1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khà , bác Irish ơi , tôi vừa có tý thông tin về Sao Hoả đấy , tý post cho các bác coi . Đây là thông tin thuộc thì Present Perfect , vì đã đươc thừa nhận từ lâu và sẽ còn tiếp tục được thừa nhận , chứ khôgn phải Present như cái tin trên vô tuyến .
    Hê hề , Hề hê , hoá ra lão Egoist mấy hôm nay vắng mặt vì đi cưa đấy ! Eg với Teq đang là hai gã sướng nhất box Văn học .
    Nào , chúc mừng Teq và Eg . Hai bác sắp làm dấy lên cuộc chạy đua tình ái rồi đấy . Chúc Ir và Ya sẽ theo kịp các bác , khê khề !

    Biết đâu lại tên lửa như bác Te Te , trưa mai là tớ có người yêu ! Không có thật thì tớ tưởng tượng lấy . .

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mà này , hỡi con người ngập tràn hạnh phúc Tequila , giờ đây , từ đầu đến chân bác người ta chỉ thấy một màu xanh lam trong suốt , viền sống cơ thể bác toả ánh sáng vàng , tim bác đỏ rực hạnh phúc giữa màu lam . Cha cha , trông bác như là thần Apollon vậy !
    Thế thì , bác hãy đem nguồn cảm hứng tuyệt vời , mạnh mẽ và hiếm có của mình cứu lấy cái box Văn học này ngay đi ạ .
    Bác thấy không , box của chúng ta giờ là cái gì ? Là Chợ trời , là chợ tỉnh chợ huyện nào đấy chứ ! Nào , bác hãy đem cảm hứng tình yêu của bác , bác biến nó thành cái Chợ Tình đi , hi hi hic hic ...
    Bao giờ cái box Lịch Sử lập xong , để em rước mấy topic Lịch sử sang đấy , cho cái box này trở lại bộ mặt Văn học của nó .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mà này , hỡi con người ngập tràn hạnh phúc Tequila , giờ đây , từ đầu đến chân bác người ta chỉ thấy một màu xanh lam trong suốt , viền sống cơ thể bác toả ánh sáng vàng , tim bác đỏ rực hạnh phúc giữa màu lam . Cha cha , trông bác như là thần Apollon vậy !
    Thế thì , bác hãy đem nguồn cảm hứng tuyệt vời , mạnh mẽ và hiếm có của mình cứu lấy cái box Văn học này ngay đi ạ .
    Bác thấy không , box của chúng ta giờ là cái gì ? Là Chợ trời , là chợ tỉnh chợ huyện nào đấy chứ ! Nào , bác hãy đem cảm hứng tình yêu của bác , bác biến nó thành cái Chợ Tình đi , hi hi hic hic ...
    Bao giờ cái box Lịch Sử lập xong , để em rước mấy topic Lịch sử sang đấy , cho cái box này trở lại bộ mặt Văn học của nó .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc những bài viết của Telquila,tự hỏi sao mình lại tốn nhiều thời gian về một kẻ xa lạ như thế.Nhưng thực sự là tôi đã xúc động ,rất xúc động.Đã lâu lắm rồi mới lại có những cảm xúc như thế...
    Nhưng... càng đọc tôi lại càng suy nghĩ về một điều "Telquila đang đau khổ về một con người hay vì một mối tình đã mất..??"
    Dù sao thì với người con gái ,được yêu như thế thật là hạnh phúc ,để thấy rằng cuộc sống của mình có y' nghĩa.
    Nhưng..."Let's yesterday go away!!!",phải không Telquila?
    Tôi cũng đang chờ chàng hoàng tử bạch mã của mình,như Axôn ngày ngày đứng chờ cánh buồm đỏ thắm
    "Xa xôi lắm một cánh buồm đỏ thắm
    Em còn chờ những buổi sớm mai lên
    Có nghe trong gió lời thầm thĩ
    Một con thuyền chưa cập bến Axôn..."
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  5. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc những bài viết của Telquila,tự hỏi sao mình lại tốn nhiều thời gian về một kẻ xa lạ như thế.Nhưng thực sự là tôi đã xúc động ,rất xúc động.Đã lâu lắm rồi mới lại có những cảm xúc như thế...
    Nhưng... càng đọc tôi lại càng suy nghĩ về một điều "Telquila đang đau khổ về một con người hay vì một mối tình đã mất..??"
    Dù sao thì với người con gái ,được yêu như thế thật là hạnh phúc ,để thấy rằng cuộc sống của mình có y' nghĩa.
    Nhưng..."Let's yesterday go away!!!",phải không Telquila?
    Tôi cũng đang chờ chàng hoàng tử bạch mã của mình,như Axôn ngày ngày đứng chờ cánh buồm đỏ thắm
    "Xa xôi lắm một cánh buồm đỏ thắm
    Em còn chờ những buổi sớm mai lên
    Có nghe trong gió lời thầm thĩ
    Một con thuyền chưa cập bến Axôn..."
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn Milady82.
    Khi tôi viết topic này, tôi đã xác định là mình viết về những gì đã qua, hoặc ít ra thì cũng đang đi qua. Đôi khi tôi tự hỏi, vì lý do gì mà mình viết. Hình như là không vì một lý do gì cả. Cô ấy tất nhiên là không bao giờ vào đây để đọc, mà đọc về những gì đã biết quá rõ thì cũng chẳng để làm gì. Có lẽ chỉ đơn giản vì buộc phải viết mà thôi, viết về một điều có quá nhiều ý nghĩa đối với mình.
    Tất nhiên, Let?Ts yesterday go away. Câu chuyện của tôi thì dài, nhiều niềm vui mà cũng nhiều mất mát. Tuy nhiên, nó không bao giờ là một chuỗi dài những triền miên đau đớn. Khi tôi bắt đầu viết topic Cánh buồm đỏ thắm này, cũng là lúc tôi vừa trải qua một giai đoạn không thể không tự nhận là đau khổ tồi tệ. Bất chợt nhận ra, bất chợt thấy mình yêu một tình yêu đã đi qua từ lâu lắm. Nhưng có như thế, tôi mới nhìn thấy được toàn bộ ý nghĩa của những gì đã qua, để thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Một vài người bạn không quen biết đã viết trong topic này để an ủi tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều mà cũng thành thực xin lỗi các bạn, tự tôi cũng hiểu rằng mình phải làm gì, và tôi đã làm tất cả để ?olet?Ts yesterday go way?.
    Tối hôm trước tôi và cô ấy đi uống café. Nói chuyện nhiều lắm, mà như thường lệ, tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể, để khiến cô ấy nhẹ nhàng hơn trong câu chuyện day dứt miên man của cô ấy. Rồi đến tối khuya, khi tôi đưa cô ấy về nhà, chợt có tiếng chuông điện thoại. Đó là điện thoại của người con gái đang thổi một luồng gió ngập tràn hạnh phúc vào cuộc sống của tôi. Tôi và cô ấy nhìn nhau rồi mỉm cười? Chúng tôi đã quen vui mừng thay cho nhau như thế. Có lẽ chẳng cần phải đoạn tuyệt với quá khứ, bởi chẳng thể nào bỏ đi một phần của bản thân mình. Những yesterday qua đi, chỉ để cho hôm nay diễn ra và ngày mai đang bước tới.
    *****
    Nào, xin nâng cốc cùng các bạn bè, các anh em chiến hữu. Chúc Irish một ngày gần đây sẽ nhận thấy cả trên sao Hoả của riêng bác cũng có nước. Chúc Egoist thành công, mà không thành công lần này thì sẽ thành công lần khác, sợ gì. Còn Yasunari thì không phải cuống lên thế đâu, yên vị với trí tưởng tượng vài năm nữa đi. Chúc daysleeper sớm về với anh em. Chúc No-fear lừa được nhiều thằng, kiếm được nhiều tiền để mời tao đi uống bia. Chúc em Pittypat và thằng Raxun nhà mình học hành thi cử đỗ đạt. Chúc em Quang? thôi, bao giờ rỗi rãi gọi anh đi trả nợ bữa café thì anh chúc tiếp. Nâng cốc cùng mọi người. Khỏi lo Tequila này say. Bình thường uống đã lắm rồi, bây giờ lại đang say cái khác.

    Xin nói thật cùng các bác. Em cũng đang muốn viết nhiều, thật nhiều. Nhưng không hiểu sao cứ gõ lóc cóc một hồi lại thấy mình viết ra toàn những thứ trống rỗng, nhạt nhẽo. Bây giờ em mới hiểu thế nào là More than I can say. Em sợ post lên các bác lại cười cho thì buồn.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 06/06/2002 22:43
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn Milady82.
    Khi tôi viết topic này, tôi đã xác định là mình viết về những gì đã qua, hoặc ít ra thì cũng đang đi qua. Đôi khi tôi tự hỏi, vì lý do gì mà mình viết. Hình như là không vì một lý do gì cả. Cô ấy tất nhiên là không bao giờ vào đây để đọc, mà đọc về những gì đã biết quá rõ thì cũng chẳng để làm gì. Có lẽ chỉ đơn giản vì buộc phải viết mà thôi, viết về một điều có quá nhiều ý nghĩa đối với mình.
    Tất nhiên, Let??Ts yesterday go away. Câu chuyện của tôi thì dài, nhiều niềm vui mà cũng nhiều mất mát. Tuy nhiên, nó không bao giờ là một chuỗi dài những triền miên đau đớn. Khi tôi bắt đầu viết topic Cánh buồm đỏ thắm này, cũng là lúc tôi vừa trải qua một giai đoạn không thể không tự nhận là đau khổ tồi tệ. Bất chợt nhận ra, bất chợt thấy mình yêu một tình yêu đã đi qua từ lâu lắm. Nhưng có như thế, tôi mới nhìn thấy được toàn bộ ý nghĩa của những gì đã qua, để thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Một vài người bạn không quen biết đã viết trong topic này để an ủi tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều mà cũng thành thực xin lỗi các bạn, tự tôi cũng hiểu rằng mình phải làm gì, và tôi đã làm tất cả để ??olet??Ts yesterday go way???.
    Tối hôm trước tôi và cô ấy đi uống café. Nói chuyện nhiều lắm, mà như thường lệ, tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể, để khiến cô ấy nhẹ nhàng hơn trong câu chuyện day dứt miên man của cô ấy. Rồi đến tối khuya, khi tôi đưa cô ấy về nhà, chợt có tiếng chuông điện thoại. Đó là điện thoại của người con gái đang thổi một luồng gió ngập tràn hạnh phúc vào cuộc sống của tôi. Tôi và cô ấy nhìn nhau rồi mỉm cười??? Chúng tôi đã quen vui mừng thay cho nhau như thế. Có lẽ chẳng cần phải đoạn tuyệt với quá khứ, bởi chẳng thể nào bỏ đi một phần của bản thân mình. Những yesterday qua đi, chỉ để cho hôm nay diễn ra và ngày mai đang bước tới.
    *****
    Nào, xin nâng cốc cùng các bạn bè, các anh em chiến hữu. Chúc Irish một ngày gần đây sẽ nhận thấy cả trên sao Hoả của riêng bác cũng có nước. Chúc Egoist thành công, mà không thành công lần này thì sẽ thành công lần khác, sợ gì. Còn Yasunari thì không phải cuống lên thế đâu, yên vị với trí tưởng tượng vài năm nữa đi. Chúc daysleeper sớm về với anh em. Chúc No-fear lừa được nhiều thằng, kiếm được nhiều tiền để mời tao đi uống bia. Chúc em Pittypat và thằng Raxun nhà mình học hành thi cử đỗ đạt. Chúc em Quang??? thôi, bao giờ rỗi rãi gọi anh đi trả nợ bữa café thì anh chúc tiếp. Nâng cốc cùng mọi người. Khỏi lo Tequila này say. Bình thường uống đã lắm rồi, bây giờ lại đang say cái khác.

    Xin nói thật cùng các bác. Em cũng đang muốn viết nhiều, thật nhiều. Nhưng không hiểu sao cứ gõ lóc cóc một hồi lại thấy mình viết ra toàn những thứ trống rỗng, nhạt nhẽo. Bây giờ em mới hiểu thế nào là More than I can say. Em sợ post lên các bác lại cười cho thì buồn.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 06/06/2002 22:43
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hừm. Thế không chúc tớ gì cả à.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hừm. Thế không chúc tớ gì cả à.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tequila! Tequila! Cuối cùng thì bác cũng thoát khỏi cái mê cung đầy ám ảnh do chính mình dựng nên. Bác tưởng tượng là mình đã có một tình yêu, là mình điên cuồng vì yêu. Cái tình yêu khiến người ta bị dày vò, khiến người ta day dứt. Bác làm cho tất cả những cái nick trên cái box ở ttvnonline này tin rằng bác đang đau khổ trong tình yêu, thế rồi bác lại có người yêu khác, thật chóng vánh làm sao! Thật nhẹ nhàng và thanh thản làm sao! Bây giờ thì bác trả lời được cho mệnh đề của mình rồi đấy ' Tôi vẫn còn yêu em chẳng qua vì tôi chưa có ai khác để yêu'. Khi nhận thấy cái cảm xúc về một tình yêu đã mất đang lùi dần vào dĩ vãng thì bác bắt đầu sợ, sợ là nó sẽ chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí ngoài nỗi ám ảnh. Và bác cố gắng lấp đầy nó bằng những kỷ niệm vụn vặt, cố gắng tự huyễn hoặc mình rằng mình đã yêu nàng bằng tất cả những gì mà mình có . Nhưng người ta có cảm tưởng rằng, nàng chưa bao giờ được hạnh phúc vì tình yêu của bác, tất cả những gì bác mang đen cho nàng chỉ là nỗi buồn và thật nhiều tiếc nuối. Mà thôi, đằng nào thì bác cũng dứt được ra khỏi điều đó rồi. Xin chân thành chúc mừng bác và cái cô nàng đã thổi một luồng gió mới vào cuộc đời bác.
    Chỉ tội là hình như em đã quen thuộc với cái lối viết văn đượm hoài niệm của bác rồi. Có lẽ em sẽ nhớ nó.
    [side=30]
    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói
    Lời sám hối lặng lẽ ở trên môi
    [/side=30]
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này