1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, vui quá , hoan hô hbb, hứa là đi chùa hương sẽ ko ai bắt nạt hbb đâu
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Còn thiếu một nam nữa đèo nhím, hay tớ nhường cho nhím tớ đi một mình
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Còn thiếu một nam nữa
    Smkt ơi thu tiền của hbb đê để hbb khỏi chạy mà đã hứa đi chùa rồi mà ko đi thì phải tội đấy, khà khà
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 14/12/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Điệuuuuuuuuuu
    Tớ cũng đi làm sáng thứ 7đấy cậu ạ, nhìu chuyện thế không bít.
    Thế này nhé, việc sắp xếp xe cộ sẽ đến sáng hôm ý mình tuỳ cơ ứng biến, cứ hẹn nhau ra trường Y là được.
    Có tớ mang xe là 1, Y4 là 2, Sông đà là 3, Hbb là 4.===> xe đã đủ
    Mũ bảo hiểm, mọi người phải liên hệ để bố trí mượn hay biển thủ mũ đi cho hợp tình hợp lý đi nhé, lúc ấy mà thiếu mũ thì ko ai ng ta dậy sớm bán mũ với giá rẻ đâu. Tớ đăng kí của Nhím 1 mũ, vậy là tớ và Nhím đã có mũ rồi, mấy người kia lo mũ mão cẩn thận, cả găng tay nữa nhá. Bive ơi em mượn áo đi, không sáng sớm lạnh lắm đấy. Chẹp, tối hôm qua đèo mình về mà cứ thương thằng bé môi tím lịm lại
    Trợ lý em, có 7 ng rùi, em đi đi cho đủ chữ bát...có nghĩa là "phát" ý, năn nỉ đấy, sếp tình nguyện chở em, hihihi, đi nhá em nhá
    Hbb liên hệ ngay với tớ nộp tiền đi nhá, không là cho cậu ngồi dọn vỏ cam quýt trừ bữa đấy. Liên hệ với Y4 để khai báo tên họ đầy đủ cầu may nhá
    Híc, tình hình ai biết về xe cộ lôi cái xe của tớ ra hàng sửa xe săm soi lại cái. Bình thường vẫn đại ca tớ lo từ A - Z (kể cả rửa xe) nhưng bây h tớ mà thỏ thẻ thế nào đại ca cũng nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn mà phán "Lại đi đâu đấy, xe máy hả, Ở NHÀ", thế thì nguy hiểm lắm lắm
    Mai ai đi mua đồ với tớ đi, 1 mình tớ đi không khuân được, hic, ai đi mua với tớ với.
    Có ai thích ăn xịt gà không nhỉ, bọn mình làm 1 con gà luộc cúng cụ xong thụ lộc trên thuyền nhá
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sau khi em Frozen gật đầu. Muốn rủ thêm người khác nữa lại bảo đi cùng cho đủ 9 ... có nghĩa là "chín" . Chín là ăn được.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, có một kinh nghiệm nho nhỏ, hí hí, về chuyện đi xe cộ ý. Chẹp, trưa nay tớ phải mò mẫm về tận Từ Liêm ăn 49 ngày của một người, chẹp,kể ra thì dây mơ rễ má lằng nhằng lắm. Tớ phải đi xe Cup của cô tớ lâu không dùng. Cô ý khoá béng cái khoá xăng lại, đi đến Trung tâm hội nghị quốc gia trên đường Phạm Hùng (ko bít có đúng không nhỉ) thì nó chết hự lại. Tớ loay haoy chả bít làm thế nào vì mấy xe kia chạy vượt trước, gọi thì sóng chập chờn ứ đc. Mãi mới biết làm thế nào mở được cái nắp bình xăng, vẫn còn đầy mà ko nổ được. Bó tay rồi, xe tớ tớ cũng chả bít làm thế nào chứ với cái xe ấy, đường thì trống trơn, xung quanh vắng hoe ko bóng ng, toàn công trình xây dựng dở dang ở nơi nào xa lắm. Gọi mãi mới liên hệ được với ng đi trước đợi quay lại. Hic, thê thảm cho cái thân tớ.
    Đang hì hục đạp lấy đạp để thì bỗng dưng...đúng là hôm nay đẹp trời...có một cái xe cảnh sát giao thông đi lại, kiểu xe ô tô địa hình ý. Các chú CSGT dễ thương đi nhè nhẹ cạnh tớ hỏi "Xe sao thế, không nổ được à". Mặt mũi tớ vẫn bịt kín nhưng tớ vẫn thảng thốt buông 1 câu "Vâng ạ, cháu đang đi tự dưng nó bị dừng lại, không đi được nữa" với hi vọng mong manh. Chẹp, nhưng chẳng mong manh tí nào khi cái xe chầm chậm rẽ sát lề đường và cửa mở...2chú áo vàng (bình thường nhìn ghét cực, chỉ muốn đá cho 1 cái) nhưng sao hôm nay nhìn đẹp rai cao to dễ mến thế không biết bước xuống xe như người hùng. Tớ bỏ ngay bịt mặt cười rất thu hoạch, chẹp. Thế là 2 chú...à...không...anh CSGT đến hỏi han (thực ra thì cũng chỉ cần gọi anh thui dù không trẻ lắm nhưng bình thường tớ ghét nên cứ theo thứ tự tuổi gọi cho...tổn thọ...hờ hờ) Một anh ra cầm xe tớ hỏi han rồi lắc lắc..."xe vẫn còn xăng".."vâng, vẫn còn ạ nhưng không biết sao nổ mãi nó không lên"Tớ mà thấy xe không đi được biết mỗi bệnh...hết xăng. CÒn nếu không phải thì thôi tớ đành đầu hàng trước cái sự phức tạp của nó. Một anh đứng quan sát còn anh cầm xe tớ ngồi thụp xuống ngó nghiêng và phát hiện ra một cái bệnh mà sau tớ hỏi là bệnh thường chưa từng thấy, mình ngố nhờ. Cái khoá xăng bị khoá lại rồi lấy xăng đâu mà đi. Anh còn ga lăng ngồi lên xe tớ đạp cái roẹt roẹt sau khi tớ hì hụi vật lộn đạp mấy cái mà nó vẫn ứ lên. Chẹp, và trước khi bỏ tay khỏi cái xe anh ý còn nói " Lúc lấy chồng nhớ mời anh nhé"...Ờ, nhất định rùi, em lấy chồng gặp lại anh mời anh nguyên 1 mâm, nhờ. Và còn vọng 1 câu trước khi ngồi lên xe "bảo chồng mua Spacy cho mà đi, chứ đi xe này làm gì"...chậc..chậc...ờ, cái anh ý bẩu cũng phải, tớ sẽ bẩu chồng tớ mua Spacy cho đi...nhờ...chồng tớ ơi, hiện giờ chồng tớ đang ở đâu...nhớ chuẩn bị xiền mua Spacy cho tớ đi nhá
    Eo ơi, sau một hồi sung sướng vì các anh vàng vàng ga lăng tớ đã đỡ ghét đi được 1 phần và tớ rút ra kinh nghiệm đôi khi hỏng hóc xe cộ hay đi đường bị trục trặc cứ dắt xe tông thẳng vô phía các anh ý, các anh ý cũng chẳng tệ đến mức phát lệnh tiêu diệt thẳng tay đâu...hihihi
    (Những ai đi xem NTQR rồi thấy hơi hướng không, hihihi, nhưng lần này là thật chứ không phải dùng chiêu tiểu xảo đâu nhá)
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Có khi anh chàng CSGT kia có Spacy ở nhà đang chờ người rước đi đấy
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ nhộn nhịp nhờ
    Đi chùa về rồi cố mà hoàn thành kế hoạch năm nhé
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, đấy, cứ dịu dàng nhỏ nhẹ kiểu vui sướng ở nhà và bên kia ấy là được nhiề thứ lắm rồi. Chẹp, cậu cứ bảo là không có bảo tớ, toàn chỉ điểm cho tớ kiểu này bảo sao tớ lại không học hỏi chớ. Tớ toàn học SD mấy cái này thui, hihihihi
    @Cyber: Cái Spacy của "anh" đấy ở nhà chắc là...con "anh" ấy đi roài. Tớ mà mon men có khi xe đạp cũng chẳng có mà đi, chẹp, phỉa biết giới hạn và chừng mực chớ
    Hôm nay nắng quá, hanh ơi là hanh, nẻ hết mặt mũi roài, cười cứ ngoặc đơn ngoặc kép nhìn đã già càng già, hic hic
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch năm nay thì tạm ổn rùi, bọn tớ đi chùa lễ tạ đấy.
    Hôm qua tớ nghe có vụ mảnh đất hấp dẫn cực nhá, Nhím ơi, liên lạc gấp đê, tớ ủng hộ Nhím, sẽ vào cuộc cùng Nhím, có gì khi em ý băn khoăn tớ thêm bớt cho, cùng lắm lọt sàng xuống nia, ko Nhím thì đã có...tớ...đi đâu mà thiệt nhờ, quyết chiếm mảnh đất ý bằng được, hì hì, hôm nay có người nhận nấu cỗ cho tớ roài...là lá la
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này