1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-^?-^ Cảnh báo nước hoa Linh Pờ fum - công ty LiarLinh (LionLinh) ?-^?-^ Link cũ: trang 44 - xin đừ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi toonrock, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    các bạn ngây thơ của tớ,
    trong SG ko ai mua cồn của LP cả nên hắn mới vào trong đấy ở, chứ có ng` mua rồi mà hắn còn sống nhăn để lên đây trêu tức các bạn à, có mà chị em SG xé xác hắn ra làm (tự kiểm duyệt) cho (tự kiểm duyệt nốt) rồi í chứ
  2. hoanglinhle

    hoanglinhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    HIX, CHỜ CẢ TIẾNG GOÀI MÀ CHƯA CÓ BÀI MỚI. ĐÀNH ĐI NGỦ PHÁT VẬY, SÁNG MAI COI TIẾP
    CHÀO CẢ NHÀ, CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON VÀ SỚM GIÀNH LẠI ĐƯỢC CÔNG LÝ TỪ TAY HÌ HÌ
    BÁC NÀO CHO EM CON ***** NGỦ CHO NGON VỚI
  3. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ chẳng tự sáng tác. Có người nhờ pót thì pót giùm thôi nhé. Bà con đừng chửi tớ. Nếu mọi người phản đối thì tớ sẽ xoá ngay
    Hỡi ơi!
    Nói dối thành thần
    Khách hàng đều tỏ.
    Một lần bán hàng thật
    Xưa ắt còn danh nổi như phao
    Mười bận tuồn đồ dỏm
    Hồn tuy nhục tiếng vang còn hơn mõ
    Nhớ Linh xưa
    Côi cút làm ăn
    Nhục như trùng trục
    Nghĩ tới Dior, Chanel sao quá cao sang
    Chỉ biết Durex, OK nằm trong quần sịp đỏ
    Việc tắm, việc ăn, việc ị, việc tè
    thân vốn làm quen
    Việc bán, việc buôn, việc lừa, việc lọc
    mắt chưa từng ngó.
    Đêm nằm mơ lập trang web kinh doanh
    sung sướng rung trym
    Ngày online, đổi nick up điên cuồng
    cũng không biết hổ.
    Bao mối gian thương đồ sộ
    quyết phải dụ dân mua bán không tinh
    Một phong cách tâm thần
    đâu hẳn là ai sinh ra cũng có
    Nào đợi ai vạch mặt
    phen này tụt sịp mua vui
    Chẳng thèm trốn chạy ngược xuôi
    giơ mặt cho member phỉ nhổ.
    Khá thương thay
    Vốn chẳng phải dân nhìn xa trông rộng
    lại theo đường bán lận buôn gian
    Chẳng qua là bịt mắt dân làng
    Bằng vài chiêu lăng xê cổ hủ
    Ai dè
    Bao bận lươn khươn
    Dân tình đã tỏ
    Bi bô làm chi ôi quân tà đạo
    để members cười khinh
    Bắng nhắng được gì hỡi đứa thiểu năng
    rồi dân tình xỉ vả
    Ôi thôi thôi
    Phường ngu dốt cứng đầu,
    chửi mãi cũng không xong
    Quân mặt nạc đóm dày
    có bao giờ xấu hổ.
    Phải biết chăm sóc khách hàng
    lời dụ dạy đã rành rành
    một chữ mà cũng không thấu tỏ
    Giờ muối hối cũng muộn rồi
    ai bảo ngu dốt như trâu
    Liệu đường kiếm kế khác sinh nhai
    do nghĩ đần không bằng chó.
    Hỡi ơi.
    Có Linh xin hưởng
  4. hoanglinhle

    hoanglinhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    VỪA CHÚC ACE NGỦ NGON XONG THÌ ĐỌC ĐƯỢC BÀI ĐIẾU CỦA BÁC MA XINH ĐỆP PÓT HỘ AI ĐÓ LÀM IEM TỈNH CẢ NGỦ RÔI ĐÂY NÀY.
  5. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 27/11/2006
  6. fantasy01

    fantasy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ngủ roai`. Hay!!! 200 trang ==> Bài này
    Tel: 090 344 5829
    EMail: vnbeautyshop@gmail.com
    YM: luuchien_vn
    Website: http://www.vietspace.net.vn/myphamshop ​
    Được fantasy01 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 27/11/2006
  7. homme

    homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hình có rôi đấy, kết nhất quả chữ bay ra ngoài của chai Lancome, khà khà, anh giở lại những chai nước hoa của anh rồi so sánh với các chai của chú mà buồn cười quá, khà khà, chả có chai nào mã vạch nó dán cả.
    Chú bán nước hoa đểu thì nhận và bồi thường cho khách hàng đi, đừng có chối cãi quanh co nữa, sau khi đền bù xong chú nên kiếm 1 nghề nào đấy lương thiện mà làm, đừng nổ lung tung nữa vì chú chả có tài gì ngoài thói lừa đảo.Anh chắc ở nhà chú lừa bố lừa mẹ ,lừa anh chị em, lừa cô dì chú bác, lừa ông bà cụ kị, nói chúng là chú lừa cả họ nhưng chắc là người thân người ta bỏ qua thôi.Chứ chú ra đường mà lừa người ta thì nó đánh cho vỡ mặt đấy, chú thử nghĩ xem là bây giờ khách hàng nó đến nhà ông bà già chú nó chửi thẳng vào mặt 2 ông bà ấy thì ông bà ấy có mặt mo vì thằng con quý tử "lắm tài" không,nếu ông bà ấy mà cũng như chú thì chắc không vấn đề gì chứ nếu ông bà ấy là người tử tế thì nhẹ là treo cổ tự vẫn, nặng là nhẩy xuống sông Tô Lịch tự tử đấy.
    Nên làm 1 người đang hoàng, 1 người con có hiếu đi, anh nói thật đấy, hì hì
  8. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Không gọi trưởng đại diện của LP đến cho vui
  9. Jason_indarapclub

    Jason_indarapclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    úi dùi ui
    cười lăn lộn
    Hà Béo ơi nghe thấy người ta kể lại hóng hớt rồi
    nhìn lại cái title của gái đi.
    hí hí.
    Con khỉ kia cứ lải nhải xin lỗi cái đếch j ý nhỉ?
    thằng điên
    mày mới phải xin lỗi vì đã lừa người khác ý.
  10. mrdude

    mrdude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 thắc mắc là : Mọi người đã đi test rùi, kết quả thì ko nói ai cũng bít, nhưng về phía Linh Cồn (đọc cái này mình cứ phải cố đọc xuôi) thì sẽ giải quyết thế nào ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này