1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-^?-^ Cảnh báo nước hoa Linh Pờ fum - công ty LiarLinh (LionLinh) ?-^?-^ Link cũ: trang 44 - xin đừ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi toonrock, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin được phân tích tiếp nhé:
    Hiện tượng:
    -Anh í post ảnh nuy 95% () của anh í lên là để các bạn châm biếm,đả kích,chửi bới càng nhiều càng tốt.Còn anh í chỉ việc đi quote lại các bài chửi bậy.(vớ vẩn nick chửi bậy nhất,post hình châm biếm có khi lại là nick ảo của anh í đấy )
    -Anh í trơ mặt ra,thậm chí ko thèm trả lời hoặc trả lời kiểu cười hì hì...mặt siêu dày bắn đại bác ko thủng.
    Mục đích của việc này là gì?
    -Để chọc tức mọi người,càng nhiều người chửi tục tĩu càng đúng í anh í.Sau này nếu có bài báo nào đập anh í thì anh í chỉ việc lên báo,lên TV kêu khóc là người bị kẻ xấu hãm hại,thậm chí ko từ thủ đoạn nào để bôi xấu hình ảnh của Linh_P... như làm giả bằng chứng về sản phẩm kém chất lượng,bịa chuyện,ghép ảnh...v..v..Thế là các con zời đổ xô đi mua nước hoa giúp chàng trai giám đốc công ty nước hoa tài năng nhưng bị nhiều kẻ ghen ghét,hãm hại.Tự dưng lại có dịp lăng-xê,thích thế.
    -Cao thủ hơn nữa thì anh í có thể bảo anh í bị hack nick post ảnh nuy để biêu riếu chẳng hạn.

    *Ý kiến của tớ:làm ăn ở cái VN này thằng nào có ô dù to thì sống,thằng nào ko có ô dù thì chết.Tớ nghĩ ô của anh í to lém,ăn chơi chả sợ mưa rơi đâu.
  2. _Thich_Thi_Chien_

    _Thich_Thi_Chien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ôi, lại có thằng con bất hiếu chổng mông chửi vào bố mẹ đã sinh thành ra nó, pó tay
  3. vietbeo1983

    vietbeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em "bé ngây thơ" suy luận đáng yêu ghê!
    Nhưng em ơi, ngữ thất học đó không suy nghĩ sâu xa được đến thế đâu. Hắn phải biết rằng đối tượng kiếm cơm chính của hắn là mấy cô cậu sinh viên ham rẻ (dân sành vào shop khoe tiền chứ hơi đâu vào mạng đào của rẻ). Sau vụ "bể nồi cơm" này chắc "đại gia" của chúng ta move qua Cam-bốt buôn hàng Ca-pốt quá
    Được vietbeo1983 sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 28/11/2006
  4. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Có 2 người hàng xóm chửi nhau.Bà hàng xóm thì đanh đá,chua ngoa,đứng chống nạnh giữa cổng mà chửi sang nhà lão hàng xóm.Lão hàng xóm cứ đợi khi nào bà hàng xóm thấm mệt thì lại chạy ra chửi 1 câu:"Dm mài" rồi lại chạy vào nằm vểnh râu xem TV.Bà hàng xóm tức quá càng chửi hăng hơn,cuối cùng mệt quá lăn đùng ra ốm,chịu thua lão hàng xóm.
  5. two_sisters

    two_sisters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hình như em meonhocdangyeu ghét cậu Linh nên nhận xét chủ quan và không đúng
    Mắt trông sáng sủa và khá to chứ đâu phải mắt lươn. Răng sít mới đẹp chứ răng hổng thì đâu có đẹp.
    Ngực thế này mà em còn chê lép thì chắc chỉ có Lý Đức mới được em khen thôi
    Đàn ông có được lông lá lên tận rốn thế này là quý hiếm đấy
    Nói chung không nên vì ghét chuyện nọ (nước hoa) mà lại xọ chuyện kia (nhận xét thiếu khách quan về vẻ đẹp hình thể.)
    Không biết ngoài đời thế nào chứ trong forum này mọi người thua cậu Linh rùi (có được hoàn tiền mua nước hoa đâu). Tôi cho rằng cậu Linh đang khoái chí vì đến bây giờ mọi người mới biết là mắc nỡm khi mua được nước hoa "xịn và rẻ".
    Các cụ đã nói rồi, của rẻ là của... Đã ham mua rẻ thì ráng chịu.
    [​IMG]
  7. huyfashion

    huyfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    hic,ước mơ thì ai chẳng có,nhất là ước mơ có nhiều tiền như Linh.Trong số các bạn ở đây có lẽ đến 90% là có cùng một ước mơ kiếm được nhiều tiền,thành ông nọ bà kia,sở hữu cái này cái nọ.Nhưng,người ta mơ ước thì cũng phải nhìn vào thực tế,hoài bão cũng để trong bụng mà tự phấn đấu thôi chứ ko ai nói ra tôi sẽ thế này,tôi sẽ thế nọ để người đời chửi cho là thằng ngu,
  8. huyfashion

    huyfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phải thêm tình tiết chứ ví dụ của bạn chưa phải chính xác vụ này. Nguyên nhân cãi nhau là lão hàng xóm thỉnh thoảng chạy ra chửi DM rồi vào xem vô tuyến là chủ hàng thịt chó, nhưng lại nhập ********, chó bệnh, chó ghẻ về bán, không cạch cả hàng xóm láng giềng nên một lần nhà nọ mua thịt chó về ăn nghe con trai kể sáng qua thấy ông chủ mua 2 ***g chó có mấy con chết cứng, không biết có vào mâm nhà cậu ý không, sang hỏi bác ý thì nghe ngay cấu chửi "ăn xong thành gì rồi sang ăn vạ hả" sau đó tiếp đến phần của bạn.Phần kết dưới này tối viết tiếp.
    .........................................................................;
    Nhưng những nhà hàng xóm còn lại thì đóng cửa, gọi trẻ con và nhà, các ông bố bà mẹ nghiêm mặt bảo cón cái tò mò hóng hớt " có gì hay ho mà học mà nghe, vào nhà học bài, đóng cua lại"; người lớn nhìn nhau chép miệng "thật khổ nảy nòi ởcạnh hàng xóm chí phèo và ngoa ngoắt". Họ còn thầm thì truyền miệng nhau "giờ cạch đến già thịt chó nhà ý nhá, chó mà chó đểu mất tiền , mang bệnh còn mang bực thêm".
    Chung qui đã cái nhau thì cả bên bị chửi và bên chửi chả được ai khen cả
    Đúng là cãi nhau thấy nhạt lắm rồi nhưng khó ngủ vào viết
    Được camping sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 28/11/2006
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Linh mất bạn thân là hqshop . Bây giờ tới lúc Thuyền cảm thấy anh coi thường mạng ttvnol là nơi mà anh đã kinh doanh, cư dân ttvnol đã giup đỡ anh thành công không ít .
    Xét thấy các bài viết và phản cảm của hầu hết ttvnol và cung như những post từ 48 tieng qua , khi Thuyền buoc vô moderate chuyện này, Thuyền nghĩ, anh Linh thiếu nợ ttvnol 1 lời xin lỗi đấy nhé !
    Các bài viết của anh càng lúc càng khiến mọi người thêm buồn vì tư cách anh đó .
    Xin nhớ, cái ttvnol mà anh thách thức và khinh khi đó, chính là cái đang mang lợi nhuan $ cho anh trong thoi gian qua . Xin anh suy nghĩ lại . Thật đáng buồn và đến luc nay, sau khi đoc khong chỉ post trong nay mà các email gui rieng của các member đen box Thuyền, trong đó có nhieu nguoi là bạn thân của anh, Thuyền cảm thấy anh không xứng đáng với ttvnol 1 tí nào cả . Ấy là chưa tính đến các chuyện kiện cáo nuoc hoa, hay luat phap này kia . Thấy trong phong cách xử sự , rất nhièu post ngay từ ban đầu anh tỏ lộ sự coi thuong ttvnol rồi .
    Anh Linh, ttvnol đối với Thuyền rất nhiều kỷ niệm, nói chung . Rất buồn khi đọc các lời lẽ đó của anh dù Thuyền đã mấy lần khuyên anh và cho anh rất nhieu cơ hội . Tại sao vậy hở anh ?
    Mọi nguoi nghĩ sao về những lời lẽ của anh Linh hay bao gồm cả ttvnol trong đó ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 28/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này