1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh Chim Cô Đơn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hai_Uyen, 26/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Biệt
    Ôi! Trái tim quặn thắt
    Ôi! Nước mắt tuôn rơi
    Ôi! Chân tay rã rời
    Ôi! Cõi hồn trống vắng
    Tình em luôn câm lặng
    Dành riêng anh mà thôi
    Nay anh phụ em rồi
    Cận kề bên người khác
    Em từng đêm lưu lạc
    Khắp ngõ cùng tìm anh
    Những hạt mưa long lanh
    Rớt theo từng nhịp bước
    Anh từng đêm say khướt
    Trong rượu tình ái ân
    Em lẻ loi bần thần
    Khóc trong sầu cô quạnh
    Từng đêm, từng đêm lạnh
    Từng ngày từng ngày qua
    Đứng nhìn mưa nhạt nhòa
    Buồn cho một kiếp hoa
    Vĩnh biệt anh, tình ơi!
    Ta xa nhau muôn đời
    Em hận anh suốt kiếp
    Dấu tình trong tim thôi!
    Một lần tình quên trôi
    Một lần tim ứa lệ
    Một đời sầu đơn côi
    Một kiếp sống lạc loài
    Vĩnh biệt thôi người ơi!........

    H.U
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy hai uyên trở lại diễn đàn hì muamuon sẽ hoạ lại sau nhé chào hai uyên
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    cám ơn MM nhiều nhé!
    H.U

Chia sẻ trang này