1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-^?-^ Cảnh báo nước hoa Linh Pờ fum - công ty LiarLinh (LionLinh) ?-^?-^ Link cũ: trang 44 - xin đừ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi toonrock, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccerlife

    soccerlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Định lượn rồi nhưng thấy bài bạn nay quote lần cuối
    Đồng ý 4 cái gạch đầu bờ của bạn, còn cái gạch ở giữa thì không biết nên miễn bình luận
    Thôi lần này lượn hẳn

  2. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bạn nói cũng đúng phần nào ý LinhPerfume.
  3. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng doanh nhân nước hoa số 1 VN bận bịu lắm,thì ra vẫn chổng mông bên máy tính cả ngày để đốp chát với khách hàng à hì hì?
  4. NguyenHoangMy

    NguyenHoangMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi LinhPerfume: Tôi nói đây với tư cách là 1 người cũng mong manh "thấy" trên báo, và biết về "hiện tượng em - LinhPerfume", nên sau khi vô tình đọc được những gì trên này, với phương diện là 1 người lớn tuổi hơn em (chỉ đơn giản thế thôi), tôi có đôi điều muốn nói cùng em:
    Thật lòng, với những điều "mơ hồ" đã nghe, mơ hồ đã biết, tôi thấy rất đáng khen ngợi và khâm phục em - 1 người trẻ có ước mơ, có hoài bão, nhưng cũng thật đáng tiếc phải nói với em thế này: Xưa nay, chữ "TÀI" liền với chữ "TAI" một vần! Tôi thiết nghĩ, em nên cẩn trọng hơn (dù tôi thấy em đã kém đi sự cẩn trọng cần thiết của 1 người có khát vọng vươn xa và vươn cao rồi). Tôn trọng Người tức là tự tôn trọng Mình, điều ấy muôn đời chẳng sai. Hơn nữa, nghề của em là nghề phục vụ khách hàng, em đừng nên vì sự thỏa mãn lòng tự kỷ cá nhân, để xổ toẹt đi tất cả những gì bấy lâu nay em cố công gầy dựng. Và em định dẫn dắt thương hiệu của mình, hướng dẫn thị hiếu khách hàng tương lai của em bằng cách trả treo nhăng nhít trẻ con vô lối trên diễn đàn như thế này sao? Thú thật mấy hôm nay tôi đang có thời gian, vô tình lại vào đây và cũng vô tình chứng kiến sự sôi nổi trên diễn đàn này quay quanh nhân vật chính là em. Thoạt đầu, tôi thấy đáng khen cho em, rất bình tĩnh và rất bản lĩnh đối diện, tuy chưa trực diện đi thẳng vào chủ đề. Thật sự mà nói, tôi thấy thái độ đó là thái độ kiên cường của 1 người có gan làm việc lớn, sóng cả không ngã tay chèo (tôi nói vậy là chưa đề cập xem xét đến vấn đề tranh chấp giữa các bạn và em, chỉ đơn giản là thái độ cư xử mà thôi). Nhưng theo dõi thêm, tôi thấy em dần trở nên bị kích động theo "đám đông" mà em nói, và em cũng dần trở nên lố bịch khi đưa lên những tấm ảnh "khoe thân" và những lời lẽ nhục mạ lại mọi người. Đương nhiên người ta thường nói: "tức nước vỡ bờ", nhưng có "tức nước" đến độ " vỡ bờ" không để em đã luôn miệng gọi người ta là đồ C.H.Ó (dù có hiểu rằng em muốn "khoanh vùng đối tượng")? Đây là diễn đàn mở, khó tránh khỏi nhiều người khác lạc vào (dù chẳng liên đới cụ thể), nên họ đương nhiên cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy thái độ trịch thượng của em. Tôi chưa từng mua nước hoa của em, nhưng ko có nghĩa là tương lai con tôi hoặc các cháu của tôi hiện giờ lại ko mua của em, nếu như em vẫn giữ vững thương hiệu được xây dựng trên ước mơ và hoài bão lành mạnh của mình. Em chê bai người khác thụ động, ko dám ước mơ lớn như em? Nhưng ý chí và ước mơ không chưa đủ nếu như mơ ước đó không tồn tại bởi nỗ lực lành mạnh cộng tâm đức của người mộng mơ. Và như thế muôn đời nó cũng sẽ mãi chỉ là mộng tưởng mà thôi! Như thế, giấc mơ lớn nếu được đặt trong tâm hồn còm cõi hoang tưởng thì mãi cũng chỉ là "giấc mơ con đè nát cuộc đời con", không thể nào phát triển và lớn lên được!
    Em nên xem lại, tôi đọc trên này thấy có nhiều bạn rất công bằng và rất chân tình với em (tôi không nhớ nick), có nhiều ý kiến rất hay xét cả về góc độ pháp luật lẫn XH, em nên lưu ý. Muốn làm việc lớn (như em mơ ước) nên thường xuyên phải biết lắng nghe và chọn lọc hành động, không thể nào manh động và tùy tiện ngôn ngữ bao giờ. Em có chê người VN "xấu xí", "bầy đàn", điều ấy hầu như người VN nào cũng "biết" cả thôi, nhưng em quên một điều, bản chất người VN lại rất vị tha và rộng lượng, nên không phải đơn thuần mà cha ông ta đã bảo: "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ".
    Thật đáng tiếc cho em, và đáng tiếc cho 1 thương hiệu, 1 người trẻ dám nói dám làm, nếu như hiện tại em không quay lại cư xử cho đúng mực như 1 người kinh doanh đàng hoàng và bản lĩnh. Tôi nói "đàng hoàng" đây là tư thế "đại diện" mà em tạo đến cho thương hiệu của mình. Chính em, chứ không phải ai khác đang tự mình bôi xấu mình và thương hiệu của mình trong mắt mọi người. Mà những người đấy là ai, là những người trẻ, trẻ hơn em, khách hàng trực tiếp của em, đã từng tôn em làm thần tượng. Em hỏi mọi người có tiếc không khi mất thương hiệu LinhPerfume, vậy chứ em có xót xa không khi thấy các em gái, em trai nhỏ lên diễn đàn gào thét mắng mỏ nhưng vẫn tiếc cho 1 "anh Linh" ngời ngời của chúng trong quá khứ? Hãy tiếp tục bình tĩnh và nhìn lại đi em, đừng để tương lai em lại dần bị lụi tàn đi như thế.
    Tôi chưa đề cập đến góc độ luật pháp ở đây, nhưng loại trừ điều đó bây giờ thì em cũng đừng nên thách thức dư luận. Em chê mọi người không có chính kiến, a dua a tòng, nhưng dư luận muôn đời phát huy được hết tác dụng của nó, không phải bỗng dưng mà người ta vẫn luôn phải né tránh dư luận đó sao. Thái độ của người khôn ngoan là né tránh nó chứ không không bao giờ lại "ngồi xổm" lên dư luận đâu em.
    Đôi lời chân tình đến em - người chưa quen, vì thấy quan tâm đến 1 người "trẻ" có hoài bão và có đam mê phấn đấu. Và "khi người ta trẻ" thì có nhiều điều hay nhưng đôi khi chúng lại luôn song hành cùng những điều dở. Điều hay thì có thể có nhiều, nhưng chỉ cần 1 điều dở mong manh cũng nhiều khi đủ sức phá vỡ cuộc sống của cả 1 con người, nói chi đến 1 thương hiệu. Nên như thế, người ta vẫn bảo: "Chữ Tài liền với chữ Tai một vần" là vậy!
    Quên nữa, tôi cũng là dân Bắc kỳ chính hiệu đây này, kậu em nghe giọng văn có nhận ra không, sao em lại chê dân Bắc độc mồm độc miệng nhỉ? Thế em thấy tôi có độc miệng không? Nhưng của đáng tội, tôi thấy kậu em cũng đanh đá thật cơ. Bao nhiêu người hợp lại mà không đấu lại nổi 1 cái miệng trơn tuột của cậu em. Tôi nghĩ em trang bị thêm 1 ít kiến thức chuyên môn nữa là có thể đổi nghề nếu có nhu cầu rồi đấy. Mà đấu khẩu thế này vui lắm sao em? Công việc và nghề nghiệp chính của em là gì? Thêm 1 điều dại dột nữa của em này, là em đã kích động dư luận và đám đông đến tột cùng (điều này tôi cũng thấy buồn cười), nhưng em đã dấn quá sâu. Người ta đổ nước vào lửa để dập tắt đám cháy, tránh lan tỏa; em làm ngược lại, đi bơm thêm xăng vào.
  5. scryer

    scryer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vụ việc có vẻ chìm xuồng, các threat về vụ việc không còn hot như mấy ngày đầu, bên bị hại vẫn chưa chứng minh được gì ngoài đấu khẩu với LP. Mong ràng các bác ấy theo đến cùng để không uổng công mọi người theo dõi, ủng hộ. Chí ít phải được báo chí công khai chuyện LP bán hàng kém chất lượng cho một số người chứ không thì vụ này chìm xuồng nhanh lắm. Nó chỉ cần bỏ ra ít tiền làm một bài báo là bị đối thủ cạnh tranh hại, còn việc chửi khách hàng thì nó thanh minh là hôm đó em đi vắng, mấy thằng nhân viên bố láo nó chát hộ, em đuổi hết chúng nó rồi, thế là xong. Lại càng nổi tiếng, aaaahahaha.
    Hội những người bị hai đâu rồi, vào đây tuyên bố một câu theo đuổi vụ việc đến cùng đi nào.
    Được scryer sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 28/11/2006
  6. maxo_hn

    maxo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    3.928
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quỵt tiền này ko fải hiếm nhỉ? Linhpf trả những chai nước hoa thắng cuộc thi viết nc hoa cho chị Kenzo, bạn Nicotin với những ng khác đi chứ... Lừa bịp , dối trá.. ko biết nhục !!!!!!
    Nói dân Bắc độc miệng, nhưng bản thân Linhpf là dân FẸT chính hiệu .. Đúng là Lpf tự đánh rắm thối vào mặt của mình để tự Lpf ngửi
  7. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng rất cám ơn những ý kiến rất quý báu của anh/chị.
    Hì hì, Khác mọi người một chút, niềm tin của LinhPerfume vào bản thân mình đặc biệt lớn. Lớn đủ để tất cả các bạn cũng không thể quật ngã được. LinhPerfume chắc chắn sẽ không lụi tàn mà sẽ còn phát triển nữa.
    LinhPerfume sẵn sàng để đối đầu với những khó khăn sắp tới và luôn tin tưởng vào thành công. LinhPerfume muốn cảm giác 1 mình chống lại đáng đông và nhìn đám đông bất lực.
    LinhPerfume tin tưởng vào tương lai phát triển tốt. Những giấc mơ, sẽ nối đuôi nhau trở thành hiện thực, bất chấp các bạn có gây khó khăn như thế nào. LinhPerfume chắc chắn vượt qua các bạn, dù các bạn có quyết tâm đến đâu.
  8. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thề là từ nay không bao giờ vào đây xem nữa, mất thời gian một cách ngu xuẩn !
    @LP: Em chửi anh là "đâm dao sau lưng " và " không bao giờ khá lên được" ! Anh sẽ ghi nhớ. Đây là lần cuối cùng ! Anh chắc từ nay cũng KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐÂM ĐƯỢC EM NỮA ! DM anh sẽ tát vào mặt mình 1000 cái tát vì tội ngu xuẩn và tội ngớ ngẩn mấy ngày qua mất thời gian theo dõi cái topic dớ dẩn *** liên quan tới mình này ! Anh cũng không bao giờ bán nước hoa nữa đâu mà em lo anh cũng giống bọn chó đáy ! Sau này nếu anh "có khá được lên" chắc chắn sẽ không bằng nước hoa và bằng cách như của em. Có cả ngàn người ở đay làm chứng ! Em ở lại và chiến thắng ! Anh bị em chửi thế là quá đủ rồi ! Chúc thành công ! Ngày xưa Vân Trường uy vũ thế còn mất Kinh Châu là vì đâu......
  9. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bài của chị My viet rat hay và hợp ý mình,thấy rất thương cho L vì sai mà ko biết mình sai ,càng ngày càng quẫn đi đôi với cách xử lý quá kém cỏi,nếu biết nhận lỗi về mình thì có lẽ mọi người sẽ dành cho L 1 cơ hội,1 lối thoát,nhưng hình như đã quá muộn. Giờ đây ai cũng mong L sẽ bị nhận hình phạt thích đáng,hình phạt của pháp luật cũng như của lương tâm.
  10. Data_Services_new

    Data_Services_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa xong à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này