1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Nhím iu quý ơi, làm sao mà quên em được Tại máy chị hết xiền mà, chị không reply cho ai hết á, cả Sm, cả em Út và Nhím nữa. Sáng nay chị lên nhà chúc bù rùi kìa. Đừng phản đối chị nữa nhá. Mà, nghe nói đâu đó là tại cái mạng chập cheng chứ không phải Sm không reply cho em đâu, đừng rận Sm nhá, đừng rận chị nhá Trời này HN lạnh lém, không tắm được mấy, Nhím còn rận nữa thì đau người lém í
    Kể cho Nhím và cả nhà nghe câu chuyện nhỏ về Tina nhé. Ba mẹ cùng lúc xa Tina, ba thì xa nhiều rồi, mẹ thì từ lúc sinh Na ra đến giờ mới xa lần đầu đấy. Thế mà Na ở nhà ngoan lắm, ăn, ngủ, đi học, chơi đều ngoan và rất vui vẻ. Dĩ nhiên, trước khi đi, ba mẹ đều chuẩn bị tâm lý trước cho Na rất kỹ rồi, sợ Na ở nhà mè nheo khóc thì không biết làm sao. Lần nào gọi điện về, Na cũng đều nói chuyện vui vẻ. Xa Na đúng dịp gần Noel. Na nhờ cô Na nhắn tin, Na ở nhà đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho ba mẹ. Na vẽ 1 bức tranh có ngôi nhà nhỏ, có cây hoa cỏ, có ông mặt trời đỏ tươi và có 1 cô bé bắt chéo chân ngồi 1 mình trước hiên nhà chờ ba mẹ về. Rồi tìm ra đâu được 1 hộp quà, bỏ bức tranh vào đấy, bỏ thêm vào 2 cây sing-gum nữa và viết 01 mảnh giấy nhỏ chúc mừng Giáng Sinh ba mẹ. Thương quá là thương Và khi được ôm gọn trong lòng mẹ, Na hỏi nhỏ mẹ 1 câu "mẹ sẽ không bao giờ xa con nữa đâu phải không mẹ?" - "Chắc chắn rồi"
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày thứ 2 ấy tỷ có trả lời em đấy chứ nhưng không được. Nó cứ báo lỗi hoài. Chán nhỉ. Còn hôm qua Giáng Sinh là đúng lúc về nhà và cũng đúng lúc hết xiền. Nên mọi người đừng rận chị không nhắn tin chúc mừng nữa nhé. Tình hình là tài chính đang hồi "gây cấn", hihi, thế nên cố gắng qua cơn bỉ cực này
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì sao mà cưới được. Mà cũng chả nhớ là hôm đó như thế nào nữa nhỉ. Nhím cưới trong nay năm thì mới tính hay là trong năm sau thì tính nhỉ.
    @SMKT:
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cô Trang ạ, hình như những em cùng tuổi với em Vịt hôm qua rất dễ tâm sự và có nhu cầu chia sẻ tâm sự ý. Sáng ra có em ở cty tớ cũng 85 đến tớ vừa hỏi thăm tình hình noel thế nào là trong vòng 10p tớ đã được nghe em ấy trình bày hết tiến trình yêu đương của em ý từ lúc bắt đầu quen (hồi bé tí) đến bây giờ sau khi trải qua một loạt khó khăn vướng mắc khá cụ tỉ, hihihi. Mà thằng bé chỗ cơ quan tớ cũng kiểu liểu như bé Vịt hôm qua, nhưng trông nam tính hơn, hihihi
    @Sư tỷ: em biết rùi, ko có chi đâu, an ủi Nhím mà
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ - người làm chứng - xác nhận là năm nay hay năm sau đều được.
    Thế hôm qua ấm không hở Cyber, tớ ngồi ngắm người có khi Cyber đi qua tớ cũng chẳng nhìn thấy ấy nhờ. Cậu đi nhà thờ nào thế
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn kem lạnh, còn đi muộn nữa chứ, brừ, brừ
    Noel năm nay có mỗi Cyber là hún hớn nhất nhỉ. Uhm, thì cứ vui đi khi còn có thể, ku ạ
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vịt chưa làm thịt thì vẫn còn đó mà chị, hì hì
    Găng tay chỉ là chuyện nhỏ, hôm nào thì tiện cho cả đôi bên để chị em mình buôn bán đặng bít thêm thông tin chi tiết chị nhỉ
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em khẩn thiết đề nghị cả nhà chú ý, lần sau nhận đc tn thì dù ít dù nhiều cố gắng ri pờ lai . Khổ thưn pnr của em hôm qua ngồi nt đi rùi chờ tn lại mà chẳng thấy đâu, mặt cứ vậy nè, làm em cũng theo....lát sau chắc chờ lâu quá mà hông thấy rì nên chuyển sang (hí hí, cái này em cũng bị ảnh hg giống pner ). Thương pnr ghê cơ, pnr ơi đừng bùn nha , có pnr luôn reply tn của pnr rùi mừ nên cái cả nhà là ngoại trừ em ra nhỉ
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đâu có lạnh lắm, phải dưới 10độ ăn kem mới phê
    Hôm nào rét thật rét đi ăn kem đê cả nhà đê, nhớ hồi năm ngoái đứng ở nhà hát lớn ăn kem, rên hừ hừ nhưng vẫn thích
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, post bài tằng tằng 1lúc sang trang mới luôn
    Chúc cả nhà GS vui vẻ (dù đêm noel qua roài), cả nhà nhận đc hết tn của em chứ .
    Nhắn tin xong mất gần nửa tiếng,cái đt cổ lỗ sĩ quá thể đáng
    Mà sau đó nhận đc gần 1nửa số tn reply lại với nội dung ''đẹp quá, cảm ơn bạn nhiều, nhưng bạn là ai thế nhỉ?'' --> ngất luôn
    Mà cú nhất là 1kẻ trong nhà mình, hứ hứ , cứ nhớ đấy , sẽ cốc cho lõm đầu cái tội quên số của 1người rất rất quan trọng
    Hết giờ online
    Chúc cả nhà ngủ ngon, có nhiều nhiều giấc mơ bẹp và 1ngày mới tốt lành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này