1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh cáo lần 1

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bach, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo lần 1

    Tchekhov: Đôi lời hỏi thăm thân tình đến anh nsn?
    Nsn: Bạch, lại là đồng chí gây chuyện. Sao đồng chí cứ thích làm nóng những cái đầu dễ nóng như vậy.
    Bạch: Dạ, em cũng đâu có muốn thế. Nhưng mừ?
    Iron_monkey: Cậu chẳng tự trải nghiệm cái gì cả. Cậu tù mù lắm.
    Bạch: Nhưng em đâu có muốn gây chiến. Em chỉ?
    Iron_monkey: Thôi đi. Tôi thất vọng về cậu. Cậu không nói thì cũng có ai bảo cậu là câm đâu.
    Nsn: Để làm dịu bớt những cái đầu dễ nóng. Tôi sẽ treo nick Bạch vài ngày.
    Bạch: Thì để em hát lên vài câu rùi chết cho nó ra một cái hài kịch chớ.
    Những gì em định trình bày nó như thế này:
    -Em là dân ngoại vi thơ. Nghĩa là em là một thằng Bách Khoa chính hiệu. Lơ ngơ thế nào mà bị cái trang Thi Ca của các bác hút hồn, sa đà cùng anh em đến bây giờ chưa thoát ra được. Chỗ của em là bên diễn đàn Điện_Điện tử kia cơ. Các bác cứ hay tiếp chuyện làm em mải vui không về được. Bây giờ thì em nhứt khoát rồi. Các bác cho em nói vài câu rồi em tếch về chỗ của em?
    Denny_me (ngó cổ vào): Chủ đề này nhạy cảm quá. Chẳng viết thêm được gì. Thôi, ta đi chỗ khác chơi.
    Bạch: Thấm thoắt gần được một tháng mải vui. Qua những lần tiếp xúc với các bác. Em có ý kiến thế này (Em chẳng dám có ý kiến về các diễn đàn về văn học hay những cái gì đại loại thế. Chủ đề đó rộng lắm, em không chơi được.)
    Gạch đầu dòng thứ nhất: Ở đây Thơ ?nhiều quá. Có cảm giác mọi người lên đây mỗi người đóng góp một bài sáng tác ngay tại chỗ ấy. Nó làm em nghĩ đến tổ hưu trí của các cụ. Cứ đọc thơ lên, chẳng ai bình luận, mà tiếp tục ngâm nga bài sau át bài trước. Các mod cũng tham gia, hào hứng, nhiệt tình. Quý hoá quá. Nhưng các chủ đề thì chẳng rõ ràng gì cả. Ai vào đây cũng phải lò dò một hồi mới tìm được cái chủ đề ưng ý. Ai sẽ là người tâm đắc thơ các vị? Hay đơn giản chỉ là chỗ tập làm thơ và í ới nhắn tin nhau?
    Gạch đầu dòng thứ hai: Hay do em đến muộn, đã trôi qua những diễn đàn hay hay về các nhà thơ đương đại? Chứ như mấy cái diễn đàn em biết gần đây, nó chẳng đem lại cho người ngoài cuộc, những người search thông tin trên mạng, những người muốn sáng rõ về một nhà thơ nào, về một phong cách nào một thông tin cụ thể nào cả. Như về tiểu sử, về tác giả? Chỉ đơn thuần là những cảm nghĩ bất chợt, thiếu luận cứ (Em chịu bác Iron ở điểm nhìn xa này) Những người ngoài cuộc viết vào bâng quơ đôi câu. Những người tạo dựng topic không theo đuổi đến cùng diễn đàn của mình cho nó có chất lượng một chút.
    Gạch đầu dòng thứ ba: Là đề nghị của em nó thế này: Để các diễn đàn có chiều sâu hơn một tí, cần có những người đóng vai trò chuyên trách, dẫn dắt chủ đề theo một chiều hướng xác định nào đó chứ không phải là những cảm xúc lan man. Bên cạnh thơ tự sáng tác, còn phải có những bài bình luận. Bên cạnh những thi sĩ với những bài thơ được yêu thích còn cần những người có khả năng bình luận, cho ra ý kiến xác đáng để định hướng chủ đề. Chứ cứ thơ một tí, phán một tí. Người đọc mệt phù phù.
    Thôi, tạm thời em tự bịa ra 3 cái gạch đầu dòng như vậy để lấy cớ dứt áo ra đi tìm về chỗ của em. Thế nhá, mong các bác ở lại mạnh giỏi và post được nhiều nhiều thông tin lên cho lần sau em về tìm đọc chơi.
    1001nights: Khó khăn lắm mới gọi được bạn. Đang vui thì lại thế này? Chán.
    Away: Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt cho chúng ta thảo luận về thi ca. Tôi cho rằng, và theo Ngu Yên thì? thế này này. Này anh kia? Thôi, bỏ qua.
    Vipua: Yêu cầu treo nick luôn!
    Nhungtamhonlangman: Thôi, dĩ hoà vi quý.
    Lady_in_red82: Chào các bạn, tôi thích sự phong phú.
    Xuongrong: Hoa tặng em nè. Hi hi.
    Hoabaoxuan: Đừng giận tôi. Tôi có nói gì đâu?!
    Xanxan:Nhưng mà xây dựng cái gì mới được cơ chứ?
    Bạch: Thế nhá, chào những người bạn đã in dấu ấn tốt đẹp trong tôi. Hiệu thơ coi như đóng cửa. Hôm nay tôi sẽ gửi thơ biếu Xanxan. Và đợi nhungtamhonlangman gửi tiền ra là tôi cũng đóng bưu kiện gửi nốt.
    Chào nhá. Xin dịp khác gặp lại nhau.
    Latrung: Này đừng quên tập thơ của tôi đấy.
    Các mod có cách nào treo nick em bên diễn đàn này để em yên tâm tham gia các diễn đàn khác không?

    Bibliophile tập sự
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bạch:
    Cảnh cáo cậu lần 1:
    Cậu mà rời khỏi Thi Ca thì tôi treo nick cậu đấy
    -----------------
    Thi Ca là một nơi đang phát triển với rất nhiều xu hướng, sự phong phú và đa dạng chính là điều hấp dẫn.
    Đã và đang có nhiều người tâm huyết, chăm sóc sân chơi này, muốn nó ngày càng biến chuyển tốt đẹp hơn...
    Và tôi nghĩ bạn Bạch là một trong số đó.
    ------------------
    1. Hiện tại Thi Ca đang phát triển theo hướng khác trước, không chỉ có thơ và thơ, thơ tình và thơ đau đời đang dần bị lấn át bởi thơ vui và thơ triết lý.
    2. Sân chơi đã dần mở rộng, nơi này không chỉ là nơi post thơ đơn thuần nữa, mà còn là nơi trao đổi thơ văn, phiếm đàm về các nhà thơ, các tác phẩm.
    3. Các mod của Thi Ca hầu hết đã gặp nhau, đã đang và sẽ thống nhất các hoạt động, hợp tác chặt chẽ để "gánh vác" những vấn đề của box.
    Đây là những tín hiệu rất đáng ăn mừng! (chà, dạo này chắc mình đi ăn nhiều quá bị ám ảnh nhỉ)
    Vui vẻ cuộc đời đi các chiến hữu...
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn mến!
    Hoan hô Xan Xan !
    Ba cái gạch đầu dòng của Bạch, đọc kỹ lại thấy cũng chẳng đúng lắm! Mỗi người một sở thích, biết làm sao?!
    "Thi ca" là cái sân chơi của mọi người, trong cơ chế thị trường cũng có thể xem là cái chợ! Hehehe! Chỉ tội là hơi thiếu "chỗ ngồi"(trang hơi ngắn , chữ hơi to) để anh em "lót chiếu" ngồi đối ẩm.Môt vài "câu qua tiếng lại" thiết nghĩ cũng nên bỏ qua như nhungtamhonlangman nói :Dĩ hoà vi quý !!! Hì hì hì !
    Nhớ ngày xưa nơi diễn đàn này rất rôm rả. Nhóm ngồi xơi thịt chó, uống rượu; hội ngồi kều ốc, đổ vỏ...kẻ ca, người khóc thế mà vui !
    Giờ thấy thiếu vắng rất nhiều những "trùm sò" ngày xưa ấy! Âu là do anh đi lấy chị, chị đi lấy chồng hoặc bôn ba đến phưiơng trời nào không NET, hoặc bận bịu kế sinh nhai... (?!)
    Bao nhiêu nhân vật, cùng bao nhiêu tính cách, sở thích, ...nhưng tất cả họ đều thật là dễ thương ,đáng quý và đáng nể trọng !
    Chúng ta hãy vì một "đàn thi" chân thành, thân ái và tôn trọng lẫn nhau!
    Hảy tìm người tri âm để... " lời qua tiếng lại" vui vẻ !
    Hãy khai thác cảm hứng sáng tác, rèn luyện , học hõi và thử hoà mình theo cảm xúc của những dòng thơ bè bạn trên "thi đàn" TTVN.
    Vài dòng thổ lộ cùng các bạn !

    Thân ái!
    NAMSONY.

  4. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn bạch thân mến!
    Cuộc đời này có nhiều cái ngớ ngẩn đến mức khiến ta phải phì cười ra ra nước mắt. Cũng chính vì điều đó, mà trước đây, mặc dù không hài lòng lắm về những câu bạn post trên Thi Ca, tôi vẫn cố Dĩ Hòa Vi Quý, vì tôi mong đợi một cái gì đó rất khác ở bạn, rất khác ở đằng sau những ngôn từ bạn quăng ra trong những lúc không kiềm chế được. Và điều tôi mong đợi đó, đến nay gần như hiện hữu, thì bạn lại ra đi khỏi diễn đàn. Với tôi, điều bạn ở hay đi cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ có điều, tôi thấy tiếc, tiếc cho cái gì đó lớn lao thì tôi không giám nói, nhưng quả thực thì tôi thấy tiếc cho tôi vô duyên chưa kịp nói lời kết giao bằng hữu cùng bạn. Ở mảnh đất TTVNOL này, như đã có lần tôi trao đổi với bạn Deny_me rằng, là nơi đất lành chim đậu. Bạn nghĩ sao thì tôi không biết, còn với tôi, nếu ví là một cánh chim, thì cánh chim này đã quá mệt mỏi trong chuyến vượt rừng kiếm tìm ánh sánh, nên rã rời và cần chốn ngủ.
    Tôi hi vọng, những gì còn đọng lại sau những gì đã mất đi trong bạn, sẽ là sợi dây mầu nhiệm giữ bạn lại với Thi Ca. Như bản thân tôi, một lão nông chân lấm tay bùn, luôn tự biết rằng, " có tôi thì chợ vẫn đông, không tôi thì chợ cũng chẳng bỏ không chỗ nào", tôi vẫn nuôi những giấc mơ ngây dại của tôi cho một ngày Thi Ca chuyển mình, cởi bỏ chiếc áo nâu xám, mà khoác lên tấm hoàng bào của niềm vui mỹ mãn. Tôi thầm nghĩ, để làm nên điều đó, có riêng gì các mod, mà còn cần tất cả sự cống hiến hết mình của những thành viên có CÁI TÂM & CÁI TÀI thực sự. Và biết đâu rồi sẽ có ngày, gặp được tri kỉ nơi này thì sao?
    Thân!
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác Bạch lại hiểu sai em rồi, em chê bác thiếu trải nghiệm là ở cái vấn đề ******** cơ, chứ mấy cái kia em đâu dám nhận đình gì. Bác post như thê, mấy người ko nắm rõ nội tình lại hiểu nhầm thì oan em quá.
    Tôi bảo bác đừng nói về "cái ấy"(), đừng nói về cái bác còn quá tù mù chứ tôi có cấm bác nói những điều bác biết đâu .

    |^.^|​
    (^_^)
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, hihi...( đáng ra tớ phải cười ha ha cơ, nhưng kịp chợt nhớ ra phải biết làm duyên một tẹo ) hôm nay tớ mới qua được thi ca đọc được cái này . Kể ra Bạch cứ viết thế lại có câu chuyện để đọc cho đỡ xì trét . He he .. tớ phục cậu ở cái khoản viết ( chắc cả chuyện ăn và nói nữa.. nhưng mờ ở đây là net online nên ta phải nói mỏi cả tay.. hihi ... ) giờ phục cậu cái khoản lắp ráp các câu nói vào thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh như một câu chuyện.. đúng là không thiếu người tài, lượn một vòng quanh ttvnol thấy nhiều điều đáng học và lượn vào đây thấy được cái thân tình hút hồn, đọc được nhiều điều bổ tai bổ mắt (he he ... câu này tớ mượn của một người ) nên nhảy vào buôn chuyện cái tớ cũng không dám có ý kiến ý cò gì vì không bít giề thì dựa cột mờ nghe ... he he tớ vào tham gia cũng coi vui là chính, coi học hỏi cũng chẳng phải là thứ yếu . Mí lại ở ngoài đời có nhiều cái làm tớ đau đầu quá nên vào net là tớ không muốn làm cho da đầu nó căng lên nữa

    tớ có cảm giác khi vào thi ca là mọi người ăn thơ, uống thơ, ngủ thơ .. cá nhân tớ thấy mọi người làm nhiều thơ là tớ phục...... thi ca thì phải có nhiều thơ của nhiều người , nhiều topic không có người chăm sóc bị tụt xuống với tốc độ chóng mẹt ( theo hoabaoxuan nói thì là lụt diễn đàn đó ) thì mới gọi là trang thi ca sống. tớ ủng hộ cái đó. ...
    Nhưng thiếu bình luận à? KHi thơ hay, người đọc thấy đồng cảm là đã bình phẩm chia sẻ rồi đó. Cơ mà bình phẩm thơ phú mà không gặp được cao thủ cùng chiếu cùng sạp thì cũng khó nhở, chẳng khác gì ăn thịt chó lại không có mắm tôm Chỉ tội cho những người giỏi cứ ngồi than "người muôn năm cũ bây giờ nơi nao... họ đi rồi sẽ lại , hy vọng thế . Những người như thế chắc không dứt được thi ca Rồi sẽ lại rất rôm rả... Thôi cứ để cho nó " tự nhiên hương"
    hii...tự dưng theo bạch cái nhờ... cho nó vui hơ hơ..cái gì vui là có mẹt deny_me
    Bạch: Các mod có cách nào treo nick em bên diễn đàn này để em yên tâm tham gia các diễn đàn khác không?
    Xanxan: Cậu mà rời khỏi Thi Ca thì tôi treo nick cậu đấy
    iron_monkey: Cậu chẳng tự trải nghiệm cái gì cả. Cậu tù mù lắm.
    Bạch: Nhưng em đâu có muốn gây chiến. Em chỉ?
    iron_monkey: Thôi đi. Tôi thất vọng về cậu. Cậu không nói thì cũng có ai bảo cậu là câm đâu.
    Bạch: Thì để em hát lên vài câu rùi chết cho nó ra một cái hài kịch chớ
    Namsony: Hãy tìm người tri âm để... " lời qua tiếng lại" vui vẻ !
    Bạch: Bây giờ thì em nhứt khoát rồi. Các bác cho em nói vài câu rồi em tếch về chỗ của em?
    Nhungtamhonlangman: " có tôi thì chợ vẫn đông, không tôi thì chợ cũng chẳng bỏ không chỗ nào"
    Away: Này anh kia? Thôi, bỏ qua.
    Bạch: Dạ, em cũng đâu có muốn thế. Nhưng mừ?
    xuongrong: hoa cho em nè ... hihi ...
    Namsony: Chúng ta hãy vì một "đàn thi" chân thành, thân ái và tôn trọng lẫn nhau!
    nhungtamhonlangman: tôi vẫn cố Dĩ Hòa Vi Quý
    Xanxan:Nhưng mà xây dựng cái gì mới được cơ chứ?
    Bạch: Bên cạnh thơ tự sáng tác, còn phải có những bài bình luận. Bên cạnh những thi sĩ với những bài thơ được yêu thích còn cần những người có khả năng bình luận, cho ra ý kiến xác đáng để định hướng chủ đề. Chứ cứ thơ một tí, phán một tí. Người đọc mệt phù phù
    Nhungtamhonlangman: Cuộc đời này có nhiều cái ngớ ngẩn đến mức khiến ta phải phì cười ra nước mắt ( gật gù...)
    Namsony: Bao nhiêu nhân vật, cùng bao nhiêu tính cách, sở thích, ...
    Hãy khai thác cảm hứng sáng tác, rèn luyện , học hõi và thử hoà mình theo cảm xúc của những dòng thơ bè bạn trên "thi đàn" TTVN.

    nhungtamhonlangman
    : Và điều tôi mong đợi đó.......là nơi đất lành chim đậu...có riêng gì các mod, mà còn cần tất cả sự cống hiến hết mình của những thành viên có CÁI TÂM & CÁI TÀI thực sự.
    Iron_monkey: Bác Bạch lại hiểu sai em rồi, em chê bác thiếu trải nghiệm là ở cái vấn đề ******** cơ, chứ mấy cái kia em đâu dám nhận đình gì. Bác post như thê, mấy người ko nắm rõ nội tình lại hiểu nhầm thì oan em quá
    Bạch: Thế nhá, chào những người bạn đã in dấu ấn tốt đẹp trong tôi. hy vọng những gì còn đọng lại sau những gì đã mất đi trong tôi, sẽ là sợi dây mầu nhiệm giữ bạn lại với Thi Ca
    Tchekhov: Đôi lời hỏi thăm thân tình đến anh .........
    Mod: Thiết nghĩ : Không có cái cũ thì không có cái mới, nhưng chỉ ngồi hoài nhớ cái cũ thì càng không có cái mới .. .. người mới năng nổ, nhiệt tình như bạch thì lại càng không treo nick ra đi được. Ai nỡ cầm lòng làm thế kia chứ, nhể hề hề ...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 25/06/2003
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    (Bổ sung: vote cho deny_me 5*!!!)
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 26/06/2003
  8. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay định vào lấy cái địa chỉ bác Latrung mà đi giao hàng cái, thấy trong này ồn ào? ngó cổ xem chơi.
    Đọc xong một hồi, xúc động quái đi mất.
    Em là thằng lơ ngơ chân ướt chân ráo, được nhiều người nhắc nhở. Nhưng trong quá trình lên đây nhiều lần, chẳng được nghe các bác lời qua tiếng lại chỉ bảo thêm gì nữa. Đâm buồn. Viết bậy mấy câu cốt chỉ để nghe giọng các bác thôi. Em chỉ ngán những người không lên tiếng với mình, chứ đã chịu nói với mình rồi thì cứ cầm tay nhau đi xem ai có bộ phận gì, cầm tay nhau đi, nào ta có ngại ngùng chi. Có phải không bà con nhẩy.
    Khà khà Đã bảo là em ngồi bịa ra mà bác Iron. Cám ơn bác nhá, lâu lắm em mới được nghe lại cái giọng bác. Khoái quá. Nhưng cái mặt bác lại biến đâu mất rùi?
    Còn thì em biết gì đâu. Toàn cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi bà già xem? đủ thứ. Nên có gì thì các bác cứ Nokia lên một tiếng cho em nhờ. Thôi chào các bác, hè rồi, bây giờ mới là lúc để ,,,học.
    Tôi như chim cu về gù rặng tre.[/size=3]
    Bibliophile tập sự
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không cười được thế mới buồn ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạch bao giờ giao hàng gọi cho Hiếu, số điện 8776507.

Chia sẻ trang này