1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảnh giác khi đi nhà hàng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi having_bath, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cậu thì đần bỏ mịe chả chịu đọc kỹ, quán nào hay tính gian thì liệt kê ra, chứ cứ lạc đề như 1 lố trên đây ngồi nói xấu ng ta từ cái tăm viên sỏi thi buồn lắm. Đần ạ
    Cũng thân
  2. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    cảnh cáo đồng chí này dùng từ ngữ cho cẩn thận , bức xúc quá cũng thông cảm nhưng phải biết xả đúng nơi đúng chỗ nhé . chia buồn với cái KTS của đ/c .
    Chào thân ái và quyết thắng
    е?c libra_angel s?a v௠20:25 ng๠18/11/2005
    u?c libra_angel s?a vo 20:26 ngy 18/11/2005
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, ai biết Lý Club k ? Trông thì cứ tưởng hoành tráng, cuối cùng cũng như c... í. Ăn hết đâu có khoảng 60 đô, nó tính 20% service charge (thành $$$72). Mà service thì cũng chả khác nào các thể loại nhà hàng trên bình dân tí ti. Tớ hỏi nó bánh ".... Chocolate" (tên dài quá, k nhớ hết) là bánh gì, thằng phục vụ bảo, đấy là bánh ngọt có sô cô la ! Rồ, có mỗi cái chữ chocolate mình biết thì nó bảo đấy là sô cô la, còn lại là bánh ngọt, thế còn nói làm gì không biết. Rồi chúng nó còn tính $$$72 ra tiền Việt với mức một đô ăn ... 20k. Bố chúng nó, tức không chịu được. May hôm đấy có đô mà trả, chứ trả tiền Việt chắc lỗ to. Đồ ăn mà ngon thì đắt đã đành, đây cũng chỉ là ba cái món vớ vẩn, đặt tên thật kêu để câu khách (vì hôm đó tớ gọi Cơm chiên Dương Châu cái gì gì đó, rồi nó mang ra cái đia cơm rang thập cẩm ở ngoài vẫn bán 10k một đĩa, đúng là chỉ có dưa xào, trứng rán, lạp xường, đậu hạt, và dăm ba thứ gia vị mà chẳng thấy Dương Châu ở đâu cả). Đau hơn th...n.
  4. pizza112

    pizza112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc bác mở cốp lấy ví mấy thằng bảo vệ soi đc, bãi để xe giờ có người trông hầu như ko thể mất gì đc. Báo công an đi, để họ lôi mấy thằng ku đấy về đấm vài cái mà lấy lại máy ảnh. Ăn bữa cơm mất cái máy cũng đau thiệt. Thanks bác
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Cái topic này có ích ghê ! Mai mốt ra Hà Nội ăn chơi phải in sẵn cái Black List này mới được. Cảm ơn nhiều ! À mà sao ở đây chỉ có danh sách đen ở HN thôi nhỉ, dân HCMC đâu rồi?
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn bị quán Lan Viên ở Lý Thường Kiệt-ngay cạnh cái quán kem NZ Kiwi gì có kem chua mà chị em gái thích ăn ấy,mọi người biết bao tiền một bao 555 Sing ko? Bill nó ghi rõ là 120.000Đ đấy-lần sau lặn một mạch ko sủi tăm.Bao 555,ba cốc Cafe và sinh tố gì đó... tổng cộng 205.000Đ.
    Bái bai !!!
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thuốc này hút xong về thối phổi. Chát quá nhỉ

    Mà thực ra em thấy đi ăn ở đâu cũng vậy, cứ phải check lại Bill. Thỉnh thoảng ăn nem chua rán vỉa hè hay đi uống sinh tố ở những quán bình thường vẫn bị tính nhầm nếu đi đông người.
  8. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hichic, em cũng xin bổ sung ạ. Cũng xin thông báo là em ko vào nhà hàng đâu ạ chỉ là quán vỉa hè thôi (ko có bác nào ở trên kia lại biểu là em ko đọc rõ topic)
    Chẳng là cách đây phải 2 năm, hồi đấy em đi xem phim với bạn ở Fansland, chưa đến giờ chiếu đói quá sang quán miến riêu cua gần đối diện ăn, nó lấy em 15k/b hichic mà người khác chỉ có 5k/bát thôi (giá cách đây 2 năm các bác nhé, bà chủ quán còn nói với mấy người khách quen là khách lạ ăn một lần nên chém). Em cú quá nhưng chỉ nói được nó có vài câu thôi vì thấy có bài học đáng giá, lần sau chừa thói ăn quán lạ dọc đường, mà đã lỡ vào thì hỏi kỹ lém, thỉnh thoảng bị vài đứa nó lườm nhưng em mặc xác.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hơ hơ, chuyện xoàng.
    Chắc mấy em thấy bác gà quá !
    Hôm nọ 2 đứa bạn em ăn 1 Pizza và uống 2 ****tail ở Đinh Liệt ( cắt Cầu Gỗ ) tính bill hết hơn 400 K
    Chịu luôn !
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Xoá !
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này