1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cành ô liu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Vichia, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vichia

    Vichia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cành ô liu !

    Tớ là một con gà bình thường,không là Mod,không phải đại diện cho gà Hải Phòng, tớ đến với các bạn bằng tình bạn thẳng thắn giữa những người bạn cùng tuổi.Trước hết tớ xin khẳng định không hề có ý định chia rẽ hội gà chúng ta từ bất cứ thành viên HP nào(thậm chí rất nhiều bạn không khỏi bỡ ngỡ khi biết mình có Box riêng),việc có Box riêng của mình hẳn các bạn hơn ai hết hiểu được ý nghĩa của nó.Tớ chỉ hiểu được phần nào cảm xúc của các bạn khi thấy Box của mình không còn trọn vẹn nhưng tớ không thể hiểu được vì sao các bạn lại không ủng hộ Box gà HP.Hội trưởng và các thành viên đã có lời chúc mừng sự ra đời Box gà SG nhưng đối với Box HP thì chưa có hoặc cũng có thể là không bao giờ.Vâng điều cuối cùng tớ mong muốn đó là TÌNH BẠN các bạn ạ.Cảm ơn các bạn đã đọc và đã hiểu.Chúng tớ luôn mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.




    Được sửa chữa bởi - Vichia vào 30/05/2002 04:25
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm nhé vì như em nói rồi :"Dù sao em bọn em cũng có cảm tình với các bạn ở HCM và quan hệ với trong đấy cũng lâu rồi em nói thẳng ra là như thế ."
    Còn mỗi ngày trên TTVN có bao nhiêu box mới mở ra em làm sao mà biết hết được mà có biết thì chẳng nhẽ box nào em cũng phải đi chúc mừng hả bác Chắc chắn là không rồi nhất là với những người em chả quen biết gì cả hoá ra là xã giao quá khách sáo quá sao .
    Còn những ai là bạn sẽ vẫn là bạn " Đã là bạn suốt đời là bạn ".
    Còn chưa thì cứ để tương lai rồi sẽ biết là bạn hay là .....
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  3. Vichia

    Vichia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Bác ạ bác đã nói vậy thì em cũng xin thưa.Không phải em mở topic này để trách móc hay xin xỏ lời chúc mừng từ các bác ạ.Điều em muốn duy nhất là giữa chúng ta luôn tồn tại một tình bạn CHÂN THÀNH.
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Thôi , ko ý kiến ý cò về vấn đề này nữa. Nói nhiều cũng chả giải quyết được cái gì cả . Mọi chuyện đã xong rồi còn gì nữa .
    Cứ việc ai nấy làm thôi . Hết
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  5. Vichia

    Vichia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Ok thêm 1 ý kiến thiếu suy nghĩ.Mong rằng đấy không phải là tất cả.
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,ko tất cả nhưng chắc cũng đa số:D
    Em yêu chị
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    " các nhân tự tảo môn tiền tuyết
    mạc quán tha nhân ốc thượng xương"
    các cụ đã dạy chúng ta thế! tôi không biết phải làm thế nào cả!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác Vichi chắc chưa hiểu kĩ rồi
    Chuyện tách box vừa rồi xảy ra, có lẽ góp 1 phần ko nhỏ là nhờ một số bác (chỉ 1 số thôi) ở HP xin tách box ra Việc này cũng gây ra 1 số mất mát trong hội 81, 1 số thành viên kì cựu ra đi, 1 số thành viên kì cựu xin tự khoá acc, rồi điều tệ hại nhất là gây lục đục trong nội bộ của hội 81.
    Em xin dùng từ hội gà 81 ở đây vì bọn em là người của hội gà, 1 hội tụ tập những người sinh năm 81 ở trên toàn cầu chứ ko phải chỉ là những người ở HN. Nếu bác có thời gian ghé thăm trang web của bọn em tại http://www.club1981.cjb.net/ , và đọc bài viết của Liebevoll về sự ra đời của Club 1981 http://nguyenhuy.hypermart.net/aboutus.html
    Chẳng phải bọn em ghét bỏ gì HP nhưng việc vừa qua có lẽ chẳng được vui vẻ với những thành viên đã gắn bó với Club 1981 từ lâu, và gây thất vọng về HP với nhiều người, những người mà đối với họ Club 1981 đã trở thành 1 phần ko thể thiếu (sorry em phải nhắc đến điều ko muốn nói). Hy vọng là các bác HP chân chính sẽ chứng tỏ được điều ngược lại để thay đổi suy nghĩ của mọi người
    Để kết, em xin trích 1 đoạn viết của Liebevoll trong bài viết chào mừng sự ra đời của hội gà 1 năm trước.
    Chúng ta có mặt từ vùng thổ dân Tonga đến trung tâm ánh sáng của thế giới Paris. Chúng ta muốn có một nơi tụ họp để trao đổi những kinh nghiệm sống, để không ai bị lạc hậu so với sự tiến bộ ở quê hương, để những ai xa đất nước phải nói, phải viết tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức...nhiều năm vẫn viết và nói không những không sai tiếng mẹ đẻ, mà còn phải nói cho hợp thời, hợp mốt, để được vui mừng cùng với những đổi thay to lớn của Việt Nam mến yêu, hay cũng chỉ để nói lời an ủi với nhau sau mỗi hoá đơn được đóng dấu của một ngôi chùa nào đó. Mục đích ra đời và hoạt động của câu lạc bộ thật đơn giản, là sân chơi của các con gà 1981, nơi trao đổi, giao lưu, nối kết, gắn bó, và gắn bó càng chặt chẽ..càng tốt.
    Nếu cần lập một bàn thờ nào của nhân loại, tôi thích tôn sùng tro bụi của trái tim hơn là tro bụi của thiên tài.
    Lacordair
    Ko phải là Scorpion mà là anh giai Scorpion
    Em yêu chị
    Được sửa chữa bởi - Scorpion vào 30/05/2002 16:26
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he dạo này loạn hết cả lên ke ke đề nghị làm một bảng nhận dạng người đê
    he he anh em tuy chia nhau các nick dùng chung nhưng mà cái dòng chữ chẳng hạn như
    Ko phải là Scorpion mà là anh giai Scorpion
    hay
    Ko phai Nana đau mà là 1/2 nana
    rồi............... he he các bác phải viết to ra nhé không thì cứ như em he he viết ngay ở đầu cho mọi người đỡ nhầm
    Sắp tới nick này đi nghỉ mát thì em sẽ dùng một số nick của anh em và của riêng em nhưng các bác yên tâm sẽ có kí hiệu hết đảm bảo không nhầm lẫn
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  10. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta bỏ qua hiểu lầm đi, dù là Gà ở đâu đi nữa thì vẫn sẽ là bạn tốt của nhau thôi,
    Các bác HP chịu khó post bài nhé, bọn em sẽ tham gia
    http://www.thanglong.fly.to
    Dien dan sinh viên Đại học Thăng Long

Chia sẻ trang này