1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM - Hãy nói về tình yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tequila! Tequila! Cuối cùng thì bác cũng thoát khỏi cái mê cung đầy ám ảnh do chính mình dựng nên. Bác tưởng tượng là mình đã có một tình yêu, là mình điên cuồng vì yêu. Cái tình yêu khiến người ta bị dày vò, khiến người ta day dứt. Bác làm cho tất cả những cái nick trên cái box ở ttvnonline này tin rằng bác đang đau khổ trong tình yêu, thế rồi bác lại có người yêu khác, thật chóng vánh làm sao! Thật nhẹ nhàng và thanh thản làm sao! Bây giờ thì bác trả lời được cho mệnh đề của mình rồi đấy ' Tôi vẫn còn yêu em chẳng qua vì tôi chưa có ai khác để yêu'. Khi nhận thấy cái cảm xúc về một tình yêu đã mất đang lùi dần vào dĩ vãng thì bác bắt đầu sợ, sợ là nó sẽ chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí ngoài nỗi ám ảnh. Và bác cố gắng lấp đầy nó bằng những kỷ niệm vụn vặt, cố gắng tự huyễn hoặc mình rằng mình đã yêu nàng bằng tất cả những gì mà mình có . Nhưng người ta có cảm tưởng rằng, nàng chưa bao giờ được hạnh phúc vì tình yêu của bác, tất cả những gì bác mang đen cho nàng chỉ là nỗi buồn và thật nhiều tiếc nuối. Mà thôi, đằng nào thì bác cũng dứt được ra khỏi điều đó rồi. Xin chân thành chúc mừng bác và cái cô nàng đã thổi một luồng gió mới vào cuộc đời bác.
    Chỉ tội là hình như em đã quen thuộc với cái lối viết văn đượm hoài niệm của bác rồi. Có lẽ em sẽ nhớ nó.
    [side=30]
    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói
    Lời sám hối lặng lẽ ở trên môi
    [/side=30]
    [/quote]
  2. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này cực vô duyên , chủ đề người ta hay như vậy mà cứ nhảy vào nói chuyện riêng , thích nói chuyện riêng thì pm đi , còn ko thì lập bõ riêng mà nói .
    tôi mà là mod tôi ban xừ ip của mấy cha vô duyên này
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]
  3. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này cực vô duyên , chủ đề người ta hay như vậy mà cứ nhảy vào nói chuyện riêng , thích nói chuyện riêng thì pm đi , còn ko thì lập bõ riêng mà nói .
    tôi mà là mod tôi ban xừ ip của mấy cha vô duyên này
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sao Greentea nói cứ như mỉa mai trách móc Tequila này thế?
    Những quẩn quanh của tôi, những hoài niệm của tôi, nào có ý nghĩa gì đâu. Nếu tôi chỉ muốn ca thán than phiền, tìm kiếm sự cảm thông, có lẽ tôi đã post nó sang box Tâm sự, chứ để ở đây làm gì.
    Tôi viết sau khi đi qua một chặng đường và nhìn thấy nhiều điều quá. Không phải vì đau khổ, không phải vì tiếc nuối. Đau khổ hay hạnh phúc trong tình yêu, rút cuộc cũng chỉ là những khoảnh khắc riêng tư, ai cũng có và không câu chuyện nào đặc biệt hơn câu chuyện nào. Điều quan trọng là mình bước đi như thế nào, mình sống như thế nào trong những hạnh phúc và khổ đau ấy.
    Bạn cứ thắc mắc mãi rằng, chuyện của Tequila là thật hay là chuyện tưởng tượng. Điều đó có quan trọng gì hay không? Nếu chỉ là tưởng tượng, hẳn bạn sẽ mỉm cười phẩy tay mà bỏ đi. Còn khi thấy đó là sự thực, chẳng lẽ bạn lại muốn Tequila mãi cứ phải quẩn quanh như thế, để bạn tin tưởng, bạn đọc và bạn vote cho câu chuyện của tôi ư?
    Tôi muốn nói với bạn rằng, người ta tưởng tượng ra hạnh phúc thì dễ lắm, nhưng làm sao có thể vẽ ra cho mình một nỗi buồn để mà đau đớn vì nó. Tôi viết để cố gắng làm một điều gì đó chân thực, đẹp đẽ, có ý nghĩa, xứng đáng với những năm tháng của chúng tôi, xứng đáng với cô ấy, người bạn của những ngày đã qua, người bạn của hiện tại và người bạn của mãi mãi về sau này.
    Đùng một cái, Tequila nâng cốc vì một sự thay đổi. Chắc bạn ngạc nhiên, có khi là bạn cũng thất vọng nữa. Nhưng dù sao bạn cũng chúc mừng tôi rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ là những cái nick, những cái nick đáng quý vì chỉ nói với nhau những lời chân thành.

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sao Greentea nói cứ như mỉa mai trách móc Tequila này thế?
    Những quẩn quanh của tôi, những hoài niệm của tôi, nào có ý nghĩa gì đâu. Nếu tôi chỉ muốn ca thán than phiền, tìm kiếm sự cảm thông, có lẽ tôi đã post nó sang box Tâm sự, chứ để ở đây làm gì.
    Tôi viết sau khi đi qua một chặng đường và nhìn thấy nhiều điều quá. Không phải vì đau khổ, không phải vì tiếc nuối. Đau khổ hay hạnh phúc trong tình yêu, rút cuộc cũng chỉ là những khoảnh khắc riêng tư, ai cũng có và không câu chuyện nào đặc biệt hơn câu chuyện nào. Điều quan trọng là mình bước đi như thế nào, mình sống như thế nào trong những hạnh phúc và khổ đau ấy.
    Bạn cứ thắc mắc mãi rằng, chuyện của Tequila là thật hay là chuyện tưởng tượng. Điều đó có quan trọng gì hay không? Nếu chỉ là tưởng tượng, hẳn bạn sẽ mỉm cười phẩy tay mà bỏ đi. Còn khi thấy đó là sự thực, chẳng lẽ bạn lại muốn Tequila mãi cứ phải quẩn quanh như thế, để bạn tin tưởng, bạn đọc và bạn vote cho câu chuyện của tôi ư?
    Tôi muốn nói với bạn rằng, người ta tưởng tượng ra hạnh phúc thì dễ lắm, nhưng làm sao có thể vẽ ra cho mình một nỗi buồn để mà đau đớn vì nó. Tôi viết để cố gắng làm một điều gì đó chân thực, đẹp đẽ, có ý nghĩa, xứng đáng với những năm tháng của chúng tôi, xứng đáng với cô ấy, người bạn của những ngày đã qua, người bạn của hiện tại và người bạn của mãi mãi về sau này.
    Đùng một cái, Tequila nâng cốc vì một sự thay đổi. Chắc bạn ngạc nhiên, có khi là bạn cũng thất vọng nữa. Nhưng dù sao bạn cũng chúc mừng tôi rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ là những cái nick, những cái nick đáng quý vì chỉ nói với nhau những lời chân thành.

    Tequila Sunrise
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Bác Tequila này,
    Em đang ngồi Văn phòng mà sếp kè kè bên cạnh, và mặc dù sếp không hiểu tiếng Việt nhưng em cũng chẳng thể ngồi mà ddọc hết những bài bác post lên mạng. Sorry bác nhé nếu những gì em refer tới bác có thể chủ quan vì em chưa đọc hết những gì bác viết!
    Có một lần em coi một bức tranh biếm hoạ trên báo. Có một con gà trống chạy đuổi theo một con gà mái, con gà mái đang ngoảnh đầu lại và có một dòng chú thích "KHÔNG HIỀU MÌNH CHẠY NHƯ THẾ NÀY CÓ NHANH QUÁ KHÔNG NHỈ?". Em cảm thấy nó đúng khủng khiếp, hê hê tình yêu là như thế. Bác cảm thấy nuối tiếc một cái gì đó không phải là của mình!!!!!!!!!!!! Điều dễ hiểu thôi vì những gì mình không có, hoặc chưa có đều là những gì mình cảm thấy quí giá và thông thường nguời ta chỉ nhận ra giá trị của những thứ mình đã từng sở hữu khi nó mất đi.
    Em cũng đã từng đứng thẫn thờ trước biển Nha Trang đẹp đến nao lòng, đã từng lang thang chân trần trên biển, đã từng thầm ao ước mình nhìn thấy cánh buồm đỏ thắm của Grây. Em cũng như bác, chỉ cảm thấy mình mất mát thế nào khi mất đi một người mà mình suppose là cái nửa của mình. Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi kia mà! Sorry bác nhưng em có cảm giác rằng thực ra cái tình yêu của bác nó như trong tiểu thuyết ấy! Và em chủ quan cho rằng nếu bác và chị bạn ấy có "iêu" nhau thật thì chưa chắc đã thật sự happy đâu. Nếu bác yêu cô ấy đến thế thì cần gì phải mất tới 5 năm bác mới cảm thấy điều đó. Em chỉ sợ rằng sau từng đó năm thì tình cảm của bác thành thói quen mất rồi thì có! Em công nhận là bác viết cảm động thật nhưng mà nó có gì đó sách vở và lãng mạn quá (hê hê em xin lỗi bác lần nữa nhé nếu em làm bác giận!).
    Hì, bác đã từng như em chưa nhỉ? Nhắm mắt bỏ qua cái mà mình thực sự thích vì lý do lãng xẹt: họ kém tuổi mình! Em đã phải mất khá nhiều thời gian để balance lại mình, nhưng không phải lúc nói chuyện chia tay phải không bác! Anyways, tình yêu là một điều kỳ diệu phải không ạ?
    Chúc các bác có được cái nửa thực sự của mình nhé!
    Meo-meo
  7. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Bác Tequila này,
    Em đang ngồi Văn phòng mà sếp kè kè bên cạnh, và mặc dù sếp không hiểu tiếng Việt nhưng em cũng chẳng thể ngồi mà ddọc hết những bài bác post lên mạng. Sorry bác nhé nếu những gì em refer tới bác có thể chủ quan vì em chưa đọc hết những gì bác viết!
    Có một lần em coi một bức tranh biếm hoạ trên báo. Có một con gà trống chạy đuổi theo một con gà mái, con gà mái đang ngoảnh đầu lại và có một dòng chú thích "KHÔNG HIỀU MÌNH CHẠY NHƯ THẾ NÀY CÓ NHANH QUÁ KHÔNG NHỈ?". Em cảm thấy nó đúng khủng khiếp, hê hê tình yêu là như thế. Bác cảm thấy nuối tiếc một cái gì đó không phải là của mình!!!!!!!!!!!! Điều dễ hiểu thôi vì những gì mình không có, hoặc chưa có đều là những gì mình cảm thấy quí giá và thông thường nguời ta chỉ nhận ra giá trị của những thứ mình đã từng sở hữu khi nó mất đi.
    Em cũng đã từng đứng thẫn thờ trước biển Nha Trang đẹp đến nao lòng, đã từng lang thang chân trần trên biển, đã từng thầm ao ước mình nhìn thấy cánh buồm đỏ thắm của Grây. Em cũng như bác, chỉ cảm thấy mình mất mát thế nào khi mất đi một người mà mình suppose là cái nửa của mình. Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi kia mà! Sorry bác nhưng em có cảm giác rằng thực ra cái tình yêu của bác nó như trong tiểu thuyết ấy! Và em chủ quan cho rằng nếu bác và chị bạn ấy có "iêu" nhau thật thì chưa chắc đã thật sự happy đâu. Nếu bác yêu cô ấy đến thế thì cần gì phải mất tới 5 năm bác mới cảm thấy điều đó. Em chỉ sợ rằng sau từng đó năm thì tình cảm của bác thành thói quen mất rồi thì có! Em công nhận là bác viết cảm động thật nhưng mà nó có gì đó sách vở và lãng mạn quá (hê hê em xin lỗi bác lần nữa nhé nếu em làm bác giận!).
    Hì, bác đã từng như em chưa nhỉ? Nhắm mắt bỏ qua cái mà mình thực sự thích vì lý do lãng xẹt: họ kém tuổi mình! Em đã phải mất khá nhiều thời gian để balance lại mình, nhưng không phải lúc nói chuyện chia tay phải không bác! Anyways, tình yêu là một điều kỳ diệu phải không ạ?
    Chúc các bác có được cái nửa thực sự của mình nhé!
    Meo-meo
  8. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các bác này đa cảm quá. Ơ thế các bác toàn mày râu đấy à? Chuối nhẩy. Em hồi bé cũng thích cánh buồm đỏ thắm lắm. Nhưng mà em chỉ thich đoạn đầu thôi. Còn đoạn cuối em chả tin. Này nhá thê là love at fist sight rồi còn gì. Mà cái này thì em nghi lắm. Em từng quen một con bé mới nhìn hay lắm, đến em là con gái cũng thích, nhưng một thời gian sau thấy nó nhạt phèo rỗng tuyếch, thế là em chán. Em chả tin cái lão trác táng ấy đâu. Nhưng phải nói đoạn đầu lão viết hay thật. Có lẽ nhà Phật nói đúng: ai cũng có tính thiện. Tác phẩm này có lẽ là một sự sám hối, một nỗ lực tìm đường trở về với miền trong sáng trẻ thơ của một kẻ tội nghiệp. Hy vọng linh hồn ông ta rốt cuộc cũng yên vị trên thiên đường của mình. Chúa rất nhân từ còn em là kẻ duy tâm.
    [size5][red]
    007
  9. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các bác này đa cảm quá. Ơ thế các bác toàn mày râu đấy à? Chuối nhẩy. Em hồi bé cũng thích cánh buồm đỏ thắm lắm. Nhưng mà em chỉ thich đoạn đầu thôi. Còn đoạn cuối em chả tin. Này nhá thê là love at fist sight rồi còn gì. Mà cái này thì em nghi lắm. Em từng quen một con bé mới nhìn hay lắm, đến em là con gái cũng thích, nhưng một thời gian sau thấy nó nhạt phèo rỗng tuyếch, thế là em chán. Em chả tin cái lão trác táng ấy đâu. Nhưng phải nói đoạn đầu lão viết hay thật. Có lẽ nhà Phật nói đúng: ai cũng có tính thiện. Tác phẩm này có lẽ là một sự sám hối, một nỗ lực tìm đường trở về với miền trong sáng trẻ thơ của một kẻ tội nghiệp. Hy vọng linh hồn ông ta rốt cuộc cũng yên vị trên thiên đường của mình. Chúa rất nhân từ còn em là kẻ duy tâm.
    [size5][red]
    007
  10. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quả là em cũng có hơi thất vọng thật. Con người ta vốn ích kỷ mà, người ta không bao giờ muốn thay đổi những gì thuộc về mình cho dù dó chỉ là một thói quen. Mà em thì lại quen với câu chuyện buồn của Tequila mất rồi. Thật là tàn nhẫn nếu cứ muốn Tequila phải dằn vặt không yên, phải khó khăn lắm mới có thể chấp nhận một tình cảm mới. Hãy cứ yêu hết mình và hạnh phúc đi Tequila ạ, anh xứng đáng được hưởng điều đó. Lúc đầu thì em cũng có ý khiêu khích anh thật, nhưng sau khi đọc đoạn trả lời thì em nghĩ là nên để cho Tequila được hưởng hai chữ 'bình yên'. Hãy coi những gì em nói chỉ là cách thể hiện sự ủng hộ hơi thái quá. Mà Tequila này, anh phải tự hào vì có thể biểu lộ những tình cảm của mình một cách rất xuất sắc như thế, chỉ bằng ngôn ngữ. Em tin là có những người có thể yêu mãnh liệt như anh, thậm chí hơn anh, nhưng họ không có được khả năng biểu lộ cảm xúc giàu hình tượng và giàu chất thơ đến thế ( Tất nhiên là không kể các nhà văn rồi).
    Chờ những bài viết với phong cách mới của anh.
    [side=30]
    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói
    Lời sám hối lặng lẽ ở trên môi
    [/side=30]
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này