1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cành hoa xin trả lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitkhoo, 26/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    EM bị thích câu chuyện này roài. Giọng văn khá mộc mạc lại không quá văn chương.
  2. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    Dạo này thi thoảng có kẻ bảo tôi là " con hâm", láo hơn nữa là " chấp gì cái đồ con hâm".
    Tôi bắt đầu hoang mang thật sự. Một người thừa nhạy cảm vặt như tôi không hoang mang mới lạ. Tôi lại làm cái việc lẩn thẩn là ngồi nghĩ xem dạo này mình hay có những hành động hay lời nói nào dễ bị xếp vào hạng " hâm " không (?)
    À, có rồi! Cách đây 3 hôm, buổi trưa, thấy thầy giáo trẻ dạy Văn ngồi tán chuyện thời sự quốc tế với cái Nhàn, tôi để ý thấy nụ cười của thầy...xanh ngắt. Mấy mảnh rau ( chắc là rau muống, chứ mùa này cải bắt đầu hiếm rồi ) dính trên răng cửa của thầy. Tôi cười ré lên " Ôi, thầy soi gương đi ạ!"
    Thầy ( đang cao hứng bàn về có thể có chiến tranh thế giới lần thứ 3 nổ ra) tái mặt một lúc, rồi len lén ngó vào cái gương xe máy. Thầy soi mãi, rồi cũng nhe cái miệng ra. Mảnh rau xanh nõn nà vẫn ngự trên cái răng bàn cuốc của thầy. " Cái con này, mày hâm vừa thôi!". Bạn Nhàn của tôi lừ mắt. Nó bảo tôi vô ý quá, làm thầy bẽ mặt giữa đám đông.
    Lúc đó tôi chỉ cười sặc sụa. Giờ ngẫm lại mới biết có thể mình hâm chăng?
    Tóm lại những hành động như thế của tôi khá nhiều. Tôi chả từ ai. Cứ không thuận mắt là tôi không thể kìm được cái mồm mình lại.
    Đưa chuyện hỏi lại lão " Anh này, giá trị của một người nằm ở đâu hả?" Lão đang chơi game, quay lại bảo " Ý mày là như nào?". " Thì em muốn biết như nào là một người có giá trị trong mắt nhiều người ?". He he, tôi giấu nhẹm việc tôi hay bị mắng là con hâm cũng như cái vụ cho thầy dạy văn bẽ mặt. " Là bởi vì em thấy...em..". Tôi lúng búng. Lão phì cười " Túm lại là sao? Bộ muốn thành người có giá trị hả?" Tôi bảo khồng ạ, cơ bản là em muốn biết làm sao để người khác nhìn vào thì thấy mình...có giá thôi mà, ặc ngại thế không biết.
    Lão ngừng chơi, kéo một hơi thuốc Vinataba ( trên vỏ cái bao thuốc có dòng chữ to như khẩu hiệu) HÚT THUỐC LÁ CÓ THỂ GÂY UNG THƯ, rồi bảo " Nói thế thì vô cùng. Cơ bản giá trị đó là giá trị gì? Ai đánh giá? Ví dụ với một đứa con gái chơi bời đú đởn và ít học thì trong mắt nó những thằng đi xe đẹp, ăn mặc sành điệu và giỏi quay tiền là có giá trị. Cũng như một mụ nạ dòng bao giờ cũng hướng đến những ông bỏ vợ, với các bà ấy thì giá trị nằm ở chỗ có thể cứu vãn đời mình. Đại khái thế, mà sao hỏi linh tinh thế? Hâm à?"...
  3. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Lão nói một lúc cuối cùng vẫn chốt lại là tôi hâm.
    Tôi - tất nhiên chả dại gì mà nhận mình hâm - hỏi vặn lão " Thế...thế...". Lão gõ vào đầu tôi " Thế thế cái gì? Dạo này kết thằng ôn nào rồi hay sao mà tự nhiên ấm ớ thế?" Khồng, kết thì chỉ kết ...1 thằng thôi...hehe. Cơ mà nếu là anh thì anh thấy đứa như nào là...có giá trị với mình?
    " Như mày ấy, nhưng lớn tuổi hơn!" Cái mặt lão lạnh tanh như không phải lỡm tôi. Một luồng gió mát thổi qua khiến tôi rùng mình. Hơi nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu. Lâng lâng cảm giác của người đánh mỗi 1 con đề nhưng dính ngay giải đặc biệt luôn.
    Tôi nắm bàn tay lão. Mắt ươn ướt. Hai má bừng đỏ như hôm nọ dại dột uống 2 ly vang đỏ Đà Lạt ở nhà thím Liên. Lão để yên bàn tay mình trong tay tôi. Èo, tay con zai, đặc biệt lại là " zai già " mà mềm và thuôn đến ngỡ ngàng...Không ai nói gì. Những giây phút như thế này nếu trong phim, nhất là phim VN thì sẽ rất vụng về. Sẽ có ai chợt xuất hiện, hoặc chuông đt sẽ reo ...bla bla...
    Tôi ngả vào vai lão. Tóc bay bối rối vờn trên mặt lão. " Cứ như này mãi thì đời cũng không đến nỗi dở, nhỉ!" Bất chợt lão thì thầm. Cái giọng không gợn một chút mất bình tĩnh làm tôi càng thấy bình yên hơn..." Anh là một con cáo à? Đúng không?". Ừ cáo, biết rồi còn muốn chết là sao? Đừng kêu ôi em chết oan nhé! Tôi không nén được cười.
    Lão là thế. Dù trong tình huống nào cũng khác người. Nói những câu ít ngờ tới và thường thì chẳng biết thật hay đùa...
    Được mitkhoo sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 04/06/2010
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ô ồ mình thích em này rồi
  5. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Bác cứ trêu em mãi, hay bác giật mình rồi đấy?
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    nói dư lày thì liệu có chăng lại là SH ko nhỉ
    hehhe, chị chủ top viết hay lém
    Được trangbac sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 04/06/2010
  7. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Chị trangbac nói gì thế ạ? Mấy hôm nay có mấy người pm cho em hỏi rằng liệu em có gì với anh SH không? hix, các bác đừng nghi oan, kẻo bác SH lại oánh em chít bi giờ.
  8. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    3 hôm nay không mẹt lão đâu. Chả thèm nhắn tin cho lão. Kệ. Thực ra thì cũng có thể hỏi vài câu, nhưng ai lại hạ giá như thế. Lão giừ hơn tôi, không đi thưa về hỏi tôi thì thôi chứ. Ức ghê gớm.
    Trưa hôm nay con Hoàn bảo " Tối qua tao thấy lão nhà mày phóng xe vèo vèo trên đường, mặc cái áo phông lạ lắm, đẹp lắm!" Tôi im thin thít. Gió thổi vù vù ngoài cửa sổ. Suýt nữa thì khóc. Ừ, lão già đi đong vợ í mà. Cứ đong chán đi, rồi lại mò về chuồng với bà là được. hix. Tôi bảo.
    Hoàn chu mỏ " Lão ấy có cái kiểu rất tinh vi nhá. Gặp tao ngoài đường chỉ nhíu mắt một cái. À mà tao nghe bảo lão....". Tôi cắt ngang " Thôi thôi, mày vứt cái " nghe bảo " ấy đi. Tao chúa dị ứng với kiểu đồn thổi linh tinh. Thiên hạ thì có bao giờ mở miệng nói tốt cho ai bao giờ đâu, chỉ được cái ác khẩu với cả đồn đoán nhảm nhí!".
    Nó tẽn tò vớt vát " Ấy là tao nghe thế thôi, chứ tao biết đâu đấy..".
    Tối, lão xuất hiện với bộ mặt rất phởn. Tôi không thèm nhìn mẹt. " Gì mà u ám thế em iu?" Á à, gọi mình em iu cơ đấy? Kinh nghiệm của các bà cô cho thấy, hễ chồng đi đâu về mà xúm xít hỏi han, vui vẻ với ta tức là có dấu hiệu phạm tội. Bét ra cũng cầm tay con nào rồi.
    Tôi bảo " Ai là em iu của anh?". Lão nhăn nhở, vòng tay ôm choàng lấy eo tôi " Thì vợ iu, được chưa? Hôn phát nào, nhớ quá cơ!"
    Tôi gạt ra ( tay hôm nay tự nhiên yếu thế không biết, gạt mãi không nổi ) lão vẫn sán cái miệng vào má tôi. Cái giống đàn bà chán thật. Cứ có tí hơi zai là mềm lòng lại ngay....
    " Mấy hôm anh đi đâu?" Lão bảo từ từ nào, để anh hôn cái đã...
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cũng xí xớn hóng cái nào
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái này không cần phải dự . Chắc chắn em này có " quan hệ " gì đó với SH đại ca. Còn mức độ đến đâu thì chỉ cần em ý tự biết là được. Mình không thắc mắc. Giọng văn này cũng nhái nhái giống văn SH đại ca.
    Lại có em 8ken tái xuất giang hồ nữa chứ
    @ hỏi chuyện riêng anh giai tý ( xin lỗi em chủ topic ) : độ này anh tu ở núi mô mà em không thấy anh " dự "

Chia sẻ trang này