1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh chim phiêu bạc.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi skyHue, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cánh chim phiêu bạc.

    Có những lần tôi nhìn thấy những em bé đi lang thang trên hè phố , áo quần rách rưới, khuôn mặt tái xanh vì thiếu chất tôi thầm nghĩ ba mẹ của em đâu?, những người thân của em đâu? và khi màn đêm buôn xuống , đâu là nhà, đâu là chăn êm nệm ấm cho em. tối đến những em bé đó sẽ đi về đâu, tôicứ tò mò muốn biết. bên trong ngôi biệt thự sang trong với giấc ngủ yên bình trong chăn ấm nệm êm thì trên hè phố , những đứa trẻ đang nằm co ro vì sương lạnh , toàn thân chỉ bao bọc bới một lớp quần áo dơ bẩn và rách nát. Cha me sinh ra em, vậy họ là ai, họ có xót xa khi con mình phải chịu cảnh mền trới chiếu đất, Các em như những cánh chim phiêu bạc , nay đây mai đó, đâu cũng là nhà và đâu cũng là giường .

    Rối số phận của em sẽ về đâu hởi những cánh chim phiêu bạc , Thượng đế cho các em cuộc sống, nhưng lại vuì dập tương lại của em, Các em có được đi học, có được làm bác sỹ, hay những nhà kinh doanh tài ba gì đó không ?Những điếu ấy chỉ có trong giấc mơ, và tôi thầm nghĩ trong số các em sẽ có những người đã từng tưởng tượng về một ngôi nhà hạnh phúc về một tương lại tươi sáng và mĩm cười sau mỗi lần tỉnh giấc ,


    Trên hè phố, những bác xích lô cũng như những đứa trẻ đó, khi mặt trời đã mọc, tiếng ồn ào xe chạy, mọi ngưới tất bậc đi làm việc, các bác vẫn nằm đó, trên chiếc xích lô tồi tàn , đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành giữa hè phố. Tôi lại tò mò muốn biết, vậy con cái của các bác ở đâu? ngưới thân của các bác ở đâu? Những trưa hè giữa đất sài gòn , tôi thỉnh thoản bắt gặp những ánh mắt mệt mõi vì say nắng, những giọt mồ hôi trên tấm thân gầy gòm và đen xạm.


    Hạnh phúc của họ ở đâu? Khi bác xích lô bắt được khách hay khi em bé thơ ngây được người khác ban tặng thức ăn. Hạnh phúc duy nhất tôi có thể cho họ, là tận đáy lòng tôi , tôi luôn cầu mong cho họ có được sức khoẻ và bình an.

    Tôi chẳng biết làm gì hơn để giúp đỡ họ khi cuộc sống của tôi cũng na ná giống họ, tôi cũng là một cách chim phiêu bạc đã 6 năm trời, nay đây mai đó , không biết đâu là nhà và đâu là giường , Nhưng tôi khác họ , bởi vì tôi định hướng được và biết mình sẽ bay về đâu , Và tôi luôn được sưởi ấm từ gia đình và những người thương yêu .
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đây
    http://www9.ttvnol.com/forum/clbthangnam.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/bigheart.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/hdxh.ttvn
    Còn nhiều nữa, nhiều lắm ^^ Cứ thử tham gia một lần đi, rồi bạn sẽ không còn băn khoăn nhiều về những cái Tôi chẳng biết làm gì hơn để giúp đỡ họ khi cuộc sống của tôi cũng na ná giống họ
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết ở topic này nhé [topic]631638[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này