1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh đồng quê và những trò chơi trẻ con.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Đọc bài mọi người viết vui thật, mãi mới thấy một topic có ý nghĩa[​IMG]Mình thì chẳng nhớ nhiều hồi bé, chỉ nhớ là vui và rất vui...Bé bao giờ cũng vui, lớn lắm điều phải suy nghĩ. [​IMG] viết tiếp đi, ko có ai đọc thì mình vẫn đọc, thấy vui vui
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế còn ai nhớ luật chơi trò ô ăn quan không thế ? Lâu không chơi quết mất luật roài . Hồi xưa hơi bi kết trò này và trò cờ gánh .
  4. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Luật trò đó dễ mà, có gì khó đâun , ngày xưa mình hay chơi trò này
    hị hị, test thử phát
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ôi, thế này thì phải nhờ em Duck gia sư 1 phát thôi . Hôm nào em Duck dạy cho tớ lại phát đi nhỉ .
  6. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại những trò chơi trẻ con ngày xưa thật ngọt ngào và thú vị. Ước gì được bé mãi, được sống lại những ngày ngây thơ, ko suy nghĩ, ko lo âu bất cứ điều gì...chỉ biết hàng ngày đi học, đi chơi vui vẻ...Hay là hôm nào 82 họp lại đi về đồng quê chơi, chúng mình sẽ chơi lại những trò trẻ con ngày xưa như trốn tìm, bịt mắt bắt dê, thả diều, ô ăn quan...Các bạn nghĩ sao về đề nghị này. Riêng mình, khi chơi những trò trẻ con, mình cảm thấy thực sự hứng thú, thực sự vui vẻ, quên đi hết mọi lo âu hằng ngày và chỉ biết chơi hết mình. Mình nhớ năm thứ nhất mới vào ĐH, bọn lớp mình rủ nhau chơi đồ, chơi bịt mắt bắt dê ở ngay hành lang lớp học, thật là vui khiến cho các lớp khác nhìn mà sợ vì chạy nhảy kinh quá...
  7. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, hôm nào hội 82 rủ nhau đi về một làng quê nào đó chơi thì hay tuyệt. Ở đó sẽ chơi những trò chơi ấu thơ, được nhảy tùm xuống ao, lăn lộn trong đống rơm chơi trốn tìm, ... trời ơi, sướng
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Một ước mơ xa xôi và hơi hơi khó với tới!
    Hồi bé tớ nhớ hay chơi đồ hàng, mẹ mua cho bộ đồ chơi bằng nhôm, hay bằng chất liệu gì đấy tớ cũng ko nhớ nữa, hì hục xin gạo, xong cũng nhóm bếp nấu cơm... Cái nồi bé xíu, cơm thì chắc chẳng thể gọi là cơm, thế mà lần nào cũng hết sạch, đứa nào cũng thấy ngon.
    Hôm nào ko có gạo, thì nấu giả vờ với một đống lá và hoa...
    Ah, tớ cũng thích chơi ô ăn quan lắm!
  9. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn thì vẫn có thể thực hiện được chứ, nhưng cái khó là địa điểm, ko có địa điểm thì chẳng làm được việc gì...
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi Ô ăn quan lâu lắm rồi ko chơi nên cũng chỉ nhớ mang máng luật chơi thôi. Tuỳ vào số người chơi mà vẽ hình chơi. Nếu 2 người chơi thì vẽ theo khuân hình chữ nhật theo hình sau:
    1.bmp
    Nếu là 3 người thì lại được vẽ theo hình này:
    2.bmp
    (Hình vẽ thô quá )
    Còn nếu hơn nữa thì hình vẽ lại được mở rộng nữa, nhưng tựu trung lại là mỗi người chơi được vẽ 5 ô con và 1 ô quan. Mỗi người cũng có 25 quân và 1 quan để chơi. 25 quân được rải đều cho 5 ô, còn quan thì để vào chỗ ô quan. Lần lượt từng người chơi 1. Bốc lấy 5 quân bất kỳ ở 1 ô bất kỳ, rồi bắt đầu rải. Mỗi ô dải 1 quân, đến khi nào gặp hết quân, mà gặp phải ô trống trước mặt thì được ăn quân sau ô trống đó. Nếu chơi hết rồi, ai được nhiều quân nhất thì thắng. Quân quan sau này sẽ được tính là 5 quân. Cái trò này chơi suy nghĩ phết. Hồi trước chơi với mấy anh chị lớn thì toàn thua, nhưng chơi với hội trẻ con thì toàn thắng .

Chia sẻ trang này