1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh diều vàng 2006 quá nhếch nhác!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi BobvaCu, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BobvaCu

    BobvaCu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cánh diều vàng 2006 quá nhếch nhác!

    Đây chỉ là bài viết tớ post Thiện Tâm. Mọi người đọc và cho ý kiến nhé.

    DIỀU ƠI, XIN THA CHO LỌ LEM!

    Đêm 5/5/2007 vừa qua, hàng triệu tín đồ ?oxi-la-ma? đất Việt, tất cả ?ohướng về? VTV1 với sự ?oháo hức mong chờ? được tận mắt chứng kiến sự kiện điện ảnh long trọng nhất của nước nhà ?" chỉ diễn ra 1 lần trong năm, giải thưởng Cánh Diều Vàng của Hội Điện Ảnh Việt Nam ?" Từ mấy năm qua đã được xem như giải Oscar của Việt Nam.
    Mọi người tò mò háo hức bởi sự kiện này nửa năm qua đã được các cơ quan truyền thông (báo in, báo mạng?), ?ochào đón nồng nhiệt? với hơn 70 bài viết? ?ođấm, đá, đập, nện? đủ kiểu? khiến tội nghiệp cho Cánh Diều chưa bay mà đã muốn nát ra từng mảnh!
    Đúng giờ G (20g), trong tiếng nhạc hùng tráng, Cánh Diều nằm trang trọng giữa sân khấu đã được cách điệu 3D, bay lượn một cách đẹp mắt trên TV... Quái, sao nhìn biểu tượng này giống giống cái gì!
    Một buổi lễ long trọng mang tầm cỡ quốc gia, mà hầu hết người tham dự ăn mặc như? đi dã ngoại! Tệ nhất là một số người lên nhận giải ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến mức cứ tưởng là? nhân viên hậu đài? còn diễn viên Quốc Khánh thì chẳng khác anh chạy xe ôm!
    Cũng may còn vớt lại? từng cặp? từng cặp? những người ra giới thiệu và trao giải thưởng (Presenter) ăn mặc cũng khá xôm tụ, xứng tầm với buổi lễ. Nhưng hơi buồn bởi toàn là? ?otre già?, những người mà thời ?ooanh liệt? đã qua lâu đến mức giới trẻ xem TV ngẩn tò te chả biết ai với ai. Còn 3, 4 giải cuối mới ló ra một tí ?omăng mọc?! Có lẽ để cho xứng với tên gọi ?oCánh Diều Vàng Hà Nội?, 99% Presenter toàn là những người Hà Nội.

    Cánh Diều 3D vẫn bay lượn? nó giống cái gì nhỉ?? tức thật? nghĩ mãi không ra!

    Kịch bản của Mỹ Linh được thông báo là ngắn gọn, gọn đến mức ai được giải Cánh Diều Bạc không được nhận trực tiếp trên sân khấu (không một giải nào trên thế giới lại có sự kỳ thị quái đản như vậy)! mà chỉ đứng dưới khán phòng? giơ tay chào như lãnh tụ!
    Những người lên nhận giải được khuyến cáo phải phát biểu ít thôi, và hầu hết họ đã nói ngắn gọn. Nhưng ngược lại những người ra giới thiệu (Presenter) lại? nói nhiều đến phát sợ, khiến buổi lễ phải kéo dài gần 2 tiếng rưỡi (thua giải Oscar của Mỹ có 30 phút thôi đấy!). Trong đó ?obi kịch? nhất là đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (Vua bãi rác, Ký ức Điện Biên). Ông này trao giải Nam diễn viên phụ cho Hoàng Hải (Hà Nội, Hà Nội) mà dài dòng phát biểu mang tính thiên vị một cách lộ liễu, đến mức MC của chương trình phải ?otuýt còi? làm ông quê độ ngay trước bàn dân thiên hạ cả nước.
    ?oVinh dự?, ?obất ngờ? đó là 2 cụm từ được nhắc nhiều đến phát ?ongán?. Điều khôi hài là những người được mời ra giới thiệu lại nói 2 câu này nhiều nhất! Còn những người nhận giải? ?oVinh dự? thì còn có thể, chứ ?obất ngờ? thì ở đâu ra? bởi, những ai đoạt giải đều đã được thông báo riêng đến từng người, lên sân khấu chỉ cần ?odiễn? thôi! Rất tiếc tất cả những trò hề này đã diễn ra trước hàng triệu khán giả một cách quá lộ liễu.

    Cánh Diều 3D càng về cuối càng bay dữ hơn? Càng nhìn càng thấy quen mắt lắm? hình như là?

    ? Rồi sự ?olố bịch? đã được đẩy lên cao trào khi ?oGiải phim nhiều người xem nhất? được trao cho Lọ lem hè phố - một bộ phim được chiếu cách đây 3 năm (2004). Những người có mặt ở khán phòng cho đến khán giả xem truyền hình ai cũng nhìn nhau ngơ ngác. Trò ?ovớ vẩn? gì nữa đây! Chẳng phải cách đây vài năm, cũng chính những người ?ocầm cân nảy mực? của giải này đã ngầm ?otẩy chay? chị của Lọ lem hè phố là Gái nhảy vì ?otội?? phim ăn khách, rồi bây giờ thấy ?otàn nhẫn? với ?ocô chị? quá nên an ủi ?ocô em? bằng một giải không giống ai?
    Anh Diều ơi cho em Lọ Lem xin! em ngủ yên lâu rồi đừng dựng đầu em dậy để trao cái ?omón quà trời ơi? mà biết chắc thiên hạ? ai cũng chửi!

    Đến lúc này mới sực nhớ ra? Eureka! (tìm ra rồi)? biểu tượng Cánh Diều Vàng 3D, nhìn giống y chang? cái áo nịt ngực (đã tháo dây đeo vai) của phụ nữ! Đã bảo là nhìn thấy quen lắm mà!

    THIỆN TÂM
  2. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    NMC cũng đang định mở một topic về cái giải thưởng này . Đúng là nhảm hết chỗ nói . Đi trao giải phim ăn khách nhất cho một bộ phim từ mùa quýt (nghe giới thiệu là mùa phim 2003/2004) chối không thể tả được. Chắc là vì muốn an ủi hãng phim nhà nước và nịnh bợ ông Lê Hoàng chút để ông tha thôi không đập cái giải này ?
  3. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói thật từ trước đến h tớ chả thấy có cái phim VN nào ra hồn cả,thì dĩ nhiên giải thưởng nó cũng fải thế thôi.Phim nhếch nhác,cung cách làm việc nhếch nhác,con người thực hiện nhếch nhác,không chuyên nghiệp.Nội dung thì chán,diễn viên diễn thì tệ,đạo diễn thì nghiệp dư,kỹ xảo thì cổ lỗ sĩ,đã thế cung cách làm việc cũng amatơ nốt,hỏi sao phim VN không khá lên được mặc dù đầu tư tiền tỷ...Chả fải tớ hay chê hay bi quan gì nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề con người,mà cái vấn đề này thì không thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều được,cho nên kết quả nó thế cũng fải thôi.Tranh cãi mãi thì cũng đến thế.
  4. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    CuChuoi.com ! Đó là những gì có thể nói thể nói về Cánh diều vàng. Chẳng ở đâu lại có cái kiểu trao giải kì cục như thế, tạm bợ, giả dối, phù phiếm...Tôi nghĩ nên giải tán giải thưởng này, đợi khi nào tiến bộ thì lại tiếp tục...được ko nhỉ !!!!
  5. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Những chệch choạc trong tổ chức thì tôi nghĩ cũng không đến mức quá ghê gớm. Chỉ thấy không ổn nhất là chuyện giải thưởng bị lộ. Phiếu bầu của thành viên viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kì bầu cho giải Oscar được gửi thẳng tới Price Waterhouse Cooper (một công ti kiểm toán rất có uy tín). Công ti này lo kiểm phiếu và bảo mật. Đó là một phương pháp khách quan, công bằng. Còn ở mình thì nói bí mật hay giữ kín cũng chỉ là nói cho sang.
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ông Trưởng Ban Tổ chức phát biểu nghe mà nóng mặt: "Ban Chấp hành làm việc dựa trên cơ sở kết quả của BGK. Chúng tôi không tự nhiên mời họ đến, vứt kết quả đi rồi thay vào đó là một kết quả khác. Tôi khẳng định đây không phải là giải thưởng của Ban Chấp hành và cũng không có sự gian dối nào trong việc trao giải.
    Đây là giải thưởng nghề nghiệp, chúng tôi tôn trọng ý kiến BGK. Nhưng những ý kiến này có tính chất tư vấn, chúng tôi có thể thay đổi một chút cho công bằng. "
    Bó tay, "tôn trọng", "không vứt kết quả đi", nhưng lại "thay đổi một chút"
  7. meobeoi

    meobeoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    E công nhận Pác bày viết quá đúng. Hôm đó em cũng bon chen được đi xem trao jải, đi cùng thằng bạn. Xấu hổ với nó khủng khiếp khi nó cứ nhìn cái logo Cánh diều vàng, rùi lại nhìn em và...cười
  8. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Cho em xem cái logo cái. Vẫn đề là có vài film như thế thôi các bố có tài thánh chẳng chế biến thêm dc cái jì, lại lôi film cũ rích ở đâu ra để trao giải, Lê Hoàng trả lại giải cũng được
  9. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói ông đạo diễn Hồ Quang Minh đòi trao giải Cánh Diều Vàng cho Chuông reo là ... cởi đây. Tởm quá đi mất, mất hẳn hình tượng cái ông đạo diễn này . Chê Áo Lụa Hà Đông tơi bời, để ca tụng cái Chuông reo là ... Cởi .
    Ông này chắc ghen ăn tức ở với đạo diễn Lưu Huỳnh và phim Áo Lụa Hà Đông đây. Chẳng gì Áo Lụa Hà Đông được khán giả ủng hộ , còn cái Thời Xa vắng của ông thì đi về nơi xa vắng từ lúc mới ra đời .
    Thực ra thấy ông đạo diễn này có vấn đề từ lâu rồi, từ hồi nghe ông ta trả lời phỏng vấn là " Làm một bộ phim như Mùi Đu Đủ Xanh thì quá dễ, nếu cho ông ta làm ông ta cũng làm được, thậm chí có thể làm hơn" Thế tại sao không ai bỏ tiền cho ông ta làm nhỉ ? Một lão đạo diễn bất tài mà lại quá ngạo mạn về bản thân mình .Cũng hơi lạ đối với những đạo diễn Việt Kiều. Vì thường thì chỉ có những đạo diễn trong nước mới bị cái bệnh "ếch ngồi đáy giếng" ấy thôi chứ . Ai dè đạo diễn Việt Kiều cũng rứa .
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ngại nhỉ Nhưng mà một khi phim đã có chỗ đứng trong lòng khán giả rồi thì người ta có nói giời nói đất, kể cả có dập lên đập xuống kiểu gì, trừ kiểu huỷ luôn trước khi có ai biết đến , giá trị của phim vẫn thế thôi. Có akay cũng có được gì đâu. Phước Sang có trả lại Cánh diều vàng, khán giả vẫn yêu ALHĐ như trước.
    Phim Hà Nội, Hà Nội thì đến khi nó được Cánh diều vàng tớ mới biết có nó xuất hiện trên đời Mà đến ông Phước Sang hậu Cánh diều vàng lúc trả lời phỏng vấn rồi vẫn chả biết Hà Nội, Hà Nội mặt ngang mũi dọc ra sao. Đúng là trao giải kiểu này mấy bác cầm trịch thi''ch điểm chỉ chỗ nào thì diều vào chỗ đấy
    Mà cái giải này, người làm cũng quan niệm là làm cho có để lấy tiền nhà nước hay sao ấy. Xem ông Kim trả lời này:
    /copy
    Khi được phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về uy tín của giải trong lòng nhiều người làm nghề, khán giả thì chẳng quan tâm, ông Kim cho rằng ?oĐó chỉ là những nhận xét có tính cá nhân, quan trọng là hội viên trong hội ủng hộ, Nhà nước ủng hộ và trách nhiệm chúng tôi phải làm?.
    //
    Link: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=196815&ChannelID=57
    Tớ đồng ý với bạn kienconhaicang. Chẳng thà giải tán, cho đến khi cử ra một ban tổ chức làm việc nghiêm túc, công tâm, có tiêu chí rõ ràng, tổ chức cho nó chuyên nghiệp đàng hoàng một tí. Chứ cứ thế này, vừa tốn tiền nhà nước (tức tiền thuế của chúng ta), vừa mất công truyền hình trực tiếp, mà rồi người trong nghề cũng chẳng quan tâm, có quan tâm thì phần nhiều là bức xúc, khán giả thì nhiều khi chả biết nó là cái gì.

Chia sẻ trang này