1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhím mời tớ ăn trưa đi, tớ kể cho nghe
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ chứng kiến với, hôm qua tớ không được ăn cùng Nhím rùi, nhớ quá cơ
    À, hôm nay mấy em chỗ tớ lại mở lại cái bài hôm qua tớ nói là của Tuấn Hưng ấy. Tên bài là " Tình yêu đâu phải trò chơi" có đoạn điệp khúc "....Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu thì em hãy quên anh như quên 1 trò chơi. Trò chơi ái ân ko yên vui giữa 3 người, đành xinh chấp nhận tiễn đưa em về bên người"
    Đói quá cơ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, còn đây là nguyên xi phần tớ đã post ở nhà mình hồi xa xưa câu chuyện về cây sồi già và những dải ruy băng vàng, một câu chuyện rất cảm động
    Đã 3 năm dài đăng đẵng trôi qua
    Anh không biết em có còn yêu anh không
    Nếu em còn yêu anh,còn cần anh
    Xin em hãy buộc một dải lụa vàng trên cây sồi già ngày trước
    Nếu anh không nhìn thấy dải lụa vàng khi trở về
    Anh đã biết câu trả lời
    Anh sẽ ở lại trên chuyến xe và ra đi
    Anh sẽ quên đi câu chuyện tình ta
    Nếu anh không nhìn thấy dải lụa vàng trên cây sồi già...

    Hãy Buộc Một Dải Ruy Băng Vàng Lên Cây Sồi Già ​
    Nước Mỹ. Năm 1972 . Tại một tỉnh vùng núi xa xôi , trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù . Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary _ người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .
    Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt .
    Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em . Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yên anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".
    Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Đến những tháng cuối cùng trong tù , anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa . Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không . Đến ngày ra tù , chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn . Nhưng rồi một chuyến , hai chuyến đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên . Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua , anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường . Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước . Rồi 30 phút sau , người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng .
    The History of the Yellow Ribbon
    Folklore has it that the inspiration for the 1973 song came from a true incident that occurred on a bus bound for Miami, Florida. It seems that one of the passengers had just been released from prison and he was bound for home. He had written his wife and let her know he still loved her and wanted to be with her. He asked her to tie a yellow ribbon around the lone oak tree in the Town Square of White Oak, Georgia, if she still had feelings for him and wanted him to be with her.
    Everyone in the bus asked the Driver to slow down as they approached, there it was! The Driver pulled over and phoned the wire services to share the story. It quickly spread throughout the country.
    L. Russell Brown had the inspiration for writing the song. One late spring morning he drove 33 miles to Irwin Levine''s house and told him the story of the oak tree, but it had nothing to do with any convict or news story.
    It was about a civil war soldier, a stagecoach and yellow handkerchiefs. Irwin changed the yellow handkerchiefs to ribbons so as not to offend anyone with the reality of what makes handkerchiefs yellow! Russell Brown and Irwin Levine updated the story by changing the stagecoach to a bus. Russell Brown picked up a guitar and wrote the first eight or so lines of music and lyrics himself. Irwin picked up the ball and wrote the ending: "100 ribbons round the ole oak tree".
    ?oTie a Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree? was released in February 1973. It was the number one hit by April 1973. The song became a hit again in 1981 when the 52 Iran Hostages were returned after 444 days of captivity. The song was played throughout the United States because, by then, the Yellow Ribbon had become a symbol of loyalty
    Lời bài hát nè
    I''m coming home, I''ve done my time,
    Now I''ve got to know what is and isn''t mine
    If you received the letter telling you I''ll soon be free,
    Then you''ll know just what to do,
    If you still want me
    If you still want me
    Oh, tie a yellow ribbon ''round the ole oak tree,
    It''s been three long years,
    Do you still want me ?
    If I don''t see a ribbon ''round the ole oak tree,
    I''ll stay on the bus, forget about us,
    Put the blame on me
    If I don''t see a yellow ribbon ''round the ole oak tree
    Bus driver please look for me,
    ''Cause I couldn''t bear to see what I might see,
    I''m really still in prison, and my love, she holds the key,
    Simple yellow ribbon''s what I need to set me free
    I wrote and told her please
    Tie a yellow ribbon ''round the ole oak tree,
    It''s been three long years,
    Do you still want me ?
    If I don''t see a ribbon ''round the ole oak tree,
    I''ll stay on the bus, forget about us,
    Put the blame on me
    If I don''t see a yellow ribbon ''round the ole the ole oak tree
    ....tie a yellow ribbon ''round the ole oak tree....
    ....and now the whole bus is cheering
    and I can''t believe what I''ve seen...
    A hundreds yellow ribbons ''round the ole the ole oak tree

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chán wá, vào spam phát , với ý tốt kéo nhà mình lên
    Chị sda ơi, đổi cho em title nhá, em send qua YM í
    Hnay online quên ko nhờ chị log in rùi sửa thông tin cá nhân hộ lun
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà một ngày tút lành
    @All: Chị biển nhỏ đã bị cắt NET, giờ không thể bon chen cùng cả nhà được nữa . Chị gửi lời chào tạm biệt cả nhà và chúc cả nhà luôn vui vẻ, giữ mãi tình cảm yêu thương của nhà Canh Thân.
    Hixhix buồn quá, gọi cho chị mà không thấy nhấc máy chi cả
    Hơ mà sao tớ ko post được ảnh lên nhỉ, hixhix đang định khoe vài cái ảnh mà ko được, ai chỉ tớ với .
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tuần này em bị sao quả tạ chiếu hay sao í
    Sáng nay đi từ tốn, chỉ từ tầng 1 lên phòng học ở tầng 5, đứng trong thang máy và chỉ đi bộ có 1đoạn, thế mà bị trẹo chân mới đau chứ . Đau quá, huhu
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, chán thế, hic, thế lấy ai mà chành choẹ khiêu chiến ví mình bi h, lúc biêng biêng lấy ai chịu trận cãi nhau ví mình, ai rủ rỉ ví mình bi h, huhuhuh, sư tỷ lên kế hoạch ra ngoài net hàng tuần đi nhá, không muội rỗi muội không vào đấy đâu, huhuhu, không quen đâu, huhuhu
    Nhím muốn post ảnh trước tiên phải resize ảnh, đặt tên ảnh ngắn gọn thui chứ dài quá nó cũng không nhận đâu
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi bốt hở, chậc, heee, chưa có bề dày kinh nghiệm thui, cứ chịu khó trẹo chân 1 vài lần nữa là ổn thoai, hờ hờ. Hôm qua thèm ăn cả cháo trai thì đến lượt mình họ kêu hết cái xoẹt. Chậc, tối qua tớ lại xem lại phim Sòng bài ví đại ca, hihihi, thấy vẫn hay mỗi tội đang quấn chăn lim dim ấm ơi là ấm bị lôi đi nên đoạn cuối hơi ...gà gật, may có mấy gói bim bim kéo lại
    À quên, bive chính xác bao giờ ra vậy. Tên nào còn thiếu tớ xiền chùa Hương rả ngay nhá để tớ còn...mời trà cả nhà xiền em tớ còn dư, hờ hờ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 09/01/2007
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    YM dở hơi ko nhận được tin nhắn offline của em nên ko đổi title được.
    Ui, chị biển nhỏ bị cắt net rùi à, tớ ko thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh ấy
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình trưa nay tớ bị bỏ rơi, ai mời tớ đi ăn trưa đi, đện thoại tớ quên ở nhà mất rùi, gọi YM nhá, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này