1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh đồng quê và những trò chơi trẻ con.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đồng quê và những trò chơi trẻ con.

    Vừa mới về quê lên, vui vật. Được ra đồng thả bò cùng con em, được ngồi câu cá bên bờ kênh, được thả thuyền trôi sông, rồi cùng nhau sáng tạo ra những chiếc thuyền đa dạng và tổ chức các vụ đua thuyền sôi nổi . Về rồi mà vẫn cảm thấy thèm.

    Nhìn cảnh đồng quê lại nhớ về những trò chơi trẻ con ngày xưa. Bọn trẻ bây giờ làm gì có cơ hội chơi những trò như ngày trước nữa. Một phần là ko có đất, một phần là trò chơi hiện đại bây giờ quá nhiều, với lại trẻ con bây giờ cũng bị sự quản thúc của gia đình chặt chẽ hơn, lúc nào cũng bắt học.

    Nhân tiện đây, mọi người ai có trò chơi gì thú vị hồi bé, thì kể cho mọi người cùng nghe nhé.
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé, nhà ở trong ngõ. Bọn trẻ con trong ngõ tối nào cũng tụ tập và rủ nhau chơi các trò chơi. Trò chơi phổ biến nhất vào buổi tối đó là trò Tí Tòng Teng.
    Trò Tí Tòng Teng này chơi đặc biệt vui vào buổi tối, tại trời tối thì mọi người mới khó nhận mặt nhau. Càng đông người chơi càng vui, càng khó nhận diện. Số người chơi được chia làm 2 phe, đứng ở 2 bờ tường khác nhau và nấp kỹ, chỉ thò ít mặt ra thôi. Khi phe nọ phát hiện ra phe kia, thấy ai thì xì. VD: PC ở phe 1, Missuta ở phe 2, khi PC nhìn thấy mụ mít, thì nói là xì Mít , thế là phe PC được bắt Mít làm tù binh. Bên nào bắt được nhiều tù binh nhất thì bên đó thắng. Ai xì trước thì thắng, nếu xì ko trúng cũng thua. Trong trường hợp cả 2 cùng ko chịu thò ra, thì phải có người tiên phong, men sang bờ bên kia để bắt tù binh. Lúc đó, tất cả các tấm chắn được huy động hết ra, nào là cái nón che mặt, nào là tấm bìa che người chỉ khoét mỗi mắt... Trò này chơi đông người rất vui.
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy hơi trẻ con , nhưng mà lại thấy thích thích. Chẳng mấy khi post bài từ tế trong cái box 82 này.
    Chắc hầu như ai cũng biết trò chơi "Đồ", có thể là chỗ khác thì tên khác, nhưng hầu như thấy mọi người gọi là như thế.
    Trò chơi Đồ này thì cũng càng đông người càng vui. Có rất nhiều loại chơi Đồ, chơi đồ đơn, đồ đôi, đồ tượng... Mỗi loại lại có một cái hay khác nhau. Đồ đơn, đồ tượng thì mỗi người là một cá thể, và có một người bị làm người đi bắt, hay còn gọi là người đuổi.
    Đồ đơn thì cũng có nhiều kiểu. Có kiểu thì mọi người cùng chạy, khi bị bắt thì có lúc được kíu, có lúc thì bị bắt thì chết luôn và phải vào làm người đuổi luôn. Đồ kíu thì hay bị hầm hơn, vì cứ chết lại có người kíu rồi, nếu người đuổi mà ko cẩn thận, thì sẽ chẳng bắt được ma nào. Nhưng đồ kíu thường chơi khi có ít người thôi, còn ko thì toàn chơi đồ bắt phát chết luôn.
    Đồ tượng là đồ ko được kíu, cũng ko bị bắt phát chết luôn, mà đồ tường là khi bị bắt rồi thì phải đứng im, ko được phép động đậy bất cứ cái gì bên ngoài nhìn thấy, trừ đôi mắt. Khi người đuổi đã bắt hết rồi, thì bắt đầu pha trò để cho người chơi phải phì cười hay động đậy. Đặc biệt, người đuổi ko được động vào người chơi, nếu ko, người chơi động đậy sẽ ko bị tính. Cái này chơi, nhiều lúc phì cười ra được.
    Đồ đôi là khi người chơi ko phải là một cá thể, mà phải có 2 người cùng nắm tay nhay chạy và đuổi. Cái này chơi cả trai cả gái mới vui . Hồi bé, cứ nhăm nhăm rủ anh hàng xóm chơi cùng .
    Thôi, mỏi tay rồi, hôm khác viết tiếp.
  4. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    CN box hoãn đi chơi.Gọi qua rủ PC thì bảo về quê chả biết đi đâu, qua kêu mấy thằng bạn đi uống rượu giò còn chẳng nhớ là hôm đấy ngủ đâu nữa.....
  5. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, tìm mãi mới thấy room này!!!
    Tui đang mong mãi mọi người cung tâm sự. Ai mà chẳng thích tuổi ấu thơ ở làng quê cơ chứ. Tôi sống ở quê 6 năm từ lúc mới sinh cho tới ngày chuyển đi, nhưng những kỉ niệm thì chẳng bao giờ quên cả. Bây giờ mỗi lần nhớ lại là mỗi lần cảm thấy sướng. Tôi chả thể diễn tả lại được. Sống ở chỗ mới bây giờ cũng đã thành quê mới, mặc dù vẫn ở gần làng quê nhưng tôi lại biệt lập hoàn toàn với ruộng đồng, con trâu con bò. Có chăng chỉ là những buổi đi chơi với lũ bạn trong làng, đi câu nhái, thả diều bắn chim cùng chúng nó. Những ngày ở quê cũ, đi tập bơi rồi chết đuối hụt, sợ cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa biết bơi. Bây giờ đi tập bơi thì ngại quá, bác nào giúp tôi với. Những lúc ngồi trên sân thượng nhìn ra đồng lúa,lại nhớ vô cùng thủa xưa. Giá mà mình còn ở đấy nhỉ, hay biết bao. Những buổi trưa nắng ra cống nước đầu làng đón bà nội đi chợ về, lại được ăn kẹo bột hình con giống. Rồi những buổi chiều đi nhặt lông ngan, vỏ chai để đổi kẹo kéo, rồi thi nhau mút dính cả hàm răng. ..
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, thấy bạn nói đến kẹo mút, lại nhớ đến món kẹo nha ngày xưa. Bây giờ thì hiếm lắm lắm mới thấy 1 hàng kẹo nha, ngày trước thì kẹo nha bán nhiều ở các trường tiểu học. Kẹo nha vừa là món ăn lý tưởng cho bọn nhóc con, vừa là trò chơi rất hay. Cứ kéo đi kéo lại, đảo lên đảo xuống. Từ cái kẹo nha trong trong đục đục, càng kéo lại càng trắng, đến khi mỏi tay rồi mới dám ăn. Ăn vừa mút vừa nhai, dính đầy cả răng. Kẹo nha đâu chừng chỉ có 500đ/2 cái, lúc nào rủng rỉnh tiền lắm mới dám mua kẹo nha ăn, mà lại còn phải chung với mấy đứa bạn để mua 2 cái cho chẵn nữa chứ. Ăn kẹo nha xong, chân tay dính đầy kẹo, đến là bẩn, nhưng mà lại thích thú vô cùng. Nhất là lúc nào tìm được con bạn dẻo tay, thế là tha hồ mà thi xem đứa nào kéo trắng nhanh nhất, đứa nào dẻo tay nhất, đứa nào kéo đều nhất nữa chứ. Nhớ lại tự dưng lại thèm kẹo nha thế .
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chơi Xi Lô Khoai, Xì Lồ Khoài ko nhỉ? Cái trò đấy cũng hay tuyệt. Địa điểm thì tất nhiên là phải rộng lớn rồi, nếu mà ko rộng thì chẳng còn gì là thú vị cả.
    Nhớ hồi trước, cả xóm kéo hội trẻ con kéo nhau ra trước cổng trường Hà Huy Tập chơi (chả là nhà gần trường HHT), trước cổng trường là khu đường rất dộng và dài (chẳng phải khu đất để chơi, nhưng lại ko hề có xe qua lại), là chỗ chơi lý tưởng cho trẻ con cả khu. Trò chơi Xi Lô Khoai, Xì Lồ Khoài này được sự tham gia nhiệt tình của cả mấy anh chị lớn nữa, nên chơi rất vui. Có một người cầm trò, đứng bịt 2 tai người bị làm lại, những người chơi thì đứng bên cạnh, cách chỉ khoảng 1 mét thôi. Khi người cầm trò hô: "Xi Lô Khoai, Xì Lồ Khoài , sờ hay mó, mó hay sờ, sờ vào...... (cái gì đấy mà nhìn thấy trước mặt, đằng xa xa, hay chỗ cao cao nào đấy, VD như cổng trường chẳng hạn), thế là bọn lâu nhâu thi nhau chạy đến cổng trường để sờ. Đứa nào chưa sờ kịp mà bị người làm bắt, thì lại phải bị thế chỗ người làm. Cái trò này mà 82 chơi thì tuyệt .
    Nhớ hồi đó, bọn trẻ con thật là nghịch, nghĩ hết cái này đến cái nọ để sờ. Chán các vật bình thường, thì lại đến chỗ khó, như tát má cái Kẹo hay sờ mông thằng Tý..., thế là những đứa bị sờ thì phải chạy thật nhanh, rất vui.
    Hôm nọ hỏi đứa cháu, mày có biết chơi mấy trò này ko, chỉ nhận được cái lắc đầu. Thật buồn cho hội trẻ con bây giờ.
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ hỏi đứa cháu, mày có biết chơi mấy trò này ko, chỉ nhận được cái lắc đầu. Thật buồn cho hội trẻ con bây giờ.
    Trò gì mà hấp dẫn thía nhỉ, mình chẳng nghe bao giờ. Không chỉ buồn cho hội trẻ con bây giờ đâu mà tớ cá là buồn cho phải đến quá nửa cái hội Cún này. Thế cái người bị bịt 2 tai thì phải làm sao. PC xung phong làm mục tiêu di động để mọi người cùng chơi thì hay phải biết nhỉ
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Kẹo mút ngày xưa của trẻ con chỉ có thể là món mạch nha dẻo dính nhưng hương vị thật là ngon, dù nó chỉ là đường thôi nhưng ngon hơn cái thứ kẹo Starburst bi giờ nhìu.
    Trò chơi trẻ con ở quê thì mình khoái nhất là đánh trận giả, vì là đất rộng rãi, lại sẵn vũ khí
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tất nhiên là có những trò người này biết, người kia ko biết, thế cho nên tớ mới lập cái topic này để mọi người cùng chia sẻ những trò chơi hồi trẻ con của mình. Nhưng mà toàn tớ độc diễn à. Ko sao, chắc tại hồi trẻ con mình ham chơi quá, nên mới có nhiều trò hay ho thế nhỉ . Còn nếu GreedyGoldDigger muốn tớ làm mục tiêu hả? OK, tốt thôi, chỉ sợ lúc đấy ấy mới thực sự biết thế nào là con gái 82 .
    Trò tớ muốn kể tiếp đây là trò chơi đánh gối. Hôm nọ xem phim "Cô nàng đỏng đảnh", thấy hội nó chơi trò đấy mà lại nhớ lại ngày trước, cả đám con trai con gái lâu nhâu cùng chơi trò đó. Chơi thì vui nhưng mà đến là đau. Bọn con trai thì khoẻ, đầu gối chúng nó vừa to vừa cứng, huých 1 cái mình ngã lăn quay luôn. Xong thì mặt mũi quần áo đứa nào đứa nấy lem nhem. Lúc nào muốn chơi trò này thì phải vào tận trường Hà Huy Tập chỗ có đám cỏ để ngã cho đỡ đau. Đấy là hồi bé, con trai con gái còn sàn sàn nhau, chứ như bây giờ, hội con gái mà gặp anh Châu béo với lão Vi thì chỉ có nằm lăn ra mà khóc .

Chia sẻ trang này