1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh giác khi du lịch Mã, Thái, Sing

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi photergrapho, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. photergrapho

    photergrapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác khi du lịch Mã, Thái, Sing

    Em vừa bị mất đồ tại Kualalumpur, nay lập topic này để share thông tin, kinh nghiệm, đồng thời tạo topic để cho bà con report các sự vụ không hay trong các chuyến đi của mình ở khu vực Mã, Thái, Sing

    Chuyện 1: Đi tàu KL Monorail tại Kualalumpur và... mất hết

    KL Monorail là tuyến tàu xuyên qua những điểm đáng tới nhất Kualalumpur, đường ray lại được xây trên cao cho phép hành khách quan sát thành phố trên suốt đường đi, rất thú vị với khách du lịch. Đặc biệt với các đồng chí yếu sức, ngại đi bộ thì KL Monorail là phương tiện tuyệt vời, ngồi trên tàu vừa có view đẹp lại có điều hoà, không nóng bức, không mỏi chân và đặc biệt là không khát nước.

    Đối với dân bụi, KL Monorail hay bất cứ loại tàu nào khác ở Kualalumpur là phương tiện di chuyển rẻ và nhanh. Tuy nhiên, vào những giờ đi làm của dân KL, tàu đông kinh khủng.

    Hôm đó e đi tàu vào lúc 8h sáng từ ChinaTown vào trung tâm thành phố để mua vài thứ, chỉ qua có 2 ga trung gian là tới ga mình cần mà đã bị trộm móc hết điện thoại, GPS và cả tiền để trong túi đeo ở cạnh thắt lưng... may mà không bị nó móc hộ chiếu và vé vì hộ chiếu e cho vào cái túi nhỏ đeo lủng lẳng ngay trước ngực.

    Nhớ lại những nhân vật đứng quanh mình thì e chỉ thấy có mấy thằng gốc Ấn là khả nghi, còn lại toàn mấy cô gốc Tàu mặt trắng ngoan ngoãn, đi làm đi học thôi... sau hỏi lại bọn Mã thì chúng nó cũng bảo mấy thằng gốc Ấn là phức tạp lắm. Bà con mình bây h đi du lịch qua KL nhiều, tham khảo vụ này của e để cảnh giác nhé. Chúc mọi người có những chuyến đi vui vẻ, ai gặp trục trặc gì xin bổ sung để mọi người cùng cảnh giác.
  2. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Khả nghi sao không chụp nó lại làm cho rõ?
  3. photergrapho

    photergrapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xuống tàu 10 phút, đi một lúc cần xem phương hướng lấy GPS mới phát hiện ra mất bác ạ.
    Mà bọn cảnh sát ở đây cũng củ chuối, mình thấy có 1 trạm cảnh sát, vào report chỉ thấy có mỗi 1 em xinh xinh choàng khăn mặc sắc phục cảnh sát ngồi trực ngã tư. Report cho nó thì nó bảo mày phải về Ampang, tìm Territorism Center mà báo chứ tao thì chịu, không gọi về đằng kia mà cũng không báo giúp mày được.
    TSB nó cứ làm như mình nhiều thời gian và đi lại dễ như bọn Mã vậy.
  4. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chia buồn cùng bạn, mình cũng lượn KL nhiều và dùng monorail thường xuyên nhưng chưa lần nào bị như bạn.
    Nhưng đúng như bạn nói nên cảnh giác với mấy thằng mặt đen. Mình có một số lần đi Taxi vào buổi tối mặc dù rất cảnh giác nhưng tối thiểu đã 2 lần bị chúng nó moi đểu tiền taxi dù mình đã mặc cả ( Đi taxi ở KL phải mặc cả mà.) may mà mất ko đáng kể do mình cũng khá cương quyết.
    Thông tin cho mấy ae: ở gần mấy trung tâm shopping ( Mình ko nhớ tên chính xác.) có con đường trung tâm, nơi đó ae Malay mời chào " Hàng" rất nhiệt tình, phát tờ rơi ầm ầm. Nếu ko tò mò thì ae nên tránh vì hội này sẵn sàng bám theo ae về tận KS đấy.
    Còn Police của Malay thì mình chưa đụng lần nào, nhưng tâm lý bọn mặt đen là rất coi thường người VN vì nghĩ rằng ae đều là người lao động sang đó làm việc, điều đó đôi khi là sự thật vì ae VN sang lao động gây quá nhiều ấn tượng ko tốt ở Malay.
    Một lần mình đi cùng một người bạn vào Twin Tower uống coffee tại tầng 4 -5 gì đó ( Quán đó nhìn xuống chỗ phun nước.) quán phải xếp hàng, đọc tên để lấy coffee, đến lượt mình vì phía sau ko còn ai nên thanh niên phục vụ rất tươi tỉnh và bắt chuyện với mình, sau một hồi cậu đó hỏi mình từ đâu đến, mình bảo từ VN cậu đó ko tin ( có thể là do mình đi với một cô bạn người Malay gốc tàu.) nhưng cậu ta nói những câu chuyện về người lao động VN với kiểu nói, cười rất thô. Cũng may mình kiềm chế chứ ko thì cho cái cốc vào mặt nó.
    Có chút thông tin góp với bạn nhé.
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bác bị bọn Ấn móc túi rùi, nhưng bác không đau bằng một bác trong đoàn của em.
    Đi mua sắm ở ở Twin T thì bị mấy đứa lao động Việt Nam bỏ việc lang thang trong đó móc túi, nó lân la nói chuyện, nhận đồng hương rồi lừa lừa móc túi lấy tiền và điện thoại di động của bác đó. Em và HDV người malay báo cảnh sát nhưng nó cũng tảng lờ như vụ của bác.
  6. jynbihi

    jynbihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hix,em sắp sang Thái mà chẳng biết nên cảnh giác j,các bác cho em chút kinh nghiệm với (em sang đấy chủ yếu đi shopping tại các chợ )
  7. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    thai thì ko như vậy đâu bác ah , dân thái hiền lành lắm chẳng bao giờ bị mất , ngay cả đồ để wen trên Taxi nó còn vác đến tận KS trả lại mà
  8. tuxedo9999

    tuxedo9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thường thì HDV bên ấy người ta thường xuyên bảo cảnh giác với người Indo, Ấn, ngay cả những đồng hương bên ấy mà bạn. Biết làm sao được, người VN mình gặp nhau bên nước khác là tay bắt mặt mừng chứ có biết đâu là có hiểm hoạ chứ. ở HK cững thế thôi bạn ạh, trông sạch sẽ tươm tất thế mà 2 ngón nghề lắm. Thôi, chia buồn cùng bận nhé...
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hè hè
    Vậy em xin kể chuyện bên Thái hầu các bác nhé
    Blog: - đi Thái bị lừa - cẩn thận nhé
    [/url]http://blog.360.yahoo.com/blog-Tw7FWKY_cqi40_SHNRscpjqnDeq8Iw--?cq=1&p=1022[/url]
    Đi Thái về thấy mình kinh nghiệm hẳn lên, nhưng chủ yếu là kinh nghiệm bị lừa. Mọi người phải chú ý, nếu bất cứ ai mời đi mua trang sức đá quí đều phải cẩn thận, bền đó công nghệ chăn gà cao quá, nhóm này 4 người đi chỉ có 1 người ko ôm hận thôi.
    Tôi xin liệt kê công nghệ chăn gà của bọn đó nha, cả nhà đọc rồi copy về Blog mình cũng được, thông báo cho mọi người biết để đi Thái cũng như các nơi biết mà tránh.
    Sáng ra, mấy con giời lang thang đi ra chùa Vàng, khi đi đến sân sau của chùa thì có 1 chú ra nhiệt tình chỉ dẫn (ko có đeo thẻ), nói là 1 p.m mí mở cửa, h bọn mày nên đi lòng vòng 3 cái chùa gần gần đây bằng Tuk tuk rồi về đây là vừa, sau đó chỉ đường và gọi Tuk tuk cho bọn này với giá rất bèo: 50K đi 3 tiếng, đưa đến 3 chùa. Nhưng trước khi đó còn chêm vào là : ?onên đi đến Thai Factory?, 4 đứa chẳng quan tâm lắm đến Thai thiếc gì cả. Đến cái chùa đầu tiên trong lịch trình, đang loay hoay thắp hương có 1 chú cũng vào thắp hương rồi hỏi thăm linh tinh, rồi trình bày chùa này thiêng, phật này thiêng, rồi nói đến: ?obọn mày sắp đi những đâu?? rồi nói đến đang có vụ Sinh nhật Hoàng hậu Thái, nên bên đó đang bán hàng ở Thai Factory với giá xuất xưởng, saphia và Ruby ở đó rẻ và sau này sẽ có giá lắm. Và đặc biệt chỉ người nước ngoài mới được mua, và lại chỉ đựoc mua 1 thứ thôi?blah blah?làm các con giời thèm, mụ mị đầu óc. Rồi chú ý lượn, 4 con giời hăng hái đi đến đó(sẽ Pót ảnh và tên công ty đó sau). Đến nơi mỗi đứa như bị thôi miên, mua mỗi đứa 1 thứ, đứa ít thì đi tong 1 triệu, đứa nhiều đi tong hơn 10 triệu? đến khi về mới thấy lạ, vì sao có nhiều sự trùng lặp vậy???? về đến VN hỏi giá thì bị đắt lên quá nhiều tiền lun hix hix?.
  10. nguyenbahoan123

    nguyenbahoan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bằng vụ này các bác ơi
    Thứ ba, 25/9/2007, 09:00 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè
    Hai du khách Nhật bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ
    Ngôi đền đá trắng
    Ngôi đền đá trắng Taj Mahal của Ấn Độ. Ảnh: z.about.com.
    Cảnh sát Ấn Độ hôm qua bắt giữ ba người đàn ông bị tình nghi đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp hai nữ du khách người Nhật tại thành phố có ngôi đền Taj Mahal.
    Hai nữ du khách Nhật, Atsuko Kiyoshima và Mihokawa Kubo, đều ở tuổi đôi mươi, đã bị ba người đàn ông cưỡng bức tại thành phố Agra tuần trước.
    Hai trong số ba nghi phạm là chủ cửa hàng trang sức và kẻ thứ ba làm hướng dẫn du lịch ở Agra. Hai cô gái Nhật này đến Agra để thăm ngôi đền đá trắng Taj Mahal, cách New Delhi khoảng 210 km về phía đông nam.
    Các nghi phạm gặp hai cô gái tại một nhà hàng ở Agra và chào mời họ ở phòng khách sạn giá hời. Các cô cho biết đã bị đánh thuốc mê rồi dẫn đến một nơi xa lạ và bị cưỡng bức liên tục hai ngày liền.
    Cuối cùng họ cũng được những kẻ bắt cóc thả ra và rời Ấn Độ hôm chủ nhật. Hai cô gái đã chụp được ảnh của những kẻ bắt cóc và nộp cho cảnh sát. Họ đã về Nhật sau khi gửi khiếu nại lên cảnh sát ở New Delhi.
    Tội giữ người trái phép và cưỡng hiếp có thể bị kết án chung thân theo luật Ấn Độ.
    Mai Trang (theo AP)
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/09/3B9FA962/

Chia sẻ trang này