1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảnh giác khi đi nhà hàng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi having_bath, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ 2 tay với ý kiến của bác having_bath đkt, em xin được đề cử vào danh sách của bác
    1. Nhà hàng Bangkok Restaurant 52A Lý Thường Kiệt
    2. Quán Bún chả ở Nguyễn Công Trứ (quán này phục vụ như ***)
    3. Quán Phở trộn ở Lý Thường Kiệt (đối diện Paradies) quán này ngon, công nhận là ngon, nhưng cũng vướng phải thái độ phục vụ tồi. Em ăn ở đó mà chờ mất nửa tiếng với lý do hết bún rồi, mà không hiểu số em xui hay nhà hàng muốn thế mà cả 3 lần ra, cả 3 lần hết bún roài!!!!
    .... Danh sách còn tiếp
  2. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cho thêm phát:
    karaoke Màn Bạc ở 13..bao nhiêu đó ở Đại La khì.. em không nhớ rõ địa chỉ.... hay bị lận giờ và đồ uống. Mẹo ở đó là ghi đúp số đồ uống. Nếu thắc mắc sẽ giải thích là: do máy bị nhầm ( vì ở đó tính tiền bằng máy)
    Hàng đó hat được, đồ ăn, uống hơi đắt chút.
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hic...Nghe anh kể chuyện này em choáng quá, thế mà từ trước đến giờ đi ăn chưa bao giờ em check bill cả vì nghĩ ai người ta lại làm thế, dù gì thì cũng nên giũ khách. Bây giờ fải đề cao cảnh giác mơi được.
    Anh ơi, cho em hỏi quán Thái đấy có ngon ko ạ?Nhân viên fục vụ thích ko hả anh.Em ghét nhất đi ăn mà gặp mấy chị mạt mũi lúc nào cũng hầm hầm như đi ra trận ý..như thế thì có ngon đến mấy em cũng chào thôi.
  4. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Quán Phố Cũ ở Trần Nhân Tông (gần Green Park Hotel ) nhân viên thường xuyên tính tiền khăn cho khách, mặc dù không dùng. Các cái khác cũng được
    Cháo Gà Quát ở Lý Quốc Sư, ngày trước k để ý, bây giờ thấy vừa bình thường vừa đắt chém cổ
    Bún Chả số 1 Phố Huế: có lần ăn được , có lần rất chán
    Cả phố Mai Hắc Đế, trừ miến lươn Tân Tân , bún ốc bà Sáu?, phở bò tùng xẻo (giữa phố), mì vắn thắn (1- 2 hàng). Rất nhiều hàng cơm, phở chém (chém cả người HN, chém cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )
    Lẩu Phùng Hưng: chỉ chạy theo phong trào, đầy chỗ vừa ngon vừa rẻ hơn.
    Quán đồ ăn Nga ở Tô Ngọc Vân: Đắt, chán,
    Và 1 quán ăn nhanh đang nổi tiếng ở đây ( Sozzy ) Đắt và Chán. Đầy chỗ ngon, rẻ, phục vụ tốt, khung cảnh đẹp và nổi tiếng hơn.
    Quán Phương Nguyên, ở chỗ bể bơi Quảng Bá: Ốc, 1 anh nhà quê chạy ra nịnh nọt gọi thêm món vì " sợ nấu ăn lâu" (nhưng chỉ 1 phút là bát ốc đã có ngay trên mặt bàn), cho ngay bát ốc để tủ lạnh, mang ra chỉ hơi âm ấm. Cố gắng thì ăn rồi cho ra ngay con ốc đấu tiên. đúng là kinh tởm. Chuồn càng sớm càng tốt,
    Quán bún bò Nam Bộ Hàng Gà: ???? ( ý kiến cá nhân ) chả có gì ngon mà sao người ta ăn đông thế.
    Bánh đa, riêu cua trước của 86 Lý thường Kiệt: ngon , nhiều người sành điệu ra ăn nhưng đắt, bẩn, phục vụ kém

    Được songzedem sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 11/10/2005
  5. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Được songzedem sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 11/10/2005
  6. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung thêm vào danh sách:
    Nhà hàng "Vườn Hà Nội" ở phố Hàng Mành.
    Đồ ăn cực chán, thái độ phục vụ khó chịu, giá ko rẻ, quán xấu. Bọn nó sở hữu một mặt bằng rộng rãi ngay ở khu phố cổ, thế mà làm ăn bôi bác. Ghét ko chịu được.
    Được quan_ngo sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 11/10/2005
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Em ui, quán đó ăn cũng được, giá vừa phải, phục vụ cũng được, mỗi tội hay "tính nhầm" tiền lắm Chị ăn ở đấy 10 lần thì 9 lần tính nhầm tiền, bill thì toàn tiếng Thái nên cách tốt nhất là gọi bao nhiêu món thì nên nhớ, sau đó phải check bill kỹ càng.
    Hôm qua đi ăn cũng bị "nhầm". Nó khéo là ở chỗ, số món thì đủ mà tên món và giá tiền khác nhau. Chị tính vèo cái thấy rõ ràng là nhầm, hehe........mấy em phục vụ quay đi quay lại rồi lại mang ra cái Bill mới, oạch
    Anyway, chỉ vì thích Tom Yum Kùng ở đấy nhất thui, hì hì....
    @ having_bath: Tôi cũng ghét cái vụ tính tiền khăn. Mà sao bác lại nói cái quán đấy là quán ăn 4 sao nhỉ
    Anyway, check bill cẩn thận vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm để bảo đảm quyền lợi của chúng ta. Chẳng có gì phải ngại ngùng việc ấy cả.
  8. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dân tình cứ truyền miệng nhau, để rồi tổng kết lại có hàng ngàn nhà hàng ăn chả ra gì, mặc dù chưa ăn cũng có thể nói được, đúng là miệng lưỡi người đời ... "sành ăn" quá cũng khổ. Nhân viên người ta vấp chân vào bàn thì nói ng ta không chuyên nghiệp, 1 tí nước sóng sánh ra nền nhà thì là mất vệ sinh.
    Tiền nào thì của nấy thôi. Có bỏ vài trăm ngàn để mua cái pro mà đúng ý mình cũng khó lắm. Cứ vào những khách sạn lớn đặt bàn, sẽ hiểu thế nào mới là "tiền" nào của nấy.
    Ôi VNese
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói cũng có phần nào có lý, nhưng cái phần highlight thì ấy nhầm. Chẳng phải cứ khách sạn lớn là đã chất lượng cao. Hồi đầu tớ cũng nghĩ như ấy, đi thử mấy lần rồi mới kết luận rằng: Khách sạn nổi tiếng chưa hẳn mọi thứ đều tốt. Ví dụ thực tế trong việc ăn uống. Cách đây 3 năm tớ đi ké cùng bà chị ruột cùng mấy người bạn bà ấy vào Sofitel Metropole uống cafe. Tớ thấy Icemenü ở đấy trông ngon, đặt ăn thử. Lúc sau nhận được cái ly kem bé tí xiu (chẳng giống gì trong card cả), ăn thì chẳng khác gì nước đường vị hoa quả bỏ tủ đá cả. Nói thật, chạy mấy bước ra ăn kem Tràng Tiền ngon gấp tỉ lần. Lần 2 là ngay đầu năm nay, về cùng mấy thằng bạn thân, tí tởn vào vào Hilton uống cafe :D]. 1 thằng bạn đặt một cốc Latte Macchiato. Chị phục vụ xinh đẹp bê ra một ly cà phê (cốc men, bé bằng một nửa so với ly Latte Macchiato). Thằng bạn thân tưởng lúc đặt đồ, chị phục vụ hiểu nhầm từ Latte Macchiato sang Cafe nên gọi hỏi lại. Dĩ nhiên chị phục vụ không thể nào nhầm được, chỉ có khách không biết là Latte Macchiato trông như thế nào thôi... . Thằng bạn tớ chuyên uống Latte, nó đi đâu cũng chỉ đặt gọi Latte uống. Nó bảo la để xem mùi vị ở mối nơi, mỗi nước khác nhau thế nào. Thế mà khi đặt chân vào Hilton Hanoi thì lần đầu tiên biết được là có kiểu Latte như thế. Hay là Latte Macchiato ở Hilton khác ở nơi khác? Hay chất lượng phục vụ kém, bưng nhầm cho khách rồi không dám nhận? (khách trả tiền nhiều cho đồ uống ít).
    Kết luận của mấy thằng bạn tớ: Lần sau về VN chơi, lên cafe Giảng, vào cafe Lâm uống chứ có thừa tiền cũng không vào Hilton nữa.
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 12/10/2005
  10. 3Tao

    3Tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật, cậu nói ngu bỏ mịe...
    Cậu đếu đọc cái topic này người ta muốn nói về cái gì à! Ở đây mọi người muốn vạch mặt những quán ăn "thân điêu đại hiệp". Những "nhầm lẫn" của các quán này có hệ thống, nên không thể coi là "có nhầm 1 tí" được...Tôi thấy ý tưởng này rất đáng hoan nghênh. Phải vạch cái cần vạch của những đứa ăn cắp tinh vi này ra cho bàn dân thiên hạ biết. Thế mà cậu lại phang 1 câu thối không chịu được vào. (*^$& Một số mem do không hiểu rõ topic nên có lan man đến mấy chuyện chất lượng, vệ sinh...tôi ko nói ở đây. Ở đây cũng không đề cập đến chuyện nhiều tiền, ít tiền nên cậu cũng không thể gào lên: "Tiền nào thì của nấy thôi. Có bỏ vài trăm ngàn để mua cái pro mà đúng ý mình cũng khó lắm. Cứ vào những khách sạn lớn đặt bàn, sẽ hiểu thế nào mới là "tiền" nào của nấy." được!
    Lại còn câu "Ôi VNese" của cậu thì *&%&^$... Tớ hỏi thế cậu là cái giống gì!!!
    Nói chung, rút cuộc, túm lại, cuối cùng, cậu nói vẫn cứ ngu bỏ mịe!!!
    P/S: Nếu cậu là bồi của mấy quán nêu tên bên trên thì cố gắng thẳng lưng, chân bước nhỏ, đừng để vấp chân, sánh nước. Nhé!
    Thân!!

Chia sẻ trang này