1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Bắc Hà có cái gì ở đấy??? Cô smkt đi rùi đúng ko? Vô bàn bạc xem nèo
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bắc Hà tớ chỉ đi qua thui, chưa vô nhưng Bắc Hà có nhiều thứ để xem, để ngắm, để..sờ mó và đặc biệt là để măm măm lắm.
    - Rượu Bắc Hà cực ngon
    - Hoa mận Bắc HÀ cực đẹp, mà mận ở BH mọi người biết rồi chứ gì, đến mùa này thì cứ gọi là đi đâu trắng muốt ở đấy, phê lắm, hoa mận lẫn trong sương mù như đi trong thiên đường hoa nhá
    - Lợn cắp nách dưới này là đặc sản đắt kin khủng thì ở trên ý như thịt mua ngoài chợ, ngon, rẻ và chế biến đũng kiểu rân sờ tộc, chẹp. Thịt gà núi nhá, không sợ H5N1 đâu...ai bít uống khề khà ấm người và lâng lâng lắm
    - Thịt hun khói nữa này
    - Các bản làng, ruộng bậc thang nghiêng trong nắng này...đẹp như mơ.
    Đấy, sơ sơ thế, để tớ tìm uít tư liệu về cùng tham khảo nhá.
    À, còn đi chợ Bắc Hà nữa, vào ý mà ngắm người dân tộc thích lắm, hình như cũng có thắng cố nữa, lên đấy thử độ liều xem thế nào, tớ đi hoài nhưng vẫn chưa dám ăn thử, có cái món phở mà cho đậu như kiểu tào phớ vào ăn cùng nữa cơ đi điiiiiiiiiiiiii cả nhà ơiiiiiiiiiiiii
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 05/12/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoặc là làm hẳn 1 chuyến đi Sapa rùi thuê xe máy đi Bắc Hà nhá. từ Sapa đến Bắc Hà có 60km thui, lê SP mình đi tàu rùi thuê xe thăm thú quanh đó và đi BH luôn.
    Tối thứ 6 đi tàu 9h lên Lào Cai, sáng sáng là mình có mặt trên ý rùi, đi ô tô vào SP có 1 đoạn thui, thuê khách sạn ở đó (cứ ngủ thân mật cho...ấm) khoảng 150K/phòng đôi (đây là phòng khá xịn rùi còn không htì khoảng 100K).
    Thứ 7: Ăn sáng tại chợ LC, đi lên Hàm Rồng buổi sáng, chiều thuê xe chạy qua các điểm: bãi đá cổ, cầu mây, Tả Phìn, vườn hồng.
    Tối ra chợ đồ nướng trước nhà thờ SP ăn uống thưởng thức đặc sản bên bếp than ấm nhá
    Ngủ thân mật
    Chủ nhật: Đi chợ Bắc Hà, ngắm cảnh, vào thăm các vườn mận, vườn đào. Thăm các bản nhỏ, ăn trưa tại thì trấn xinh xắn này với lợn rừng, gà núi, rượu Bắc Hà. Nhởn nhơ ngắm cảnh đến chiều về chuẩn bị đồ ra Lào Cai. Có nhiều thơi gian về LC sớm có thể hớn hở ra cửa khẩu thò chân sang bến ý 1 tẹo đi chợ (coi như mình xuất ngoại ý) rồi ăn cốn sủi chờ tàu đến là lên. Ngủ một giấc, 5h sáng đã có mặt ở HN. Về tắm rửa, ngủ thêm giấc nữa là dậy đi làm.
    Vầy vậy đã nhỉ
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ ứ bít Bắc Hà ở đâu, nên thắc mắc sm tẹo nha. Từ HN lên Sapa rùi mới lên Bắc Hà hả. Nếu đi từ HN mà ko đi SP có đường khác đi Bắc Hà ko? Và từ HN lên Bắc Hà bao nhiêu km . Vì nhím sẽ leo Fan tết dương lich nên nếu lên SP đợt này thì tội nhím đi 2 lần
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì vấn đề là Nhím chưa đi SP và khả năng Nhím leo Phan xong không có ai ở lại đi chơi cùng Nhím ở SP nên tớ mới rủ. Vì nếu tính chi phi thì hoàn toàn không thay đổi vì vé đi, về và ngủ tại đấy Nhím vẫn phải chịu riêng nếu tự ở lại. Vì vậy nên đi bi h thì Nhím được đi cùng nhà mình vui hơn nhiều.
    Từ HN lên Bắc Hà rồi mới đến SP. Nếu đi tàu mình xuống Phố Lu rồi bắt xe đi BH cũng được, những như thế mình cứ đi ô tô của trên ý...mệt lắm, nhà mình nhiều ng không chịu được ô tôt, nhất là ô tô cho các bác bản địa lái thì...choáng cực
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhím nó leo Fan tết dương lịch thì muốn ở lại phải sau ngày đó, tôi đang bàn đi vào ngày 16 và 17 cơ mà liên quan gì sau tết đâu, Chả hiểu. Đi toàn thấy ăn thôi ko có gì ngắm à. Nếu ăn thế thì ăn ở Hà nội cũng được chỉ sợ thiếu tiền
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất mục này, nếu có ngủ thân mật thì các bạn cho em đi mí.
    Bao rờ các bạn đi thì báo cho em một câu trước nhá, em đi để ngủ thân mật, em chả hứng thú gì ăn với cả ngắm, chỉ thích uống riệu và ngủ thân mật thôi.
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác này là ai đấy? muốn ngủ thân mật à?
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avatar thì có vẻ bác này là dân Bắc Hà chính gốc, nghe bà con bàn tán mới nhảy vào xem sao. Báo cáo với bác, em đã được nếm mùi vị của cái trò có mỹ từ là "ngủ thân mật" đó rồi - mấy cô nằm giường, tống bọn em lên ngủ gác xép, vừa chật vừa lạnh, lại còn bị một tên béo ú nó gác, nó kẹp nữa
    Em thì em xin 2 chữ "bình yên" thôi, thà em ở nhà "ngủ thân mật" với thằng em em còn sung sướng hơn, vừa được nằm giường, vừa có đứa để gác
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng là omi chưa đi lang thang như thế bao giờ nên phát biểu rất mất quan điểm. Đợt đấy cậu chả bảo ấm lưng còn gì, có đứa nó còn chịu đựng ấn tượng hơn mà có kêu ca gì đâu nhỉ
    Cậu yên tâm là đi SP hay BH tớ cứ chọn nhà dân ngủ cho thấm nhuần tinh thần quần chúng, vậy nên họ chẳng có phòng ví giường êm nệm ấm lắm, hihihi, trời rét này cứ chỗ nào ấm là xông tới, sợ chưa, hihihi. Mí lại có ngủ oai chút thì cũng tăng tính tiết kiệm mà Bác Hồ đã dạy ý, càng tối thiểu phòng càng tốt cậu ạ Mà cậu yên tâm, muốn gác bọn tớ xếp balô cho cậu gác thoải mái, cậu vẫn có cơ hội ấm lưng và cả gác nữa, hihihi. Thứ 7, CN ở nhà quanh ra quẩn vào chẳng làm được cái gì cũng hết ngày, tự dưng ngao du sơn thuỷ thưởng thức đặc sản thú hơn bao nhiu không. Ở nhà nhậu nhẹt có khi tốn kém mà lại còn chẳng bổ béo gì ấy chứ. Đi đi cậu, hay lắm
    @Mathuyen: Thì tớ có nói đến tết dương lịch của Nhím đâu, tớ nói đợt ý Nhím muốn ở lại ko có ai đi cùng nên bây h mình đi cả nhà luôn thì Nhím ko phải ở lại 1 mình thăm SP nữa mà đi về cùng đoàn luôn.
    CÒn khoản ngắm nghía thì nhiều: chợ Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng (cái dinh này có cây mận trắng to và già, thân sù sì như cây đại ý, mùa này lên hoa nở đẹp phải biết)......vưn vưn...để tui nhớ típ rùi kể cho. ÒCn trên đường thì cứ khoảng 4-5km là cô lại muốn dừng xe 1 lần để tác nghiệp thui, cảnh đẹp không nỡ đi ấy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 06/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này