1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảnh giác khi đi nhà hàng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi having_bath, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    HÍc, xúc động wá! Các bạn thấy thế nào ạ? Thật không may cho tớ chút nào, cảm ơn pizza112 đã cảm thông và chia sẻ, hic... thì tớ còn biết nói thế nào nữa!, nhưng mà chỉ thế thôi à?
  2. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    tôi xin được đề cử nhà hàng Lẩu dê Dũng Râu ở Láng hạ, đồ ăn được nhưng phục vụ chậm chạm, cử chỉ nhân viên thiếu lễ độ
  3. Trien_Chieu_new

    Trien_Chieu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử hai quán:
    1, Quán bún riêu Nam Bộ ở đường Hàng Gai, chẳng hiểu bún riêu kiểu gì mà cứ như tạp phế lù vậy, mà đắt vãi, nhưng không hiểu sao đông khách thía.
    2, Quán phở gà chặt trên đường Tôn Đức Thằng, ăn cũng tạm nhưng phục vụ và tính tiền thì cứ như bố người ta
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái quán ruợu dân tộc gì đó ở đầu Daewoo nguyễn chí thanh là láo lắm các bác ơi,,, lẩu của nó toàn là bọc rau ở duới rồi cho tẹo teo lên trên mà chặt chém dã man.. gọi thêm rau lúc sau là nó cũng tính đắt kinh khủng... chừa k ăn ở đó .. phục vụ rất láo và lâu.. món chính gọi từ đầu mãi k chịu bê lên để ngưòi ta phải ngồi chờ gọi thêm bao nhiêu các cái khác,.. đến món chính thì no đời nó rồi à
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    đọc ra thấy nhiều chỗ nhiều món....thèm !
    Ở Sg có không nhỉ, sao chả ai nói gì vậy?
    Tiền khăn thì lúc nào cũng phải check rùi vì nó mặc nhiên là khách có dùng. Nhưng hình như phong cách phục vụ ở SG tốt hơn 1 tẹo, lúc nào cũng okie. Cuối tuần đông khách thì chịu khó đợi 1 tẹo. Bọn trong box chip offline đi nhậu, xỉn quắc cần cầm cái bill rút đt tính đến gần 15 phút mà phục vụ nó vẫn kiên nhẫn chờ (vì bít làm jì hơn). Tính tới tính lui ko sai gì cả....hì hì
  6. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Được PS486 sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 05/01/2006
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì ở hà nội 80% phục vụ bố láo . đi làm mà cứ như là tuớng ý.. bảo lấy cái bát cái đũa là mặt nặng ịch ra xưng hết cả lên... Gặp lúc mình đang điên chắc mình hành cho hết xưng thì thôi mất.. Nói thật là mình cứ nhẹ nhàng lịch sự là y như rằng nhân viên phục vụ đuợc thể .. quá là quá thể đáng nên cứ phải hách dịch quát thì mới tử tế hay sao ý nhỉ..
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/01/2006
  8. hai150

    hai150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kieu nay thi khong duoc roi. Em cung dang quan li mot quan nho o Soctrang. Nhan vien cua em khi mang bill ra khach deu check lai het. Doi khi bi thieu hay thua mot vai mon la nhan vien chay vo dieu chinh ngay. Dau the de thuong de complaint nhu vay duoc.
    Em la linh moi, mong duoc gop y cho vui.
    Mobi: 0903749569
    Email tinh yeu: votruonghai@gmai.com
    Rat vui duoc giao luu cung cac anh chi, em....:)
  9. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hihi, thì đã nói là 80% mà
    côg nhận với các bác mấy quán ở HN fục vụ như dở hơi,
    nhưg được cái nếu vào 20% còn lại thì cũg okie lắm chứ bộ. như em viết ở trên kia kìa, pane e vino, feeling tea, spaghetti....
  10. nhich

    nhich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác. Có lần sếp em đi vào đó đợi quá lâu, thằng phục vụ lại lầm bầm láo toét. Thế là sếp êm chửi thằng phục vụ làm nó khóc ầm ỹ đòi nghỉ việc, chủ nó phải ra xin lỗi rối rít đấy.

Chia sẻ trang này