1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cành hoa xin trả lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitkhoo, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    Chiều ngồi cà phê với lão. Cà phê vỉa hè. Bụi và nóng kinh người.
    Lão chỉ tay ra đường. Một đôi trai gái chở nhau trên xe máy. " Kinh quá, nóng như này mà con kia ôm riết lấy thằng kia nhỉ! Thằng kia còn nắm tay nắm chân nữa mới ghê chứ". Rồi lão chép miệng " Đúng là yêu nhau thì đứa nào cũng điên điên dở người. Mà thằng kia đen như củ súng, ốm o gầy gò chứ có ngon ngon lành gì đâu!".
    Tôi phụ hoạ, thì con kia cũng có thế. Rồi cười như rinh rích. Lão cũng phì cười. Chả được như đôi này, nhỉ? Có điều khách quan thì anh vẫn thừa nhận anh đẹp hơn em vài độ. Tôi bảo vầng anh hơn em, già chát rồi mà không biết, cứ tinh vi cơ. Hâm quá ông mãnh ạ!
    Lão nheo mắt. Trông ngô ngố kiểu trẻ con. " Nàng của anh có quấy anh nữa không?". Tôi hóng hớt. " Tối qua anh bảo chia tay rồi...!". " Thế nàng bảo sao? ". Khóc chứ sao nữa. Ngu, khi nắm người ta trong tay thì không giữ cho chặt vào, cứ à ơi thằng này thằng khác cơ. Cho chết, anh ghét!
    Ấy dà, lão giẫy hàng rồi. Tôi vừa thích thích vừa phập phồng lo sợ mơ hồ một ngày nào đó tôi cũng sẽ như nàng kia mất..." Anh bỏ chị í xong thì ế sưng ra nhỉ, anh nhỉ!" Lão nhún vai, tao chả yêu con nào nữa. Chán rồi.
    Chán gì, ánh mắt kia mà chán được yêu thì tôi đi đầu xuống đất.
    Được mitkhoo sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 01/06/2010
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    mitkhoo dân Thanh Hóa phải không? kể chuyện cứ hay như viết truyện ấy nhẩy mình oánh dấu lần sau vào đọc tiếp. vote
  3. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Em gái xứ Thanh á?
    Hi, không phải bác à.
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    Những gì là cảm xúc , là câu chuyện của chính mình hay bất kì một ..... xuất phát từ tình cảm chân thật thì luôn luôn hay cả, và khó có thể lặp lại được lần thứ 2 .....
    Giọng văn của bạn khá lắm, cố gắng thêm nhiều nha...Mến

  5. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Tôi thích lão từng ngày.
    Hôm qua nhắn cho lão cái tin ướt sũng " tRoj laj mua goy a uj, tr0g vag wa a ah". Phải nửa tiếng sau mới thấy đt nhấp nháy, " Thich gap anh thì nói cho nhanh. Ket nguoi ta roi ah ranh con?". Ặc, cú nhất cái kiểu đi guốc nhọn trong bụng mình như này. Bao nhiêu thi vị của người ta ẩn trong đó mà lão không coi ra gì. " Quen dj nak, caj d0 dag get. Ma mun gap thj seo, hok dc ah?".
    Lão hay cười đểu tôi " Đúng là cái loại xì tin, ký tự loạn cả lên như chữ Ả rập xê út, bỏ đi, tao ngứa mắt quá!". Nói mãi tôi cũng có bỏ đâu. Anh già rồi, muốn lừa trẻ con thì phải học cách hoà nhập với trẻ con, nghe chửa? Lão phì cười...
    Nhiều khi tôi ấm ớ nghĩ, nếu tôi yêu lão già ấy thì sao nhỉ? Kịch bản sẽ bao gồm nhưng mớ nào? Bạn bè cười vào mặt à? Cái đấy cóc ngại. Dù sao lão cũng còn trẻ chán, ấy là về hình thức. Cái đáng ngại nhất là phụ huynh...
  6. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cho anh đọc ké với!
  7. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ui, em véo cằm bác SH vào topic em ạ
  8. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngoài trời đang mưa. Có vẻ mỗi lúc thêm nặng hạt.
    Xưa tôi thích mưa vì những lý do lãng xẹt, ví dụ như sẽ được ngắm cầu vồng vào một hôm nào đấy chẳng hạn. Hoặc mưa thì nghe nhạc " vào " hơn. Nhất là nhạc tình củm.
    Nhưng giờ đây, ngồi nhìn những hạt mưa rơi qua ô cửa, tôi thấy cần mưa to hơn nữa. Nước sẽ về các con hồ. Điện sẽ không phải tắc bụp cắt như ăn đong. Và quan trọng hơn cả: lão sẽ không phải nghỉ việc vì mất điện.
    Hình như thêm một tuổi, con người ta sẽ bớt phù phiếm hơn. Kể cả tình yêu cũng vậy.
    Nhưng tôi chưa yêu. Hay nói cách khác tình cảm mới chỉ nhen lên le lói. Mong manh như sợi tơ, chỉ cần khẽ thổi là có thể đứt bất cứ lúc nào...
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    ặ bâ Mưt không viỏt nỏằa à?
    Đỏằông làm anh tò mò rỏằ"i lỏãn mỏƠt tfm nhĂ.
    Anh là anh bỏt 'ỏĐu kỏt em rỏằ"i 'ỏằ>i!
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vừa yêu lão vừa yêu phụ huynh lão thì ngại là phải rồi.

Chia sẻ trang này