1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đánh cho hết dở hơi giờ
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật muh, em biết viết sớ bằng bút lông muh. Các bạn cứ để cho em kiếm tí xiền tiêu Tết đi.
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Quote hơi dài 1chút
    But em phải quote vậy để thể hiện là em nghiêng về phe sếp em . Sorry chị biennho nha, hihi
    HN mặc dù lạnh thật chị bnho à, và dù nhìu người ko chịu đc lạnh. Nhưng mùa đông HN thì.... rất đặc biệt, năm nay mùa đông đến muộn nên ai cũng mong ngóng, rồi đến khi cái lạnh ập đến thì ng ta lại ngại ngùng vì rét, lại ước ao .. giá mà có nắng; nhưng mà đó là cái ... điệu của ng miền Bắc đó thôi
    Nhiều ng HN thích mùa đông lắm lắm, và nhiều ng ở đâu đâu đó còn ao ước đc nếm trải cái lạnh HN mà còn chẳng được nữa đó chị. Chỉ có ở HN mới bít thế nào là cảm giác 1năm bốn mùa, và mới hiểu đc câu ''mùa nào thức ấy'', chẹp chẹp. Chít thật, chả hỉu ý văn ý thơ đưa đường dẫn lối kiểu gì lại đề cập tới đồ ăn, hix hix
    Nhắc tới đồ ăn lại thấy đói và lạnh , chả còn cảm hứng viết rì nữa .
    Chúc cả nhà ngủ ngon thật ngon (chắc chắn rùi nhỉ, chăn ấm thế cơ mà , ôi iu anh G thế )
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào tối qua ngủ ngon thế!
    Cả nhà ơi, tối nay thế nào nhỉ? Có trà nóng ko?
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thì mùa đông vẫn phải cafe đá mới ngon ... Và dĩ nhiên mọi đồ uống khác cũng phải có đá
    Ví dụ trời này uống mía đá chẳng hạn Uống đồ nóng không ngon đâu.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh HBB thế, muốn mời chị songda đi cafe thì cứ mời, bày đặt úp mở
    Thôi để em thuyết phục chị songda đồng ý giúp cho, chị songda ơi, chị chịu khó gọi đồ uống có đá vậy (rồi vớt đá ra sau cũng đc mừ ). Nhận lời mời đi để nhà mình còn đc đi chứng kiến
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ui, hiểu nhầm ý anh hbb rồi, ý của anh ấy là mời cả nhà thưởng thức cà fê đá, và những thứ khác có đá vào mùa đông đấy chứ. Suy ra hơi rộng một chút là nếu đi chơi mà uống đố có đá, ăn đồ có đá là hbb trả xiền
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Troài oai, ai chả rõ ý anh í thế, nhưng mình nói nhẹ nhàng là mời cá lẻ thoai .
    Chị nhắc đến mời cả nhà như thế, anh í chạy mất tiêu rùi
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em frozen nói câu này nghe hay quá !!! Bây giờ thì ăn gì hả em ?
    PS: Dạo này tớ hay nghe nhạc tuổi teen: http://pass.volam.com.vn/music/thydung/AnhCoYeuEm.wma
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình tối nay trà nóng nhá, đàm đạo chuyện chùa Hương, giải quyết cơn thèm trứng cút luộc, chắc mình đi sớm hơn mọi khi chút để bàn bạc được nhiều và để cho trợ lý tớ đỡ ngại ra ngoài lúc trời lạnh (thực ra hôm nay là ấm hơn nhìu rùi, tớ mặc giống hôm qua mà nong nóng,hic). Khoảng 8h30 nhỉ, được không.
    CÒn vụ Vô tình tớ bắt gặp mấy tên nhà mình xí xọn sang kia đòi làm lãnh đạo và vô tình về đây nói cho mọi người biết thì hôm nào bọn mình vô tình bắt mấy tên ý khao lên chức nhá. Chẹp, mình dùng nhiều chữ vô tình quá, có nên gia nhập hội đấy không nhỉ. Không, ở cái box này có nhà mình là đủ rồi, không đi tụ tập với cái hội đa thành phần phức tạp nào nữa, hihihi, chỉ đi ném đá thui nhờ. Lộm nhộm phiền lắm, rồi hư người đi, toàn mất thời gian chơi bời vớ vỉn...loãng lắm . Ai bên VT hội có sang đây thì cũng đừng có ném đá nhà tớ nhá, đây là ý kiến cá nhân nội bộ nhà tớ nói với nhau, vô tình đi qua nghe thấy thì coi như nghe lỏm được, đừng phát biểu mà ng ta lại cho là...nghe trộm...xí lắm
    Sư tỷ ơi, uống trà nóng nhé ...suỵt...soạt...nóng nhờ...chép...chép...ngọt không, rượu khà trà chép mà. À, trứng đây rồi, ui..còn nóng nhỉ...ấm cả tay...đập đập...xoay xoay cho dập vỏ nhé...phù...phù...bóc bóc...xong rùi, trắng nõn nà, xinh xinh...đây...để em bẻ đôi nhé, tỷ ăn lòng đỏ...tốt và bổ lắm đấy...em ăn lòng trắng cho...chẹp...gia vị ở đây ngon thế không bít
    Trợ lý ơi, lâu ko gặp em rùi, hic
    À, mà em ui, mời sư tỷ tiếp món nem chua rán và nướng như thế nào đi, hihihi, đúng kiểu mùa nào thức ấy í, cả ngô nướng, mía nướng nữa nhá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 13/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này