1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cành hoa xin trả lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitkhoo, 26/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ồ em Sao.
    Dạo này tất cả vì sự nghiệp kiếm xèng nên chả dư giả thời gian lên mạng nữa. Vả lại nơi mình hay dự thì hình như thiếu muối quá, nên chả có gì để dự nữa.
    Riêng bé Mít thì anh đã pm riêng, nhắc nhở tí là đừng khiến ai nhầm " lão ấy " sang anh đấy nhá!
  2. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Úi oan em quá chị Sao ơi
    Em mới vào 4r này và cũng chỉ biết tiếng " SH đại ca " chút xíu thôi, cơ bản hay sang box Tư vấn tình yêu lê la nghe chém gió và đã không ít lần nghe SH " dự ".
    Thế thôi ạ, chị nói có quan hệ gì gì đó làm em ngại chết đi được. Mà em cũng không cố ý nhái giọng văn SH, nếu ai đóa thấy giống thì đó là một sự vô tình và cũng là niềm vinh hạnh cho em
    Có khi sau vụ này em phải tìm hiểu xem em giống giọng SH đại ca chỗ nào mới được
  3. hanh007

    hanh007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    13.344
    Đã được thích:
    351
  4. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    ...Lão bỏ tôi ra, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Kéo một hơi dài, rồi bảo " Anh lấy vợ nha mày?"
    Lại chơi trò gì nữa đây? Tôi từng nghe các chị có tuổi bảo, giai già thường hay lên cơn hâm đột xuất lắm, đại khái vì lý do âm dương không hài hoà chi chi đó. Cái này tôi chưa có kinh nghiệm.
    Nhưng từ khi chơi với lão tới nay chưa thấy lần nào thấy lão có dấu hiệu hâm cả. Ăn nói tỉnh queo, sắc như dao cạo. Hay là...hay là...đến lúc cơn hâm ngẫu hứng nổi lên chăng?
    Tôi sờ sờ trán lão. Anh có thấy nhiệt độ trong người xáo trộn không ạ? Lão cười khẩy, ý là mày bảo anh hâm chứ gì? Anh nói nghiêm túc đấy. Có khi anh cưới vợ cho nó xong phim.
    Lại kéo thuốc. Những vòng tròn mơ hồ bay trên mái tóc bồng bềnh mà tôi hay gọi là " đĩ bợm " của lão. " Anh lấy ai? Có phải cái chị V ấy không?" Ừ, chuẩn đấy.
    Tôi kéo ghế rồi thả cái phịch người xuống. Chị V, chị gì, con ranh này tôi thấy hãm không tả nổi. Trời nắng nóng 40 độ toàn mang bít tất, đi dép lê. Cái mũi hay ra mồ hôi và sểnh là nhe răng cười cầu tài. Ranh này hơn tôi mấy tuổi, chả biết ai mối lái cho lão mà ra nông nỗi này. " Anh lấy chị í hợp quá nhỉ? Cưới đi, cưới rồi em bê tráp cho!". Tôi bắt đầu tấn công một cách mát mẻ.
    Lão ngây người ra, " Hợp khỉ gì, tao có yêu nó đâu...". Tôi càng điên tiết. Hừ, không yêu con nhà người ta mà tính chuỵên cưới xin cơ à? Ông coi hôn nhân như trò đùa thế mà nói được hả? " Anh hâm quá rồi anh giai ạ". " Đến em mà cũng không hiểu anh thì chả ai hiểu được nữa nhỉ?". Tự nhiên hạ giọng anh, em ngọt nhạt thế. Tôi bối rối. Hiểu anh? Hiểu kiểu gì bây giờ đây?
    Lão rít thuốc như điên. Mắt nheo nheo. Lâu rồi tôi mới thấy lão trong trạng thái bất cần như thế này. Rồi, có khi lão nói thật rồi. Con ngốc này rốt cuộc cũng chỉ 18 tuổi 2 tháng 13 ngày - không hơn được trong mắt lão....
  5. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Tôi bắt đầu tìm hiểu về " chị V."
    Hừ, để xem ranh con này có gì hơn tôi không nào?
    Nằm trên ghế, lôi cái bút chì ra, tôi bắt đầu kẻ tờ giấy A4 ra thành 4 phần. Hai phần đầu là liệt kê " ưu điểm" của mình và địch thủ, 2 phần kia, tất nhiên - giành cho " nhược điểm ".
    Nhất dáng, nhì da, ba mặt. 3 cái quan trọng nhất đây. Xem nào, khách quan thì tôi vẫn thấy mình nổi trội hơn. Ranh ấy lưng hơi gù, da không sáng bằng tôi, không phải vì tôi yêu mình mà vơ vào cho mình vậy đâu. Thật! Đến lượt khuôn mặt, cái này có vẻ 5 ăn 5 thua, nhưng cái tai nó thì tôi đã nhìn kỹ.
    Nhìn trộm cũng là nhìn. Tai gì mà nhỏ như cái nấm rơm, đã thế lại tóp lại ở phần dái tai. Theo môn tướng số học thì tai như này là vứt rồi nhé, nó thể hiện con người không đàng hoàng, hay nói dối và nói chung là không có trước có sau. Lão xem kỹ đi nhá, kẻo sau này bị nó tạo phản thì đừng trách tôi không cảnh báo trước...
    Mải âm ỉ sướng vì phát hiện ra điểm yếu chết người của địch thủ, tôi quên béng mất rằng nó hơn tôi mấy tuổi, quan trọng hơn, tuổi tôi chưa thể đủ để lấy lão. Lão hay bảo tôi " ranh con ". Trước mặt tôi là kỳ thi ĐH, rồi 4 năm trên ghế nhà trường, công việc...Ôi, mù mịt quá...
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói mình là " chị V " nhé
  7. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ôi chị 8kens dạy gì em xin nghe ạ, em nhát gan lắm.
  8. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Ngày...tháng...
    Tối hôm qua gặp nhau, nét mặt lão cau có trông phát ghét.
    " Gì thế anh giai? Con V nó không cho hôn à?" Lão lừ tôi " Hôn hiếc đ* gì. Bà già nhà anh đang muốn tống cổ nó đây này!". Ặc, cái mồm bình thường duyên thế, hoá ra còn biết chửi thề rất gấu. Hay rồi đây. Có thể là thế chứ. Tự nhiên yêu " bà già nhà anh " hơn bao giờ hết!
    " Cụ tỉ nó ra làm sao kể em nghe nào? Mọi việc đâu có đó, thịt chó có mắm tôm...hihi...làm gì mà xoắn thế anh giai?" Hờ, thử lên giọng giả nhân giả nghĩa xem sao. Bà mày đợi giờ phút cáo chung này lâu rồi ranh ạ. " Anh đã thử tâm sự với mẹ chưa ạ? Biết đâu giờ mẹ chưa thích chị í nhưng sau này lại thích thì sao? Anh là cứ phải quyết tâm, nghị lực, ý chí vào chứ anh!".
    Ôi cha mẹ ơi, nói xong cái câu tuyền khẩu hiệu trên, nếu không đứng trước mặt lão, có lẽ tôi phát rồ lên vì buồn cười. Nhưng không ạ, tôi vẫn nặn ra được vẻ mặt ngây thơ, cả tin đến tội nghiệp.
    Lão nhổ sợi râu cằm rồi bảo " Cái con hâm này mới đọc báo công an xong à? Nói cứ như giám thị trại giam dặn dò phạm nhân trước giờ ân xá". Chậc, lão tỉnh quá. Tôi ngượng ngùng chống chế " Ấy là em lên dây cót cho anh thôi". Lão bảo " Chưa đủ tuổi nha mày" rồi nằm vật ra giường...
  9. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Trời, thi cử nửa tháng mà cái topic của em nó trôi vèo tận trang 5 rồi
    Hôm nay có người pm cho em, bảo, cái top này có tên " Cành hoa xin trả lại", thế hoa ấy là cành hoa gì, có phải là hoa...mứt nhợn hông?
    Em cáu lắm nhưng cũng thấy buồn cười. Em nghe đồn hoa mứt nhợn đang được Bộ VH xét duyệt để chọn làm quốc hoa thì phải?
    Tiện đây mời mọi người xem bài văn mẫu này:
    [​IMG]
  10. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    [​IMG]

Chia sẻ trang này