1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Có một...đàn vịt sắp qua đời"
    Không biết Khỉ có gì liên quan đến Vịt nhỉ ?
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đọc hay phết :))
    Một ngày chủ nhật đẹp trời, ông chồng hứng chí ra sân vườn tập golf. Cô vợ thấy chồng tập cũng hay hay bèn xin đánh thử. Nào ngờ cú đánh quá tay, bóng bay làm vỡ cửa kính nhà một đại gia gần đó. Hai vợ chồng rất lo lắng dắt nhau vào xin lỗi chủ nhà, hy vọng chủ nhà thương tình không bắt đền nhiều tiền. Vừa vào tới nhà, hai vợ chồng thấy một ông già nom rất đẹp lão ngồi chiễm chệ trên ghế, trước mặt ông ta là một cái chai vỡ và quả bóng golf. Anh chồng định lên tiếng thì ông già ngắt lời:
    - Các ngươi không phải xin lỗi, ta phải cảm ơn các ngươi mới phải. Ta vốn là một vị thần bị nhốt trong cái chai này đã mấy trăm năm, nay được các ngươi giải thoát thật cảm kích vô cùng. Giờ ta có 3 điều ước ta sẽ cho mỗi con một điều còn điều ước cuối cùng dành cho ta. Vậy con ước gì chàng trai trẻ?

    Suy nghĩ một lát, anh chồng trả lời:
    - Con ước có một ngôi nhà bạc tỉ và mỗi tháng không phải làm gì con vẫn có mấy chục triệu tiêu vặt.
    - Quá đơn giản, bắt đầu từ mai con sẽ được toại nguyện. Thế còn con thì sao, cô gái trẻ ? - Ông thần hỏi cô vợ.
    - Con thì con ước lúc nào cũng tươi trẻ như thời con gái và được đi du lịch năm châu bốn bể mà không mất tiền.
    - Quá đơn giản, mai điều ước của con sẽ hiển linh, thế bây giờ sẽ là điều ước của ta. Chẹp, như các con biết đấy, ta bị giam trong cái chai này đã mấy trăm năm, từng ấy năm không được gần phụ nữ, như người trần các con thì chắc là die rồi, vậy ta chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được gần cô gái trẻ này một lúc có được không?

    Hai vợ chồng suy nghĩ một lát, thấy rằng mình đã ước được quá nhiều, hy sinh một tẹo cũng chẳng sao đành tặc lưỡi đồng ý.

    Gần 2 giờ sau..., ông thần mới quay sang hỏi cô vợ;

    - Anh hỏi thật nhé, chồng em năm nay bao nhiêu tuổi?
    - Dạ chồng em 40 tuổi ạ.
    - Quái lạ nhỉ, 40 tuổi mà vẫn tin vào chuyện thần thánh à !!!!
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ăn vịt nhiều rồi .. Có món mới LẨU ẾCH .. vừa ngon vừa rẻ lại ngay Hồ Trúc Bạch ...
    Mọi người và em F84 check lại nhé. Nếu OK thì hẹn nhau ở Lăng Bác đi ... có gì dùng điện thoại liên lạc vì ngày cuối tuần không vào net mấy đâu
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    ok thôi.
    Anh hbb lấy đt thông báo lại cho mọi ng hộ em nhé, nhớ đấy
    Báo lại cho mọi ng đi, giờ như cũ nhưng điểm hẹn khác
    Nhớ gọi hết nhé , đừng nt, dạo này mạng chập chờn lắm
    Kéo nhà lên trc khi
    Vậy là đã fix time và place - 5h chiều, lăng Bác
    G9 all!
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 07/01/2007
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thiếu mactoc còn gì là vui nữa hu hu
    Lẩu ÊCH có lâu rồi mà hôm nay mới ăn à, đúng là thiếu xót nhỉ
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Uh, thiếu mactoc cũng có hơi bùn thật nhưng ko đến nỗi vẫn còn ăn ngon . Muốn đến chơi ví mactoc .
    @nhím. Hôm qua hẹn hò anh nào mà ko đi sn pner, tình hình này là nhà mình sẽ được anh nuôi 2.3... ra mắt mệt nghỉ nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, ếch đúng là món tủ của tớ, hihihi, lại vừa mới thịt các loại về nen chỉ thèm đồ thuỷ cầm thui. Chẹp, hum qua ăn ngon thế cơ chứ lị. Tình hình đi về ăn lại có cường độ gia tăng, chít dở, chưa giảm được mấy tí mà với tốc độ này có khi lại vượt tầm kiểm soát mứt thui.
    Hôm qua ghét cái bọn Minh Anh đấy nhờ, lần sau dỗi luôn, chả thèm vào nữa, cứ cậy có ghế êm, hừm hừm
    @...: đổi rồi đấy hả, hihihi, tình hình phải dọn dẹp cả hiện trường còn sót nữa đi, chớ tui là tui thấy nhiều cái băn sì khoăn lắm, nếu mà biết kiểu gì cũng quyết tâm mò ra đấy. Chẹp, đấy không phải là người biết dừng đâu, nhất là ví...
    CẢM ƯN TRỢ LÝ NHÁ, cảm ưn cả hbb vì đã làm chỉ điểm, hihihi. Mà trợ lý về uống thuốc đê. Thật ra cũng không phải gì to tát đâu, em thay đổi môi trường vậy thui, đang thong thả tự dưng chuyển chế độ công việc, có áp lực và em cũng đang căng người trước áp lực nên thế thui. Dần sẽ quen...sóng gió, hihih, cố lên nèo
    À, mà Nhím đi học tập gia đình gương mẫu để khi lấy được cái váy cưới của 2 tên nhà mình còn thực hành ý mà, Nhím nhờ.
    Cô Y4 kia, tên hbb có điện thoại miễn phí, thế mà cô không chịu nhấc máy, sao mà dại thế hở cô
    Ko có MT thấy...nhớ ghê
    Sư tỷ dạo này đi đâu ấy nhở
  8. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cần xoá đã xoá hết roài, còn lại thì kệ . Băn khoăn thì cũng ko băn khoăn lắm chỉ la ko thích thôi .
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành!
    Em thì xui xẻo quá, mới sáng đầu tuần đã phải dắt bộ xe máy vì hết xăng rùi. Chỉ tại cái kim xăng chết tiệt, làm mình mệt gần chết
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Có vụ gì hay ho vậy sđà iu wí?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này