1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng bất tận - tác giả bị kiểm điểm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi truongyenthanh, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng hay! Vote tiếp .
  2. Beenladen

    Beenladen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44515&ChannelID=7
    TP - Mới đây, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục ký báo cáo số 41 đề nghị Đảng- Đoàn nơi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh hoạt giáo dục, kiểm điểm nghiêm khắc do phát ngôn thiếu trách nhiệm.

    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
    Thời gian vừa qua, dư luận nóng lên bởi báo cáo số 35 ngày 27/3 do ông Trần Văn Hiện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Hội VHNT kiểm điểm phê phán nghiêm khắc nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tác giả truyện ngắn ?oCánh đồng bất tận? (CĐBT).
    Mới đây, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục ký báo cáo số 41 ngày 12/4/2006 về ?oĐại biểu HĐND và truyện ngắn CĐBT?.
    Báo cáo 41 cho rằng Nguyễn Ngọc Tư là cán bộ, viên chức nhà nước, sinh hoạt tại Hội VHNT, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhưng trả lời với báo Doanh nhân Sài Gòn và tạp chí Bông Sen xuân Bính Tuất: ?oNgoài việc ở Hội VHNT Cà Mau, làm nghị sĩ của tỉnh?
    Đó là công việc tệ nhất của em. Em thấy ngán ngẩm mỗi khi vào kỳ họp?, rốt cuộc em là ?onghị sĩ vật vờ?, ?ohội đồng ừ?? Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Tư còn viết bài trên báo Tuổi trẻ Xuân Bính Tuất có đoạn: ?oTôi vẫn viết theo cảm xúc hồn nhiên của mình chứ chẳng ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm gì đâu??.
    Qua việc trả lời trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thấy Nguyễn Ngọc Tư ?ovới tư cách là cán bộ, viên chức nhà nước, đại biểu HĐND mà trả lời như thế là thiếu trách nhiệm, coi thường cơ quan quyền lực ở địa phương, làm mất uy tín HĐND, làm giảm sút niềm tin của cử tri đối với đại biểu HĐND và xem thường nông dân Việt Nam?.
    Từ đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có báo cáo đề nghị Đảng- Đoàn nơi Nguyễn Ngọc Tư sinh hoạt giáo dục, kiểm điểm nghiêm khắc về việc phát ngôn thiếu trách nhiệm.
    Theo báo cáo 41, khi NXB Trẻ phát hành tác phẩm CĐBT, có nhiều ý kiến gửi về Tỉnh ủy, UBND và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau không đồng tình việc truyện ngắn CĐBT được phổ biến trong xã hội, vì thiếu tính giáo dục tư tưởng.
    Hai luồng ý kiến khác nhau khá phức tạp, nhưng đa số là phản ứng nội dung không tốt, tập trung nhiều đối tượng, lứa tuổi phản ứng rất gay gắt, thậm chí đòi thu hồi cuốn sách vì không mang tính giáo dục?
    Những ý kiến phản ảnh đó tập trung vào các nội dung sau: Nói xấu chế độ về việc tổ chức quản lý xã hội ở nông thôn quá tồi tệ, tác giả phỉ báng quê hương, những nhân vật trong truyện ngắn CĐBT đưa những hiện tượng cá biệt hoặc chỉ mang tính hư cấu tưởng tượng làm hiện tượng điển hình cho một giai cấp, một cộng đồng, một địa phương là điều không thể chấp nhận được.
    Có nghĩa là không mang tính phổ biến, lại thiếu tính nhân bản. Như vậy, truyện ngắn CĐBT thiếu tính giáo dục xã hội, giáo dục con người và thiếu định hướng chân- thiện- mỹ để con người vươn tới.
    Cho nên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội VHNT thường xuyên có định hướng chính trị cho hội viên (trong đó có Nguyễn Ngọc Tư) được học tập lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao ý thức trách nhiệm của người cầm bút cách mạng.
    Đồng thời báo cáo 41 đề nghị Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương chỉ đạo các báo tiếp tục đề cập vấn đề này thì phải đăng cả hai luồng ý kiến khác nhau (khen, chê) hoặc không đăng các bài đề cập đến truyện ngắn CĐBT.
    Nguyễn Tiến Hưng
    Bao nhiêu ý kiến của bạn đọc, chuyên gia, rốt cục đầu đất vẫn hoàn đầu đất. botay.com!!!
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248

    Tớ xin lỗi mấy bác trong này. Tớ chỉ ghé ngang đây, nhưng vì tính tớ thích xen chuyện nên cũng xin nói vô: Tớ cũng đã có đọc qua quyển này. Về tư cách nhận xét thì tớ không có tư cách, bởi tớ là người Hà Nội, là thành phố, và tớ không sống ở Cà Mau. Nhưng mà tớ đã đến Cà Mau rồi. Đã ở đó một thời gian. Tớ có ý thế này:
    Trước khi các bác nói cái gì, thì các bác nên suy nghĩ một tí. Đừng thâý dư luận người ta khen thì các bác khen. Người ta chê là các bác chê theo. Văn học phải phản ánh cuộc sống. Không phản đúng là thì không phải là văn học. NNT viêt hay, công nhận, nhưng không phải cứ hay, cứ cảm động, cứ nghe có vẻ giống "Chị Dậu" một tí là các bác đổ lăn quay ra. Có bác nào trong này ở Cà Mau nào. Là nông dân nào? Các bác có thấy những chuyện như thế không? Nêú có thì chúng có phổ biến đến mức gọi là "hiện thực xã hội" không? Các bác cho ý kiến cái? Nếu đông người đồng ý thì tôi xin theo các bác chửi bới cái hội đồng kia ngay. Còn nếu không, thì tôi xin lỗi, tôi phải nói là tôi chúa ghét bọn theo đóm ăn tàn, bàn chuyện trên giấy.
  4. meodoi

    meodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Well, bác cũng hơi phiến diện đấy, chắc là bác đọc mà ko hợp ý bác. Chứ còn em thì em thấy hay thật. Đôi khi có những cuộc đời giống như họ trong cuộc sống ngày nay mà chẳng ai trong chúng ta _ những con người quen với thị thành_ biết đến cái khổ sở của họ.
    Người ta đồng cảm với những nhân vật, đồng cảm với tác giả người ta mới bênh vực, chứ chẳng ai dư hơi mà hùa theo cả. Thật vớ vẩn!
    Được meodoi sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 20/04/2006
  5. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế những gì NNT viết là phịa ra à? Có mà mất mạng như chơi chứ đùa sao? Thế bác đã từng ở Cà Mau ? Cà Mau nó cũng to lắm, thế bác ở cái dẻo nào? Khoảng thời gian nào và chính xác là bao lâu ợ ? Thế ngược lại với ăn tàn là ăn gì ợ?
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác chứ bác định nghĩa cho em văn học là gì đi ạ. Ở đâu bảo là "văn học phải phản ảnh cuộc sống, không phản ảnh đúng thì không phải văn học" ạ? Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có phản ảnh cuộc sống của người Việt Nam không, có phải là điển hình không ạ?
    Em thấy NNT cứ trích khoảng 50% tiền bán sách của chị ấy để mời các ông lãnh đạo đi nhậu. Các loại công văn kia nhìn cứ như là được soạn ra trên bàn nhậu ấy, muốn bỏ đi thì cứ phải bỏ trên bàn nhậu. Bao nhiêu người viết chửi bới, bênh vực có ích gì, các ông ấy đọc có hiểu đâu.
  7. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng anh ghét đứa nào /thằng nào nói nhiều.
    Nhìn cờ quạt mà anh đã phát ngốt cả người.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, bác nói tớ mới nhớ. Hôm nọ đọc quyển gì của ông gì viết về cái thành phố gì ở Mỹ ý, thấy hay lắm cơ. Cơ mà mình cũng đếch thấy mấy cái bên Mỹ đấy đâu, nên là lại chán rồi.
    Cảm ơn bác nhé!
    Tớ sẽ email cho mấy con bạn tây, bảo chúng nó là "chúng mày đọc văn VN làm gì, vì chúng mà có thấy VN đếch đâu". Ơ... nhưng chúng nó có tiền bay sang đây dễ bỏ xừ. Èo ôi.... tớ mà có tiền tớ cũng bay ngay vào Cà Mau xem thế nào nhỉ?
    Đếm... đếm... mấy chục cái best-seller của thế giới kia... hic... để dành tiền đến bao giờ mới đủ để đến mấy chỗ viết trong đấy nhỉ
    Thôi. Chả nói nữa. Có bác gì đang ghét nói nhiều kia kìa. Bác í choảng cho thì bỏ mami.
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    bức xúc !!! hic hic ....
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Không muốn trả lời, nhưng chẳng lẽ lại không trả lời
    Trích từ em meodoi:
    Đôi khi có những cuộc đời giống như họ trong cuộc sống ngày nay mà chẳng ai trong chúng ta _ những con người quen với thị thành_ biết đến cái khổ sở của họ.
    Người ta đồng cảm với những nhân vật, đồng cảm với tác giả người ta mới bênh vực

    Đồng cảm cũng có nhiều loại đồng cảm. Tin người quá là thiệt đấy em ạ.
    Trích từ em urinmylist
    Thế những gì NNT viết là phịa ra à? Có mà mất mạng như chơi chứ đùa sao
    Thế căn cứ vào đâu mà em bảo đấy không phải là phịa
    Trích từ em crictical section
    Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có phản ảnh cuộc sống của người Việt Nam không, có phải là điển hình không ạ?
    Botay.com với em. Không hiểu ngày xưa học văn được mấy điểm
    Trích từ em cundc
    Thôi chết, bác nói tớ mới nhớ. Hôm nọ đọc quyển gì của ông gì viết về cái thành phố gì ở Mỹ ý, thấy hay lắm cơ. Cơ mà mình cũng đếch thấy mấy cái bên Mỹ đấy đâu, nên là lại chán rồi.
    Cảm ơn bác nhé!
    Tớ sẽ email cho mấy con bạn tây, bảo chúng nó là "chúng mày đọc văn VN làm gì, vì chúng mà có thấy VN đếch đâu". Ơ... nhưng chúng nó có tiền bay sang đây dễ bỏ xừ. Èo ôi.... tớ mà có tiền tớ cũng bay ngay vào Cà Mau xem thế nào nhỉ?

    Thế ngoài văn học và máy bay ra, phương tiện thu phát và nhận thông tin của em không còn gì nữa à.
    Chuối cả nải.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 21/04/2006

Chia sẻ trang này