1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi vitamin3010, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thành viên chiichan co phai la nick moi cua cundc khong day, vi thay nick bat dau tu ngay 26/5/2006, va giong thi giong y chang giong cundc.
  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nhất định chửi tớ là không hiểu văn học nước nhà, nói ngông nghênh ra vẻ ta đây nên đành phải viết bài tả cho bạn biết.
    Truyện "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh thì chỉ được dùng tên thật của nó khi nó được dịch ra tiếng Anh thôi " The sorrow of the war", còn tên Việt Nam của nó thì phải nói tránh đi mới được xuất bản lần đầu, tên là "Thân phận tình yêu" . Tớ đọc cả hai bản tiếng Anh và tiếng Việt. Nhân vật con gái người mà nhân vật chính thương trong đó tên là Phương. Cảnh khủng khiếp mà tớ không quên được là anh bộ đội chui trong hầm, thò chân hay tay lên để được bị thương trong mưa bom đạn để được chuyển về tuyến sau vì cảnh chiến trường đầu tuyến quá kinh hoàng. Nếu bạn xem đoạn đầu phim "Saving Private Ryan" khi mà quân lính đổ bộ trong mưa đạn thì bạn sẽ nhớ tới cảnh chiến trường trong truyện của Bảo Ninh.
    Tướng về hưu là câu chuyện làm nên tên tuổi Nguyễn Huy Thiệp. Thú thực tớ đọc thì cũng thấy được thôi, không hẳn là thích lắm. Cái thế giới truyện của Nguyễn Huy Thiệp thì đúng là lắm người nhiều ma. Nhưng ông ta thật có tài khắc hoạ sắc nét nhân vật.
    Thiên đường mù của Dương Thu Hương thì đọc từ hồi mười mấy tuổi, bây giờ không nhớ rõ lắm, hình chuyện văn nghệ sĩ lãng mạn gì đấy, thấy bảo một nhân vật trong đó lấy mẫu từ nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nhưng nhớ là văn của Dương Thu Hương rất đẹp, rất mượt mà. Dương Thu Hương viết vài truyện dài khác rất hay, trong đó có truyện về một cuộc phiêu lưu của một cô bé mười mấy tuổi, mà tớ không nhớ tên nữa, chỉ nhớ là rất hay, rất giàu trí tưởng tượng, tả tâm lý con gái mới lớn tuyệt vời, có đoạn tả sắn nướng rất thơm, mà tớ bây giờ vẫn nhớ và thèm Dương Thu Hương tớ cũng gặp rồi, là một người phụ nữ đầy cá tính, và rất angry.
    Nam Cao là nhà văn nổi bật trong dòng văn hiện thực 30-45, viết Chí Phèo, Sống mòn, Đời thừa, sau này viết thêm Đôi mắt tả cách nhìn khác nhau của con người về hiện thực. Nhà văn nhìn một kiểu, anh thanh niên nông dân mà nhà văn gặp lại có cách nhìn lạc quan và hồn nhiên hơn về hiện thực.
    Ngô Tất Tố cùng thời với Nam Cao, dĩ nhiên là ai cũng biết nhân vật Chị Dậu và câu nói cuối cùng của ông đồ nho thâm thuý Ngô Tất Tố: Chị lao ra ngoài trời. Ngoài trời tối đen như cái tiền đồ của chị.
    Còn nhà văn nào nữa bạn muốn lôi ra làm điểm tựa thì cứ lôi ra đây, tớ kể tiểu sử cho mà nghe.
    Còn điểm phẩy văn thì bạn đừng hỏi, tớ nói ra sợ bạn lại ngượng.
    Viết đến vậy thôi, còn chuyện CDBT tại sao tớ lại nghĩ như thế về nó thì để chốc nữa viết tiếp. Bây giờ tớ phải đi ăn cơm đây.
  3. chiichan

    chiichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bó tay với thanh niên mixture, thua bạn này luôn. đúng ra loại người vô cùng "NGOAN ngoãn'' và "CỐ gắng" tóm lại là vô cùng NGOAN CỐ. Tôi cũng chả thèm tranh luân với bạn làm gì vì bạn cùn hơn cả anh Chí Làng Vũ Đại, nếu văn học hiên thực không nói lên những thực trạng xã hội thì nó nói lên cái gì, chắc với bác mixture này nó phải là cái gì cao siêu lăm, phải là 1 lý tưởng kô ai có thể với tới được,là gì cao siêu, vô tưởng nhứ cái xã hội chủ nghĩa của Mr Mac vậy. vây mời bác sang thể giới bên kia mã tìm, đọc xong cười đau cả bụng. đúng là người ảo tưởng. Con người cứ kêu nhà văn phải thế này thế nọ, phải đấu tranh, vậy ông làm ơn mà đi theo mấy người vẫn hô hào đấu tranh ********* hải ngoại, tha hồ mà đấu tranh trong tù.
    To Lovestory: đừng đem tiếng anh ra hù tôi, chuyện "những thiên đường mù" của Dương thu Hương mơì bạn đọc lại cho. Dương Thu Hương mà viết văn lãng mạng, vậy thì cô ý đã không bị quản thúc tại gia ở VN sau bao nhiêu năm. nói thế thôi ko lại xa đà vào chính trị thì chết.
    tóm lại em ko biết Cunq là ai, chì thấy mấy người viết khó chịu quá thì chửi thôi. làm ơn nghĩ kĩ trước khi viết.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 đã có trò vui rồi. Hôm nay lại mùng 1, vừa đi chợ mua mấy quả mận về thắp hương, khấn các cụ phù hộ, con chỉ cần đơn giản: cả tháng vuiv ẻ. Hoá ra các cụ thiêng thật, phù hộ độ trì ngay tắp lự.
    Thôi thì tẹo nữa phải ra thủ lệ chụp ảnh các cháu thiếu nhi, trang thủ biếu thanh niên mixture và storylover vài chữ sáng mùng 1 cái nào.
    Thứ 1 là gửi thanh niên mixture: Chính thanh niên đã nhận rằng ý kiến của mình đúng là bằng --- con kiến rồi nhé. Thế thì hết cái để nói rồi. Ai thèm chấp mấy cái ý kiến bằng con kiến. Xin bái chào và đa tạ đã dành thời gian vui đùa cùng tôi mấy ngày qua!
    Thứ 2 là gửi thanh niên storylover:
    Đến cái nick mới cứng ở đâu chui vào, câu cú thì lộn xộn mà cũng gán ghép cho cundc thì đến chịu. Việc gì chị phải làm thế hả thanh niên?
    Mở ngoặc: along_the_road là cundc thì đúng rồi, hôm qua quên không chú thích.
    Thứ 3: Vui quá bà con ạ!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên...
    Ôi chao trời ơi!
    Thì ra những người học rộng biết nhiều như 2 thanh niên của chúng ta lại có quyền khinh rẻ "con cái" của những người "bỏ học từ lớp 10" cơ đấy.
    Giá như ai đó có thể nhắn giúp với thanh niên storylover rằng: Thanh niên học thì có rộng đấy, nhưng đếch sâu bằng các chị "bỏ học từ lớp 10" mới chán chứ...
    Thế nhỉ. Lúc khác bàn về RỘNG & SÂU sau.
    CUối tuần vui vẻ nhé bà con!
  6. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    chán bác cundc,
    chỉ thấy lo châm chọc chê bai cá nhân người viết mà không lo bàn về ý kiến của người ta, hỏi cho ra nhẽ tại sao người ta lai nghĩ thế và nói thế, dẫn chứng ở đâu.
    May mà em với mixture cũng mát tính đấy chứ không chỗ này thành cái chợ chửi bới cá nhân nhau mà chả liên quan gì đến tác phẩm rồi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng, các thanh niên chán tôi thì tôi cũng bó tay. Tôi cũng chán các thanh niên lắm rồi.
    Các thanh niên có sống ở cái "vùng phủ sóng" của CĐBT không? Suốt ngày lấy ý kiến của mấy "người trong vùng phủ sóng" ra để doạ ma. Chán!
    Các thanh niên có biết Bill Gates cũng học hành dang dở không? Ai đời quay ra nói chị Tư bỏ học từ lớp 10 hòng hạ giá trị tác phẩm của chị ý. Chán!
    Cuối cùng thì các thanh niên thực sự muốn phân tích một tác phẩm văn học hay các thanh niên muốn soi mói vào đời tư của một người viết văn?
    Cá nhân tôi không bao giờ quan tâm xuất thân của người viết là thế nào. Nếu tôi muốn tìm hiểu về tác giả thì cũng là để hiểu thêm hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, chứ không phải dựa vào tác giả để thêm bớt "điểm" của tác phẩm. Bởi vậy, tôi hoàn toàn không có hứng thú với 2 thanh niên storylover và mixture.
    2 thanh niên chỉ biết bám vào lý lẽ "chỉ có người sống ở đó mới được nói về hiện thực ở đó" và "xuất thân tác giả" để cãi cùn. Tôi rất chán.
    Thế thôi vậy, vầng thì tôi chán, tôi đếch sống ở cái "vùng phủ sóng" kia, nên tôi đếch dám trao đổi văn chương thi phú với 2 thanh niên storylover và mixture. Ok? 2 thanh niên vừa lòng rồi chứ ạ? Cảm ơn nhiều!
    Cún đã chịu thua rồi đấy, Cún có học rộng biết nhiều đâu mà dám đấu lý nữa. Nếu 2 thanh niên storylover và mixture đã hài lòng rồi thì làm ơn tránh qua một bên, nhường chỗ cho những người hiểu sâu về văn chương vào tán phét với nhau nhé. Còn nếu 2 thanh niên vẫn muốn nói nữa, thì xây dựng một chỗ "anti-CĐBT" rồi rủ cái mớ thiểu số anti-CĐBT + anti-NNT về với nhau mà đấu hót. Ok?
    ----------------
    Thành thật xin lỗi những người yêu văn học nói chung, những người tâm đắc với CĐBT nói riêng và những người yêu thích chị NNT!
    Tôi cũng đâu muốn biến topic post truyện này thành một chỗ tranh cãi tẻ nhạt như vậy. Nhưng tình hình nó thế nào, mọi người đều thấy. Xin thông cảm cho!
    @hoangvan09 và các bác có nhời ủng hộ Cún: Hy vọng sẽ lại tâm đắc với nhau ở những chỗ khác trong tương lại nhể?
  8. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Đấy, giờ thì rõ đấy .Chúng có nói được cái hiện thực gì trong CĐBT đâu, chỉ lảng lờ chuyện văn học hiện thực là gì, rồi chửi xéo. Hiện thực trong CĐBT không cao siêu thì hãy phân tích đi , hay là thiếu iod đến nỗi những thứ bình thường cũng không phân tích nổi ? Vậy xéo đi nhé, ở đây cũng chỉ dành cho người có học chứ không dành cho bọn rởm đời khoe chữ rỗng tuếch đâu.
    Còn cún , nhắc lại một chút về mụ Chí này. Trong cái box này, chắc chưa ai quên vụ mụ ta chơi nổi, nhảy ra tuyên bố sẽ moi cho được những cục lấp lánh từ Bóng Đè ra, nhưng cả vài chục trang sau đấy chỉ thấy mụ ấy chửi bới cho xứng danh Chí và bị đa số cười cợt.
    Thấy chơi nổi khác người như vậy không xong, lần này mụ ta đổi kế hoạch, hùa theo số đông. Nhưng muốn mình phải nổi hơn, thế là mụ ta liền bịa ra vài thứ đao to búa lớn như hiện thực này nọ để bợ đít, ra vẻ ta đây cũng sành điệu văn chương, ngửi rõ được những giá trị văn chương hơn hẳn mọi người... Khị bị tớ vặn lại : hiện thực ở đâu trong CĐBT, mụ ta ú ớ, lôi Nam Cao, VPT,NTT ra để giảng giải .Tất nhiên, đứa con nít nào mà chả biết trong chương trình học, cứ hiện thực thì lôi những người này ra là ăn tiền. Mười điểm thuộc bài cho con vẹt đầu rỗng
    Nhưng đây đang bàn đến hiện thực trong CĐBT, thấy hiện thực trong đó thì hãy nói, phân tích cho người khác thấy. Nhưng cún và những đồng minh chỉ biết lôi báo chí ra ( vô cùng hiện thực ) , và trang điểm thêm vài thứ hoa văn trăm năm cô đơn, Dương Thu Hương để tỏ ra mình có đọc này nọ, biết nhiều lắm (thùng rỗng kêu to )... nhưng tuyệt nhiên lại chẳng động đậy gì được đến chủ đề chính là CĐBT. Kịch bản cũ BĐ lặp lại, mụ Chí đang lại thể hiện mình
    Tóm lại, tớ chưa và chẳng có ý định gì phê phán CĐBT cả, tớ chỉ thấy chướng mắt và vạch mặt vài người rỗng tuếch, thiếu iod mà khoái khoe khoang chữ nghĩa để bợ đít. Chính đám bợ đít, theo đóm ăn tàn nhưng thích nổi và lại kém thông minh này mới là mối hại của chị Tư .Thà rằng chỉ có vài đồng minh thông minh còn hơn là có một bãi những kẻ bợ đít ngờ u xuẩn như vậy.
  9. chiichan

    chiichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bó tay vơi cái bác mixture nay, hiện thực trong CDBT như thế nào thì nói ra ai chả biết, chỉ có những cái dầu u tối cổ hủ, bảo thủ chậm tiến là không chịu hiểu thôi. nhưng với nhưng loại sâu trong xã hôi như thế thì chịu, không thể cải tiến được. người ta bảo :cãi nhau với những dứa ngu, thì bọn nó sẽ đưa mình xuống bằng bọn nó và hạ đo ván mình bằng kinh nghiệm của bọn nó". vậy thôi tôi cũng xin, chả dám vào đây tranh luận nữa.
    bye mọi người, mất thời gian quá.
  10. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Ừ, lượn đi cho nước nó trong, ở đây không cần cái bọn bợ đít mà thích nổi một cách dốt nát như vậy. Mồm thì lải nhải hiện thực, hiện thực... kêu phân tích thì chỉ biết lảng lờ rồi chuồn thẳng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này