1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-^?-^ Cảnh báo nước hoa Linh Pờ fum - công ty LiarLinh (LionLinh) ?-^?-^ Link cũ: trang 44 - xin đừ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi toonrock, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    mọi người vào blog nhé http://blog.360.yahoo.com/blog-DFLOI5c9cqjxU3GJmr_F5DEXGmM-?cq=1
  2. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0

    Vào đi nèo :
    http://360.yahoo.com/linh_alcohol

    Hế hế , coi như e up hộ , giờ đi học thôi !
  3. smiling_with_you

    smiling_with_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ em lạc vào đây qua chính đường link quảng cáo đấu giá của anh Linh. Đọc được những điều này em cảm thấy rút ra cho mình được rất nhiều điều cho tương lai.
    Thế giới này thật sự rất nhiều người tài giỏi hơn mình, đừng tự kiêu tự cao vì như vậy chỉ sớm làm cho người khác kéo mình xuống lụn bại...
    Từ hồi đi học phổ thông em luôn đứng nhất lớp, đó thực sự là 1 vị trí căng thẳng, đôi khi em chỉ muốn là người đứng thứ nhì, nhưng con người em không cho phép em như vậy. 3 Năm trôi qua và em cũng vẫn luôn nhất lớp. Nhưng điều đó được gì, khi các bạn bè xa mình, họ sợ chơi với người học giỏi quá, họ sợ người tự kiêu, hay nói chuyện về học hành... Em đã thấy được đâu là điều quan trọng, thứ 1 là tốt nhưng chưa phải là tốt nhất cho cuộc sống của mình.
    Cũng như Anh Linh ( thật sự em chưa biết nhiều về con người anh cũng như tính cách của anh ) , em thấy Anh Linh có 1 phần nào đó giống em hồi trước. Thật sự nhiều lúc thật khó khăn để nhận những lỗi lầm sai, nhất là khi ta đã đang ở 1 vị trí cao, của danh vọng và nổi tiếng. ( Đến đây em cũng mong mọi người cho Anh Linh một con đường một lối thoát ). Mọi người đừng vùi dập một cuộc sống của một con người đã và đang cố gắng hết mình để xây dựng sự nghiệp cho bản thân.
    Em biết mình nhỏ tuổi hơn 5,7 tuổi so với anh, nhưng em cũng có 1 đôi lời góp ý với anh Linh. Là một người đã và đang học ở nước ngoài em biết và hiểu cuộc sống bên này, họ rất trọng chữ tín anh ạ . Đừng để mất chữ tín trong lòng khách hàng. Ngoài ra nếu của hàng nào hay bất kỳ cá nhân nào bán hàng nhái hàng lừa đảo, sai giá cũng sẽ chịu sự xử lý của pháp luật.
    Bên em các shop Myer, David Jone họ bán rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng trên thế giới họ không bao giờ dám bán những hàng kém chất lượng mà đem vứt hoặc huỷ ngay. Nước hoa ở đó thơm lắm em xịt vào 1 cái áo mà 3 tuần không hết mùi, kể có khi em giặt 1-2 lần vẫn còn đọng chút mùi thơm dịu dịu trên áo. Giá nước hoa tuy đắt 100-150$ nhưng thật sự đáng tiền.
    Việt Nam mình giờ cũng sắp hoàn thành hoàn toàn giai đoạn gia nhập WTO rồi, sắp bắt đầu một thời kỳ kinh tế mới cạnh tranh khốc liệt , VN là một thị trường tiềm năng lớn, sẽ rất nhiều người giỏi nắm bắt thời cơ đầu tư và phát triển thị trường này... Anh Linh à, em tin chắc là một người học rộng hiểu nhiều, đã từng trải nên anh cũng hiểu điều này, VN sẽ không có đất cho những người kinh doanh nhỏ lẻ kiểu trao tay, hay bán kiểu chợ đấu giá. Mà sẽ là những tập đoàn cực lớn du nhập vào thay đổi toàn bộ hệ thống rời rạc thiếu quy củ tổ chức. Ngẫm là thấy anh Linh à, thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.
    Em mong Anh Linh có một lời xin lỗi tới toàn thể những người mà anh Linh đã xúc phạm tới, xin lỗi những khách hàng của anh. Và một sự chuộc tội cho những lỗi lầm, bù đắp những sai trái đã qua, danh tiếng của anh không những không mất đi còn sẽ là người biết ngã để đứng dậy đi tiếp lên 1 đỉnh cao hơn. Đừng như bé Cry ( trong Y360, cố chấp thiển cận, để rồi tiếng xấu lên cả BBC, một cô bé không biết nghĩ tới tương lai phải không nào, cô ta cố trêu tức mọi người bằng cách mở công khai public blog sau khi đã đóng của bỏ ảnh, nhưng sự nổi tiếng đó có phải là tự bôi mực vào CV của mình ).
    Em là Hoàng Anh, một thành viên mời gia nhập diễn dàn TTVN hôm nay, em là 1 người khách quan không qua 1 ai hết. Sở dĩ em gia nhập diễn đàn vì em cảm thấy mình là con người là người có ý thức, mình cần đóng góp 1 chút gì đó để giúp những người khác nếu mình có thể giúp được.
    Cuối cùng một lần nữa em mong mọi người cho Anh Linh 1 lối thoát và đống thời cũng mong Anh Linh lùi 1 bước nhún mình một chút để nhấy cao và xa hơn. Anh là 1 nhân tài mà phải không nào :)
    To Anh Linh: Nếu anh có nhã hứng em cũng mời anh vào forum của em. www.teennvn.com/forum thăm quan và quảng cáo.
    địa chỉ mail và nick YM của em là : smiling_with_you2000 rất mong được kết bạn với tất cả các anh chị.
    H.A
    P/s: Em copy lại bài của em một lần mong Anh Linh đọc và trả lời em 1 lần thôi. Anh đừng reply một cách vô nghĩa để thử sức chịu đựng của mọi người nữa . Hãy là 1 Người TỐT anh à
  4. hanoirock

    hanoirock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lâu rồi không làm toán, tự nhiên hôm nay muốn làm, cho vui thôi nhé các bác.
    Giả thiết :
    1. Linh kiếm được 2000$/ tháng.
    2. Doanh số bán hàng của cậu ấy là 100 lọ/ tháng
    3. Chi phí quản lý bán hàng, website, tiền thuê nhân viên... là 500$/tháng(hơi rẻ nhỉ, nhưng ma tính thế thôi).
    (cái này lấy trên bog của Linh, ko phải em bịa nhá)
    Bấy giờ em sẽ làm phép tính
    SỐ tiền lãi thực tế của Linh/ 1 lọ nước hoa sẽ là:
    2000/100+500/100 = 25$/1 lọ. (= 25*16.000= 400.000 VND)
    Giá trung bình 1 lọ nước hoa của Linh là 800.000
    => Giá mua+ công vận chuyển1 lọ nước hoa là :
    800.000 -400.000 = 400.000 vnd. ---> cái này gọi là siêu giá,
    các bạn mua ở nước ngoài chưa chắc đã có giá này.
    Kết Luận : 2 nghiệm
    1.Hoặc Linh nổ trên Blog.
    2.Hoặc Nước hoa có vấn đề(vì rẻ quá).
    Hềhề, đùa chút thôi, các bạn bớt căng thẳng đi nhá, cả Linh nữa.
  5. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình không tìm nổi bài bạn gì viết quote bài của mình có nói là nước hoa nổi tiếng của Phap thì chỉ sản xuất ở Pháp, ban nói là là không hẳn thế vì Lacoste cũng có nhà máy sản xuất lại Anh.
    Mình xin trả lời bạn thế này,
    Theo mình biết bên Pháp họ không xếp Lacoste hay Adidas là các hãng sản xuất nước hoa nổi tiếng thế giới, mặc dù giá lọ nước hoa của họ cũng khá cao. Mình tìn chắc Chanel, Lancome, Dior ...sản xuất nước hoa tại Phap. Mình được xem phóng sự chính các hãng lớn có đồ hay bị nhái đã nói là không nên chuyển công nghệ những hàng này ra khỏi Pháp vì như vậy không thể kiểm soát nổi thị trường. hàng thật, giả
    Còn chuyện cái nhau về chất lượng nước hoa Linh cồn thì ngay từ đầu xem chuyện hài này những người VN ở nước ngoài tôi biết , biết hệ thống cung cấp, biết pháp luật các nước này đểu khẳng định nước hoa Linh là nhái, còn bạn nào tiếp tục tin ngây thơ là nước hoa thật nhưng hơi kém chất lượng hay gì gì thì các bạn tiếp tục mang tiền làm giàu cho 1 con người không đủ nhân cách để trở thành biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam trong bất kỳ lĩnh vực nào (trừ lình vực ăn nói dở hơi và vô học).
    Được camping sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 29/11/2006
  6. amru_chan

    amru_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là nước hoa nào cũng made in France đâu ạ. Đấy là tuỳ hãng mà chị. Nhưng mà đa phần là made in France
  7. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nói nước hoa cao cấp thôi mà bạn, ngay như hãng mỹ phẩm bình dân Yves-roches cũng có 2 loại nước hoa, loai mẫu hay giá cao đều made in France, còn hàng khác mà made in EU. Mình chỉ đề cập dòng sản phẩm cao cấp, thật ra nói thì dài lắm nhưng ý mình là những sản phẩm có tên tuổi và là nước hoa cao cấp của mấy hãng nổi tiếng ý, chứ nước hoa thì nhiều vô cùng, đến Tati (hãng bán đồ rẻ tiền) còn có bán nước hoa mà bạn.
    Được camping sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 29/11/2006
  8. amru_chan

    amru_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải là lừa dối khách hàng thì là gì??? Thư của Lancôme thì rõ ràng nói là www.linhperfume.com ko phải là đại lý của chính hãng nhé: Definitively NO kia kìa. Bây h em ko tin anh Linh 100%
    [​IMG]
    Mà anh Linh xem cách trả lời người ta mà học tập. Họ có coi khinh khách hàng giống anh ko? Có gào ầm ĩ lên là có kẻ muốn hạ bệ danh tiếng của mình giống anh ko?
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được amru_chan sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 29/11/2006
  9. sachoa

    sachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu con
    Ngày xửa ngày xưa....
    Con chim châu Phi hung hãn nọ một hôm vồ được một anh cá sấu con mới được vài ngày tuổi, chuẩn bị ăn thịt.
    Anh cá sấu con nói: "Sao ngươi dám ăn thịt ta? Bộ ngươi không biết cá sấu là một loài có sức mạnh vô song, thậm chí có thể tấn công được cả voi đó sao?".
    "Đừng có hù ta!" con chim nói "Đó là sức mạnh của cha hoặc nội ngươi, chứ đâu phải của ngươi".
    Cá sấu lại nói: "Rồi cũng có ngày ta lớn lên và trở nên mạnh mẽ như họ, bộ ngươi không biết thế à?"
    "Có thể là như thế", con chim cười "nhưng với mi, thì điều này không thể. Thực tế là bây giờ mi nên ngoan ngoãn nằm yên để cho ta đánh chén. Mi cũng chẳng phải là bữa ăn thịnh soạn lắm đâu".
    Anh cá sấu con chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhận rõ ra sự thực.
    Sau khi chén xong con mồi, con chim nọ chùi mỏ vào cát rồi lên tiếng phẩm bình:

    "Thật là vô ích khi cứ khoác lác mãi về những thành tích của cha ông hay ngây ngô bi bô hoài về những dự định to lớn của mình trong tương lai. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ giờ đây ta có thể làm gì!".
  10. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng mơ ngủ thế chứ, người để có thể tiếp xúc khách hàng của các hãng lớn bên này tuyển đầu tiên là không có thái độ vô hoc với khách hay chỉ là người qua đường muốn tò mò về hãng hay sản phẩm của họ bán như Linh, tức là chí ít cũng là người biết ăn nói, biết phép lich sự tối thiểu, cho nên Linh làm sao mà so được với họ, tớ ngưỡng mộ mấy tên bán hàng ở mấy hãng lớn này lắm chứ mà bắt Linh học họ có mà đúng là ngủ mê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này