1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng nhà mới ,chào mừng Tina em - bé Bông iu thương của cả nhà .
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihii, vẫn chậm chân
    Ồ, mới đó đã thấy tâm trạng của nhiều người rất khác nhau, kẻ hí hửng, kẻâm ỷ, kẻ ghen tị, kẻ hậm hực....hihihihi. Cơ mà thế mới là cuộc sống muôn màu nhờ
    Chúc mừng nhà mới đã nào, chúc mừng Songda đã đánh bật được 2 tên kia (đẳng cấp được khẳng định, hờ hờ)

    Chúc mừng gia đình Mactoc - anh Squall nhé, chúc mừng sự xuất hiện của Tina em dễ thương (iu nhờ)
    CHúc nhà mình phấn đấu sớm được như gia đình Mactoc nhá, có khi làm cái tập thể đi rồi đầy tháng tập thể mí hoành tráng...nhờ​

    Ờ mà hôm qua ngoài cái vụ đầy tháng đầy năm của cá lăng gì gì đấy tớ còn nghe nói có người càng đến ngày quan trọng của tháng lại càng không thấy hơi hướng đâu ấy nhỉ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 29/11/2006
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà CT sang tầng mới
    Mừng Tina em - mừng Minh Khuê, ngôi sao sáng lấp lánh trong nhà CT - mừng Mactoc và Squall "lên chức"
    Mừng yêu thương và được yêu thương vẫn luôn tràn ngập trong nhà CT

    Chúc mừng rùi nhé, giờ quay sang ca cẩm, hic, hôm qua vì mê pikachu mà để lọt mất màn tranh đua vô cùng gây cấn và hấp dẫn mỗi độ nhà CT sang tầng mới, hic, tiếc quá, về nhà mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ
    Úi trời ơi, lại thêm 1 em bé bỏng xinh xinh nhõng nhẽo nữa rùi, thân mình ví xẻ làm mấy cho vừa. Đang nịnh em này 1 tí, lại bị em kia phân bì 1 tí, hic hic. Nhím iu quý ơi, chị có nói sẽ dẫn MỘT MÌNH SMKT đi ăn thôi đâu, dĩ nhiên là có sự hiện diện vô cùng vinh hạnh của Nhím nữa chứ. Thui, thế nhá, đừng phân bì nữa nhá, đừng nhõng nhẽo, khóc lóc nữa nhá (Chít thật Ômmi ui, nhà CT dạo nè ko phải chỉ có mình Sm giống em bé, có ai ai kia cũng mún làm em bé nữa kìa)
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    E hèm, đáng lắm, phí chưa, ờ, ai bảo nhớn rùi còn ham chơi, ờ. Tỷ hư lắm
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nè là kiểu "trả thù" đây mà, hứ hứ, kệ tỷ, ngọt ngào không mún, cứ mún khiêu chiến hả, muội muốn ngồi chung bàn ăn đủ các thứ sơn hào hải vị ngon cực của thành phố biển xinh đẹp cùng ví tỷ và Nhím iu quý hay muội muốn ngồi bên cạnh nhưng "KHÔNG ĐƯỢC SỜ MÓ VÀO HIỆN VẬT", hử
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, rùi, hứ hứ với muội ngay được rồi, dỗi luôn. Đến quán nhá, Tỷ ví Nhím cứ ngồi hỉ hả ăn, hỉ hả gắp...muội vô tình cũng vào quán ấy (vì đi 1 mình mà) có nhìn thấy thì cũng coi như mình không có phận sự chỗ ý vậy, ngồi thui thủi ở bàn khác 1 mình cố gắng ăn hết 1con gà vậy...mà sao muội buồn là có thể ăn được nhiều, chắc cố được
    Vậy là mình lại một mình lang thang rồi, chậc, lần đầu tiên vào đó cũng 1 mình nên có thêm lần nào vào đó một mình thì cũng coi như đã được tập dượt, hic, không có rì cả, hic, ôi, một mình, lúc nào cũng một mình
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Lại chết chị rồi, chỉ có nhím và Smkt thôi à
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bi h là cảm ơn Cyber vì chim rang muối hôm qua rất ngon, gà rang muối cũng rất ngon, cháo chim thì hôm qua tớ đã phấn đấu ăn được hơi bị nhiều so với bình thường vì nó cũng ...rất ngon
    Tối hôm qua, tớ thì không nói làm gì, hát chán và cũng ko có nhiều cảm hứng lắm nhưng hình như có ng...ốm lại hát hay hơn, có người hơi hơi xuống giọng và Nhím hát hay nhẩy. Chẹp, nhưng mà hôm qua giọng mọi người đều rất chi là ..khác lạ. Nhiệt liệt tuyên dương Songda vì đã chịu khó "dặm trường xa xôi đạp gió rét ra khỏi nhà" đến và ngắm nghía cũng như cổ vũ cho các giọng ca "rất khác lạ"...bravo...bravo
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Trời, thế giờ "lòi" ra thêm 1 "em bé" Sông Đà nữa đấy hả Thế sẽ "lòi" ra bao "em bé" nữa, giơ tay lên cái nào, để chị chuẩn bị tinh thần lun, không cứ kiểu nè, chị giật hết cả miền
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Một mình cho chừa đi, ai bảo cái tội "rượu ngon ko uống, cứ chê ỏng chê eo đòi uống rượu phạt", cho chừa luôn, ứ "tỷ xin", "tỷ dẫn em đi ăn uống bét nhè" gì nữa, cho đi 1 mình đi, ăn 1 mình đi, 1 mình 1 con gà á, có mà bội thực, hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này