1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, bia nhiều quá, tràn hết ra bi h này cả nhà ơi, chẹp, mình đi tặng hoa, được đáp lễ bằng bia kể ra cũng được đấy chứ nhỉ. Dạ, về khoản đi chơi bên nhà em open lắm, nhất là đi xa xa, giao lưu mới thắm tình đoàn kết tắt lửa tối đèn có nhau. Tình hình là có thể chỉ có vài cố khỉ xinh xắn đi được nên rất cần các hàng xóm chung sức chia sẻ chuyến đi. Ôm có sẵn rùi, bác về bên nhà lo xế đi ạ, hihih, rùi hum nào trời dễ chịu chúng ta ọp ẹp làm quen xế và ôm cho đỡ bỡ ngỡ nhé. HOa mận màu này đẹp lắm ý ạ. Chẹp, vẫn thèm ăn tương ớt Mường Khương cho dù mặt mũi nổi tùm lum vì nóng. Bác về hỏi han đi nhé
    @ Nhím: Lụt hết roài, tớ vừa vào cái ướt lẹp nhẹp, hic, kinh quá đi mất. Trợ lý ơi dỗ đi em ơi không sếp với em lại phải nai lưng ra lau nhà mất trong khi thời tiết hôm nay rất đẹp đấy
    Mà tớ cũng đã nói rồi, không phải là mới đâu mà không tin, hic, mặc dù dạo này trợ lý mình đang mải mê chinh chiến ở đâu xa lắm. Hic hic...mếu roài, cũng chuẩn bị lụt nè...hic...kiềm chế
    @Tỷ: Xì ...bùm...hihihi...xong rùi nhá. Hôm nay ngoài thủ đô nắng đẹp lắm cơ. Nhưng chắc chỉ đến tối là lạnh cái ào cho coi, thấy báo có gió mùa mà. Cái mạng ghét nhờ tỷ nhờ.
    Hôm qua...eo ơi...mấy đứa dở hơi quá, vạ vật, chẹp....
    @Songda: Tui với cô cùng đi kiếm nhá, nếu được chỗ gần nhau thì còn có cơ hội buôn bán tí, nếu không thì cũng chả sao. Tui có ý định đấy lâu lâu rùi nhưng chưa phát động, Giờ thấy cô cũng có ý định đấy, mình tiến tới luôn nhá
    @Mathuyen: Ơ, cô ơi, "nó" lại lười à, chán nhờ. Thui, mình đi rủ hàng xúm, nhá, hihihi. Lần trước chạy qua đấy tui hỏi han người ta thời điểm hoa nở rùi, chẹp. Lần trước nhìn thấy mấy cái ảnh bác Dugia đứng giữa rừng hoa mận đẹp chít thui....
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô Smkt ơi đi bắc hà 2 ngày là ko kịp đâu, bố trí sao cho hợp lý đi. Nhím ko đi chơi à? hay đổi vị trí sao cho nhím, sông đà và amore cũng ké được
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra BH 2 ngày vẫn đi tút mà, nhưng thui để cho nhìu người đi được mình đi chỗ khác nhá. Tiếc cái hoa mận lắm ý, hic
    Chẹp, hay đi Côn Sơn - Kiếp Bạc rùi đi qua Hải Dương măm gà Mạch Hoạch nhá....chẹp chẹp...CS - KB gần gần mà đi qua măm măm được cái món đặc sản kia. Tớ mới được măm mỗi giò gà ở đấy đã thấy ngon lém lém rùi. Hihihi
    Cả nhà thấy sao, vào biểu quyết cái nhẩy còn đi rủ rê nữa chứ
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ chúng ta phải có cuộc gặp mặt ở Lý thái tổ mới được. Mai có ok ko?
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Okie, tớ cũng muốn ăn trứng chim cút, xoài và trà nóng rồi. Mai nhá, bàn bạc cụ tỉ tẹo
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trứng cút thường hay cút lộn hả sếp? Sao ko là tối nay luôn
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trứng cút thường thui em ạ, cút lộn thì lại phải bát đũa, mà ở đấy là trà đá mà. Chẹp, tối mai đi (tối nay sếp đi hỏi han vụ A Pa Chải mất rùi, hihihi). Tối mai hẹn hò em nhá, nhớ ra đường mặc áo ấm, tối nay trở gió rùi đấy
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ, thế mà em cứ tưởng ...
    Chẹp, tối nay lại đc 1bữa ăn tối tự túc nên em đi ăn ốc bét nhè, chẹp chẹp, ngon ơi là ngon, lâu lắm rùi ko đc ăn, đã thèm
    Rùi lại còn trà sữa nữa chứ, chao ui, chao ui là ngon
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, nhắc đến ốc lại thèm...chẹp chẹp. Hôm qua đợi mãi không thấy lạnh, không biết tối nay thế nào. Cứ phòng tránh là hơn nhỉ. Nhà mình hôm nay đi vắng sạch rùi, những người đi làm thứ 7 đâu, điểm danh đi nào, hèm hèm
    Em, chị H ra rồi, sáng nay thấy gọi điện cho sếp, mình mắt nhắm mắt mở ko nhận ra số suýt bỏ đấy ko nghe, hihihi, chắc chị đi loang quanh rùi mí gặp mình. CÓ gì tối nay lôi đi luôn nhỉ, cho bít thế nào là ...bụi
    Không biết đến bao giừ cái chị T ở trong Nha Trang có thể thân chinh xuất giá ra ngoài này được, chẹp, điệu ghê lắm cơ :P
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi làm thứ 7 bi giờ mới đến, điểm danh cái nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này