1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cánh đồng mộng mơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vukimThanh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ÐỈNH EIFFEL
    Paris lộng lẫy sắc hoa đèn
    Hùng vĩ bên trời tháp Eiffel
    Sông Seine âu yếm ôm hình bóng
    Hàng ngàn hàng vạn khách tới xem
    Anh tấm tắc khen thật tự hào
    Eiffel một tuyệt tác lớn lao
    Ngỡ ngàng em nói : (cao quá nhỉ
    Tưởng như với được những vì sao )
    Tươi cười anh bảo : (có vì sao
    Gần đây gần lắm biết không nào
    Chẳng cần với tay mà bắt được
    Ngay cạnh anh thôi không biết sao?
    Em vì sao nhỏ thăm nước Pháp
    Dịu hiền ấm áp giữa tầng cao
    Vòng tay thương mến anh ôm chặt
    Ghen mình?Mây nguýt?Gió chênh chao?
    Ðất nước France quá đẹp giầu
    Một biển kim cương rực sắc mầu
    Trên đỉnh Eiffel cao ***g lộng
    Có đôi trai gái chụm mái đầu?
    Vũ kim Thanh

  2. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    MÙA XUÂN VỀ
    Anh
    Níu gió
    Ðừng rung cây
    Mùa Thu ùa tới
    Em
    Thẹn thùng
    Làn môi giấu
    Muôn nụ cười xinh
    Tình
    Vô hình
    Xây lâu đài
    Trong tim cằn cỗi
    Mùa
    Xuân về
    Trong âm thầm
    Chẳng chút biện minh
    Vũ kim Thanh
  3. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    TRÁNH BÃO
    Ơi...
    Trời xanh
    Cớ vì sao
    Mây cuồng bão tố?
    Ðời
    Gian lao
    Trút vào nhau
    Thách đố phũ phàng
    Ơi...
    Niềm tin
    Hãy cùng ta
    Lê từng cây số
    Về
    Phương xa
    Nơi ngàn hoa
    Thơm ngát thanh bình
    Vũ kim Thanh
  4. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    BÊN SÔNG SEINE
    Dòng
    Sông Seine
    Bước vào Thu
    Lá vàng in bóng
    Người
    Yêu ơi
    Có hiểu chăng
    Bao giấc mơ hồng
    Trời
    Paris
    Ánh đèn đêm
    Hát cùng sương gió
    Ðượm
    Trong nhau
    Những nụ hôn
    Say ngát hương nồng
    Vũ kim Thanh
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái nhịp 1/2/3/4 này hát được đấy VKT nhỉ? ]
  6. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hieuham , rất cám ơn bạn đã ghé chơi nhà .
    Nói chung thì bài thơ nào của ai sáng tác cũng có thể phổ thành nhạc và hát được bạn ạ .
    còn riêng cái thể thơ có nhịp 1/2/3/4/ này là do mình tự nghĩ ra từ năm 1995 , cho vui và lạ mắt một chút mà .
    Bài thơ đầu tiên là bài :
    ÐÀN EM NGHE
    Cười
    Lên đi
    hỡi người em
    Tóc huyền vương nắng
    Buồn
    Qua đêm
    Những vì sao
    Lấp lánh đâu còn
    Ðàn
    Em nghe
    Thấy gì không ?
    Hôn hoàng đang xuống
    Hiện
    Bên ta
    Có vì sao
    Lóng lánh tâm hồn
    Vũ kim Thanh
    LonDon 3-1995

    Được vukimThanh sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 07/09/2006
  7. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    SUY TƯ
    Người
    Ra đi
    Trong một đêm
    Mưa buồn hưu hắt
    Tình
    Chia ly
    Cho ngàn thu
    Mãi mãi vương sầu
    Ðời
    Gian lao
    Như đại dương
    Ðêm ngày u uất
    Chợt
    Suy tư
    Trong vần thơ
    Chớp lóe muôn màu
    Vũ kim Thanh


  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thơ thấy cái avatar;nhìn avatar thấy thơ.1/2/3/4 độc đáo.Nhưng coi chừng lạm dụng thuốc-dù thuốc quý chăng nữa.Đến giờ thơ vẫn hay.Cụng ly
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thơ thấy cái avatar;nhìn avatar thấy thơ.1/2/3/4 độc đáo.Nhưng coi chừng lạm dụng thuốc-dù thuốc quý chăng nữa.Đến giờ thơ vẫn hay.Cụng ly
    [[/quote]
    Em thấy chú Vũ Kim Thanh thật sự "tuổi cao chí khí càng cao" - làm thơ, vẽ tranh...tham gia các diễn đàn một cách rất nghiêm túc và nhiệt tình. HBL cháu xin có lời chào chú, chúc chú luôn mạnh khoẻ và hăng say sáng tạo văn học nghệ thuật chú nhé !
  10. vukimThanh

    vukimThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lyhap và hoabanglangNB thân mến
    Cám ơn các bạn đã tới thăm trang thơ và có những ý kiến chân tình . Mình cũng xin cám ơn các diễn đàn internet đã kết nối cho các bạn thơ và chúng ta được gần nhau hơn , chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống này . Mình chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trên đường đời . Tình bạn thơ không kể gì tuổi tác ,hay khoảng cách không gian và thời gian .chúc tình bạn chúng ta ngày càng tươi đẹp . Chào thân aí vũ kim Thanh

Chia sẻ trang này