1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hứa mai sau ta luôn bên nhauuu...


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    HỨa thế chỉ có thiệt, mà sau này lỡ có chia tay thì khó ăn nói lắm !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    HỨa thế chỉ có thiệt, mà sau này lỡ có chia tay thì khó ăn nói lắm !
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm . Làm anh nhớ chính mình trước đây . Có điều đến khổ cuối thì anh không thấy anh nữa , hic hic !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm . Làm anh nhớ chính mình trước đây . Có điều đến khổ cuối thì anh không thấy anh nữa , hic hic !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ đến " cuộc chia ly màu đỏ " của Nguyễn Mĩ , và một bài bình về bài thơ này của một cô bé đoạt giải quốc gia.
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ đến " cuộc chia ly màu đỏ " của Nguyễn Mĩ , và một bài bình về bài thơ này của một cô bé đoạt giải quốc gia.
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tôi không yêu em
    Em co ro trong giá lạnh buổi sớm mai
    Manh áo mỏng nép vào bên khung cửa
    Em thấy đấy, đêm qua trời đổi gió
    Còn trên tay tôi, hoa đồng tiền thắm đỏ
    Cũng như em run rẩy trong giá lạnh buổi sớm mai
    Chẳng có gì cho tôi, dẫu chỉ để phôi phai
    Dẫu chỉ để mất đi mà nuối tiếc
    Ngọn gió lạnh vẫn cồn cào tha thiết
    Mải miết bay không có chốn dừng chân
    Người đi đâu?
    Hỡi ngọn gió không hình hài, ngọn gió vô định, ngọn gió phân vân
    Hãy đến đây, bên thềm nhà, nơi tôi đứng, nơi em nép mình bên khung cửa
    Tôi không yêu em, vì thế, tôi không được phép
    Gió hãy thay tôi lùa vào làm bối rối mái tóc em
    Bởi vì rằng không phải tôi yêu em
    Nên em là tất cả những gì tôi không có
    Nên tôi chẳng khác gì người, ngọn gió
    Cũng vô định phân vân, cũng mãi miết bay trên suốt chặng đường dài
    Em hãy nhận bó hoa của buổi sớm mai
    Hoa đồng tiền
    Bình dị, chẳng cầu kỳ, chẳng kiêu sa, cũng chẳng còn mấy ai yêu nó nữa
    Chỉ có những cánh hoa màu đỏ
    Đỏ như mặt trời, đỏ như ngọn lửa, đỏ như những gì em có ở trong tôi
    Ngọn gió đã đi rồi, đuổi theo những đám mây trôi
    Đuổi theo trên những chặng đường xa xôi vô định
    Tôi bước đi
    Rời khỏi thềm nhà, rời khỏi nơi khiến trái tim cồn cào không yên tĩnh
    Để thấy mình trống trải biết bao
    Vì sao tôi chưa thể dừng chân tại nơi nào
    Sao cứ như ngọn gió buổi sớm mai lang thang đi mãi
    Bởi vì rằng em không giữ tôi đứng lại
    Bởi vì rằng, chẳng phải tôi yêu em
    Bởi vì không phải tôi yêu em.
    (Đêm 30 Tết, một mình uống rượu đón giao thừa trên hồ Gươm)

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tôi không yêu em
    Em co ro trong giá lạnh buổi sớm mai
    Manh áo mỏng nép vào bên khung cửa
    Em thấy đấy, đêm qua trời đổi gió
    Còn trên tay tôi, hoa đồng tiền thắm đỏ
    Cũng như em run rẩy trong giá lạnh buổi sớm mai
    Chẳng có gì cho tôi, dẫu chỉ để phôi phai
    Dẫu chỉ để mất đi mà nuối tiếc
    Ngọn gió lạnh vẫn cồn cào tha thiết
    Mải miết bay không có chốn dừng chân
    Người đi đâu?
    Hỡi ngọn gió không hình hài, ngọn gió vô định, ngọn gió phân vân
    Hãy đến đây, bên thềm nhà, nơi tôi đứng, nơi em nép mình bên khung cửa
    Tôi không yêu em, vì thế, tôi không được phép
    Gió hãy thay tôi lùa vào làm bối rối mái tóc em
    Bởi vì rằng không phải tôi yêu em
    Nên em là tất cả những gì tôi không có
    Nên tôi chẳng khác gì người, ngọn gió
    Cũng vô định phân vân, cũng mãi miết bay trên suốt chặng đường dài
    Em hãy nhận bó hoa của buổi sớm mai
    Hoa đồng tiền
    Bình dị, chẳng cầu kỳ, chẳng kiêu sa, cũng chẳng còn mấy ai yêu nó nữa
    Chỉ có những cánh hoa màu đỏ
    Đỏ như mặt trời, đỏ như ngọn lửa, đỏ như những gì em có ở trong tôi
    Ngọn gió đã đi rồi, đuổi theo những đám mây trôi
    Đuổi theo trên những chặng đường xa xôi vô định
    Tôi bước đi
    Rời khỏi thềm nhà, rời khỏi nơi khiến trái tim cồn cào không yên tĩnh
    Để thấy mình trống trải biết bao
    Vì sao tôi chưa thể dừng chân tại nơi nào
    Sao cứ như ngọn gió buổi sớm mai lang thang đi mãi
    Bởi vì rằng em không giữ tôi đứng lại
    Bởi vì rằng, chẳng phải tôi yêu em
    Bởi vì không phải tôi yêu em.
    (Đêm 30 Tết, một mình uống rượu đón giao thừa trên hồ Gươm)

    Tequila Sunrise
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hầu như, đó là bài thơ duy nhất tôi từng viết. Tất nhiên bài thơ đó tôi viết về tôi và về em.
    Thực sự, nếu có khi nào buồn quá, cay đắng quá, u tối quá, thì cứ buông trôi cho thời gian kéo mình đi.
    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    (Mượn của Irish)
    Em thấy đấy, tôi và em, chúng ta lại trở lại như thế rồi. Tôi lại ngả ngốn trên gác xép, gối đầu lên lan can, gác chân lên ghế, phì phèo điếu thuốc, mơ màng. Em lại ngồi hai tay bó gối, mắt nhìn ra cửa dõi theo dòng người trôi đi trên đường, kể cho tôi nghe những suy tư của em, những nỗi buồn của em, tình yêu của em? Cứ như là chưa bao giờ tôi điên khùng vì em, cứ như là chưa bao giờ em buộc tôi phải viết ra bài thơ duy nhất của mình. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì sao em cứ loanh quanh mãi trong vũng lầy tình yêu của em. Trong khi rõ ràng, tình yêu cũng giống như một con sóng ập vào bờ cát, mãnh liệt mấy thì rồi cũng phải lui trở lại, về với biển khơi.
    Irish nói đúng. Cả những kỷ niệm cũng có thể bị xói mòn. Và đó chính là ân huệ của cuộc đời. Nhưng tôi cũng không muốn nhận nhiều ân huệ quá. Phải giữ lại một chút gì đó làm tài sản của mình.
    Mà có vẻ như tôi đã nói quá nhiều về tình yêu. Trong khi tôi chỉ biết điên cuồng vì tình yêu, mà chưa bao giờ biết đến vẻ đẹp của tình yêu, niềm hạnh phúc của tình yêu. Dĩ nhiên một người khác em sẽ đem đến cho tôi điều đó. Em mong muốn người đó đến với tôi, có lẽ còn nhiều hơn cả tôi.
    Mượn của Egoist:
    Những lời ca tôi hát về em
    Đã cạn cùng con sóng biển khơi


    Tequila Sunrise
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này