1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh giác với các trò lừa đảo ở TP.HCM!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vynguyenthuy, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là như vầy,
    Sài Gòn đất chật người đông
    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì đầy!
    Là người cần nhớ như vầy
    Không tham thì đố kẻ nào lừa ta!
    Sài Gòn đất chật người đông
    Tự dưng chẳng có ai mà cho không!
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói về lừa đảo thì Antey cũng mục kích hoặc nghe kể lại (do bạn hay người thân bị vài trường hợp )
    Có lần đang ở trong nhà tự nhiên có người bấm chuông , chạy ra coi thử thì thấy một cô gái độ 24 25 gì đó xách theo cặp táp trông khá giống nhân viên văn phòng . Hỏi chuyện thì bảo là "nhà nước " có chuyến dịch khuyến khích người dân phòng trừ côn trùng có hại . Mổi bao thuốc được bảo là pha với 100ml nước phung vào các góc tường , gầm tủ .......thì sẻ giết được "trứng ruồi trứng muổi trứng gián " trong 6 tháng !!!!!! ( thứ thuốc diệt côn trùng mà có tác dụng lâu như vậy nghĩa là không bị tiêu huỷ , mấy thứ này phun không chết người mới lạ , trường hợp 2 : phun vào thì mới biết mình là con lừa , ruồi muổi cứ vo ve )
    Thuốc được giới thiệu là của Đức có 25 ngàn 1 bịch!!!!!! Nhìn lên bao bì và các thứ thì có thể chắc chắn 100% made in Việt Nam. Mổi nhà được khuyến khích mua khoảng 2-4 bịch còn bày đặc móc hoá đơn đỏ ra để chứng minh đàng hoàng .
    Có lần đi ngoài đường thấy có 2 người đang tranh cải đi ngang qua nghe đòi đền rượu đền rượu gì đó :
    Anh bị đụng đi xe đạp !!!! mà vỏ rượu là 2 chai Ông già chống gậy nhản đen (Jonny Walker Black Label ) (2 chai này cở 1M VND à )
    Chạy ngang thì chả nghe mùi nào quen thuộc hết . (cách cở 2 mét )
    Đoán biết (có thể đúng có thể sai ) anh đi xe hondar bị gài thế rồi , móc 1M ra đền 2 cái vỏ chai rượu ngoại . Kết thúc của việc này thì Antey không biết , chỉ đi ngang qua hóng hớt được một chút chứ không giảm tốc hay đứng lại xem .
    Còn chuyện nghe được thì có một người quen đang đi xe thì đụng phải 2 vợ chồng đi xe đạp , lúc đó chỉ lo xin lổi và đở 2 người dậy , đi về thì thấy mất cái Điện thoại , cái đó chỉ nghe nói , nhưng nói chung các bác chạy xe cẩn thận và chú trọng mấy cái vụ quẹt xe , vừa tránh bị đánh nếu đụng phải mấy thằng nhóc mất dạy vừa tránh được bọn lừa đảo quỷ quái này .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 25/03/2005
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Oé - chuyện lừa đảo hả - hù hù hù - về vn biết bao nhiêu lần - bụi đời lăn lốc khắp các vùng chiến thuật mà vẫn bị lừa - hình như thôi miên hay sao á - sẵn kể ra cho bà con bốc bảy ít xì này rút kinh nghiệm.
    Số là AK_M có cái tật tây tiến - sáng phải cafe - đốt điếu nhang mới tỉnh ngủ được - cái rồi dzià vn - sáng cafe quán cóc - ra Tí Nẹo Nguyễn đình chiểu - làm cái nồi đội cái cốc - mà cái thứ cafe nâu ly nhỏ xí như lổ mũi ruồi này - nếu uống nóng thì phải chừng 5 ly 1 lúc - uống đá cũng phải 2 ly cối to đùng như cối cá nhân 60mm .
    Cái rồi hôm đó chẳng biết sao - đang ngồi đọc báo - thì 1 thằng cha kế bên xoay sang mượn quẹt - đến khi nó trả quẹt cho mình - mình đem mồi điếu thuốc thì tự nhiên nó nói gì mình làm theo cái đó .
    Tự nhiên bỏ mother con xe , leo lên xe nó cho nó chở mình đi tới tận chiều tối - hết bò 7 món tới lẩu dê - câu cá Bình Chánh đến câu ghẹ làng nướng Nam Bộ - làm 1 phát thẳng cẳng tới khuya - nó còn đèo mình tới Num bờ Quang ăn đét xe tráng mỏ - xong nó chở mình về tới tận nhà
    Xong - thế là dzợ hỏi đi mô - trả lời đi uống cà phơ mới dzià - Mà hình như cái chiêu này nó hay nhử mình mà lần nào cũng bị dzính bầu - í dzính chấu !!!!
    Kể ra cho bà con chú ý tí - nếu cần đưa hình để nhận dạng dung nhan của kẻ lừa đảo nữa .
    PS : Chú ý ai chạy Sờ bây Xì - tướng to to - da đen đen - mặt đo đỏ - nhưng nó cõ võ - chính là nó á . Chắc nay may ra Tí nẹo xẹo cafe thế nào cũng cho nó dzụ mình nữa quá
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    MÀY về đây biết tay tao nhe thằng bụi đời kia, kỳ này tao dụ mày đi tới sáng á nha

Chia sẻ trang này