1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh giác với các trò lừa đảo ở TP.HCM!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vynguyenthuy, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác với các trò lừa đảo ở TP.HCM!!!

    Tối hôm qua trên đường đi V gặp trường hợp như thế này mà ngồi nghĩ lại cứ thấy tức(dù mình chẳng mất gì cả). Post lên đây để chị em nào có tính ngơ ngáo như mình biết để mà xử lý bọn chúng khi gặp những trường hợp như thế.

    Đang chạy xe trên đường(lúc ấy còn sớm khoảng 6:30pm) thì có 1 gã chạy sát vào xe V hét lên " Chết cha rớt mất rồi". Theo phản xạ tự nhiên, V quay sang nhìn rồi cũng sờ lại túi mình coi thử có làm rớt gì không(vì đã từng làm rớt điện thoại di động do túi cạn). Thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, V yên tâm chạy tiếp thì có 1 gã khác chạy theo gọi lại:

    - " Cháu ơi, có bị rớt mất gì không, chú lượm được này, cái này của cháu phải không?"
    - " Dạ không, cháu không mất gì cả"
    - " Chú tưởng cái này của cháu chứ (vừa nói vừa đưa cái bịch gì đấy lên trước mặt V), chú tính chạy theo gởi lại cháu"
    -" Không phải của cháu đâu ạ"

    Liền lúc đó, gã vừa la mất đồ chạy theo nói với gã chạy kế bên V
    -"Anh có nhặt được cái gói đồ em vừa làm rớt không thì cho em xin lại, trong đó có 2 cây vàng của em đấy"
    -"Không, nó vẫn còn nằm chỗ cũ đấy, quay lại tìm đi"

    Thế là gã kia chạy thụt lùi lại tìm. Gã này tiếp tục chạy theo V nói rằng: "Cái túi này có 2 cây vàng đấy, cháu coi có phải của cháu không?" - "Không phải, của cái chú ấy đấy"(V bắt đầu bực mình). Thế nhưng hắn vẫn cứ bám theo nhì nhằng cái điệp khúc ấy đến lúc V điên quá hét tướng lên "Đã bảo không phải của cháu, của chú kia đấy, chú trả lại cho chú kia đi". Lúc đó có lẽ do V hét to quá mọi người đi đường đều nhìn nên hắn không đi theo V nữa.

    Màn kịch kết thúc, tức một cái là lúc nó xảy ra V không hề biết đấy là màn kịch của bọn lừa đảo nên cứ vô tư trả lời hắn. Đến khi về nhà kể lại cho mọi người nghe, V bị mắng cho một trận là ngơ ngơ ngáo ngáo, cái vụ này nó xưa quá rồi. Gặp những trường hợp như vậy tốt nhất là không nên trả lời bọn nó làm gì. Thứ nhất, nếu nó thuyết phục mình nhận của rơi là của mình, nó sẽ bắt mình share. Nghĩa là mình đưa tài sản của mình cho nó để đổi lấy của rơi... không phải của mình. Nếu không làm ăn được gì thì chúng dụ mình mở miệng ra trả lời xong rồi chúng làm bùa làm ngãi gì đó, điều khiển mình làm theo hướng dẫn của chúng. Có người vì mở miệng ra nói chuyện với bọn chúng mà bị thôi miên làm sao tự nguyện lột hết tư trang của mình giao cho chúng. Hú vía, tối hôm qua V ngu ngốc mở miệng trả lời chúng nhiều lần mà không bị gì cả. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức sao mình ngu thế, kịch bản này xảy ra nhiều rồi mà khi nó xảy ra với mình thì mình cứ tưởng chuyện thật. Trong lúc ấy mà V biết đấy là trò lừa đảo thì V dẫn chúng đến cho mấy chú công an giao thông ở ngã tư xử lý rồi.

    Sáng này vào cơ quan kể lại mọi người thì ra ai cũng biết cái trò này và cũng có vài người bị giống vậy rồi. Nhưng V cũng post lên biết đâu vẫn còn sót lại vài kẻ ngớ ngẩn giống mình. Cảnh cáo: Chị em ra đường gặp kẻ lạ đáng ngờ, đừng bao giờ trả lời họ đấy nhé!
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chắc trông mặt giống nai vàng quá nên mới bị mấy gã đó dụ dỗ
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Hú vía là cô bạn không bị mất gì! Cô bạn nói sao chứ MLV thấy cô bạn hét vô mặt tụi nó như thế thì s..ư..ớ..n..g hơn nhiều so với cách im lặng đấy!
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 22/03/2005
  4. love_anh

    love_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    uey, khi mới vào SG này mọi ng` cảnh báo mình về an ninh trong này nhiều lắm. bạn bè mình còn bị mất nhiều vụ kinh hơn. 1 lần mình còn trực tiếp chưng kiến 1 cảnh hết sức đau thưong là 1 cô gái đi xe @ đuổi theo 1 tên cứop và la lên cứop, cứop, mà phóng nhanh lắm. 1 lúc sau giữa đừong thấy 1 đám đông dừng lại mới biết cô gái đó vì đuổi theo cướp nên bị ngã cách xa xe đến 5 mét. Lúc đó thấy 2 người khênh cô ta cho vào taxi để đưa đến bẹnh viện.
    Kinh nghiệm là lần sau có bị cứop gì thì đừng đuổi theo rồi mang hoạ vào thân. Của cải thì có thể sắm lại dc chứ sinh mạng thì khg thể đùa dc
  5. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thế ở đây có ai bị lừa kiểu .....bắt đóng tiền quỹ trước mấy tháng ....xong rồi giải tán ....mà không trả lại xu nào chưa ??!!...
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Heheheh.....nhắc mới nhớ Đầu năm định họp đá lại để cho đại ca làm tròn bổn phận "cầu thủ tiêu biểu" của 7X nhưng mọi người lười wá mất hứng.
    Vậy đi, $ thì trước sau cũng mất, "vào tay quan là của quan"...khè khè..., hôm nào dẫn bà xã lên 117, fee em trả.
  7. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái trò mà VNT gặp là lợi dụng vào lòng tham đấy. Nếu VNT mà có lòng tham nhận đấy là của mình thì chắc phải móc tiền thiệt ra mà hậu tạ để nhận 2 câu vàng dỏm. Well, đối tượng của trò lừa đảo này chắc thường là người có bộ mặt gian lắm đây, ko biết nguyen cô ngương làm thế nào được làm target vậy nè. Giỡn tý thôi đừng giận.
    Ở SG mà đang chạy xe mà có ai kêu lại, nhìn ngoái lại mà thấy ko phải người quên thì cứ tình bơ mà chạy thẳng. Đừng dại dột mà ngừng xe lại hỏi chuyện gì thì thì sinh chuyện. Đừng lo là làm như vậy là làm lơ người quen, nếu là người quen thì sau này xin lỗi họ sau vậy. Còn gặp tụi cứ bu theo dụ mua đồ ăn cắp thì cứ tình bơ nói: Sinh viên nghèo lắm chú ơi! Không có tiền đâu!. Tui làm vậy hoài mà lần nào cũng work. Nghe vậy là tụi nó lảng đi liền hà.Đề nghị mấy anh mấy chị có bộ mặt già quá thì đừng chơi cái chiêu "sinh viên", mắc công mấy thằng đó nó nghe nó cuời lộn ruột, ko vững tay lái rồi vào nhà thương cũng phiền....
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cực lực phản đối một tư tưởng kiểu giết chết Lục Vân Tiên như vậy! Đó chẳng phải là tiếp tay với bọn cướp hay sao! Mình bị cướp còn có thái độ sợ hãi thế thì người đi đường còn bàng quan đến thế nào! Nói đi thì cũng nói lại tư tưởng của bạn cũng có điểm tích cực là "khinh tài" nhưng không có chút xíu "trọng nghĩa" nào.
  9. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    V khuyên mọi người yên lặng, tránh nói chuyện với chúng là vì đã có người vì nói chuyện với chúng mà đã bị thôi miên(không biết V dùng từ này đúng không) tự tay mình tháo hết tất cả trang sức, tiền và tài sản mang theo giao cho bọn chúng một cách tự nguyện mà không hề có nhận thức gì về hành động của mình.
    Mẹ V kể con gái của bạn mẹ lúc tan học về đứng chờ người nhà đến đón thì bị dụ bằng cách này. Cô bé ấy cũng không phải là đứa cả ngố, rất thông minh lanh lợi mà vẫn bị dụ đấy.
    Buổi chiều hôm ấy người nhà cô bé đến trường đón không thấy cô bé đâu cả nên rất lo lắng gọi điện thoại tìm khắp nơi nhưng không ai biết. Rất may chiều hôm ấy có người quen của gia đình nhìn thấy cô bé ngồi ở vỉa hè trường Cao Đẳng Sư Phạm(đối diện trường DHSP ở An Dương Vương) với gương mặt ngơ ngác bèn đến hỏi chuyện cô bé ấy. Nói chuyện với người quen dần dần cô bé tỉnh người ra và kể lại đầu đuôi sự việc. Tan học, cô bé đang đứng trước cổng chờ người nhà đón về thì có 1 phụ nữ ăn mặc cũng tươm tất đến bắt chuyện hỏi han cô bé rồi sau đó thì dẫn cô bé đến đây(cô bé ấy vẫn không hiểu được vì sao mình lại đi theo người đàn bà xa lạ ấy) rồi bảo cô bé tháo hết tất cả hoa tai, nhẫn, dây chuyền, lắc tay vàng trên người cô bé ra đưa cho bà ta. Cô bé làm theo tất cả và người đàn bà sau khi đã lấy hết đồ của cô bé đã bỏ đi còn cô bé thì ngồi đấy ngơ ngơ ngác ngác.
    Chuyện thật mà cứ như giả tưởng vậy. Sau khi tỉnh ra kể lại sự việc cho gia đình, cô bé ấy kể được tất tần tật diễn biến sự việc nhưng khi hỏi vì sao con lại làm theo yêu cầu của bà ta thì cô bé không trả lời được. Kinh chưa? Mọi người đồn rằng chúng có bùa(ngãi) gì đó mà khi đã khiến mình nói chuyện với chúng thì chỉ có nước làm theo lời chúng sai khiến thôi.
    Không biết tin đồn có thật hay không mà kể từ hôm V gặp nạn với 2 gã đó, mẹ V đã bắt V phải bỏ củ tỏi vào giỏ xách đi làm đấy hôi lắm không chịu được nhưng sợ quá cũng làm theo thôi
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 24/03/2005
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật là hay!
    Chắc là cô bé đó gặp phải đệ tử của Hoàng Kim Trùng (nhân vật trong truyện tranh Long Phi bất bại) gùi á!
    Theo thiển nghĩ của tui có lẽ là cô bé bị cho ăn, uống hay hít phải chất có tác dụng gây mê, tê, phê... có lẽ là loại chất độc thần kinh ( Mỹ đã có sử dụng tại VN) liều lượng nhẹ, thuốc lú thì có chứ làm gì có chiện bùa mê ở đây ....
    Vì nếu một cao nhân có tài bỏ bùa, hay thôi miên thì chắc không thèm ăn quả lẻ vài cây vàng của một cô bé thông minh lanh lợi như vậy.
    Cho nên tôi nghĩ nếu không thích mang tỏi theo thì bạn nên nói rõ và xin phép mẹ đem mớ tỏi làm nước mắm ăn bún thịt nướng thì hơn. Vì tỏi cũng chả có tác dụng gì với chất độc và thôi miên ... còn lỡ ra có một tay thầy pháp xấu xa nào đó đang bỏ bùa mê bạn, hắn đụng mấy củ tỏi kia mà lăn ra giãy đành đạch, sùi bọt mép, trợn trắng mặt ra mà tắt thở thì .... ô hô! ai tai..... Ngã Phật từ bi... bạn sẽ rắc rối to với công an, không cố sát thì cũng ngộ sát... Eo ôi, không dám nghĩ típ nữa!

Chia sẻ trang này