1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mà cũng cần phải trật tự à, theo thiên hạ đồi thổi Cyber có cần phải thế đâu nhỉ? Ngủ mọi lúc, mọi nơi, mọi địa hình, mọi hoàn cảnh cơ mừ
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sắp 5h rùi, nhanh quá, đến giờ về rùi
    Bibi cả nhà nhé, tối nay em được ăn bánh gato, thích quá .
    À, nếu CN này mọi ng ko bận j thì tụ tập một bữa nhé, gọi là em tổ chức sinh nhật vét .
    Từ giờ đến cuối tuần cả nhà nhớ chuẩn bị quà nhá
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lanh ngủ thích thế, sáng nay dậy muộn, đi làm muộn chỉ sợ sếp lườm thế mà sếp lại ko lườm, thích thêm một tí .
    Tối qua nghe sm nói về đến Hoà Bình rồi, bi giờ đã về đến HN chưa thế! Vào điểm danh cho cả nhà xem cái dung nhan cái nhỉ
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa Thông báo với cả nhà lịch tụ tập tuần này nha
    Nhân dịp sinh nhật em frozen, em frozen mời cả nhà đi ăn vịt nướng vào hồi 10h30'''' sáng chủ nhật tuần này (7/1/2007). Mong mọi người có mặt đúng giờ, hẹn ở đối diện cổng trg ĐH Kiến trúc (note: mọi ng đừng quên mang quà theo nhá )
    Thông báo hết.
    PS: pner ui qua rủ em nhá, hihi
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 05/01/2007
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Thế này thì chị lại phải dậy trước 10h rồi . Có ai đi một mình cho tớ đi nhờ với nhỉ?.
    Em ui, riêng chị được ưu tiên miễn quà vì chị đang cháy túi nha, em nhắn tin sms cho chị cỏ may, vì hình như dạo này cỏ may mất hút trên mạng.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 05/01/2007
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0

    Cái trường Kiến Trúc ở tít đằng Hà Đông xa tít mù tắp. Dạo này già cả, sức yếu => ngại đi xa lắm.
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 05/01/2007
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vậy ở nhà dưỡng lão đi anh nhé
    Chúc anh sớm trẻ thêm ra 1tí
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Có sếp nghe rõ trả lời, đã nhận, hí hí
    Mệt quá những vui quá. Giờ về vẫn còn đang lơ lửng ngoài cột mốc, lơ lửng với cảm giác thả thuyền trôi Sông Đà hùng tráng nhậu xịt chó, lượn đèo dưới ánh trăng rằm vằng vặc không thèm bật đèn xe, gồng mình trên con đường bé tí gập gềnh trong rừng già buổi đêm, đi xuyên qua đám mây mù ở Mai Châu...chẹp chẹp...tuyệt quá
    @all: TỚ KHÔNG CÓ QUÀ MANG VỀ ĐÂU, hihihi
    Tớ chào cả nhà, tớ đã về đến HN vào lúc 7h tối qua. Nhớ cả nhà nhìu nhìu, cho ôm cả nhà cái nèo. Đi nhớ net là vì nhớ cả nhà, hic, nhớ rã man
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ôm hôn nhè nhẹ thôi ko thì mấy chỗ sứt thương tích lại biểu tình . Định rủ rê cô chủ nhật qua đón tui, nhưng nghe nói bị ngã xe vài lần trên đường đi làm tui bỏ ngay ý định .
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ai qua rủ tớ đi, tớ tình hình người vẫn nguyên vẹn nhưng có một số chỗ tím, híc, ai tốt bụng qua hỗ trợ tinh thần tất cả vì trợ lý tớ với nhỉ. Chẹp, chả biết ăn được đến đâu (vì vịt nướng lắm da lắm, huhuhu) nhưng kiến quyết bon chen. Ai thấy tớ xấu xí đi đừng chê nhá, nói trước ko tớ tủi thân
    @...: ai buồn buồn nhảy sang đăng kí ấy nhở, bây giờ cứ nguyền rủa mình mí sợ chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này