1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảnh báo mong ai muốn thi vào trường MTCN thì hãy xem qua

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi anmtcn, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anmtcn

    anmtcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cảnh báo mong ai muốn thi vào trường MTCN thì hãy xem qua

    lời cảnh báo cho mọi người biết : bản thân là một sinh viên trường MTCN_hn
    tôi cảm thấy xấu hổ khi đã đỗ trường này quyền lợi của sinh viên có lẽ chẳng có
    giáo viên họ chỉ coi đồng tiền là trên hết họ có thế bỏ dạy học để đi kiếm tiền cho riêng họ tiền nộp gì cũng cao ngất trời mà mấy khi sinh viên được hưởng giáo viên thì ngu dốt .Bản thân là một sinh viên trong trường tôi cảm thấy bất mãn nhưng biết than ai bây giờ vì vậy tôi khuyên mọi người cần xem xét kỹ trước khi thi vào ngôi trường này tôi lấy lời nói của tôi thay cho lời miêu tả mong các bạn cân nhác kỹ.
  2. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    anmtcn hoc nganh gi vay, nghe bat man the
  3. nhuxinh

    nhuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ...em nghe thấy sợ quá...uhm,sang năm em cũng sẽ thi vào mỹ thuật.mà cũng không biết có đỗ không.nói chung trường mỹ thuật thi vào đã là rất khó rồi.dù sao đã vào trường cũng đã là may mắn..không như rất nhiều người,muốn đỗ còn không được...em nghĩ trường nào cũng có tiêu cực cả thôi...có lẽ đành phải chấp nhận mà cố khẳng định mình...anh(chị) nhé!
    em cũng đã đi ôn thi tại trường mtcn.1 thầy giáo dạy rất có tiếng.đúng là các thầy chỉ muốn dạy thêm,và thường bỏ tiết ra ngoài dạy học..
    vẫn biết là tiêu cực nhiều.nhưng em đã chọn ngành mt(công nghiệp)không thể là yết kiêu...vậy thì chỉ có cách là đỗ vào mtcn mà thôi..mà thực ra cũng rất khó...con đường vào cánh cửa mtcn đâu phải dễ.. mọi người hãy mong em đỗ được vào trường vào năm sau nhé!khi ấy biết đâu em lại có nhiều chuyện để nói...
  4. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Để viết những lời này ra em biết bác đang rất... rất... rất... chi là bức xúc. Nhưng chốt lại thì cũng làm được gì đâu??? Bác vẫn từ đó ra mà. Xét ở 1 khía cạnh nào đó thì đúng là không ngửi được nhưng những chuyện na ná như thế không phải riêng gì MTCN đâu. Khi nào rỗi nếu bác có nhã ý mời em 1 ly Cafe em sẽ kể cho bác nghe 1 số những trường lân cận. Híc! Tệ hơn MTCN nhiều.
    Nếu có 1 ngày nào đó bình chọn Scandal, kỷ lục GN hay Chuyện lạ Viêt Nam đảm bảo không bao giờ có tên MTCN_HN. Bằng chứng là nó vẫn "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" đó thôi!
    Nhiều khi đọc Tuyển dụng thấy có đoạn:
    "... Ưu tiên TN Mỹ thuật Công nghiệp..." hay " ... TN Mỹ thuật Công nghiệp là 1 lợi thế ..."
    Đọc xong cứ thấy người Nôn hết cả Nao.
    Bác ở MTCN chắc biết bài này: " Hôm nay ta về đây, hân hoan cùng bao thế hệ. Tay trong tay, cùng hát mừng trương MTCN mến yêu ..."
    Híc! Yêu quá cơ!
    ---
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn học MTcN không có nghĩa là bạn là designer và bạn là designer không có nghĩa là bạn đã tốt nghiệp MTcN. Bằng cấp không nói lên trình độ 1 designer cũng như ngôi trường bạn học lại có ảnh hưởng lắm đến việc bạn cố gắng phấn đấu trở thành 1 designer xuất sắc.
    Có thể thấy 1 số Designer đã tốt nghiệp MTcN và đã nổi tiếng ví dụ như Từ Phương Thảo , Mai Hoa (HHT), Ngô Nhật Hoàng (Galaxy)..v...v.và có gấp hàng chục lần những designer nổi tiếng hơn như thế mà chẳng tốt nghiệp bất kỳ một trường quái nào liên quan đến thiết kế. "Đường ở dưới chân mình" là một câu nói đúng và đúng nhất với 1 designer ở Việt Nam , bạn không được quyền lựa chọn 1 con đường trải hoa rực rỡ với 1 môi trường chuyên nghiệp, máy móc đầu tư hiện đại, giảng viên nhiệt tình và những người bạn yêu sáng tạo ( Trừ khi gia đình bạn đưa bạn sang Mỹ, Anh, Đức... với mức chi trả ngất ngưởng nhưng chưa chắc người ta đã nói với bạn bằng ngôn ngữ của nước bạn, và chưa chắc bạn đã feedback dc cho bố mẹ nếu bạn cũng tầm thường như ai). Bạn tự mò đường đi. Nhưng không khó khăn lắm khi bạn là 1 8X biết dùng internet và biết ngoại ngữ.
    Câu chuyện những ông thầy với mớ kiến thức lỗi thời và lười biếng tư duy sẽ không khiến bạn bận tâm lắm. Kiến thức trong trường cũng vậy, chưa chắc toàn bộ đã có ích hoặc không có ích gì nên cũng chẳng nên băn khoăn là thầy toàn bỏ chúng mình đi dậy thêm...Đặt mình vào vị trí thầy sẽ hiểu cả thôi...
    Anyway đường còn đó, cứ đi...
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Domrocker noi dung do, cai chinh la phai tu hoc thoi ban a, ban than minh phai tu van dong, con cac thay co cung co nguoi the no, nguoi the kia chu; truong nao cha co tieu cuc ha ban. Neu dang hoc trong truong ma ban co nhung y nghi nhu vay thi cung buon that day, vi nhu vay thi ban than ban se khong thay co hung thu hoc tap, ban hay nhin rong hon mot chut, hay co gang nhieu hon. Thuc ra toi cung da tung co tam trang giong nhu ban, nhung la suy nghi cua toi ve mot nguoi thay chu k phai tat ca cac thay co trong truong, dieu dac biet la thay nay neu toi noi ten thi ai cung phai cong nhan la thay gioi nhung ve cai tam cua mot nguoi thay thi k the chap nhan duoc, the day. Ra truong duoc vai nam roi nhung gio day toi van thay doi chut tu hao ve ngoi truong ngay xua cua minh ban a, toi hieu tam trang cua ban bay gio va mong ban se co cai nhin bot khat khe hon. Ban co thay nhieu thay co tre tuoi rat say nghe khong, ho san sang giup do ban thuc su day. Co gang len ban nhe, nhu vay ban se thay vui hon nhieu day.
  7. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    CMNM, k biet minhco phai nguoi xong trang nay k nhi????
  8. tranhangmt

    tranhangmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vào đây học thì chủ yếu ra được cái bằng thôi, chỉ học mỗi trong trường thôi thì làm sao đủ trình để mà sau này ra ngoài đáp ứng được nhu cầu của Xã Hội.
  9. kol_kaka

    kol_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ ngoài đó tiêu cực vậy .
    ở trong này em chỉ cố gắng học để thi thôi nhưng zờ nghe nản wé
    mà em nghe bảo ngoài đó trình độ đào tạo hay lắm mà . tất nhiên mọi việc đều do bản tthân nhưng chắc không thầy đố mày làm nên mà
    Dân tình hn ngoài đó chắc học kinh lắm .
    Run lắm , ước mơ lớn nhất của em là vô đó mờ .Hix
    Nản
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là 1 SV MTCN, sắp ra trường rồi. tự bản thân tôi 5 năm sinh sống hoạt động và làm việc tại ĐHMTCN ( nói cho oách. he he) tôi tự nhận thấy đây là một môi trường tốt để SV lăn lộn, đúng nghĩa với từ lăn lộn. lăn lộn làm bài, lăn lộn thi lại và lăn lộn học lại.
    trừ những thầy cô ko giỏi thì vẫn có những thầy cô khá giỏi( tất nhiên).
    vấn đề tiêu cực thì trường nào cũng có. mà về khoản chùa thầy thì MTCN là trường có giá rẻ nhất ( ko tin cứ tính theo trình thì biết, ở trường KTQD mỗi trình 200K, nếu mà môn chuyên ngành 18 trình thì nhân lên xem nào! kinh!)
    vấn đề học tập thì..................tuyệt! chưa thấy SV trường nào lười như SV MTCN! 8h sáng lên trường chưa thấy mống nào là chuyện thường! sau 17h mà thấy đứa nào ở trường thì chắc là xe bị xịt lốp! có lớp ( như lớp tôi chẳng hạn) học chuyên ngành vào lúc 10h30 sáng! hic!ngủ đã đời!
    trong trường MTCN môn dễ nhất là môn thể dục, củ chuối nhất là môn tiếng Anh. môn thể dục các trường khác, đặc biệt là hàng xóm Văn hoá, thật là kinh hoàng! chạy 100m người ta chạy bán sống bán chết mới được 5 điểm thì mình chỉ chạy có 60m, hơn 10'''' vẫn qua ngon ơ, dễ quá còn gì! thi nhảy cao tôi nhảy qua có 90cm vẫn ok! tôi nói thật từ hồi cấp 1 đến giờ tôi được miễn môn thể dục do đk sức khoẻ. thế mà lên đại học chưa phải thi lại lần nào.
    tiếp theo, trường bé tý như lỗ mũi. quá sướng. vào cổng trường, đi 1 đoạn là đến lớp, ko như dân BK, QG hay nông nghiệp đi rã cả cẳng mà vẫn chưa đến giảng đường!
    mới chỉ đem ra mấy ví dụ mà đã thấy trường mình quả thật tuyệt vời rồi! hehe!
    tuyệt nhất là khoa Tạo dáng! các thầy tuyệt ko chịu được. toàn thầy trẻ đẹp trai dễ tính! hì! nhất là thầy Lê Quý Hải! yêu thầy nhất trên đời!

Chia sẻ trang này