pháp trị đây: khi NGV mới tới, bạn giao hẹn rõ "Tôi đã mất 300k tiền chi phí môi giới, nếu chị đồng ý làm ở đây thì phải làm 1 năm, nếu nghỉ trước 1 năm tôi sẽ trừ 1 tháng lương, làm chưa tới 1 tháng mà nghỉ thì tôi trừ đúng số tiền chi phí ấy, còn làm chưa tới 1/2 tháng mà đòi nghỉ thì cứ ra đi tay không, bằng lòng thì làm không bằng lòng thì thôi". Cứ giao hẹn trước như thế thì osin cò mồi cũng phải chạy làng. Tớ kinh nghiệm nhiều rồi
  5. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Công ty thằng bạn m chuyên làm mấy cái dịch vụ thế này, đang làm ở nhà vợ , tuần 2 buổi, 2h/buổi, thấy cũng okie lắm. Bạn có thể liên hệ theo số 0912829496, gặp Long (cty Mạnh Khang), cứ bảo là Quân giới thiệu.
  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cái công ty giúp việc gia đình của anh bạn có bảo đảm không? Bạn giới thiệu hộ mình số điện thoại với.
    Mình thuê ở ngoài trung tâm cách đây 1 tháng 1 người phụ nữ, mình đã hỏi đi hỏi lại là có làm lâu dài được không để mình tìm người khác. Chị ta đồng ý! Làm đươc chục ngày thì gọi điện về cho chồng, chồng bắt về nhà và đổi con gái lên để làm nốt cái hợp đồng 6 tháng đấy.
    Cô bé đấy làm việc thì cũng đuợc gọi là ngoan, mà cứ vài ngày lại có người ở quê gọi điện lên, rồi ngồi buôn chuyện, gióng giả là có cái đám cưới khi nào đến ngày sẽ xin đi.
    Chiều nay, 1 rưỡi em trai mình chở cô ta đến chỗ gặp gỡ, thế mà đi đến 8h30 chưa thấy về, mẹ mình sốt ruột chỉ sợ nó bị làm sao. 9h thì nó gọi điện về bảo là cháu đang ở nhà chị, mai mới ăn cỗ, cháu xin trưa mai về. Mẹ mình bảo là sao lại đi như thế mà chẳng thấy báo trước gì cả, như thế là không được, cô bé đó bảo vậy cháu chỉ làm mây hôm rồi cháu nghỉ luôn về quê với cái chị hôm nay làm đám cưới.
    Thật mình không hiểu những cái ngưòi ở quê họ nghĩ thế nào? Cứ làm dăm bữa nửa tháng là lại giở trò. Thế mà mỗi lần thuê ở trung tâm mình phải trả 350K. Mà cứ làm 1 tháng lại nghỉ thế này thì biết bao nhiêu tiền cho vừa? Chẳng biết đằng nào mà tin nữa???
    Ở nhà thì có phải làm việc gì ngoài mấy cái việc giặt giũ, nấu cơm, rửa bát,..... Chưa từng bị mắng lần nào, ai cũng chiều như chiều vong.
    Bực mình thế không biết nữa!
    Mà sắp tơi mình lại đi công tác vắng nhà, không có người giúp thì bà ngoại vất vả wá
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Úi, sao nó lại bị thế này nhỉ?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bà chị e ra trung tâm kiếm đâu được chị giúp việc. Hết xảy. Cứ có chị trong nhà là chị e e tung tăng khắp nơi. Con nhỏ đã có chị ấy chăm cho tròn vẹn, từ ăn uống, đi học đến ngủ nghê, tắm rửa.
    Nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, cơm nước tươm tất. Tính tình thì dễ chịu, hết sức chịu khó, suốt ngày chỉ cười hiền lành. Chẳng bao giờ điều kiện này nọ...
    Nói chung là dễ tính và rất đáng mến
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi mấy em osin này tớ ko chơi được. Toàn mải chơi lười làm lắm, thấy cái gì hay hay lại xin mang về nhà thôi. chẳng chăm chỉ chịu khó đâu. Tớ rút kinh nghiệm rồi nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ định kỳ hàng tuần, Cơm nước mình làm, nó lo chuyện dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Tuần 2 buổi 2tiếng thôi. Làm như này vừa ki9nh tế mình lại quản lý được.
    Công ty đấy của bạn anh xã nhà mình.để tớ hỏi số đã nhé.

Chia sẻ trang này