1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh giác: Cập nhật các chiêu thức lừa đảo hàng ngày để anh em cảnh giác

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyentoan79, 06/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác với chiêu lừa tinh vi
    (CATP) Sáng 20-5, đang ngồi trong nhà, chị Mai Tâm (bán tạp hóa tại đường Nguyễn Thị Định, phường Khánh Xuân, thành Phố Buôn Ma Thuột) thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, xưng tên là Kim giám đốc kinh doanh của Công ty Bình Thiên chuyên cung cấp sản phẩm diệt côn trùng ruồi, muỗi. Sau một hồi nói chuyện, ông Kim cho biết công ty hiện đang có nhu cầu lắp đặt bản hiệu quảng cáo tại những khu vực có vị trí đẹp, và nhà chị Tâm đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà công ty đặt ra. Ông Kim hứa sẽ trả mỗi tháng 3.000.000 đồng nếu chị Tâm đồng ý cho công ty lắp bảng hiệu quảng cáo, đồng thời không quên đưa bảng giá giới thiệu sản phẩm của công ty cho chị. Theo đó, mỗi gói thuốc diệt côn trùng ruồi, muỗi được bán với giá 50.000 đồng. Người đàn ông này còn không quên bật mí với chị Tâm rằng, đây là giá ưu đãi của công ty dành cho khách hàng thân thiết, vì toàn bộ mặt hàng này đều được bán trong siêu thị với giá 60.000 đồng. Nếu chị Tâm kiếm được người có nhu cầu mua hàng thì cứ gọi điện báo, công ty sẽ đem giao hàng tận nơi và có chiết khấu 10% huê hồng cho người bán.

    Trước khi rời khỏi nhà chị Tâm, người đàn ông này còn khéo léo dán lên phía cột nhà chị một tấm giấy giới thiệu thông tin sản phẩm của công ty. Chuyện về người đàn ông và công ty bán thuốc diệt ruồi, muỗi nhanh chóng bị chị Tâm quên đi, nếu không có chuyện hai ngày sau đó một phụ nữ ghé tiệm tạp hóa của chị Tâm hỏi mua ít đồ. Trong khi chị Tâm đang lúi húi chuẩn bị hàng, bất chợt người phụ nữ này reo lên mừng rỡ: “Chị cũng có bán loại thuốc diệt ruồi, muỗi này hả? Em làm bên trung tâm y tế huyện đang rất cần mua loại thuốc này để phân phát cho bà con trong mùa mưa. Lên siêu thị mất công quá, sẵn chị có đây thì em mua luôn. Chị bán cho em 100 gói”. Thấy chị Tâm ngẩn người trước lời đề nghị của mình, người phụ nữ vội hỏi tiếp: “Chị bán hết hàng rồi à, nếu không có thì lần sau em quay lại, mà chị có xuất hóa đơn được không?”. Nghe thấy lời người phụ nữ tự xưng là nhân viên trung tâm y tế, chị Tâm thật thà cho biết mình không có sẵn hàng, nếu muốn mua thì hai ngày nữa quay lại.

    Sau khi người phụ nữ để lại số điện thoại, chị Tâm vội vàng gọi điện cho người đàn ông tên Kim đặt vấn đề mua 100 gói thuốc với giá 50.000 đồng/gói. Sau khi chở hàng tới giao cho chị Tâm và nhận số tiền 5.000.000 đồng, ông này không quên trích lại cho chị Tâm 500.000 đồng tiền huê hồng, đồng thời khẳng định với chị Tâm nếu không bán được hàng cứ gọi điện để ông ta cho người xuống chở hàng về.

    Khi người đàn ông vừa bỏ đi, chị Tâm liền lấy máy gọi ngay cho nhân viên y tế huyện và hẹn chiều xuống lấy hàng. Tuy nhiên, chị Tâm chờ hoài vẫn không thấy người phụ nữ kia tới. Sinh nghi, chị bốc máy gọi điện vào số điện thoại kia thì không liên lạc được, gọi cho ông Kim để trả lại hàng cũng ngoài vùng phủ sóng. Đến lúc này, chị kiểm tra các gói thuốc thì mới phát hiện tất cả đều là hàng dỏm.
    TƯỜNG VI
    http://baove-vip.com/tin-tuc/chi-tiet/417/Canh-Giac-Voi-Chieu-Lua-Tinh-Vi.html
  2. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lá thư từ hôn
    (ĐSCT) Choàng tay qua để ôm vợ sắp cưới vào lòng nhưng thấy trống vắng nên anh Tô Thanh P. (SN 1967, quê Quảng Trị) bừng tỉnh giấc. Tưởng người yêu đang quanh quẩn đâu đây, anh P. lên tiếng gọi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Anh đẩy cửa phòng bước ra ngoài, vẫn không thấy Nguyễn Thùy Liên (SN 1985) đâu. Phát hiện có trang giấy để trên bàn, anh P. bước đến xem. Đó là thư của Liên. Anh không khỏi choáng váng trước sự thật bẽ bàng:

    “...Anh P! Lá thư này tới tay anh thì em đã đi xa rồi. Anh đừng tìm em, không gặp đâu mà còn thêm tốn kém... Thời gian quen biết nhau, em cũng hy vọng sẽ lập gia đình với anh nên khi anh rủ về quê, em đồng ý. Mấy ngày gần đây, em thấy mình không hợp tính nhau. Không hợp thì không thể cưới và có hạnh phúc được. Anh đã vấp ngã một lần rồi nên em không thể làm anh đau khổ thêm... Anh, biết sự ra đi của em sẽ làm anh buồn nhưng mong anh hiểu cho em. Em không dám có chồng. Hồi sáng anh hôn em, em đã sợ lắm rồi, cưới về ngủ chung sao em chịu được? Mong anh tha thứ cho em. Em biết bây giờ anh rất khổ tâm nhưng hãy cố lên, trước sau gì cũng sẽ có một người con gái tốt như mong đợi đến với anh...

    Em muốn buôn bán nhưng không có vốn. Tạm thời em m++0ượn số tiền của anh, chừng nào có lời em sẽ hoàn trả...”.

    Bức thư còn dài nhưng anh P. không thể đọc tiếp. Mở ba-lô kiểm tra, anh sững sờ khi thấy cọc tiền hơn 40 triệu đồng đã “bốc hơi”. Gọi điện thoại nhưng Liên tắt máy. Tới quầy tiếp tân nhà nghỉ hỏi thăm, anh P. biết Liên đã đi được hơn hai tiếng đồng hồ. Quay về phòng với tâm trạng rối bời, P. không biết nên về quê như đã định hay quay lại mảnh đất đầy ắp kỷ niệm giữa hai người, nay lại gây cho anh vết thương lòng quá lớn.

    Sau lần “gãy gánh giữa đường” vào năm 2001, mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện lập gia đình P. đều ngần ngại. Để quên đi quá khứ buồn tủi, P. bỏ xứ phiêu dạt làm ăn. Sau gần 10 năm dừng chân tại miền cực nam Tổ quốc, do chí thú làm ăn nên P. gầy dựng được một cơ ngơi khấm khá. Bao năm phẳng lặng, chuyện tình cảm của P. bỗng sống dậy mãnh liệt khi anh gặp Liên - cô gái có đôi mắt buồn đến nao lòng. Liên quê tận Hải Phòng, vì gia cảnh khó khăn phải theo bà cô họ tha phương cầu thực. Vừa đẹp người, được nết nên Liên được không ít thanh niên để ý. Từ ngày biết Liên, P. ngày đêm thao thức, nhớ thương. P. dốc sức tấn công, xuất hiện thường xuyên tại nhà cô và tỏ tình bằng những lá thư mùi mẫn. Liên từng bước siêu lòng, P. ngỏ lời cầu hôn. Được cô đồng ý, P. vô cùng hạnh phúc, điện thoại thông báo tin vui cho cha mẹ và hứa sẽ đưa vợ tương lai về ra mắt họ hàng. Cuối tháng 5-2011, Liên khăn gói theo P. về thăm quê chồng. Sau 8 giờ đi tàu thủy và một đêm ngồi xe đò, đôi uyên ương đến TPHCM. Vì muốn cùng nhau thưởng ngoạn một số cảnh đẹp của thành phố nên anh P. thuê nhà nghỉ để hai người ở lại ít hôm. Sau buổi sáng đi tham quan, về phòng anh P. ngủ thiếp đi, tỉnh dậy mới hay tình bỗng chốc hóa không.

    Biết Liên không thật lòng yêu mình, lòng P. trĩu nặng, chuyến tàu về quê như dài vô tận. Anh phải nghĩ ra kịch bản hợp lý để chữa thẹn với cha mẹ, họ hàng vì phút chót “dâu hiền” không xuất hiện.
    H.T
  3. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    “Luộc” máy tính xách tay
    Hiện nay do nhu cầu sử dụng máy tính xách tay của nhiều người tăng nhanh nên các cửa hàng, bệnh viện máy tính xuất hiện khá nhiều. Tuy nhiên bên cạnh những cửa hàng làm ăn chân chính, có rất nhiều nơi lợi dụng sơ hở của khách để “luộc đồ”. Vì không có bằng chứng nên dù biết máy tính của mình đã bị “luộc” nhưng nhiều người đành “ôm quả đắng” mà không biết phải kêu ai.

    Anh Trương Công Trí (ngụ Q3) cho biết: “Cách đây hai tháng máy tính xách tay của tôi bị hỏng. Vì đang cần gấp nên tôi mang đến cửa hàng máy tính T.H trên đường Bùi Thị Xuân, Q1 để sửa. Tại đây nhân viên cửa hàng sau một hồi xem xét cho biết máy tính của tôi bị hư ram, phải để lại tiệm thay hai ngày mới có thể lấy được. Nhân viên này còn lấy tem niêm phong máy lại cho tôi. Sau khi mang về xài chưa tới một tuần thì máy tiếp tục hư, lần này tôi mang đến chính hãng bảo hành thì mới biết cửa hàng trên không hề thay ram mới mà chỉ sửa qua loa. Đồng thời, nhân viên bảo hành còn cho biết máy tính của tôi đã bị đổi khá nhiều linh kiện Trung Quốc”.

    Cũng trường hợp “ngậm quả đắng” như anh Trí, chị Trương Thị Anh Thư (ngụ Q5) chia sẻ: “Thấy cửa hàng A.T.H trên đường Trần Quang Khải, Q1 có chương trình kiểm tra, vệ sinh máy tính miễn phí cho khách hàng, tôi đưa chiếc máy tính xách tay tới để kiểm tra. Nhân viên cửa hàng sau một hồi xem xét thông báo máy tính của tôi chỉ bị dơ chân ram, đem máy vào bên trong để lau chùi. Sau khi mang về nhà, tôi thấy máy chạy chậm và có lúc không lên. Tôi mang máy quay lại cửa hàng để hỏi thì nhân viên cho biết máy bị hư chip màn hình, phải thay mất hơn 1 triệu đồng, sau khi thay đem về, máy vẫn không được như trước. Sau đó tôi nhờ một người bạn rành về máy tính kiểm tra mới biết họ đã đổi một số linh kiện, mặc dù tem niêm phong vẫn còn”.

    Cay đắng nhất có lẽ là cô Thu Nga (sinh viên Trường Đại học KHXH&NV). Không chỉ bị “luộc đồ” một cách trắng trợn, cô còn mất luôn chiếc laptop trị giá hơn 1000USD. Cô cho biết: “Cách đây ba tháng mình mang chiếc máy tính xách tay Dell D630 tới bệnh viện máy tính T.N trên đường Hoàng Văn thụ, Q. Phú Nhuận kiểm tra. Nhân viên kỹ thuật thông báo máy bị hư VGA, phí sửa chữa là 90USD và bảo hành 30 ngày. Mang về sử dụng mới được 3 ngày thì máy tiếp tục bị lỗi, mình quay lại yêu cầu cửa hàng bảo hành. Nhưng sau đó máy liên tiếp bị lỗi và thời gian sử dụng ngày càng ngắn. Khi mình mang đến cửa hàng khác kiểm tra thì mới biết toàn bộ linh kiện bên trong đã bị tráo đổi và chỉ còn vỏ máy. Cuối cùng, mình đành bán lại với giá chưa đến ba triệu đồng”.

    Một chủ hiệu sửa máy tính trên đường Võ Văn Ngân (Q. Thủ Đức) tiết lộ với phóng viên: “Trước đây muốn lấy con tem chính hãng trên máy ra để thay linh kiện, nhiều thợ phải dùng dao lam để gỡ, nhưng bây giờ chỉ cần dùng máy sấy tóc hơ qua tem chính hãng là lớp keo phía dưới tự động bung ra dễ dàng, sau đó tráo đổi linh kiện hoặc lấy bớt rồi lại dán tem vào như cũ. Chỉ có những thợ tay nghề giỏi mới phát hiện ra, còn người dùng máy khi thấy tem chính hãng còn nguyên là họ yên tâm, cứ nghĩ máy không bị mất đồ”.

    Có rất nhiều cách thức để một cửa hàng “luộc đồ” của khách hàng, do đó để tránh tiền mất tật mang, khách hàng nên cẩn thận nhờ những người có kinh nghiệm, hiểu biết sâu về máy tính tư vấn, chọn cửa hàng, hoặc kiểm tra giúp trước và sau khi sửa chữa; đồng thời cảnh giác trước những chiêu thức “khuyến mãi, miễn phí” của một số cửa hàng.
    TUONG VI
    http://baove-vip.com/tin-tuc/chi-tie...-Xach-Tay.html
  4. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác khi mua vé mát xa trên quán nhậu
    (CATP) Khu Bắc Hải (giáp ranh quận 10 và quận Tân Bình bao gồm đường Thành Thái, dẫn đến đường Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai...) là một trong những địa điểm ăn nhậu nổi tiếng của thành phố. Khi mặt trời lặn dần sau những tòa cao ốc, các quán Ốc Tre một, quán Bà Lâm... dập dìu thực khách ra vào. Ngoài phục vụ cho công chức, dân chơi đêm, nơi đây còn thu hút một lượng lớn sinh viên các trường đại học đến ăn nhậu do địa thế rất thoáng mát.
    [​IMG]
    Đủ loại vé mời mát xa
    Tầm 10 giờ đêm, các quán nhậu vẫn đông kín người. Đây chính là “mảnh đất” màu mỡ cho các cô cậu bán kẹo kéo, làm ảo thuật kiếm kế sinh nhai. Những bài hát não lòng từ loa bán kẹo kéo, hay trò ngậm lửa trong miệng, nuốt rắn... đã trở nên quá quen thuộc với thực khách. Tuy nhiên, dạo gần đây, tại một số quán nhậu kiểu như trên đã xuất hiện thêm một loại hình dịch vụ mới, đó là những thanh niên cầm trên tay xấp vé mời mát xa đi đến từng bàn để phát. Cứ trên bàn nhậu có bao nhiêu người thì sẽ nhận được bấy nhiêu vé mời.

    Sau khi nhậu xong, nhiều ông rất hý hửng với việc đi xông hơi cho khỏe. Do vậy, việc phát vé mời miễn phí tại bàn nhậu của một số cơ sở càng làm tăng nhu cầu mát xa của các quý ông. Tuy nhiên, khi đến tận địa chỉ ghi trên vé mời, khách hàng rất thất vọng vì vé chỉ miễn phí đến 10 giờ đêm, còn sau đó khách phải bỏ tiền ra mua vé. Vì thời gian giới hạn miễn phí trên vé được ghi rất nhỏ, nên không ai để ý, nhưng đã trót đến nơi, khách đành phải móc bóp lấy tiền để được “thư giãn”. Một số khách hàng vì quá bức xúc nên đã cự cãi với chủ quán liền bị dọa đánh, nên đành tìm đường thoát.

    Tương tự như khu ăn nhậu Bắc Hải, khu Miếu Nổi (giáp ranh giữa ba quận: 1, Phú Nhuận và Bình Thạnh) cũng đông đúc thực khách “chén anh, chén chú” dọc hai bên bờ kè. 12 giờ đêm, các quán Cù Lao, Bé Bảo, Linh Linh... vẫn sáng đèn, nhiều nhân viên của tiệm mát xa D.X (trên đường Trần Khắc Chân) tìm đến để phát phiếu mời miễn phí. Trong cơn say, nhiều dân nhậu hớn hở tìm đến tiệm mát xa để được phục vụ mà không mất tiền, nhưng đến nơi thì được biết, trên phiếu ghi miễn phí trước... 4 giờ chiều. “Thường thì sau vài chai giải sầu, tụi tui mới nghĩ đến chuyện đi phục hồi sức khỏe, chứ ai lại đi mát xa trước 4 giờ chiều” - anh Nguyễn Văn Bảo (ngụ đường Vũ Huy Tấn, P3Q. Bình Thạnh) cho biết.

    Đây là một cách chiêu dụ rất mới của một số cơ sở mát xa, xoa bóp mà khách hàng cần để ý.
    AN MỸ
  5. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Công nhân điện lực bán nồi inox giá rẻ (CAO) Thời gian gần đây, nhiều bà nội trợ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thích hàng hiệu giả rẻ đã bị lừa mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

    Khoảng 10 giờ 30 ngày 8-10-2011, chị Nguyễn Thị Ph. ngụ tại khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đang loay hoay quét dọn trước sân thì nghe tiếng gọi cửa. Nhìn ra thấy hai người đàn ông mặc đồng phục công nhân xin vào nhà bán hàng giả rẻ, tò mò nên chị P. mở cửa cho khách. Họ tự giới thiệu là nhân viên kéo dây của một công ty điện lực đóng trên địa bàn, rồi lấy ra bộ nồi inox: “Tụi em có bộ nồi inox xịn, nếu chị mua sẽ bán giá rẻ ”. Chị Ph. dè dặt từ chối. Một người thấy vậy liền giở cho chị Ph. xem thùng đựng bộ nồi có in chữ nước ngoài nói: “Hàng công ty nhập từ Đức về cho công nhân sử dụng nhưng thừa nên tụi em lấy trộm bán kiếm tiền uống bia”. Vốn cảnh giác nhưng nghe giá rẻ, chị Ph. định mua gửi về quê cho bố mẹ nên hỏi giá bao nhiêu. Chỉ chờ có thế anh ta nói: “Công ty mua giá 2,9 triệu đồng nhưng giờ để lại cho chị 2 triệu thôi”, đồng thời đưa ra tờ hóa đơn ghi mua bộ nồi với giá 2,9 triệu đồng cho chị Ph. xem. Chị Ph. chê đắt không mua thì người đàn ông nài nỉ “Trời trưa nắng hơn nữa mang đi không tiện thôi chị cho tụi em 10 thùng loại bia rẻ cũng được”. Thấy chắc ăn nên chị Ph. đồng ý mua với giá 1,5 triệu đồng.
    [​IMG]
    Khi người bán đi rồi, có người hàng xóm là dân kinh doanh hàng gia dụng qua chơi. Chị Ph. liền đưa bộ nồi inox mới mua ra nhờ xem thử thì mới biết mình bị lừa. Chỉ nhìn sơ qua người hàng xóm của chị Ph. cũng biết đây không phải là nồi inox nhập từ nước ngoài như quảng cáo mà chỉ được làm bằng thủ công bình thường trong nước, bán ngoài chợ với giá chưa đến 500 ngàn đồng. Chị Ph. đành ngậm ngùi mất toi 1 triệu đồng vì ham mua đồ hiệu giá rẻ, cũng may là chưa kịp gửi về cho bố mẹ. Đây là một chiêu đánh vào tâm lý thích hàng giả rẻ của các bà nội trợ để lừa đảo. Mọi người cần đề cao cảnh giác kẻo mất tiền oan.
    Nguyễn Vũ
    http://baove-vip.com/tin-tuc/chi-tie...ox-Gia-Re.html
  6. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dàn cảnh để cướp.
    (CAO) Sau một thời gian bị tố giác, gần đây tình trạng dàn cảnh trấn lột lại tiếp tục tái diễn với đủ mọi chiêu thức táo tợn và tinh vi hơn.

    Đang chạy xe trên đường 3/2 quận 10, bất ngờ chị Nguyễn Thị Thanh Thảo ( Ngụ Q.5) nghe tiếng gọi phía sau, khi quay lại chị thấy một cô gái khá trẻ chạy xe phía sau đang ra sức gọi chị, tưởng người quen nên chị Thảo chạy chậm lại. Khi chạy tới gần cô gái lên tiếng hỏi chị Thảo “ : Tâm không nhớ Thúy hả, Thúy làm móng ở chợ cầu ông lãnh nè”. Nghĩ cô gái nhầm người nên chị Thảo tiếp tục chạy xe, bất ngờ chị nghe cô gái chửi mình rồi chạy vọt lên ép xe chị Thảo vô lề, chưa kịp định thần chị thấy hai ba thanh niên mặt mày bậm trợn cũng tấp vào chung với cô gái nọ, cô ta xấn tới túm lấy tóc của chị Thảo rồi tiện tay giật luôn sợi dây chuyền trên cổ chị. Khi bọn chúng chuẩn bị leo lên xe phóng đi, thì chị Thảo nhanh trí rút chìa khóa xe vứt ra xa nên bọn chúng đành tức tối bỏ đi sau khi lấy luôn điện thoại và túi xách của chị.

    Trường hợp của anh HTP (Ngụ Q.1) vừa mất tiền lại vừa bị mang tiếng đi xe ẩu, anh cho biết : “ Tối ngày 19 – 9 tôi đang chạy xe tới ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh phía sau xe của mình, khi tôi dừng lại để xem thì có hai người đàn ông rất hung dữ đang đá mạnh vào xe của tôi, vừa đá họ vừa chửi. Thấy vậy tôi vội mở cửa xuống xe để giải thích thì một trong hai người đàn ông túm lấy cổ áo của tôi chỉ về phía chiếc xe máy bị đổ ngay phía sau xe tôi, ông ta cho biết do xe tôi thắng gấp không xi nhan báo nên xe của ông ta đã tông vào vì vậy yêu cầu tôi bồi thường 500 nghìn đồng, thấy vô lý nên tôi cãi lại. Trong khi chúng tôi cãi nhau thì người đàn ông còn lại cứ đi vòng vòng xung quanh quan sát, đột nhiên tôi thấy cả hai người dựng chiếc xa máy dậy rồi phóng vút đi. Đến khi kiểm tra tôi mới phát hiện chiếc kính chiếu hậu đã không cánh mà bay”
    Cũng gặp họa vì kiểu dàn cảnh cướp của này là câu chuyện của chị Nguyễn Thanh Hoa ( Ngụ Phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức). Do công việc bận rộn nên hàng ngày chị Hoa đi làm về khá muộn, tối ngày 21.8 gần 23 giờ khuya khi đang lưu thông tới đoạn XVNT Q.Bình Thạnh, thì bất ngờ chị thấy có tiếng nẹt bô xe rất lớn phía sau, rồi một chiếc xe phóng lên lạng lách móc vào tay lái xe của chị, cả hai chiếc xe đổ ra đường. Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã thì chị Hoa thấy xung quanh mình có bốn năm người, kẻ dắt xe, người giữ túi. Cứ nghĩ người đi đường tốt bụng giúp đỡ nên chị Hoa tấp tễnh đi vào lề để tìm cách giải quyết, không ngờ khi chị vào đến nơi thì nhóm người giúp đỡ đã biến mất cùng với toàn bộ tài sản của cuả chị, kể cả cặp nam nữ đi trên chiếc xe gây tai nạn. Đến lúc này chị Hoa mới biết mình đã rơi vào bẫy của kẻ cướp.

    Trước tình trạng ngày càng lộng hành của những kẻ trấn lột, cướp của trắng trợn người đi đường nên hết sức cảnh giác, đề phòng. Đồng thời các lực lượng chức năng nên có thêm nhiều biện pháp tăng cường tuần tra để xử lý và bảo vệ người dân.
    Tuong Vi
  7. nguyentoan79

    nguyentoan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn với kẻ gian.
    (CAO Trong một chuyến hành hương lễ bà chúa Xứ ở núi Sam, Châu Đốc vào rằm tháng giệng âm lịch, bà Mộng Thị Ngọc, 56 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, được một phụ nữ đi chung xe làm quen. Người phụ nữ giới thiệu tên là Phạm Thị Nhung , 52 tuổi, nhà ở xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Suốt hành trình xuống miền Tây, cả hai có vẻ tâm đầu ý hợp, mời nhau ăn bánh, uống nước chung. Bà Ngọc vui miệng cho biết đang tính bán căn nhà ở trong thị trấn. Lúc nhà cửa chưa đóng băng có người trả vài tỉ đồng nhưng bà không bán, đợi giá cao hơn. Nào ngờ chứng khoán tụt dốc, vàng lên giá mạnh, treo bảng cả tháng trời mà chưa có người mua! Bà Nhung ra chiều thông cảm với bà Ngọc và nói : “Tôi có một đứa em bà con,. nó kinh doanh bất động sản, giàu lắm. Nhà lầu nó cất cả dãy phố, ô tô cả chục cái cho thuê. Giờ chị cho địa chỉ , về nhà tôi hỏi nó!”.
    It hôm sau, bà Ngọc nhận được điện thoại của bà Nhung hẹn lên coi nhà. Đi cùng bà Nhung là một cô gái khỏang 30 tuổi, ăn mặc thời trang. “Em là Đinh Thị Bích, giám đốc công ty bất động sản B.D ở Tp. Hồ Chí Minh’”. Nhìn ngó trước sau căn nhà, Bích khen: “ Nhà cô nằm ở mặt tiền lại có cửa hông cửa hậu, mở văn phòng công ty hay quán xá đều được. Vì là chổ quen biết nên em sẽ tính theo giá thị trường, không để cô thiệt!’. Nói xong Bích lấy máy tính cộng trừ nhân chia một lát phán: “Em sẽ mua căn nhà của cô với giá 14 tỉ đồng!”. Bà Ngọc vội hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm, chừng Bích khẳng định lần nữa bà mới tin là thật.

    Trong lúc hai bên chuyện trò, Bích cho biết đang sở hữu khối tài sản và số tiền mặt gần 1000 tỉ đồng và 1 triệu đô đang gửi ngân hàng nhưng chưa đến ngày đáo hạn, giờ muốn lấy ra để mua nhà thì phải tốn phí lo giải ngân. “...Hay là chị cho em mượn một số tiền để chạy ngân hàng, lấy tiền ra em thanh toán tiền nhà rồi boa thêm cho chị!”. Bà Ngọc đồng ý ngay vì nghĩ đến cái giá mà Bích sẽ trả cho căn nhà của mình. Bà vào nhà lấy 400 triệu đồng ra giao cho Bích. Đợi đến tuần sau cũng không thấy Bích trở lại mua nhà, bà gọi điện thọai thì Bích tắt máy, điện thọai cho bà Nhung cũng không liên lạc được. Biết mình đã trúng bẫy lừa, bà Ngọc làm đơn ra CA H. Xuân Lộc trình báo.

    Quá trình điều tra, CA phát hiện Bích và Nhung còn lừa chị Phạm Thị Thảo, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình Thuận gần hai tỉ đồng. Giữa năm 2011, trong một lần đi du lịch tại Phan Thiết, chị Thảo ngồi chung bàn ăn với hai người phụ nữ tên Bích và Nhung. Họ hỏi thăm rồi làm quen. xin số nhà, điện thọai. Sau vài lần đến chơi, Bích cho biết vừa được tòa án xử thắng kiện 200 cây vàng trong vụ tranh chấp đòi lại căn nhà ở Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Để thi hành án nhanh cần phải có tiền đóng lệ phí. Trong khi tiền của Bích gồm 250.000 Euro và hơn 500 tỉ đồng đang bị ngân hàng phong tỏa, muốn lấy số tiền này ra, cần phải “chạy”, vì vậy Bích đề nghị Thảo cho mượn một số tiền với mức lãi bằng vay của xã hội đen, tức khõang 20%/tháng, xong việc còn boa thêm cho Thảo vài tỉ đồng. Nghe số lợi quá lớn, Thảo liền cho Bích mượn 2 tỉ đồng. Nhưng sau khi giao tiền xong thì cả hai biến mất, đến địa chỉ của hai ả cho thì đều là nhà thuê mướn!

Chia sẻ trang này