1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi vitamin3010, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vào tuoitre.com.vn phần radio online nghe cánh đồng bất tận. Đọc nhiều lần mà khi nghe lại vẫn thấy lạnh hết cả người.
  2. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chính vì nhà văn có quyền hư cấu tác phẩm của mình nên nhiều khi tác phẩm không mang tính hiện thực của cuộc sống, lại có ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người, nhiều khi ảnh hưởng cả đến trật tự xã hội, do vậy, cần phải có một sự giám sát và kiểm tra nhất định của chính quyền, để những hư cấu mang tính tiêu cực không được phổ biến rộng rãi. Chúng ta chỉ có thể nói "tự do báo chí" khi mô tả, bình luận các sự kiện có thật, thực tế, nhưng văn học thì cần có sự kiểm duyệt (censure) nhất định trong một định hướng nhẵm làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
    Báo chí ít ngày qua đã dành không ít bút mực để nói về tác phẩm này. Chê ít thôi, nhưng bênh vực thì cũng có nhiều. Bây giờ tôi mới có dịp tiếp xúc với truyện này qua bài post của nick embemuathu thì nhận định chủ quan là: không nên phổ biến. Nó xa lạ với cuộc sống ở đa số các làng mạc nông thôn Vietnam, nó xa lạ với cách sống, lối suy nghĩ của người dân Vietnam.
  3. tonnytay

    tonnytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy nhân vật " lão VƯU NGHỊ LỰC còn đáng chú ý hơn CDBT vì tôi nhận thấy lão đại diện cho một thế hệ cán bộ lãnh đạo của VN những người lèo lái đất nước này hơn 30 năm mà "thành quả "của nó thì ai cũng biết . đất nước chúng
    ta tệ hại và tụt hậu so với thế giới bao nhiêu . đó là nhờ ơn của những người như ông VƯU đây.
    nhưng tôi cũng thấy N N TƯ và chúng ta nên suy nghĩ lại câu này của ông VƯU :" không có một bóng người trong tác phẩm của mình thì sao gọi là nhân ái?"
    dù rằng tôi chưa có cơ hội đọc CDBT nhưng tôi thấy không ai đưa ra lập luận gì để phản bác ý kiến này của ông VƯU nên tôi thấy câu này cũng không phải là không đáng để rút kinh nghiệm.
    còn bàn về vấn đề kiểm điểm . kỷ luật hay giao dục tư tưởng gì gì đó đối với NNT thì đúng là bull**** việt nam , ở nước ngoài người ta giáo dục tư tưởng cho người dân bằng học đường ,truyền thông , lễ truyền thống ..v..v. v, còn vấn đề người ta đọc gì , xem gì , viết gì thì nhà nướcchẳng cần quan tâm tới làm gì .Thử nghĩ xem tại sao
    phim HK đầy đâm chém như vậy mà xã hội của họ vẫn phát triển, ở Mỹ các ca sỹ chửi tổng thống bằng những lời tục tỉu trong các bài hát của họ mà vẫn ok , vì họ có một quyền tự do ngôn luận và một pháp luật chặt chẻ rành mạch .vd cho dù họ thích phim xã hội đen cách mấy thì họ vẩn không dám đánh nhau ngoài đường .
    tôi nghĩ những người như ông VƯU nên tư làm trong sạch mình trước đi , đừng có bày trò góp ý phê bình kiểm điểm chi cho mệt , ông có thích cấm thì ông hãy học tập nước ngoài duyệt xem các tác phẩm hay sản phẩm nào cần dán chữ " cấm dưới 18 tuổi " là đủ rồi
    Được tonnytay sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 01/05/2006
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hình như nội quy diễn đàn mình là không bàn về vấn đề chính trị... tôi xin bỏ phiếu trắng...
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình có đọc trong tuyển tập những truyện ngắn hay nhất Viẹt Nam 2005 . Cả một tập truyện như vậy mà thấy mỗi chuyện này đọc là xúc động nhất và thu hút nhất . Đọc xong thì nghĩ rất nhiều về nó... @#^&$@&(^&@#!
    Hix , cho đến hôm trước đến lớp , giờ kinh tế lượng buồn ngủ quá , vớ được quyển thời báo Sài GÒn đọc mới biiết là các bác Cà Mau kiểm điểm Nguyễn Ngọc Tư về chuyện này .... Và các bài viết trong đó hầu hết là ủng hộ Tư mà ... Và tớ cũng đồng tình với họ ... Tớ thấy trogn chuyện phản ánh khá đúng hiện thực về một số vấn đề đấy chứ . Ví như là đoạn tiêu huỷ đám gia cầm bị bệnh và thái độ của nguời dân. Hay là cuộc sống khổ cực của người vùng sông nước . Ko thể nói là tác phẩm của Tư ko có tính hiện thực được . VÌ Tu vốn là con nguời của sông nước , có lẽ chị có cảm nhận riêng của chị mà thôi .......VỚi cả tác phẩm này cũng là một bước thay đổi mới của chị so với các tác phẩm trước đây đấy chứ ........
    Mọi nguời đọc kỹ mà coi . Tư viết với một vẻ của một người đứng ngoài quan sát hết mọi truyện = một giọng điệu lạnh lùng nhưng thực ra sau đấy là cả một tấm lòng đấy chứ .... Khiến mình đọc mà cảm thấy xót xa. Tớ nghĩ Tư viết được như thế này là do tình yêu dành cho những số phận nơi đây ........
    Any way , mỗi người có cảm nhận riêng . Đây là cảm nhận của tớ
  6. Vyth

    Vyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Mr. VNL phát biểu thấy kì cục hết biết. Nhẽ ra him nên coi trọng cái "hàm" THẠC SĨ của mình mà nói năng cho xứng tầm với nó!
    CĐBT của NNT không còn gì phải bàn - một làn gió mới khiến "phần đông" đều dễ chịu . Khi đọc xong chuyền tay cho những đứa bạn trong lớp và nhỏ nào cũng ngả cái rụp - Truyện hay quá mày ui
  7. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng rành về văn học lắm nhưng khi đọc thì chuyện này thì tui thấy rất dễ hiểu và có thể coi nó là văn học hiện thực. NNT đã mô tả đặc trưng tâm lý trong rất nhiều người đàn ông Việt Nam. Ấy là sự ám ảnh tâm lý khi bị mọc sừng mà không thoát ra được. ông đâm ra căm thù đàn bà và ứng xử bất bình thường với tất cả mọi người. Nhưng đó là để thoả mãn cái lòng thù hận, cái cảm giác mất giá trị trong ông.
    Có thể coi ông là người có rối nhiễu tâm lý nặng nề và ngược lại ông cũng khiến những đứa con cũng vậy, sống cách ly xã hội, có một thế giới của riêng chúng.
    Nếu xét về mặt tâm lý học thì cách kể của NNT rất dễ cảm nhận. NNT đã mô tả con đường để khiến một người trở thành có vấn đề tâm lý và loại tính cách khiến người ta dễ trở nên có vấn đề tâm lý. Khi tìm hiểu về Tâm lý học thì tôi đã được biết tới những trường hợp kiểu như thế này.
    Đọc xong tôi chỉ thấy nó như một cái đọc để hiểu thêm thôi chứ cũng chẳng có gì đặc sắc mà cũng chẳng có gì quá ghê gớm khiến Tỉnh uỷ Cà Mau phải làm lớn chuyện như vậy.
  8. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện này chỉ thấy bực mình, cố mãi mới đọc được hết truyện vì xây dựng và phát triển tâm lý nhân vật thật gượng gao, cái nhìn về cuộc sống thì bế tắc, sức sống thì không có, chỉ có một lòng thương yếu đuối. Tôi chả thấy tài năng gì ráo, chỉ thấy thật vớ vẩn, ngớ ngẩn. Còn bực mình hơn vì một cách nhìn ảm đạm, thiếu sức mạnh chiến đấu về cuộc sống như thế lại được tung hô, khen ngợi, lại được cho thế là hay ho, chậc, thế này thảo nào xã hội cứ hoang mang, không biết là đi đường nào cho phải.
  9. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với storylover, toàn bộ truyện ngắn toát lên sự u ám. Tớ đã đọc hầu hết các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư trước đó, có thể nói tác giả có một con mắt nhìn cuộc sống khá buồn, nhưng luôn chan chứa tính người. Bản thân trong CĐBT, tớ nghĩ NNT cũng muốn truyền đạt một thông điệp như thế, về tình yêu, lòng vị tha, về cách để giữ cho nhau một tấm lòng tươi sáng dù cho cuộc sống này còn nhiều cơ cực. Tuy nhiên, cách thể hiện của tác giả thì quá bạo tay, tớ thấy nhiều chi tiết thực sự đã bị đẩy đi quá xa. Nó có thể tạo ra những phản ứng tích cực nhưng cũng có thể dẫn đến những cái ngược lại, thậm chí nhiều hơn là tích cực, nếu người đọc không thực sự vững vàng. Đọc xong cảm giác nặng nề và ám ảnh thật mạnh mẽ.
  10. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 20/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này