1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng bất tận - tác giả bị kiểm điểm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi truongyenthanh, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Iem đưa các pác thông tin! Các pác cứ pàn luận mà chả nhớ iem gì cả!
    Nguyễn Ngọc Tư ơi!
    Thương quá! Hoá ra người ta hiểu chức năng giáo dục của văn học là theo kiểu giáo điều!
    Cứ nhìn mọi việc một cách thẳng băng như thế thì các cụ Nam Cao, Vũ Trọng Phụng không đáng cho chúng ta học tí nào : ai lại đi học mấy cái thằng lưu manh mất dạy như Chí Phèo, Xuân Tóc Đỏ. Suy rộng ra, không nên học mấy ông Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ - toàn những con người trụy lạc: ông thì "Thú vui con hát lực chiều cầm xoang", ông thì "Ngũ thập niên tiền nhị thập tam". "Chơi cho lịch mới là chơi"!!!
    Suy cho rộng ra nữa: cần phải xét lại toàn bộ văn học Việt Nam, đội ngũ nhà văn Việt Nam. Toàn là loại gì đâu: Nguyên Hồng chưa qua nổi trường làng, lại tù tội, vậy mà dám láo lếu dạy cho sinh viên Đại học viết văn; mấy ông nhà văn nhiều ông chưa đến trình độ lớp 11 như Nguyễn Ngọc Tư, phải đi học bổ túc...
    Suy rộng ra, văn học thế giới không nên học Gorki, vì ông này chả có trường lớp nào đào tạo...
    Thương thay!
    Tuyên giáo kiểu thế thì chỉ ngu dân thôi!
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Các bố "văn hoá" chẳng hiểu học cái quái gì mà đến chính tả viết cũng không đúng. "Chất phác" chứ "chất phát" cái khỉ gì.
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 12/04/2006
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mới viết thế này đã bị kiểm điểm sao em Rượu với Bóng đè ko bị nói gì nhỉ ?
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy vừa buồn cười, lại vừa tức cho tác giả.
    Các ông tư tưởng văn hoá chắc xưa nay chưa bao giờ đọc sách văn học, chỉ toàn đọc báo. Buồn cười nhất là cái đoạn: "có người tự vẫn vì buồn chán chứ chưa thấy ai tự vẫn vì gà bị giết".
    "...đây là thứ văn chương *********, thậm chí là chống cộng; tục tĩu dâm ô; chống lại chủ trương của Đảng và Nhà nước... ".
    Trong cánh đồng bất tận, NNT viết về cô gái điếm, nhưng chị viết với sự thương xót, tôn trọng chứ không phải theo kiểu khinh miệt, bêu rếu, nói xấu. Cô gái điếm trong chuyện của chị được gọi là "chị", biết yêu(bỏ đi với câu nói đại khái là "mẹ của mấy em ác 1 thì người đàn ông này ác 10"), có lòng tự trọng và có ý thức về chuyện chị ấy làm(nói về việc chị ấy bị người ta đuổi đánh đại khái là "vì làm đĩ thì phải bị như vậy thôi"). Ông tư tưởng văn hóa nào ấy chuyên phân loại con người theo nghề nghiệp, bằng cấp các kiểu, nên thấy viết về "gái điếm" là các bố phân loại ngay tác phẩm của người ta vào loại "bêu xấu, chê bai, dâm ô" vì theo các bố ấy "gái điếm" tức là "dâm ô", nói về gái điếm tức là nói xấu.
    Đối với ông ấy, có bằng lớp 11 thì trình độ cũng chỉ là lớp 11. Các ông ấy không biết tự học cho nên các ông ấy nghĩ ai cũng như các ông ấy chắc. Maxim Gorki nhà văn ấy, may mà là người Nga, chứ phải người Việt Nam thì chắc bị các ông ấy liệt vào hạng mù chữ, phải đi học để nâng cao nhận thức biết học hỏi và ca ngợi cái hay cái đẹp, đến hết cả thời gian viết văn.
  5. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các pác, iem chửi ké tí vì tức cái bọn ngậm máu phun người này quá, quân này cứ phải cho ra toà án La Hague.
    Phuck''em off!
    Phuck''em off - to hell with those phucking idiots!

  6. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kiểu không ăn được thì đạp đổ ấy mà ....Có gì lạ ...Con que'' tức con gà tiếng gáy .... Mấy thằng cha kia không đáng gọi là gà ....
  7. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Rõ là "Bụt nhà ko thiêng" .....
    NNT coi như gặp hạn, các bác ấy cứ như là... xổ ra vậy! Tui cực ghét kiểu lên giọng của các ông ấy! ...
    Văn chương đâu nhất thiết phải là "mẫu mực, tròn trịa", cứ nghe mấy ông ấy chửi thì xin lỗi có lẽ Ngô Tất Tố, Ng.Công Hoan cũng sống dậy mà phản pháo ....
    Hãy tôn trọng và ủng hộ sự sáng tạo của văn chương!
    Zời ah, con xin các Bố bữa giờ đang mạnh miệng .. "tắt đèn" cho con nhờ!
  8. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đại hội đảng X, đề nghị mọi nhà treo cờ !
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Open_the_window ơi, nhờ vả tí!
    Tớ chẳng biết gì về chữ số La Mã cả. Có phải "X" = 10 không? Thế đại hội thứ 30 thì là... eo ôi... thật không hả ấy?
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Gì thì gì... nhưng cái nào hay thì phải vote ..

Chia sẻ trang này