1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh chim đại bàng trong cơn bão.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Scorpion, 21/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Cánh chim đại bàng trong cơn bão.

    Chuyện kể rằng,khi một chú đại bàng biết sắp có bão,nó bay đến 1 chỗ nào đó thật cao và chờ gió tới.Khi cơn bão ập tới,đại bàng mở rộng đôi cánh của mình và chính cơn gió đầy nguy hiểm kia đã nâng đại bàng lên cao,cao hơn cả bão.Đại bàng o đi chốn cơn bão ,mà cơn bão nâng nó lên cao hơn vì nó cưỡi trên gió mà bão mang tới>có lẽ chính vì vậymà đại bàng mạnh mẽ oai hùng và được coi là chúa tể của muôn loài chim.
    Trong cuộc sống cũng có những cơn bão và ai trong số chúng ta cũng phải trải qua>nhưng chúng ta có thể vượt qua những cơn bão đó = nghị lực và niềm tin của chính mình.
    Hãy nhìn những cánh đại bàng mà xem.

    I love u more than i can do:D
  2. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    rat hay day chu
    MENOY<----I LOVE YOU
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy bác Scỏpion phát biểu câu hay như vậy !!!
    Tìm khắp bốn phương muôn người qua riêng anh chẳng thấy đâu , bước đường xa ....
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cảm ơn chị em đã có lời khen.
    I love u more than i can do:D
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh( cái này post rồi nhưng lộn sang 83,:D)
    Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng.Một hôm ,cha cậu bé đưa cậu một túi đinh rồi nói với cậu:
    <Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ>
    Ngày đầu tiên ,cậu bé đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào>nhưng sau vài tuần ,cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày 1 ít đi.Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đóng 1 cây đinh lên hàng rào.
    Đến 1 ngày ,cậu đẫ ko nổi giận 1 lần nào trong suốt cả ngày.Cậu đến thưa với cha và ông bảo:
    < Tốt lắm,bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con ko hề giận với ai dù chỉ một lần ,con hãy nhổ 1 cây đinh ra khỏi hàng rào>
    Ngày lại ngày trôi qua,rồi cũng đến 1 hôm cậu bé hãnh diện tìm cha mình báo rằng đẫ o còn 1 cái đinh nào trên hàng rào nữa.Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó,ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    <Con đã làm rất tốt.
    ,nhưng con hãy nhìn lỗ đinh để lại trên hàng rào.Hàng rào đó đã ko giông như xưa rồi.Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ,những lời nói đó cũng như lỗ đinh này,chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác.Cho dù sau đó con có xin lỗi bao nhiu lần đi nữa ,vết thương đó vẫn còn lại mãi.Con hãy luôn nhớ,vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. những người xung quanh ta,bạn bè ta là những viên đá quý.Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn,cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con.Hãy nhớ lấy lời cha....>
    I love u more than i can do:D
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện này hay quá, sao mình không nhìn thấy từ trước nhỉ?
    Đúng là những lời nói trong lúc bực tức tai hại thật. Nếu em có lỡ nói với ai cái giọng đó thì giờ bỏ quá cho em nhé.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đại bàng ( dạ , không phải tiếng lóng chỉ dân Xã Hội Đen đâu ạ ... cái đấy phải cạch ra ) :
    Trong cuộc sống , có những khi nhìn thấy khó khăn ào đến như con sóng to trước mắt .... con người sợ hãi trước cái vẻ ngoài của nó mà ta nhìn thấy bằng đôi mắt thường . Nhưng bên trong con sóng đó những thứ mà nó cuốn theo ta không thể hoặc rất khó nhìn thấy , trong số đó có thể có những thứ thật hữu ích , thậm chí có thể ta tìm thấy một vật nào đó có thể làm chiếc phao cứu mạng ... Trong cuộc sống cũng vậy , nhiều khi khó khăn gian khổ lại chính là cánh cửa tạo một bước ngoặt đưa ta tới một chân trời mới , cho ta thấy rõ những giá trị cao cả mà trước đó ta chưa bao giờ nhìn thấy ... vì thế hãy dũng cảm đương đầu với nó . Cái đẹp nhất thường tìm thấy ở nơi khốc liệt nhất ....Trong tình yêu : tình yêu có đau khổ , có nước mặt , có thất vọng , có đắng cay nhưng không bao giờ nó dạy người ta ngừng hi vọng

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tại vì đại bàng có đôi cánh to, rộng và vững chãi thôi các bác ạ. Còn em mà thấy bão thì em phải tránh trước không thì chắc em bị dập vùi trong gió bão quá.
    Scorpion post bài cũng hay wé... nhớ tích cực post bài cho anh em nhờ nhá

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Post theo yêu cầu của mọi người,hehe(cái này của bạn em viết hay là chép ở đâu ý nhưng mà hay). Mỗi tuần, có hai ngày mà chúng ta không nên lo nghĩ tới, hai ngày mà chúng ta nên đặt ra xa khỏi sự sợ hãi và âu lo.
    Một là ngày hôm qua, với những lỗi lầm và sự ăn năn, với khó nhọc và những điều ngớ ngẩn, thậm chí với cả những tội lỗi và đau đớn.
    Ngày hôm qua đã trôi đi, mãi mãi vượt khỏi tầm tay chúng ta. Cho dù đánh đổi cả thế giới này, chúng ta cũng không thể mang ngày hôm qua trở lại. Không ai có thể xóa đi một cử chỉ đã làm hay lấy lại một lời đã thốt ra - ngày hôm qua đã qua đi rồi.
    Một ngày nữa mà chúng ta không nên vướng bận quá nhiều là ngày mai, với những tai ương, gánh nặng, những viễn cảnh nghèo khó và cả những hứa hẹn lớn lao. Ngày mai cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
    Mặt trời ngày mai sẽ mọc, cho dù chiếu sáng rực rỡ hay ẩn mình sau những đám mây thì mặt trời vẫn sẽ mọc. Và chừng nào còn chưa đến lúc đó thì chúng ta vẫn chẳng thể đánh cược về những gì sẽ xảy ra trong ngày mai.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày - ngày hôm nay. Bất kì người nào cũng có thể vượt qua thử thách chỉ trong một ngày. Nhưng anh ta thường bị đánh bại khi phải mang trên vai những gánh nặng của ngày hôm qua và những âu lo phiền muộn của ngày mai.
    Không có điều gì của ngày hôm nay có thể làm cho con người ta đau khổ hơn ngoài sự hối tiếc về những việc đã xảy ra ngày hôm qua và sự lo âu những gì ngày mai có thể mang tới.
    Vì vậy, chúng ta hãy sống trọn vẹn cho một ngày
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Good guy!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com

Chia sẻ trang này