1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng bất tận - tác giả bị kiểm điểm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi truongyenthanh, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế nà thế lào? Sao không xổ toẹt nó ra?
    Mà nếu ... Life''s a dance.... thì ... you learn as you step... chứ sao... go..... được?
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To: bạn Fonzi: Trộm nghĩ thế là thế chứ còn thế nào nữa mà còn cần phải hỏi thế hả bạn. Thế thôi, nhỉ.
    Còn "Life''''s a dance..." thì là thế này, vì tớ hồi ấy thấy câu đó của của cụ Morgan Freeman khả kính và anh giai John Michael Montgomery khả ái hay quá, hay đến mức bọn Mỹ nó lại phải cho cái bài đó lên Top1 single Billboard, thế là tớ học đòi, thuộc nằm lòng luôn. Đến hôm nay lại thêm một lần thấy câu này đúng, đúng là tớ học thêm được một điều thật.
    Xin lỗi, hình như lại lạc chủ đề. Hì, thế đấy.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 09/04/2006
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cool ! Do you wanna lead? Thì ra là lời của mấy thằng miu ric......
  4. truther

    truther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra trưóc khi viết tác giả nên mời mấy ông bà phụ trách tư tưởng đi ăn tiết canh!
  5. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ mấy ông Cà Mau, mà toàn dân ta ai cũng ngây thơ thấy thương.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ngây thơ thấy thương thì Đảng mới có thể lãnh đạo tài tình và sáng suốt , đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 76 năm qua chứ
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    3/80 thắng +77/80 thua = 100%. Hãi !
  8. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc 1 bài báo trên Tuổi trẻ TPHCM, có bài viết của nhà văn Vưu Trọng Lực (Phó GĐ Sở VHTT Cà Mau), thấy chỉ trích kinh quá, nhưng thể có 1 version mới của "Bóng đè"...
    Tò mò quá, tìm đọc, thấy bình thường à
  9. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà bực cả mình. Ko hiểu các ông ấy hả hê chưa? Nhận thức như thế mà ko biết ai đã rước các lão ấy lên làm trưởng với phó ban cơ chứ?
    Thế ai sẽ kiểm điểm các lão ấy đây?
  10. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là mình chưa đọc Cánh đồng bất tận nhưng thấy mấy ông quan chức ở Cà Mau bảo viết toàn chuyện đen tối và không đúng với sự thật. VD: ở địa phương đó không có nhiều đĩ điếm đến thế. Nghe lý luận này thật tức cười. Làm như Nguyễn Ngọc Tư là phóng viên và viết phóng sự sai sự thật ấy! Các ông ấy chẳng hiểu gì về văn học cả! Chán!

Chia sẻ trang này