1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảnh giác với Camel-Bọn lừa đảo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quataotau, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quataotau

    quataotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cảnh giác với Camel-Bọn lừa đảo

    vừa rồi mình vừa đi Huế-Hội An về,có chút nhận xét về cty du lịch Camel ( bọn ********,làm mất vui chuyến du lịch của vợ chồng minh).Bọn này phục vụ BỐ LÁO BỐ LẾU
    mình đi từ Huế vào Hội an băng bus của Sinh,cũng 50k,bằng các hãng xe khác nhưng chất lượng đảm bảo (cả về nôi thất xe lẫn cách phục vụ)
    Nhưng đến Hội An,mình đi Mỹ Sơn bằng bus của Camel.thật khủng khiếp,trời nóng 38 độ mà bọn nó ko bật điều hoà,xe thì bẩn thỉu,thằng lái xe nói với khách như chém chả.trong tour có ăn trưa mà nó quịt luôn.
    Đi từ Hội An về Hà Nội còn kinh khủng hơn.mình mua vé trc cả 2 chặng Hội An Huế (chỉ có ghế ngồi),còn Huế - Hà nội thì jường nằm.Từ Hội An đi Huế thì vẫn cái xe không đh ấy(có nhưng nó ko bật ),vẫn thằng lái xe ấy,miễn bàn thêm
    về đến Huế đi xe jường nằm,mình mua vé nằm mà nó bắt mình ngồi ghế phụ,thế mới tức cơ chứ.còn 1 cái jường,mà nó bảo là có ng đặt trc rồi.mình phản ánh với bọn lái xe,nó bảo phải giải quyết với cty ở Huế,rồi bọn cty ở Huế lại bảo là nói chuyện với cty ở Hội an( nơi mình mua vé) nhưng đều ko đc.đành phải ngồi đến Hà Tĩnh mới có ng xuống để mình lên jường nằm.nếu mình ko đồng ý thì fải ở lại Huế giải quyết với bọn cty,thế thì hôm sau mới về đc vì lúc đấy đã là 6h.mình đành phải ngồi nửa chặng đg.
    Nhưng tức nhất vẫn là thái đọ phục vụ của bọn này,cả thằng lái xe lẫn phụ xe,mình chỉ muốn cho bọn nó 1 trận,nhưng mình đi du lịch với vợ,làm thế thì mất vui,nên thôi.
    mình ko muốn nói thêm j nữa,nói chung BỌN CAMEL LÀ BỌN ********
  2. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng thế thật thì anh em cảnh giác với bọn này, may là chúng nó chưa nhồi nhét đấy bác ạ ...
  3. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đi xe open tour là đi xe của Camel đợt 30/4 vừa rồi. Đợt mình đi đúng dịp đông khách, nhưng mình thấy nó cũng ko nhồi nhét khách (mỗi người 1 ghế hoặc 1 giường), xe cũng bình thương, ko cũ lắm và có điều hoà tử tế. Nhưng giờ giấc của chúng nó thì quá linh tinh. Lúc mua vé nó bảo 6h xe chạy nhưng khi mình đến thì thấy đầy khách đang chờ ở đấy, ai nhanh chân thì lên trước, đầy khách thì xe chạy, ai chậm chân thì ở lại chờ chuyến sau (cuối cùng đến tận 7h30 mình mới được đi). Thêm nữa, lúc mình mua vé thì nó bảo sẽ sắp xếp cho 1 xe chạy thẳng vào Hội An, nhưng cuối cùng do cách xếp khách như vậy nên khách đi Hội An lên rải rác ở các xe nên lại phải vào Huế rồi chờ ở đấy để nó gom lại và bố trí cho xe đi Hội An.
    Mình chưa có dịp đi nhiều hãng open tour nên ko có cơ sở để so sánh. Riêng đối với Camel thì mình nghĩ là cách tổ chức của nó ko được khoa học và chuyên nghiệp lắm chứ cũng ko hẳn là lừa đảo.
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    chia bùn cùng pác. Năm ngoái e cũng đi xe của bọn này, HN - Huê - Hộ An - HN. thây dịch vụ khá tốt, e đi giương nằm điều hoà, xe sạch sẽ và phục vụ cũng ok.
  5. thanhsonjsc

    thanhsonjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Camel thì tai tiếng nhiều rồi. Chiều từ HN đi còn đỡ chứ chiều ngược lại thì ôi thôi roài :D . HN- Huế cả nhà cứ đi Hưng Thành cho nó lành
  6. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi Huế bằng Hưng Thành có 1 lần nên kh biết để so sánh với Camel, nhưng cũng nghe nói nh về Camel rồi. Đi Hung Thanh thấy ghi trên vé là 19 h (ví du thế đi), ra trước có chuyến khác, thế là nhảy lên đi luôn,. Hỏi nhà xe nếu mình ra đúng giờ ghi trên vé mà không có xe thì sao, không thấy nhà xe trả lời gì cả. mày mà lần đó đi OK
  7. quataotau

    quataotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy,như bạn nói thì đầy chỗ là phải chờ chuyến sau,nhưng lên xe lúc 6h tối,chờ chuyến sau thì phải chờ đên ngày hôm sau đấy.mình đi xe của Sinh Cafe trên vé có xếp chỗ hẳn hoi.
    Lâu lâu mới đi du lịch 1 lần,đi cái bọn Camel hên xui này thì ko đáng.
    Thêm nữa,lúc mình lên,cái thằng phụ xe nó ngồi chỗ cửa ra vào,gác chân lên,mình đến nó ko bỏ chân xuống,phải nói nó mới bỏ.
  8. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đi xe của Sinh thì chắc là tốt hơn hẳn mấy cái chỗ kia rồi, giá của nó cao hơn kha khá mà. Đợt 30/4 vừa rồi mình cũng định đi của Sinh (vì dù sao nó cũng có thương hiệu rồi), nhg mình ra mua vé thì nó ko chịu bán sớm (nó bảo chỉ bán trước 1 tuần thôi). Mình cũng ko dám mạo hiểm vì nhỡ đến sát ngày mà lại ko mua được thì , thế nên đành phải đi Camel (có mỗi bọn này chịu bán sớm).
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Em vừa đi Open Bus của Camel tuyến từ Huế về HN, thấy rất okie. Điều hoà lạnh đến nỗi em phải khoác áo và đắp chăn. Lái xe cũng cẩn thận. Chỉ tội bắt khách ở Huế hơi lâu. Họ bảo 5h30 đi mà hơn 6h mới khởi hành. Dù sao đi vừa rẻ hơn tàu ngồi, vừa nằm thoải mái, lại ngắm cảnh bét nhè. Chắc là bác va phải cái xe đểu. Chia buồn với bác.
  10. quataotau

    quataotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thế bác có muốn chuyến du lịch của mình trở nên may rủi,có khảnăng gặp sự cố như vậy hay ko?
    Hãy quyết định để chuyến du lịch của mình chắc chắn vui trọn vẹn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này