1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-^?-^ Cảnh báo nước hoa Linh Pờ fum - công ty LiarLinh (LionLinh) ?-^?-^ Link cũ: trang 44 - xin đừ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi toonrock, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchi

    tchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là thế này cậu à, các đồng chí trên TTVN này thì chỉ có một số ít là thật sự bị mua phải hàng giả (có thể là như thế) và hàng kém chất lượng của chú Linh cậu, còn lại là những người hiếu kỳ, hoặc thấy sự việc "bất bình" mà xông vào. Mà hầu hết các cô các cậu đó còn khá trẻ, tất nhiên là kinh nghiệm thương trường chắc là thua kém chú Linh cậu, thành ra, để đánh nhau với chú Linh cậu, các cô các cậu ấy còn phải mất nhiều thời gian, tiền bạc, và công sức nữa. Tôi chả phản đối gì chuyện này, thậm chí còn ủng hộ hết lòng nữa, vì một sự "công bằng" đáng ra nên có.
    Rõ ràng là, đứng trước một tình cảnh như thế này, người bình thường tất sẽ lo sốt vó, "cung cúc" đi lo bồi thường và hoàn lại danh dự -> nhưng chú Linh cậu khác -> âu đó cũng là một phẩm chất đáng quý: biết bình tĩnh khi sự việc xảy ra thế này. Tiếc thay, chú Linh vẫn có nhiều điều sơ hở, điển hình là vụ: chửi khách hàng là chó. Có thể tôi nói thế này, chú Linh cậu không thích -> hy vọng chú được một bài học: đã biết mình sai, thử cố theo lao, thấy không ổn thì cũng phải biết chọn con đường khác chứ. Hay có khi con đường đó chú Linh cậu chưa thể nghĩ ra được?
    Dù gì thì gì, bắt đầu kinh doanh trên mạng, gặp phải tình huống này -> cậu cố gắng khuyên chú Linh cậu nên cố gắng mà giải quyết ổn thoả đi. Có thể chú Linh cậu vẫn có thể đắt hàng, chiến tiếp ở những mặt trận khác, nhưng theo tôi, thất bại ở đây mà còn hy vọng tiến xa hơn là hão huyền.
    To all: anh chị em làm việc có khoa học một chút nhé. Đừng có a lô xô vào như thế. Calm down! Chú Linh đó vẫn bình tĩnh hơn anh chị em ở đây nhiều.
    Tớ đợi tin thắng lợi của anh em
  2. CatTietGa

    CatTietGa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Kính các bác chứ em là không quan tâm đến mấy cái vụ này nhưng tình hình là rất hấp dẫn nên mạo phép xin một chân phá đám cho vui cửa vui nhà và cũng đẹp lòng bà con lối xóm.
    Tình hình là em thấy xúm đông lại nên rẽ vào xem. Thấy các cụ vẫn bảo dân tình thấy chỗ nào đánh rắm to là cũng mò vào hix hix tò mò và ham hiểu biết cả mà thui.
    Tuy không cập nhật hết được tình hình chiến sự nhưng cũng xin mạo muội đưa ra tí ngu ý thế này, nhỡ may ai đã post trước rồi cũng thông cảm.
    Dù ai đúng ai sai thì chắc chắn mọi người theo dõi ở đây chắc chắn sẽ không tiêu thụ nước hoa cho đồng chi Linh nữa. Nhưng vấn đề chúng ta chắc ai cũng muốn làm rõ mọi vấn đề và nhờ pháp luật can thiệp!
    Các bác mua hàng chẳng có hoá đơn hay giấy tờ tùy thân gì cả nên chắc chắn là đồng chí Linh phủ nhận thì các bác cũng chẳng chứng minh được gì.
    Nhưng lật lại vấn đề là đồng chí Linh đăng ký kinh doanh những mặt hàng nước hoa gì? xuất xứ từ đâu? nhập qua những con đường nào? số lượng ra sao? Nếu đồng chí Linh chứng tỏ được là mình làm ăn chân chính thì sẽ sớm công khai được mối quan hệ làm ăn của mình với các nhà sản xuất! và lượng hàng nhập về tương đương với lượng doanh thu từ khi kinh doanh cho đến nay!
    Em không am hiểu về vấn đề này lắm nhưng sống trong thời buổi thị trường thì sức hiểu của em là như thế.
    Vấn đề nối tiếp không phải là than vãn chửi bới hay trách móc! vấn đề là mọi người đoàn kết tìm ra biện pháp mời các cơ quan có chức năng vào để bảo vệ cho người tiêu dùng!
  3. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ thuyenxaxu: bạn có thể vào link dưới đây để biết tôi là một người rất trung lập trong việc khiếu nại của khách hàng đối với LP: http://www8.ttvnol.com/forum/lamdep/862451/trang-117.ttvn
    Với tư cách một người trẻ tuổi kinh doanh tôi luôn biết ơn, hoặc chí ít cũng tôn trọng khách hàng - những người mang lợi nhuận đến cho tôi, vì vậy thực sự ngạc nhiên khi bạn Linh chửi khách hàng là: "bọn chó đó", song việc Linh xưng hô với khách hàng ntn là việc của Linh, thể hiện nền tảng giáo dục của Linh mà thôi.
    Điều làm tôi bức xúc là avatar và những bức ảnh Linh post lên quá phản cảm, từ một người từng nghĩ rằng có thể học hỏi rất nhiều điều từ những chiến lược marketing của Linh thì giờ đây tôi đang nghĩ liệu có phải Linh đang đi vắng và giao lại nick của mình cho người khác sử dụng ko? Có lẽ quá ngây thơ khi nghĩ vậy, xâu chuỗi những bài phỏng vấn, avatar của Linh từ trước tới giờ thì người thiện chí nhất cũng chỉ có thể cho rằng do áp lực dư luận quá lớn khiến Linh trở nên bất bình thường mất rồi!!!
    Là mod tôi nghĩ thuyenxaxu nên xoá bớt những bức hình phản cảm mà Linh tự post lên, bệnh hoạn, đó là cảm giác của nhiều người khi nhìn thấy những bức ảnh đó!
    @ LP: Tôi đã từng liên hệ để mua Chanel No5 của bạn, không phải cho tôi, mà là cho bà chị - số đt: 09128xxx88; cho đến cách đây 2 ngày - nghĩa là trước khi đọc những mỹ từ mà bạn dán lên trán mọi người thì ấn tượng của tôi về LP vẫn khá tốt.
    Có một ý tưởng lạ đã khó, gìn giữ và phát triển nó càng khó hơn, tôi chúc bạn đừng để sự nghiệp của mình phải chia lại ở thì quá khứ!
  4. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Homestay có phải người Việt ko?
    Cứ giống như một người ăn chay cố tình đi vào giữa đám người ăn mặn để phàn nàn họ là "ác thú", là "xấu xa", là "khốn nạn"...
    Để rồi khi người ta nói lại thì uất ức, thấy như mình bị xúc phạm, rồi bóng gió bật lại.
    Hãy cứ thử nghĩ xem, nếu Homestay là một người khách quan, ngoài cuộc thì chính homestay đang ko cưỡng lại nổi "cám dỗ" của việc "lời qua tiếng lại này". Mà đó thì lại chính là điều mà homestay đã lên án mọi người đấy. Người ta cũng như homestay thôi...ko cưỡng lại được sự "cám dỗ" khi lập trường, quan điểm của người ta bị phủ nhận bởi người khác và thế là người ta bị cuốn vào vòng tranh luận.
    Chỉ khác là lập trường của người ta là đứng về phía người mà người ta tin là "bị hại"-
    Còn homestay thì cũng có lập trường của homestay- kiên quyết cho những gì mình nghĩ là đúng-dù có cố tỏ ra khách quan.
    Chẳng ai đúng, cũng ko ai sai.
    Ai cũng bảo vệ quan điểm của mình, vậy nên hs đừng tỏ ra như thể quan điểm của mình cao hơn người khác. Bởi cũng chỉ là phiến diện cả thôi.
    Hình như ở đâu đó tôi có thấy hs viết là hs đã khá lớn tuổi rồi. Vậy nên tôi mới mất hơn 5 phút để viết cái này cho hs. Mong hs ko chỉ suy nghĩ như một người lớn mà cũng phải "hành động" như một người lớn-để những người trẻ còn cảm thấy nể, chứ đừng để họ coi thường.
  5. bl4ckdr4g00n

    bl4ckdr4g00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bro nghĩ là hắn vẫn đang coi bro là chiến hữu à?
    một cách làm mất tinh thần địch đơn giản thôi
    cam đoan là Linh sịp đỏ ko có thời gian đi tập thể hình đâu.
    cũng cam đoan luôn nếu bro ko phải là chân gỗ thì hắn đã và đang đang coi bro đứng bên kia chiến tuyến rồi.
    bây giờ nói cho mạnh miệng thôi, mồ hôi chắc đang vã ra như tắm.
    @homestay: bro giỏi lắm, rất giỏi - nhưng chỉ giỏi mỗi văn thôi

    Được bl4ckdr4g00n sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 27/11/2006
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0

    Bạn nhận xét phần body khách quan đó hì hì
    [​IMG]
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

    Cậu này nhầm thế nào, tớ lấy tay che mắt để đỡ bị choáng rồi mới thấy cậu nhận xét sai toét:
    Mắt lươn, răng sít rõ phường ki bo kẹt xỉn lại ưa dối trá
    Đầu thì trông như thèng tướng cướp, nhưng quả thật cái sủ này không có gì hợp hơn với bộ dạng bặm trợn của y
    Phần tiếp, người thì gày, da thì xám ngoét như thịt trâu trên phản chợ chiều, ruồi muỗi vo ve....
    Phần ngực: ngực gì lép kẹp lại bé tí như cái lưỡi mèo, đầu ti thì thâm xịt, trông hãm đời ko chịu đc
    Tiếp đến phần bụng, phẳng đâu chả thấy, chỉ thấy giống cái gò đất nhấp nhô có vài giống cỏ dại mọc lên, múi cũng chả ra đằng múi, hông thì nhô lên trông như cái ghi đông xe đạp
    Lông thì mọc xúm xít lại với nhau, trông như cái chổi cọ nhà VS mà mẹ tớ mới mua sáng nay, đã thế lại còn dẫn tới hang cùng ngách hiểm nữa chứ
    Bó củ, ở đời phải biết mình là ai chứ, chắc sập tiệm vụ Pơ fủm lại tính kế show hàng để hành nghề GIGOLO
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    các bác tra hộ iem từ Gigolo với, ko mấy anh trưởng thôn zòm thấy nại rách việc
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    KHông ai để ý bài bạn ghost viết ah. Đã đi kiểm tra rồi nhé, nguyện vọng của LP cũng được đáp ứng , test ở cửa hàng rồi .
  10. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán chắc trong cái đám nhộn nhạo lên án LinhPerfume mạnh mẽ không có ai đến từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc có gốc miền Nam.
    Dân Bắc mình độc mồm độc miệng ghê, rất đúng khi nhiều người nói "dân Bắc chỉ được cái miệng độc"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này