1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh diều tuổi thơ

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi truongyenthanh, 30/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cánh diều tuổi thơ

    Đi ngang đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều, thấy rợp trời những cánh diều, bỗng nao nao nhớ mộtthời thơ ấu. Bây giờ diều đẹp quá, chỉ cần bỏ tiền ra là có. Còn ngày xưa mình phải hì hục lấy vở cũ, tìm tre, kiếm chỉ để tự làm con diều giấy. Công tình làm xong, thả lên trời được đúng 10 phút thì diều đứt dây bay mất, ngẩn ngơ tiếc đỏ mắt. Nhưng vẫn thấy tuổi thơ của mình hạnh phúc vì được tự tay làm con diều mơ ước của mình. Bây giờ cái gì cũng sẵn nhưng con trẻ thì hình như gà công nghiệp hơn! Có lẽ do chúng chúi mũi vào bài vở nhiều quá! Mới nứt mắt cấp 1 mà vừa nghỉ hè đã lo lắng chuẩn bị đi tìm lớp học vì sợ thua điểm bạn ! Bệnh thành tích đáng sợ thật - trẻ con cũng bớt hồn nhiên mà có nhiều ông bà cụ non với cặp gương dày cộm. Mong sao tuổi thơ ở các huyện không giống như ở thành phố.
    Tuổi thơ của tôi còn đọng lại cánh diều giấy đã bay vút vào bầu trời thăm thẳm. Còn bạn?
  2. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè bây giờ là mùa căng thẳng của học trò: chúng lao đầu vào các lò luyện thi để "vui lòng cha mẹ". Quả là tiếc, khi tuổi thơ bây giờ ít được dành thời gian cho chính mình. Thiên nhiên, cánh diều bay cao còn chứa đựng bao bài học lớn. Không biết có phải dân Bình Định hoàn toàn không có chút lãng mạn nào hay không?
  3. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    các bác ở Quốc Hội cãi nhau nhiều lắm về chuyện này, nhưng không biết trong bao nhiêu năm nữa thì trẻ em việt nam chúng ta mới có thể bằng thời truớc
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ toàn làm bằng mấy cái gân lá dừa già. Cần gì tre, vẫn bay tít mù tắp. Mấy lần nhìn thấy cái diều yêu của mình đứt gánh mà tiếc đứt ruột, mà không phải tiếc diều, diều làm 15 phút là xong,,,, tiếc cái cuộn cước ngon lành, nhìn nó là nghĩ đến phải để dành tiền mua cuộn mới xót lắm.

Chia sẻ trang này