1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh báo về một tên lừa đảo để mọi người đề phòng ??" có ai biết nó ở đâu thì chỉ cho em để báo c&#2

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nakata04, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo về một tên lừa đảo để mọi người đề phòng ?" có ai biết nó ở đâu thì chỉ cho em để báo c

    Tên thật: Đoàn Thành Nhân sinh 16/1/82
    Nick: scorpion_hpvn (giờ đã đổi nick là Javacafe)
    Nick hiện nay: javacafe



    http://thitruong.ttvnol.com/uploaded2/nakata04/0111****.jpg



    số Sphone: 0953356585
    Y!M: Scorpion_hpvn
    Viettel1278
    Email: Linhhien@Viettel.com.vn
    Số tài khoản giao dịch trước sử dụng: Hoàng Đức Huỳnh, số TK : 1507201006382, ngan hang nong nghiep va phat trien VN.

    Thằng này hay bán thẻ viettel dialup. trước đã học ở aptech Hà nội I lớp c0404k . Bây giờ đã bỏ học rồi. Quê hải phòng, thuê nhà sống ở Hà Nội.
    trước nó bán em cái cpu. Sau nó về thì cpu của nó ko lên được em gọi nó thì nó khất hẹn, rồi đổi nick đổi số điện thoại, đổi YM, tìm cách bỏ trốn. em đã báo công an, bác nào biết nó ở đâu thì chỉ giúp em để bắt nhé. Ym của em : quangnghia2020
    em xin cảm ơn và?hậu tạ :) cảnh báo thêm là bác nào có buôn bán với nó thì cẩn thận kẻo bị nó lừa. mua bán nếu may mà ko có chuyện gì thì thôi, chứ lỡ có chuyện gì thì thằng này chuồn mất mà tìm nó thì mệt lắm


    chuyện cua em với nó trước kia như thế này:
    trước em có mua cái cpu ce1.8 của thằng scorpion_hpvn - tên thật là Đoàn Thành Nhân
    nó mang cpu đến nhà em. Cắm cpu vào máy em chạy ok. trưóc khi về nó có nói:"có vấn đề gì bạn cứ call lại cho mình..." nó về được 1 lúc thì em khởi động lại máy thì ....máy ko lên nữa!!!
    em gọi lại di động cho nó thì gặp ...em nó! (sau này em mới biết đấy chính là nó, nhưng nó giả vờ đấy là ...em nó). "em nó" nói là
    "anh Nhân đã vừa về hải phòng rồi, tuần sau anh ấy mới lên"
    thế mà lúc đấy em cũng tin thật. tuần sau em gọi lại thì gặp nó. em nói cpu ko lên, nó đến nhà em giải quyết đi thì nó nói là để chiều nó sẽ sang. em ngồi chờ cả buổi chiều và....tất nhiên là nó ko đến!
    sau đó em gọi lại di động cho nó nhưng nó đều ko nghe điện thoại. thậm chí nó còn tắt luôn máy đi ko thèm nghe....
    em đến máy khác gọi lại cho nó thì nó có nghe.
    khi em hỏi thì nó lại nói nó là...em của Nhân. và nó cho em số nhà để hẹn em đến. khi em đến thì tất nhiên...đấy ko phải là nhà nó.
    và từ đó thì em gọi cho nó, nó cũng chẳng thèm nghe nữa.....

    cái thằng lừa đảo này...nó nói là nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho nó...thế mà ngay lúc nó đi về thì cái cpu của nó có vấn đề...em gọi luôn cho nó thì nó giờ trò...giả vờ người nghe là em nó chứ ko phải là nó, còn nó thì đang về quê
    rồi sau đó khi em gọi lại thì nó hẹn đến nhà em rồi ko đến....
    rồi thì cho số nhà của nó giả....rồi thì ko thèm nghe điện thoại?. bây h nó đã đổi nick là javacafe
    bây giờ cái cpu nó bán cho em chết rồi...mà em ko biết làm sao tìm ra nó
    giờ em đã báo công an?post bài này để các bác biết, bác nào có mua bán hay giao tiếp với nó thì cẩn thận kẻo bị lừa như em
    Cám ơn các bác đã đọc tin này

    http://thitruong.ttvnol.com/f_538/620567.ttvn
    http://thitruong.ttvnol.com/f_87/619178/trang-5.ttvn
  2. mama_mia

    mama_mia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hỏi thật bạn là máy của nó có BH không vây? Nếu không có BH thì bạn cũng có 1 phần trách nhiệm trong đấy do kiểm tra không kỹ, trước đây rất nhiều diễn đàn mua bán cũng xảy ra trường hợp như thế mà admin, mod cũng chịu thua không giải quyết được. Nếu nó có nói là gọi cho nó mà như thế thì quả thực là thằng đó có vấn đề rồi. Tôi thấy thằng này rất quen, không biết có phải trước cũng học Aptech không, nếu biêt thông tin gì sẽ báo cho bạn.
  3. swhsd4u

    swhsd4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic...tội nghiệp ghê!!!!!!!

Chia sẻ trang này