1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh đồng quê và những trò chơi trẻ con.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thô nhưng mà thật nhờ
    Ngày xưa hay đào đất chơi pháo nổ pháo nang ,nhưng mà có mỗi 1 lần mình thắng thì phải
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Uh, lại có thêm một trò chơi nữa mà đáng được kể ra. Chò trơi Phảo nổ pháo nang nhỉ. Cái trò này thì thật ko hẳn ai cũng được chơi, tại vì nguyên liệu kiếm cũng hơi bị khó mà. Phải là đất sét dẻo thì mới chơi được. Ngày trước nhà gần trường học, có cái sân sau trường rộng thênh thang, tha hồ đất sét mà chơi. Cái công đoạn nhào nặn đất sét cũng vui đáo để. Nếu đất hơi cứng, thì phải cho thêm nước vào để thêm dẻo. Nhiều thằng con trai, bẩn ko chịu được, chúng nó lười đi lấy nước, thế là cứ thản nhiên nhổ nước bọt vào cho nó dẻo. Đứa nào khéo tay thì nặn được những hình đẹp và tròn, ko thì méo mó cũng xong. Thông thường là nặn thành hình tròn có thành xung quanh, như thế pháo sẽ nổ tốt và to hơn. Trước khi nổ, cả làng phải hô to: "Pháo nổ pháo nang cả làng chịu chưa?", rồi thi nhau đập bôm bốp xuống đất. Giải nhất sẽ thuộc về đứa nào có phảo nổ to nhất và cõ lỗ khoét rộng nhất. Hầu như trò chơi này thì hội con trai là hay thắng, vì chúng nó khoẻ và mạnh tay hơn. Nhưng bù lại, con gái lại làm đẹp vào khéo hơn. Sau này chán chơi trò này rồi, thì lại nặn thành những cái bát, đôi đũa, cái nồi, em bé, búp bê, hoa quả... Cái khoản này thì khỏi phải sang Bát Tràng làm gì cho nó khổ thêm nhỉ.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thế ai chơi trò chong chóng quay nào
    Chong chóng
    ( cho tuổi thơ)

    Vẫn mãi xoay giữa gió chiều đồng nội
    Chong chóng diệu kỳ, xoay mãi những ước mơ
    Chiếc cặp sách ngày nào tung tăng
    Giấu hồn nhiên chóng chóng tuổi dại khờ
    Con gái làm chong chóng bằng hoa
    Đính nơ xanh vương trên làn tóc
    Chong chóng xoay mù trên con đường đi học
    Tiếng cười đùa, giục bước chân nhanh
    Con trai từ những tán dừa xanh
    Tay thoăn thoắt dệt ước mơ bé nhỏ
    Chiều tan trường đường làng quê lộng gió
    Chong chóng bay vù trong ánh mắt hân hoan
    Xa rồi nhé, một thủa dỗi hơn
    Chong chóng vẫn xoay giữa gió chiều đồng nội
    Ngày xưa ơi chẳng bao giờ ngóng đợi
    Ước mơ ngày nào theo chong chóng bay cao...
    ( bài này mới làm, sẽ đem dự thi "Bút hoa" Chúc tốt đi :D :P )
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Em pc82genetic ơi,thế về quê có chăn được thêm còn bò nào không vậy em
  5. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    tớ thích chơi Đồ cắm điện , bọn nó vừa chạy đi fát mình cắm điện chạy tiếp keke rồi chơi ủn đẩy , chơi STOP ,nhớ cái trò này mình rất hay lấy tên nước là Pháp ,đúng là duyên số , zời ạ , chơi nhảy dây hồi bé nhiều trò vật , à còn chơi chuyền nữa chứ ,mỗi đứa chuyền một kiểu xoắn xoắn vặn vặn , mình chơi chẳng giỏi lắm ( hề hề nói cho có tí hoa hoét , chứ ai lại nói thẳng keke ) bọn nó thì đi được mấy "mùa" mình vẫn lẹt đẹt cái bàn lên bờ xuống ruộng gì í
    còn gì nhỉ ? à cũng hay đi xem bọn con trai bắn bi , ặc ặc , nhớ rồi , mình còn kinh doanh , cho vay bi ve nữa chứ tại toàn nhịn ăn sáng lấy tiền mua bi với ảnh , xong rồi sưu tầm bi trong , màu xanh màu trắng đèm đẹp là giữ lấy bảo là "hàng độc" hô hô ! Mà cái viên bi ve í , hồi đấy ếch vật , cứ tưởng người ta nhét quả khế vào trong , cứ hâm mộ mấy bác làm bi mãi , sao mà các bác í giỏi thế , cho được quả khế vào trong , ôi , đi xem bọn con trai đá bóng lúc thiếu người mình còn nhảy vào làm hậu vệ keke ko nói điêu mình hậu vệ hơi siêu vui dã man mà sao hồi đấy máu đi hóng đá bóng thế nhờ , chiều chiều thằng em đi là mình lại cắp đít chạy theo còn nhiệt tình mang theo bình nước cho bọn nó uống có mỗi khi bọn nó chơi quay là ko dám bén mảng đến gần he he !
    Hồi trước có cái trò chơi tá lả ăn ảnh , úi zời ơi mình nhiều ảnh vật , cứ chơi bè với 1 đứa rồi dụ nó chung ảnh mình thì ngồi ngoài chân gỗ mới bình vôi hị hị , được một đống ảnh , buộc thành từng chồng xong ngồi nhìn cười sướng hô hô vui vật !
    À còn kiểu cho thuê chuyện nữa chứ mình với thằng em nổi tiếng nhiều truyện tranh truyện chiếc các kiểu trong cái bầy trẻ con lít nhít đấy , thế là í tưởng cho thuê chuyện âm ỉ keke ! Cứ hè hè là bầy ở trong nhà , chỗ cái ghế đi văng (viết kiểu nông dân ) bày các kiểu truyện ! Truyện rách cũng có nhá , truyện rách thì giá rẻ hơn 200 đồng đứa nào thuê đọc đến trang rách mà ko hiểu thì đến nhà hỏi "chủ cửa hàng" sẽ được nghe kể lại ! Còn nhớ cái tập 7 viên ngọc rồng 36 =)) =)) siêu buồn cười ! Mình với thằng em mua tổng cộng 5 quyển về (lấy tiền cho thuê chuyện đi mua đấy ) zời ơi , hôm đấy bán hàng chạy thế , chuyện chiếc là cứ bét nhè qua qua lại lại , mà căn bản cái tập đấy đúng lúc gay cấn nên đứa nào cũng muốn đọc cơ (gay cấn thế nào quên rồi ) xong đến ngày chủ nhật (truyện ra ngày thứ 6 mà ) 5 quyển te tua hết roài , thế là .. bán giá rẻ một nửa lấy "gốc" về ! Cái ống để tiền cho thuê truyện màu hồng hồng là cái hộp của con búp bê mình được tặng , eo , lúc đấy nâng niu lắm nhớ , tiền mình tự kiếm được mà xong cuối tuần là chị em chia nhau đi mua thịt bò khô ăn À quên , còn ghi sổ nợ nữa chứ nào là thằng Kin , thằng đen Hoa học trò số .... 300đ , Đức a lỉn Nguyễn Nhật Ánh .... 500đ
    Nhớ quá ngày xưa

Chia sẻ trang này