1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh cửa ngôi nhà!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi LinhA, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhA

    LinhA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Con người ta không bị tổn thương nhiều bởi những gì xảy ra mà bởi chính những suy nghĩ của họ về chúng?. Bằng cách suy nghĩ về những gì tốt đẹp trong cuộc sống cùng với những nỗ lực mới chúng ta sẽ cảm thấy thỏai mái ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào suy nghĩ và chúng ta có thể kiểm soát chúng.
    John Miton cũng đã từng nói: ?Tâm hồn tạo ra chính nó, có thể là thiên đàng hay địa ngục?. Hãy nhìn những đứa trẻ, chúng ngã và tự đứng dậy cứ như vậy chúng sẽ biết đi. Chúng luôn cười vui vẻ cho dù đó là chuyện nhỏ nhặt nhất. Chúng luôn thích thú trước những gì mới lạ và luôn ngủ rất ngon.
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá!
  3. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có một cuộc thi viết về ngôi nhà mơ ước về những tiện nghi, về những không gian ấm áp, về hạnh phúc gia đình... Riêng tôi, tôi nghĩ về cánh cửa nhà mình, nó màu xanh do chính tôi sơn lên, không đẹp đẽ phô trương, không to lớn hoành tráng nhưng mỗi khi đứng trước nó tôi thấy ấm áp lạ thường. Bởi vì sau lưng tôi đã bỏ lại tất cả những lo toan, bộn bề của thương trường khắc nghiệt, tôi mong muốn mở nó ra để nghe tiếng vợ tôi nhắc cu tít, để cu tít chạy ra ríu rít Bố về.. bố về.. ồi. Có thể nói rằng nếu không tự chủ được tôi sẽ mang những cáu gắt, những bực dọc rác rưởi về đổ vào sau cánh cửa ấy, nơi mà được mọi người định nghĩa là tổ ấm, là mái ấm...vv. Dường như có một ranh giới khiến cho tôi luôn phải nhắc mình hãy mang vào sau cánh cửa những nụ cười, những niềm thân ái.
    Còn các bạn, các bạn nghĩ gì nhỉ? các bạn của tôi.

    Chết thèm
  4. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bây h thì em chỉ thích mở cánh cửa phòng ngủ của em thôi, còn cánh cửa nhà thì em thích mở khi ko có người ấy. Em ko biết sao khi mở cánh cửa đó, nếu nhìn thấy con người ấy tim em ngột thở, em cảm thấy ko hề tự nhiên, cứ như từ xưa đến nay đã ko muốn gặp vậy. Chính vì vậy mà bây h khi mà em sắp lấy chồng, em mơ ước về cái cánh cửa màu trắng, đơn giản, mở ra, thì đấy là một căn phòng ko phải quá sang trọng, nhưng nó có đầy đủ những thứ mà em mong ước từ khi bé cho đến lớn, những thứ mà em chưa thể có được. Nhưng tất cả những thứ đó sẽ thật vô nghĩa nếu như em ko có anh. Anh là bờ vai, là người đàn ông của đời em.
  5. nhaqueaudio

    nhaqueaudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này