1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác kia thì tui không biết ! Chứ như nhà hai cái bác Ir**** với Ego**** thì tui biết tõng rồi! Lên đây thì cạn chén ôm sồm mà ngoài đường thì ... hịhịhị! Thôi! hai bác nhớ cho là lần sau có đi uống thì đừng có mà từ chối nhá ! Bác teq thì đúng là con hèm bia rồi ! Với cái đà cạn chén kiểu Teq thế này thì tôi e eee hihị cạn túi mất thôi

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Bác nói khe khẽ tí!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Bác nói khe khẽ tí!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
    Hạnh phúc dựng trong 1 tà áo đẹp!
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
    Trăm cơn mơ không chống nổi 1 đêm dày
    Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió nổi
    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây!

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  5. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
    Hạnh phúc dựng trong 1 tà áo đẹp!
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
    Trăm cơn mơ không chống nổi 1 đêm dày
    Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió nổi
    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây!

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    "Cánh buồm đỏ thắm " hệt như một câu chuyện cổ tích, đẹp lạ kì, đẹp như một viên ngọc sáng không tì vết.
    Tôi đã đọc, và bây giờ ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, hai tay chống cằm, và suy nghĩ miên man. Trên bàn là cuốn sách đang đóng kín . Một cuốn sách mỏng, in trên nền giấy cứng đã ngả màu vàng ố bởi thời gian khắc nghiệt. Nhưng màu đỏ của cánh buồm in trên bìa sách thì vẫn vẹn nguyên, màu đỏ của "niềm vui sâu sắc". Màu đỏ ấy tác động mãnh liệt vào tâm trí tôi, khơi dậy một niềm hạnh phúc tuyệt vời , một niềm vui náo nức, rộn ràng khiến con tim như muốn hát lên theo cái giai điệu của những chàng thuỷ thủ :" Cạn chén đi, cạn chén đi các bạn, chúng ta chúc mừng cho tình yêu ,...". Bài ca " bình dị " mà " hân hoan ". Câu chuyện có một cái kết thật đẹp, đẹp như trong cổ tích.
    Tôi vẫn mưòng tượng ra một cậu bé với tâm hồn trong sáng , thánh thiện, đôi mất nâu mơ mộng , nụ cười xinh xắn và những cử chỉ dịu dàng đang say sưa lắng nghe ông lão trông hầm rượu kể chuyện . Khung cảnh ấy, chắc hẳn phải là một hầm rượu rộng mênh mông, với hàng trăm, hàng ngàn những vò rượu, thùng rượu xếp đều tăm tắp, phả ra một hỗn hợp của mùi thơm cay cay , nồng nồng của rượu, pha lẫn với thứ mùi " chua chua đến ngạt thở ". Không khí ẩm và hơi lành lạnh , lan toả trong một thứ ánh sáng mờ mờ , ảo ảo phát ra từ những ngọn đuốc đỏ rực toả làn khói lam xam xám. Cậu bé nhỏ xíu đang đứng nghiêm trang trước mặt người coi hầm rượu , lắng nghe câu chuyện kì bí về những thứ rượu trăm tuổi , và ngắm nhìn mọi thứ bằng con mắt ngưỡng mộ và thích thú diệu kì.
    Vẫn là cậu bé ấy , toả ra một vầng hào quang của lòng nhân ái thánh thiện khi cậu lấy mực xanh bôi vào những vết máu rỉ ra của chúa Jesus trong một bức tranh.
    Vẫn là cậu bé ấy hiện lên, nhưng ở trong một khung cảnh khác nữa, ấy là trong thư viện. Đúng hơn là một căn phòng cũ kĩ đầy bụi ,gần như đã bị lãng quên. Một căn phòng với "thứ ánh sáng đầy bụi " được làm bằng những sợi nắng mỏng lọc qua tấm kính cửa sổ với những đuờng hoa văn nhiều màu sắc. Hàng dãy tủ sách sẫm màu kê cách quãng, tạo ra những mảng sáng tối rõ rệt. Và một cậu bé đang ngỡ ngàng trưóc sắc màu đại dương, trong sáng và huyền bí, hùng vĩ và thiêng liêng. Đó chính là cánh cửa mở ra cho cậu bé Gray đến với " vầng hào quang xanh sẫm của đại dưong ".
    ( còn tiếp )
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    "Cánh buồm đỏ thắm " hệt như một câu chuyện cổ tích, đẹp lạ kì, đẹp như một viên ngọc sáng không tì vết.
    Tôi đã đọc, và bây giờ ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, hai tay chống cằm, và suy nghĩ miên man. Trên bàn là cuốn sách đang đóng kín . Một cuốn sách mỏng, in trên nền giấy cứng đã ngả màu vàng ố bởi thời gian khắc nghiệt. Nhưng màu đỏ của cánh buồm in trên bìa sách thì vẫn vẹn nguyên, màu đỏ của "niềm vui sâu sắc". Màu đỏ ấy tác động mãnh liệt vào tâm trí tôi, khơi dậy một niềm hạnh phúc tuyệt vời , một niềm vui náo nức, rộn ràng khiến con tim như muốn hát lên theo cái giai điệu của những chàng thuỷ thủ :" Cạn chén đi, cạn chén đi các bạn, chúng ta chúc mừng cho tình yêu ,...". Bài ca " bình dị " mà " hân hoan ". Câu chuyện có một cái kết thật đẹp, đẹp như trong cổ tích.
    Tôi vẫn mưòng tượng ra một cậu bé với tâm hồn trong sáng , thánh thiện, đôi mất nâu mơ mộng , nụ cười xinh xắn và những cử chỉ dịu dàng đang say sưa lắng nghe ông lão trông hầm rượu kể chuyện . Khung cảnh ấy, chắc hẳn phải là một hầm rượu rộng mênh mông, với hàng trăm, hàng ngàn những vò rượu, thùng rượu xếp đều tăm tắp, phả ra một hỗn hợp của mùi thơm cay cay , nồng nồng của rượu, pha lẫn với thứ mùi " chua chua đến ngạt thở ". Không khí ẩm và hơi lành lạnh , lan toả trong một thứ ánh sáng mờ mờ , ảo ảo phát ra từ những ngọn đuốc đỏ rực toả làn khói lam xam xám. Cậu bé nhỏ xíu đang đứng nghiêm trang trước mặt người coi hầm rượu , lắng nghe câu chuyện kì bí về những thứ rượu trăm tuổi , và ngắm nhìn mọi thứ bằng con mắt ngưỡng mộ và thích thú diệu kì.
    Vẫn là cậu bé ấy , toả ra một vầng hào quang của lòng nhân ái thánh thiện khi cậu lấy mực xanh bôi vào những vết máu rỉ ra của chúa Jesus trong một bức tranh.
    Vẫn là cậu bé ấy hiện lên, nhưng ở trong một khung cảnh khác nữa, ấy là trong thư viện. Đúng hơn là một căn phòng cũ kĩ đầy bụi ,gần như đã bị lãng quên. Một căn phòng với "thứ ánh sáng đầy bụi " được làm bằng những sợi nắng mỏng lọc qua tấm kính cửa sổ với những đuờng hoa văn nhiều màu sắc. Hàng dãy tủ sách sẫm màu kê cách quãng, tạo ra những mảng sáng tối rõ rệt. Và một cậu bé đang ngỡ ngàng trưóc sắc màu đại dương, trong sáng và huyền bí, hùng vĩ và thiêng liêng. Đó chính là cánh cửa mở ra cho cậu bé Gray đến với " vầng hào quang xanh sẫm của đại dưong ".
    ( còn tiếp )
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  8. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung tinh yeu cua Tequila
    HP
  9. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung tinh yeu cua Tequila
    HP
  10. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU!tôi đã nghe từ này rất nhiều,ở cha tôi ở mẹ tôi và đã hiển hiện trong tôi 21 năm rồi....tôi đam mê yêu,yêu cha mẹ,yêu cánh chim ,hoa cỏ....yêu cô bé hàng xóm...yêu văn thơ và cả những lúc đam mê cờ bạc lô đề<giờ bỏ rồiiiiiii!>trong tình yêu có sự đam mê và mù quáng....nhưng trong những tình yêu đó tôi đều được đền đáp lại,bố mẹ cho tôi tình thương yêu.....cô bé hàng xóm cho tôi kỷ niệm để nhớ,hoa cỏ cho tôi sự lãng mạn,và nhiều lúc cờ bạc cũng cho tôi sự chiến thắng.....thế nhưng tình yêu của thằng thanh niên 21 tuổi phải lòng cô gái thì chưa được ai đền đáp...mảnh vỡ còn đó....tôi đi tìm nửa còn lại của mình,tôi gặp và thử 1 vài lần lắp ghép ,nhưng nó ko khớp,khập khiễng và mỗi lần như thế,nó lại rơi đi 1 mảnh....ko biết có mảnh vỡ nào hoàn mỹ có thể khớp mọi miếng vỡ trên thế gian này ko nhỉ?còn tui nói về hùng "cận"<tức hùngbkda,yasunari>hắn bốc phét đó,hắn yêu cô nào ở trên mạng này này,ở nước ngoài....êêêêêêêêêêê hùng ơi! tức lộn ruột chưa ,bí mật bị bại lộ nhé hihihihihihihihi
    tuan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này