1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh chim đại bàng trong cơn bão.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Scorpion, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    WOMEN AND MEN
    ROMANCE MATHEMATICS
    Smart man + smart woman = romance
    Smart man + dumb woman = affair
    Dumb man + smart woman = marriage
    Dumb man + dumb woman = pregnancy
    __________________________________
    OFFICE ARITHMETIC
    Smart boss + smart employee = profit
    Smart boss + dumb employee = production
    Dumb boss + smart employee = promotion
    Dumb boss + dumb employee = overtime
    __________________________________
    SHOPPING MATH
    A man will pay $2 for a $1 item he needs.
    A woman will pay $1 for a $2 item that
    she doesn't need.
    ___________________________________________________
    GENERAL EQUATIONS & STATISTICS
    A woman worries about the future until she
    gets a husband.
    A man never worries about the future until
    he gets a wife.
    A successful man is one who makes more money
    than his wife can spend.
    A successful woman is one who can find such a man.
    _______________________________________________
    HAPPINESS
    To be happy with a man, you must understand him
    a lot and love him a little.
    To be happy with a woman, you must love her a lot
    and not try to understand her at all.
    _____________________________________________
    LONGEVITY
    Married men live longer than single men, but
    married men are a lot more willing to die.
    ______________________________________________
    MEMORY
    Any married man should forget his mistakes, there's
    no use in two people remembering the same thing.
    _____________________________________________________
    APPEARANCE
    Men wake up as good-looking as they went to bed.
    Women somehow deteriorate during the night.
    _____________________________________________
    PROPENSITY TO CHANGE
    A woman marries a man expecting he will change,
    but he doesn't.
    A man marries a woman expecting that she won't
    change, and she does.
    ________________________________________________
    DISCUSSION TECHNIQUE
    A woman has the last word in any argument. Anything
    a man says after that is the beginning of a new argument.
    _______________________________________________
    COMPREHENSION
    There are 2 times when a man doesn't understand
    a woman - before marriage and after marriage.
    ________________________________________________
    HOW TO STOP PEOPLE FROM BUGGING YOU ABOUT GETTING
    MARRIED:
    Old aunts used to come up to me at weddings, poking
    me in the ribs and cackling, telling me, "You're next."
    They stopped after I started doing the same thing
    to them at funerals.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ôi, 1 bài viết hay quâ, lâu lắm mới thấy bác Bọ Cạo có được 1 bài như thế đấy, còn đâu toàn là câu bài thôi. Cứ tiếp tục phát huy nha Cạp!!!!!
    Chiquichita
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Tôi câu bài lúc nào hả,đồ vu khống đồ......................(bậy quá hehe)
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi.
    Trên đời này o có người thứ hai như thế.Thật ra cũng có thể có ai đó giống tôi phần nào,về hình dáng hay tính cách,nhưng chắc chắn ko ai giống hệt.Do đó mọi thứ trong tôi đều là nét đặc trưng của riêng tôi.
    Tôi được sở hữu rất nhiều:thể xác tôi,bao gồm nhiều bộ phận nhỏ trên đó,khối óc tôi với các tư tưởng và những suy nghĩ,đôi mắt tôi cùng những hình ảnh nó nhìn thấy,tất cả những cảm xúc của tôi:buồn vui yêu ghét,miệng tôi cùng những từ ngữ thốt ra từ đó,dù là những từ ngữ lịch sự ngọt ngào hay thô lỗ ,đúng hay sai,giọng nói của tôi:nhi nhí hay sang sảng và tất cả các hành động khác nữa.
    Tôi làm chủ trí tưởng tượng của tôi,những giấc mơ,những hy vọng và cả những nỗi sợ hãi.
    Tôi tự kiểm soát mình cho chiến thắng,cgo thành công,cho cả những thất bại hay nhữn lỗi lầm của mình.
    Bởi tôi làm chủ toàn bộ bản thân mình nên tôi yêu thương tất cả những gì tôi đang có.
    Tôi biết đôi khi có những thứ thuộc về chính tôi lại đẩy tôi vào thé khó xử.Lại óc nhiều thứ khác tôi không thể hiểu rõ.Tuy nhiên tôi có thể có cái nhìn can đảm và đầy hy vọng về các giải pháp cho các vấn đề khó xử và những cách giúp tôi hiểu rõ mình hơn ,miễn là tôi yêu thương và tôn trọng bản thân mình.
    Những gì tôi nhìn và nghe thấy ,nói và làm,suy nghi và cảm nhận vào bất cứ lúc nào ,ở bất cứ nơi đâu đều do ý muốn chủ quan của tôi.Tất cả đều đáng tin cậy và nói lên được vị trí của tôi khi đó.
    Sau đó ,khi hồi tưởng lại những gì tôi đã nhìn và đã nghe,đã nói và đã làm,đã suy nghĩ và cảm nhận,có một số dường như ko phù hợp.Tôi có thể loại bỏ và làm cho chúng trở nên phù hợp hơn,cải thiện vấn đề bằng cách đề ra những cái mới để thay thế những cái tôi đã loại bỏ.
    Tôi có thể thấy nghe,suy nghĩ và cảm nhận,nói và làm.Tôi có phương tiện để tồn tại,để gần gũi người khác,để cảm nhận và hoà đồng với thế giới quanh tôi.
    Tôi làm chủ bản thân tôi.
    Tôi là tôi và mọi thứ đều tốt đẹp.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thương công em type thì vote cho em mới nhá,xin cảm ơn.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he, hoá ra Bọ cạp cũng để câu bài thế này hả?? Câu cả vote nữa chứ??hic hic..........
    Rùi, để tui lập thêm mấy cái nick nữa rùi vote cho ông nhá!!
    Mà nè, câu bài hơi ghê đấy.......thi thoảng được 1 bài dài dài thì lại kể công....
    Chiquichita
  7. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ha`, nghi lắm, không khéo bài dài dài là ông Cạp nhờ ai type hộ rùi post lên cũng nên. Anh Cap ơi, ngoan ngoãn thú thật đi rùi em vote cho !
    I'm you
  8. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy Cạp lúc nào cũng thấy lơ ngơ láo ngáo,nhiều lúc còn thấy ngố không tưởng được,nhưng từ khi đọc cái này tui cũng hiểu ông hơn
    Cạp nhà ta còn là con người lãng mạn nữa bà con ạ,thích đi mưa (hehe,đua` tý)
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống và luôn hướng tới những gì tốt đẹp.Nhưng cuộc đời đôi khi lại đẩy ta vào tội lỗi mà chúng ta ko nhận ra hoặc ko thể tránh .Làm sao để tâm hồn mình thánh thiện?Không.Chẳng thể thành một người hoàn toàn thánh thiện nhưng có thể làm một người tốt .
    Có người nói với tôi rằng :Trên đời này con người ta yêu quý ai nhất ?Câu trả lời là:chính bản thân ta.Tôi ko phủ nhận điều này bởi nó ko có nghĩa là ta ko yêu bất kỳ ai khác.
    Một câu hỏi quen thuộc sống để làm gì? ,tôi giật mình khi một người hỏi tôi câu đó .Tôi luôn trăn trở ý nghĩa của cuộc sống là ở đâu? Ai có thể nói cho tôi biết ????Tôi ko đau khổ ,ko bế tắc nhưng luôn suy nghĩ và muốn chia sẻ.
    To scorpion: Khi tôi mới bắt đầu tham gia club82 tôi đã thấy bạn là người được bình chọn rất nhiều.Tôi thắc mắc ,cái lão quái này là ai ? Nói được mấy câu hay mà kinh thế ?Tôi ko tham gia được nhiều ở các bác box khác nên có thể ko biết .Giờ thì tôi đã hiểu vì sao,tuy chỉ qua một bài này thôi. Và cũng chỉ một bài này thôi ,cho dù là bạn có đọc từ đâu đó mà post lên,tôi vẫn bình chọn cho bạn 5* ,người đầu tiên trong box82 tôi chọn.
    Ngày buồn chẳng muốn cười ,chẳng muốn đùa.Nằm nghe mưa tan trong rock
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Quả thật từ hồi tham gia hội đến giờ em mới thấy được một cái Topic hay đến vậy. Rất nhiều câu chuyện có ý nghĩa sâu sa. Híc.......... hay quá, thích quá. Bác cạp còn truyện nào như vầy nữa không thì post tiếp cho em xem mới.
    Đây, em xin vote bac 5 sao.
    Master of Mysterious Forest​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này